1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khu vườn yên tĩnh

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi exmarketing, 25/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nicobietyeu

    nicobietyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Bán vườn cho em để em rủ Hít kinh doanh ba ba đi anh Ex xinh gái ơi!
  2. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu không vào khu vườn này.Hôm nay vào ngủ nhờ buổi trưa nhé.Thế mà! Nếu không cho ngủ thì 2h gọi cái nhé.Thế mà!
  3. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Nhật ký ơi, Tao buồn lắm!
    Bây giờ, trên thế giới này, ngoài bố mẹ, anh chị em và bạn bè của tao ra, tao chẳng còn ai để tâm sự (ngoài mày) cả. Mà những người kia khi nghe tao tâm sự chuyện này họ chẳng nói gì, không động viên tao một lời an ủi. Chính vì vậy, mà bây giờ tao ngồi đây, viết những dòng tâm sự này để tâm sự với mày, Nhật ký thân yêu của tao ạ!
    Mày biết không?
    Quê mình í, những con người của mảnh đất thôn quê hiền hậu chúng mình bây giờ đổi khác lắm. Đất đai đổi khác, con người cũng đổi khác theo lun.
    Mày có nhớ đến changchaithonque và Nicobietyeu không? Hai người này tao đã từng có lần tâm sự với mày rồi đấy. Bây giờ hai người ấy đổi thay kinh khủng luôn.
    Hôm vừa rồi, anh changchai có dẫn chị Nicobietyeu về khu vườn yên tĩnh của tao tâm sự. Họ vào vườn, ăn hạt hướng dương uống trà đá, hát hò, thả đèn giời .... ầm ĩ khiến cả khu vườn yên tĩnh của tao không còn yên tĩnh. Khi đã nghịch chán, chơi chán rồi chị Nicobietyeu đòi xem chym (của Chai) múa, nghe chim (của Chai) hát, dạy chim (của Chai) hót .... nhưng anh chàngchai giờ đã không còn là chàng chai của thôn quên nữa rồi. Anh í chả còn biết con nào là con chim nữa. Anh í cứ hỏi đi hỏi lại: "Em thích xem chim gì? Lúc nó ngủ con chim nó như thế nào, có ngoan không? Em thích con chim hót như thế nào? nó múa có đẹp không??" Mà kể cũng lạ, khu vườn này của tao sao chị Nicobietyeu cứ đòi xem chim của Chai??? Có sự nhầm lẫn nào chăng hay là anh Chai nói dối chị Nicobietyeu đây là khu vườn của Chai? Nếu thế thì tao buồn thật sự, cái thật thà chân quê của Chai giờ đã không còn nữa rồi!!
    Nhật ký ơi, hình như chị Nicobietyeu và anh Chai yêu nhau hay sao í. Họ tâm sự với nhau nhiều chuyện lắm, chị hotgirl vẽ ra một khoảng tươi lai tươi sáng về cuộc sống gia đình hạnh phúc với anh Chai. Chị ấy bảo chị sẽ nuôi baba ở trong vườn.Nhưng baba này lạ lắm, baba gì mà phải năng vuốt ve thì mới nhanh lớn, baba đòi ăn thịt chim ........ tao chưa từng nghe qua bao giờ. Dưng mà nghe trộm tâm sự của hai anh chị í mà tao cũng mê, muốn có một con baba để nuôi, để vuốt ve nó..
    khi tao kể chuyện nào ra cho mọi người nghe, ai cũng đỏ mặt, chả ai nói với tao câu nào về chuyện này. Mọi người còn nói: "Sao cái thằng Chai này dạo này bậy thế!" Thế là sao hả nhật ký???
    Nhật ký ơi, tao buồn lắm. Anh Chai bây giờ thay đổi nhiều quá. Anh í không còn thôn dã như ngày xưa. Nhớ những lần tắm sông. Cả hội chỉ có mỗi anh í "chuổng cời"., anh í không mặc gì chạy lung tung dọc hai bờ sông hét hò, trồng cây chuối .... vui lắm í. Bây giờ nhìn lại thấy nhớ hồi xưa.
    Hình như có đoàn thanh tra gì đấy về kiểm tra khu vườn của tao. tao chạy ra ngoài ấy một tí, tí nữa tao về sẽ kể cho mày nghe chuyện chị Nicobietyeu nhé.
    Tạm biệt nhật ký thân yêu"

    [nick]
    Được exmarketing sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 29/10/2007
  4. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Vẫn đắm đuối vụ ba ba hở em? Cũng cấp vài con cho cô nuôi!
    Trước!
    [​IMG]
    ... và sau!
    [​IMG]
    Nhìn món rang muối mà nuốt nước bọt cứ ừng ực!
    Không biết ba ba của các cô có làm anh nuốt nước bọt không! ()
    Keke
  5. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0

    Thấy hù doạn bên CP Kt- sang đây phát thấy bác ngay!
    Gớm, bác yếu này. Nói đến thèm!
    Riêng bác yếu nhìn thấy baba của mấy cô ấy á thì nước miếng chảy ròng ròng!!!!!!!!
  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    anh nói cứ như đúng dồi í
    mới thấy mỗi 33 của anh Yêu đem sô ra thoai chứ thấy 33 của cô nào nữa đâu mừ bào nước chảy ròng ròng

  7. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Yên tâm đê, anh có khăn mù-xoa rùi, chảy đến đâu thấm đến đấy Gì chứ Ba Ba là đặc sản đới! Ni cô nhề!
  8. hoaidk1976

    hoaidk1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Thật là yên tĩnh, chỉ có tiếng gió, đúng rồi, gió thổi chứ ko phải cái quạt Lifan mát thì ít mà kêu thì rõ to . Có cả tiếng nước này, nghe rõ róc rách róc ránh nhá, vườn mà có cả suối cơ đấy, ra ngó xem nào.... Bố khỉ, ko phải, cái thèng chết tiệt kia noá vào ái ...bậy, làm mình cứ tưởng . Nằm nghỉ tí nèo ..... PHẸT... vườn gì mà lắm muỗi thía, đồng ý là đang mùa ...muỗi nhưng thế nài thì còn gọi gì là yên tĩnh. Thôi kệ, cứ nằm đã... chài, cái mạng nhện trên đầu đẹp thế chứ nị, từng vòng nhỏ nhắn mà chắc chắn, sao chị em ko mặc trang phục kiểu này nhỉ, vừa bền vừa thoáng, hờ hờ, chắc là sợ anh nào động vào lại ko rút được tay ra chứ gì, cái nài làm mình nhớ lại bộ phim về Tôn Ngộ Không, dưới con mắt của nhện ...đực thì con cái trông thế nào nhỉ
    Á, lão chủ vườn tới, té thôi, hôm qua vặt trộm mấy thứ, lão ý vưỡn nhớ mẹt
  9. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    Đấy chúng mày thấy không? chúng mày cứ bảo là nhận phong bì rồi thì anh em mình tha cho chúng nó!có mấy đồng bạc đấy mà chúng mày nghĩ là no à! đã róc phải róc tận xương tận tuỷ chúng nó! mày xem nó nuôi ba ba làm đặc sản kinh doanh lãi lời hơn trăm chai .không lấy 1 nửa nghe hơi phí!chưa kể có thằng cu còn thỉnh thoảng vào vườn là cái Phẹt cái ( thằng nào nhớ khai tên để anh đánh thuế) cung ứng hàng nông sản chất lượng cao ,mà chúng mày biết thằng chủ vườn nó thu phí mấy đứa vào bắt chim cho nhau giá cả thế nào không? anh nghĩ mỗi đêm nó thu cũng hàng chục loét ,gái trai tí tởn tấp nập kéo nhau vào đông như trẩy hội.----> chúng mày làm cái biên bản lập đội thanh tra liên ngành dự án quy hoạch khu đô thị mới qua cái Vườn này ,kế hoạch trên giao là 2010 nhưng cứ ép chúng nó sống thấp thỏm từ bây h.nó mà giải toả sớm thì ta được trên khen thưởng vì đẩy nhanh tốc độ giải phóng mặt bằng ,còn nếu không cứ để nó sống lay lắt đến 2010 ,hàng tháng ta xuống doạ nạt lấy tiền bảo kê.gì chứ doạ cái là ái ra máu ngay ấy mà.
    thế nhỉ?...các chú cứ thế mà triển khai ,anh đi đánh gôn đây! cha bố thằng sân gôn tuyển mấy em nuột thế cơ.
    .................kế hoạch diễn ra .............
  10. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
    ĐƠN .......​
    Kính giử: Chủ tịch UBND phường( xã, thị trấn ....) .......... tỉnh .........
    Đồng kính gửi các ban ngành liên quan.
    Tôi làm lá đơn này kính gửi các Ông/bà với nội dung như sau.
    Hiện nay, khu vườn yên tĩnh của tôi tọa lạc tại quý phường (xã,thị trấn ..) - (cái này tôi không biết là nó thuộc vào đâu vì thỉnh thoảng thấy có 1 vài cán bộ ở trên xã về, 1 vài cán bộ ở trên phường xuống, 1 vài cán bộ ở trị trấn ghé quá ..... nhậu nhẹt tơi bời, hát hò ầm ĩ .... sau khi đánh chén xong các vị ấy mặt đỏ gay gắt. rịu bia say túy lúy lè nhè bảo: Khu vườn này thuộc quyền quản lý của xã/phường/thị trấn ..... nên xuống kiểm tra. Sư bố chúng nó chứ, muốn ăn quịt thì nói thẳng ra 1 câu, xin anh một câu anh cho ăn thỏa mái, cần gì phải làm thế! Em xin lỗi các bác, em bực quá nên mới văng ra như thế!). Hiện tại, có một dự án chẳng biết làm đường hay dự án gì chạy qua khu vườn yên tĩnh của tôi.
    Khu vườn yên tĩnh của tôi được làm trên cơ sở đất thổ cư, có sổ đỏ đứng tên tôi từ ....... bao giờ chả rõ. Tuy nhiên, hiện nay có một số đối tượng mượn danh chủ dự án đến quấy rầy khu vườn, sờ soạng, vuốt ve, cấu véo baba, chim cò trong khu vườn chúng tôi làm cho baba, chim cò ... trong vườn chúng tôi không lớn được, vòi vĩnh tiền phong bì ......, ảnh hưởng nghiêm trọng đến doanh thu của khu vườn chúng tôi.
    Do đó, tôi làm đơn này đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm giải quyết cho chúng tôi, bảo vệ tài sản cũng như tính mạng của baba và chim cò của chúng tôi. Đảm bảo cho chúng tôi được sống vui vẻ, yên lành trên mảnh đất của mình. (Nếu các vị làm được thì mỗi lần xuống đây, tôi sẽ bố trí cho mỗi vị một con baba to , đẹp, lông mượt cho các vị vuốt ve thoải mái!)
    Baba, chim cò trong khu vườn của tôi chỉ muốn có được một giấc ngủ ngon không bị sờ soạng, muốn được sống với đúng lứa tuổi của baba, chim cò ....
    Baba, chim cò ... của chúng tôi nếu có gì thì cũng chỉ có lỗi và chúng quá đẹp chứ không có tội!
    Hãy bảo vệ baba, chim cò trong khu vườn của chúng tôi!
    Tôi xin chân thành cảm ơn!
    Người làm đơn
    Chủ vườn đã ký

Chia sẻ trang này