1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khu vườn yên tĩnh

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi exmarketing, 25/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Bẹn nài hay nhở, thịt ba ba thì thịt làm giề!
    Chắc sang học lỏm cách nuôi baba của miềng và tranh thủ vuốt ve ba ba đơi mờ!
    Thì thoai, nài, cầm ít phong bì về dùng dần nhá!
    (Kekekeke, mới có tí phong bì mặt mũi tươi tỉnh hẳn!)
  2. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Đây không cấn phong bì nhá!
    Thừa phong bì thì gửi ông RDTR í
    Mờ đùa thế ăn thua gì, gặp Ho_Chi_Huy box nài nó ra tay thì có mà ôm bụng cười
  3. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    Lang thang vô khu vườn yên tĩnh, không biết những gì mình nói nó có yên tĩnh chút nào ko...hoặc nó cũng nhầm topic thì mod chuyển giùm vào khu khác cho em.
    Mẹ,
    Con biết hôm nay đã làm mẹ buồn. Con xin lỗi.
    Nhưng?con không sai !
    Con biết mẹ thương cháu mẹ, thương gia đình các cậu nghèo. Con cũng vậy, con luôn thương các em, và cố gắng giúp các em những gì con có thể. Năm 2 lần, con thu gom quần áo hay đồ dùng gì vẫn dùng tốt để gửi cho các em. Và như hiện tại, thì mới đây thôi con cũng đã gửi khá nhiều đồ rồi, nhiều đồ mà con cũng chỉ dùng có 1,2 lần thôi. Vì con cũng ngại việc cho đồ cũ, con cũng ngại các cậu mợ không vô tư nhận mà lại nghĩ...nên luôn cố gắng chọn đồ tốt, ko cũ quá.
    Con đang thu gom quần áo cũ để cho các em nhỏ ở vùng xa nghèo khó. Các em bé ấy mới thực sự cần những đồ đó mẹ ạ.
    Mẹ bảo con lựa vài đồ tốt nhất để cho các em. Vâng, con hiểu là mẹ luôn thương các em. Nhưng con đã nói là không, và con dứt khoát không. Đồ cho các em con đã cho riêng, cho đủ rồi. Còn đây là đồ khác. Dù rằng cũng là cho các em thiếu thốn, nhưng con muốn cho những người thực sự cần hơn?.
    Mẹ lại nói đang mùa rét, cần quần áo nữa ! Con không quên, nhưng con đã nói rồi, con sẽ không làm vậy cơ mà. Vì bực mẹ nói nhiều,con đã nói rằng ?~ con không thích cho các em nhiều quá vậy, vì các em đã ko cho con lại? 1 câu nói ích kỉ biết bao, ngay khi nói ra con đã biết con sai! Mẹ buồn! nói ?ongười ta nghèo vậy rồi còn cho được gì!?. Ý con ko phải vậy, Con đâu có nói là cậu mợ hay các em phải cho con cái gì, mà con chỉ muốn ?o cần nói cảm ơn con hoặc hỏi thăm 1 câu thôi?. đằng này, mẹ có thấy khi nào vậy không? Mẹ ?con xin lỗi khi đã nói quá vậy?khi khiến mẹ im lặng 1 chút ?~ người nhà quê không biết làm vậy? Vâng, mẹ cũng nói đúng, ít ra là với những người quê mình !
    Khi con cho 1 ai đó cái gì, con sẽ nhận lại được 1 thứ khác. Chỉ đơn giản là lời cảm ơn thôi mẹ ạ. Nhưng nó là 1 điều gì đó rất hạnh phúc, để con cảm mình cho đi thật ý nghĩa. Vâng, con còn quá ích kỷ để không tính toán gì cả?.
    Con đã nghĩ đến những khi con làm từ thiện mẹ ạ, dù chỉ là 1 chiếc bút. Nhưng người nhận đã gửi đến con ánh mắt hạnh phúc biết bao. Ánh mắt cho con hiểu họ biết ơn và cảm ơn con nhường nào. Nhưng khi con gửi đồ cho các em nhà ngoại thì sao ? Vâng, 1 lời nhắn cảm ơn chị không được sao ? Uh thôi, cứ cho là mọi người vô tư, vô tình không để ý thì cũng nên để trong lòng, chứ sao lại đôi lúc ?~ chê?T hay cả ?~đòi hỏi?T đồ khác. Con không thích vậy đâu mẹ !
    Vâng, con bướng bỉnh, con ngang ngược hay mẹ cho rằng con hư con cũng nhận là đúng?.
    Hi vọng mẹ con mình sẽ không phải xích mích vì những chuyện như thế này nữa, được không mẹ ? Con sẽ cố gắng để làm những gì là đúng nhất?
  4. ktsraudaik5

    ktsraudaik5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    đưa phong bì đưa mấy tay! phạt tội hối lộ người thi hành công vụ bây h! mà đưa bồi dưỡng trà nước cho anh em cán bộ mà đưa" ít phong bì" à ? đấy anh biết ngay là các chú không có thành ý với công tác kiểm tra của anh do lãnh đạo cấp trên chỉ định mà !Nói thật với cô chú là anh cũng có nỗi khổ của mình lắm chứ ,trên đe dưới búa ,Cái thân anh này - chính cái thân anh ấy nó khổ lắm có sướng j cho cam . là cái thằng ăn lương nhà nước nó nghèo lắm chả có điều kiện phát triển kinh tế tư nhân như các cô chú ,các cô chú nhiều đất làm nhà vườn thả chim thả buớm nó loạn cả vườn tíu ta tíu tít nó sướng thế chứ đâu như anh ,thèm lắm chứ mà chỉ được nhìn thôi ,chứ anh mà nhẩy vào vuốt **** ,sờ chim thì còn j là tác phong cán bộ. Anh ước ao được sống tự do như cô chú thả ếch chạy khắp vườn thỉnh thoảnh thấy con nào béo thì chặt vài phát làm món đùi ếch tẩm ,ngắm trăng thấy đời thư thái ,,,anh ước ao được tự do tự tại như thế nhưng với tư cách cán bộ của nhân dân anh phải tránh xa lối sống ăn chơi hưởng thụ giữa thiên nhiên này ,hic hic ,,
    ,hôm rồi sếp bảo các ông làm ăn thế nào mà đến bây h công tác giải toả chậm thế ,anh buồn lắm vì nhiều nhẽ : anh thương các chú các cô tạo ra cái vườn cho mọi người nô nức vui đùa ,anh toàn nhìn trộm các cô thấy mấy chaú kháu phết ,hôm nào xin số sau. quan điểm của anh là nước chưa đến chân ta chưa nhảy ,biến không gian này thành nơi hoạt động du lịch là làm giàu văn hoá tinh thần cho các anh em nhân dân nên anh cứ lần khân .Mỗi lần xuống đây nhìn thấy ánh mắt van xin cầu cứu của cô chú là lương tâm anh lại day dứt lắm ,Những cái phong bì các cô các chú bồi dưỡng bọn anh uống nước ấy có anh em nào được hưởng trọn vẹn đâu ( toàn phải vứt bỏ vỏ phong bì ,cầm mỗi ruột) ,Mỗi lần đi thị sát về đến nơi sếp đã ngồi trước cửa cơ quan cầm cái điếu cày với ánh mắt ân cần " Thế nào?" ! rồi thì cái thế nào ấy lại được chuyển đổi sang giá trị ngang giá .Ôi cái thân nhân viên quèn như anh nó đâu được cái tự do tự tại như cô chú đâu.Ước j anh được nằm thư thái nơi vườn kia ,2 tay sờ vuốt dăm ba con **** ,ngửa mặt lên trời cười hỉ hả ,,,ước j ,,,
    --------------------------------------
    Dài dòng tâm sự quá ! Đưa phong bì đây ! để anh còn cho vợ con nhà anh đi nghỉ đông Sapa . đưa vợ con sếp đi ÚC chơi tránh rét! có mỗi mấy cái phong bì mà kì cạch khiếu kiện ! chả nhẽ anh lại xếp cho chúng mày cái xe trật tự ngày nào cũng đứng ở cổg là hết đường làm ăn đấy! Chỗ nào mà cũng kì kèo như thế này thì bọn anh ăn cám à! Nào h thì sang nhà đồng chí I love internet , nghe bảo đang định xây cái villa giữa chợ VỒ à ? nào sang kiểm tra công tác xây dựng vậy ! kiếm ít xiền đổ xăng con PS nào ?
    p/s : nick trung uy trẻ bị ban rồi! từ h trở đi dùng nick này cho nó thực tế !
  5. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Đôi khi chỉ vì những lời nói vô tình mà ta làm đau những người xung quanh ta.
    Cũng đôi khi chỉ cần một lời cảm ơn, một ánh mắt, nụ cười cũng làm ấm lòng người cho, hạnh phúc đó sẽ được nhân lên gấp nhiều lần.
    Cũng có những khi mà chúng ta thấy xung quanh chúng ta có rất nhiều mảnh đời xa lạ rất cần được sự giúp đỡ. Dù biết rằng mình vẫn nghèo, dù rằng người thân của mình vẫn cần giúp đỡ.
    Vậy thì hãy nghe xem con tim của mình nói.
    Hãy đến với những nơi cần mình
    Hãy nói những điều cần nói một cách nhẹ nhàng tế nhị
    Thì niềm hạnh phúc ấy sẽ nhân lên gấp bộ phần vì có sự chung tay của cả những người thân xung quanh chúng ta.
    Have good days, happy life, sweet smiles .....
  6. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Đọc đến đoạn nì tưởng cô Rùa văng tục, hóa ra không phải. Xin lỗi Rùa Xinh nhé!
    @Râu dài đến rốn: Ớ, sao lại BAN nick là dư lào???
    @Ếch: Góc vườn chỗ này đẹp fết này:
    [​IMG]
  7. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bạn rùa mới trưởng thành nên mới vậy nhưng không sao vì đây mới chỉ là bài học nhỏ thôi mà.Bạn rùa rút kinh nghiệm lần sau nhé vì một lời nói có thể sẽ làm người khác phải suy nghĩ nhiều lắm đấy.Thế mà!
  8. ktsraudaik5

    ktsraudaik5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    ban nick là đứt phừn phựt chứ còn dư thế lào? làm điếu thuốc lào không?
    gửi tặng vườn nhà mình vài em chân dài nhá![​IMG]
  9. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Có khi phải treo cái biển: Ở ĐÂY CÓ BÁN KINH DÂM mất thoai!
  10. BiBo7X

    BiBo7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    @ các chú post bài dài !
    Tớ lười đọc !
    Ở dưới tóm laị giúp tớ mí nhá !

Chia sẻ trang này