1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khu vườn yên tĩnh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mua_hoa_quynh, 25/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. net_a

    net_a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Người ta cô đơn nhất không phải lúc chỉ có 1 mình, mà là giữa nhiều người nhưng vẫn t hấy cô đơn.
    Bạn nhắc hoa quỳnh làm mình nhớ đến bài "Quỳnh Hương". Thú thực mình cũng ko thích hoa quỳnh lắm, vì nó buồn buồn sao ấy. "ta mang cho em 1 đóa quỳnh, quỳnh thơm hay môi em thơm?" Mình thì cứ thấy nó lãng mạn...
    "Chuyện đóa quỳnh hương".... "đùa vui phút giây sau 1 lần đến bên người... còn nơi nào biết những chuyện tình, tựa như chuyện những đóa hoa quỳnh 1 đời thương nhớ!"
  2. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Thực ra lập để chạy trốn tới một nơi yên tĩnh vì bạn bè chả ai vào ttvn cả. Chạy trốn những sự quan tâm của người thân nhưng gặp bạn situ bàn về hoa Quỳnh nên hứng quá.
    Tiếp tục những cảm xúc. Chuyến xe bus cuối cùng lao nhanh chóng mặt ko kịp nhìn lại những kỉ niệm. Mấy đứa đi ăn rồi mình quyết định về ko ở lại như trước nữa, xin đc 3k đi bus. Lại bồi hồi nhớ lại chuyện đi xin 10k đến là ngại?
  3. humden

    humden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    nhà em cũng có một cây Quỳnh nhưng em ko ngắm hoa nở về đêm mà thick nhìn những bông hoa đó vào sáng sớm. lúc đó nhìn thấy bông hoa mới đẹp làm sao, để rùi mặt trời lên bông hoa cụp lại và bắt đầu tàn
    lúc sắp tàn cũng là lúc đẹp nhất......................
  4. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    hi hi thế đã ăn thua j` bác ơi...sv mà có khi nợ bà quán nc đến chục nghìn rồi có khi vay nóng 50k của bà ý nữa...thậm chí có những hôm sạch váy cảh có đồng nào lại ra hý hửng vay...rồi thì hết tiền đt lại nt cho thg` bạn mua cho cái thẻ ...bi h đi ra đg` ko mang j` là an toàn nhất...1m2 có đến chục thg` ăn cắp...cứ thẻ xe bus ta đi...nước uống giả tiền bà béo theo tuần...
  5. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Ai đã từng bị đuổi khỏi xe bus chưa. Chuyện đã xảy ra hơn 1 năm nhưng thật khó quên. hôm ấy cầm tớ 100k đưa ông phụ xe, ông ấy chả thèm nói j ngoài câu: Xuống quán nước đổi tiền đi. Con bé cứ tưởng ông ấy đùa. Làm người ai nỡ làm thế. Nhưng không. Ông ấy ko đùa. Người lên đã lên hết., người xuống đã xuống hết, cửa sau vẫn mở... Con bé trân trối nhìn ng phụ xe. Ngỡ ngàng nhưng rồi hiểu ra. Bật dậy lao ra cửa. Đằng sau nge văng vẳng tiếng ai đó "bạn ơi để tớ đổi cho này..." Bước xuống được mặt đất thì con bé vỡ òa, nức nở. Như vô thức con bé lấy đt bấm số. Đã lâu ko ll, và nghĩ rằng sẽ chả bao jờ ll thế mà... Bạn hiện ra, cũng đủ để nguôi ngoai. Kể lại mọi chuyện... Lại bước vào cánh cổng sắt ấy... Người yêu bạn ngồi phòng bên cạnh... còn con bé đã tỉnh cơn ngỡ ngàng. Đòi ... đổi tiển. Cuối cùng xin ...10k đi xe. Ôi. Chả thể hiểu nổi chả biết làm thế nào. Nợ này mãi ko trả...
  6. fantomas201

    fantomas201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Muốn trốn vào đây để nghỉ ngơi. Yên tĩnh, ta đang cần yên tĩnh.
  7. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ốm đột xuất. Tưởng bị H1N1. Hic. Giờ chưa muốn ốm, còn nhiều thứ đang cần làm vì ko còn nhìu time nữa. He he. Đành đi mua thuốc về uống. Cái việc trước nay hiếm khi làm. Rồi khỏe như điên. Chạy ra cv nhảy nhót với bạn iu.
  8. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Tẻ nhạt :(
  9. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi
    Ôi có đôi khi thèm như sứa đi hoang
    Sống kiếp lang thang dạo chơi khắp núi rừng
    Rủ lá rơi vàng về thăm biển mênh mông
    Vượt ngọn sóng dâng tràn và lá gió trên ngàn
    Ôi! Phải chi ta là con suối sâu kia
    Sống kiếp giang hồ dạo chơi hết bến bờ
    Để có tiếng chim và em mãi ngây thơ
    Ta đâu biết mong chờ - Ta thôi hết bất ngờ
    Ôi! Có đôi khi thèm như lúc tuổi thơ
    Sáng sáng tung tăng đùa vui hát vang lừng
    Chẳng biết suy tư đời kia vấn vương j
    Rồi chiều tới ơ hờ - đợi chờ sáng tưng bừng
    Ôi! Có đôi khi nằm nghe những cơn mơ
    Muốn sống cô đơn cùng chăn ấm trong phòng
    Chỉ thấy mây hiền và ta đứng co ro
    Buồn nhả khói lên trời - lòng nhịp rối tơi bời
    Ôi! Có đôi khi thèm như những con chim
    Cứ hót líu lo rồi tung cánh lên trời
    Đến bến đảo hoang tìm nơi vắng bóng ngươi
    Rồi cười nói một mình
    Và lặng khóc một mình​
    Muốn đi chơi mà lại phải ở nhà. Mất mấy ngày đi biển của mình...
  10. f4nt0m4s

    f4nt0m4s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hà nội vào thu. Trong lành hơn vào mỗi sáng, lác đác đâu đó đã có hàng hạt dẻ nóng. Mùa lạnh, dù không thích ăn hạt dẻ vẫn mua một chút rồi bảo cô bán hàng gói giúp vào 2 túi. Rồi nhét vào túi bạn. mỗi bên 1 cái, ấm không, cả thân bạn và bàn tay của mình cũng được sưởi ấm. Ấm áp.
    Hà nội ngoài cái ồn ào đông đúc thì mọi thứ đều tuyệt. Nó thích ngắm những nhà cao tầng, khi ấy tớ cảm thấy thật vui. Bạn hỏi tại sao. Ko biết nữa. Chỉ thấy rất vui.
    Dù chả bao giờ đi chơi quá 11h pm nhưng mà những kỉ niệm về HN lại toàn là tối. Một đứa biếng ăn như nó cũng bị rung động bởi những món ngon HN. Có lẽ bạn Đức là người khai sang nhiều món ăn ngon cho nó nhất. Nhớ món phở tráng trứng ở chùa Hà (quán đầu tiên bên trái), từ ngày phát hiện ra lần nào sang cũng bắt dẫn đi ăn. Rồi món mì vằn thắn, sủi cảo ở cái phố j trên khu phố cổ nhỉ. Cả hoa quả dầm Tô Tịch, sữa chua ông già cũng là bạn dẫn nó đi lần đầu tiên và ko biết bao lần sau đó.
    Nhớ cả quán miến ngan ở đầu Thanh Nhàn có chị chủ quán béo béo rất sởi lởi, mỗi lần đi học trên giảng đường về cả lũ lại kéo đến chiến đấu. Quán ngon nên nó chả bao giờ bỏ dở như khi ăn nơi khác.
    Cả món cháo trai ở BK cũng ngon làm sao, những ngày mọc răng ra đây ăn mà rưng rưng. Hic.
    Nhớ món bánh bột lọc ở Hồng Mai, bác chủ quán thật sỗ sang nhưng sao mà ngon thế chả bỏ được, món này lần đầu tiên ăn ở chợ Hôm nhưng mà chợ hôm thua xa.
    Mùa đông mà ăn ốc nóng thì tuyệt vời. Xuống HN ko có chỗ nào có món ốc sào ngon như ở quê nhưng mà bù lại có quán ốc ở phố 8/3 ngon vô đối. Cách quán ý vài trăm mét lại có quán bánh trôi tàu và bánh đúc nóng thật khó quên.
    Cả món thạch dừa trên hàng cói, chả hiểu có khác nơi khác j không nhưng đi ăn vẫn thích lên tận trên ế để ăn cho ? có không khí. Hoặc thích ăn caramen thập cẩm ở cát linh.
    Rồi phở cuốn Hồ Tây. Có lần cả nhóm làm thử món ý nhưng có lẽ không được bằng nên từ đó chả làm nữa. Bù lại từ bữa ế nảy sinh 1 mối tình phở cuốn. Thật là hay.
    Nhóm mình chỉ có món nem cuốn là vô đối, chả ở đâu bằng. Nhớ cả cái lần châm tửu đến là ghê ế nữa. Hát hò cũng thôi rồi. Lần thằng bạn cấp 3 sang nem cuốn rồi nhìn các mem nhóm mình hát hò xong choáng quá lần sau bảo để phải học bài múa nào đỡ lại đã. He he.
    Cà phê là một thứ nó chả hứng thú mấy nhưng mà mấy quán ở ngõ trên đường Trần Duy Hưng khá ổn, nơi quen thuộc của nó và con bạn. Hay mùa hè thì ra hẳn nóc của hầm big C uống trà đá, theo cảm nhận nó thấy nơi này tuyệt nhất. Trà đá ngàn sao.
    Ăn kem mùa đông có lẽ là một sở thích quái gở nhưng mà thú vị. Mùa hè ăn chỉ để giải khát, ăn mùa này mới cảm nhận hết được thế nào là kem. Cái cảm giác cái lạnh đi vào trong cơ thể mình. vừa ăn vừa run rẩy. Thế nên mùa đông vẫn hay ra tràng tiên ăn kem rồi tiện thể sắm mấy em truyện về ngâm cứu mùa đông.
    Mùa đông mà đi ăn nầm bò nướng thì tuyệt quá. 2 chị em nó và 2 anh em con bạn cộng với thằng bạn hay đi ăn món này cùng nhau vào mỗi dịp lễ 20/10, 25/15 8/3 rồi cả valentine nữa, thế mà cố mãi mà không thể là anh chị chúng mình được.
    Nồng nàn hà nội. Có một nỗi nhớ tha thiết.

Chia sẻ trang này