1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khừa khừa!!! Các bác Minhtrinh, Motdikhongtrolai (À quên!!! Cả DHLV và nhiều người khác nữa chứ...)

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi cuonglhvt, 14/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Khừa khừa!!! Các bác Minhtrinh, Motdikhongtrolai (À quên!!! Cả DHLV và nhiều người khác nữa chứ...) vào đây học tập Viên Anh nhé!!!

    Xin mời bác Hồng Viên Anh vào đây truyền thụ kinh nghiệm bỏ thuốc lá. Nếu có áp dụng khí công nữa thì càng tốt.
  2. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Haha... Tôi bỏ thuốc từ 30 năm trước và vào khoảng 60 lần ...
    Lần lâu nhất được 3 tháng .
    Giờ thì vừa nhai nicorette, vừa hút ..." dặm " ..., giá thuốc tăng liên tục nhưng cũng chỉ giảm hút được vài ngày là lại về mức thường lệ 25 điếu mỗi ngày nếu ... hoà bình trên nét
    Giờ lại đang tự hứa sang năm mới sẽ bỏ đây .
  3. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    http://ngoisao.net/News/Buon-chuyen/2007/02/3B9BCA37/
  4. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Bác MDKTL có cặp mắt kính mới rồi.
    Khừa khừa!!! Lập xong chủ đề này, ra làm một "ngao xây" thôi!
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 09:42 ngày 14/02/2007
  5. Hong_Vien_Anh

    Hong_Vien_Anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.014
    Đã được thích:
    0
    Khi xưa , chả bao giờ mình lại nghĩ có thể bỏ được rượu - bia - thuốc lá - tụ tập - lang thang đêm hôm ..... hết cả . Bởi mình khi đó có ý nghĩ như đại đa số cánh đàn ông như sau : Đời có bao lâu đâu , có mấy cái để vui thú thì làm sao mà phải bỏ . Thời đó ..... mình nhìn mấy bác không rượu - bia - thuốc lá như là nhìn mấy người từ hành tinh khác đến vậy Lại thêm phần hơi ghét nữa
    Vậy mà có những chuyện tưởng chừng như rất tự nhiên :
    _ Vào một đêm khoảng tháng 11 năm 2002 ( trước 24h ) , sau khi đi làm về ( dạo đó mình đang trông sới bạc của thằng bạn tên Hải Gà ở dưới cảng Hà Nội ) - ăn tối ở hàng phở xong thì mình rút bao 555 ra , bao thuốc mình lấy lúc đang làm . Bà bán phở có xin , mình cho bà ta mấy điếu . Sau đó còn hơn 10 điếu , mình ra giữa đường ..... dốc hết thuốc xuống và dẫm chân di lên cho nát hết . Sau đó qua 24h cho đến nay , mình chưa hề rít một hơi thuốc nào nữa các bác ạ !
    _ Sau đó là đến trận bỏ rượu , cũng vào khoảng tháng 11 năm 2003 - Mình nốc một trận say mờ mắt , nhưng sau 24h hôm đó đến nay ..... mình chưa hề uống , dù chỉ một giọt !
    _ Bia thì mãi đến khoảng tháng 4 - 5 năm 2005 mình mới đoạn tuyện . Khổ cái là thế này : Mình cứ nghĩ rằng bia không hại bằng rượu , nên tuy đã dứt tình với rượu rồi ..... nhưng vẫn uống bia
    Đến nay , thì mình thấy hầu như mình rất thanh thản ..... vì không bị lệ thuộc vào những thứ đó nữa - mà theo mình thì những cái đó không mang lại lợi ích gì các bác ạ
    Vài lời cổ vũ chủ đề của bác Cuonglhvt
  6. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Thế hoá ra chẳng liên quan gì đến khí công à???
  7. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Chưa dính phải thì không nên dính .
    Lỡ dính rồi thì cũng tùy trường hợp thôi .
    Nhớ câu : Đời có nổi ba vạn sáu ngàn ngày ?
    Mà tới cỡ 80 rồi thì đi sớm có khi lại hay hơn đi muôn ...
    Thôi thì ... ai có hộp quẹt cho muơn nào .
  8. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    he..he.."sắc" bỏ làm sao mấy bác ....nghe nói mấy anh tập nội công hay khí công tinh nhiều nên khí mạnh --> vượng hỏa .Mấy em nhìn mấy ảnh là chết mê chết mệt .Dzậy chứ có đám tiểu yêu đó quấy phá thì làm sao tu tỉnh luyện công đây mấy bác.
  9. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Bác Zim sao lại ngồi cạnh cậu Một nhỉ ?
  10. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Rất đúng! Ngày xưa, bao thuốc hơn 2$ thì Nicorette đắt hơn ( 40$ 105 viên ) bây giờ bao thuốc tới 9 $ thì cái kia rẻ hơn .
    Thực ra bỏ cũng dễ thôi, có khi cả tuần chả cần hút, chỉ nhai nhưng vè VN thì chịu ! Anh em phì phèo trước mặt rất ngứa mắt mà thuốc lại quá rẻ !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này