1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khứa khứa, tâm sự của con người đau khổ nè.. hè hè..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi KM4U19, 21/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KM4U19

    KM4U19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Khứa khứa, tâm sự của con người đau khổ nè.. hè hè..

    Tớ, một con người đau khổ.. tại sao ư, vì từ khi đi làm tới giờ tớ mới được danh chính ngôn thuận nghỉ cả hai ngày thứ 7 và chủ nhật. Tớ đi làm hè năm thứ 3, hồi thực tập và từ khi ra trường. Không hiểu sao những chỗ tớ đã từng làm đều ko được nghỉ đồng thời cả thứ 7 và chủ nhật. Lúc đầu tớ còn phải làm cả thứ 7 và chủ nhật và được nghỉ bù một ngày trong tuần. Rùi sau đó là được nghỉ nửa cuối ngày thứ 7 & CN... gần đây nhất thì phải làm cả thứ 7.

    Hôm nay là một ngày tuyệt vời vì đây là thứ sáu đầu tiên mà tớ có thể yên tâm nghịch ngợm chơi bời để mai có thể ngủ nướng một cách danh chính ngôn thuận. Hôm nay đi đường về tớ thấy thật là vui bởi vì tớ đã bắt đầu có một weekend thật đúng nghĩa

    Ai còn phải đi làm vào ngày mai hãy cố gắng tìm việc mới nhá vì sẽ một ngày thật gần mình sẽ phấn đấu được để nghỉ cả thứ 7 và CN & có một weekend đúng nghĩa
  2. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào cũng nghỉ, ngủ trương xác đến 12h trưa nè mà có sướng đâu
  3. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Phải đi làm cả ngày T7, nhiều việc còn phải làm thêm nữa cơ , đến bao h được nghỉ T7 đây
  4. chuotsun

    chuotsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Mèng ơi, tui đọc tên topic tôi đang zựt mình rủa hok bít cái nội dung là làm sao mà cái tít ... chạy nghe choáng quá .. cái điệu cười .. khủng thật
    Chả bù cho tớ.. . tớ bị bắt nghỉ phép 1 tuần liền .. ở nhà mà thấy mình ko tồn tại giữa cuộc đời này. Quanh ra quẩn vào với cơm nước quần áo .. Thấy nhớ những giờ phút working thực sự ^_^
    Đôi khi cần nghỉ ngơi .. nhưng ngắn thôi.
    Nhỉ ^_^
    Tớ chỉ thích nghỉ 1 ngày CN thôi ... thế là đủ
    Độc lập tự do muôn năm
  5. chuotsun

    chuotsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    share cho bạn làm giúp cho.
    Đang thèm tiền .. .thời gian thừa thãi ^_^
  6. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Làm kế toán không bạn ? Thời gian quay như chong chóng ấy, T7 cũng nhanh hết thôi m
  7. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Hic, cũng k biết bao giờ mới được nghỉ thứ 7
  8. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    đề nghị bác ko áp dụng công nghệ câu view ở blog sang đây nhá.
  9. zumzum

    zumzum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Đau khổ kiểu jì mà cười khé khé quá chòi lun !
    Nhẩy vào nói thế thui !
    Đã đọc jì đâu !
  10. boy2403_de

    boy2403_de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    thật là 1 phong cách spam chuyên nghiệp đấy [​IMG]

Chia sẻ trang này