1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khúc mắc của người lâu lắm chưa về VN

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi earth2005, 12/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ Lê Việt Hà viết đúng đó.
    Trên thông cáo thì là hải quan bây giờ trong sạch, thái độ hoà nhã, không ăn hối lộ, v...v. nhưng có ở trong chăn mới biết chăn có rận.
    Nếu bạn không kẹp $10 trong hộ chiếu thì có nhiều lý do chính đáng để bạn đợi lắm những lý do đó khó lòng cho phép bạn kiện tụng. Các ông sếp thì cứ ra thông cáo, kêu gọi này nọ nhưng đâu có phải là cái gốc của vấn đề.
    Bạn nào cứ đi xin việc vào mấy chân hải quan sẽ hiểu.
    Về chuyện mua bán mặc cả thì đâu chỉ có Việt Nam, phố Tầu New York, San Fran, Toronto, quận 13 Paris, Hong Kong, Singapore cũng vậy thôi, mặc cả tới bến.
    Dùng thẻ không cẩn thận dễ bị ăn cắp và làm thẻ giả cũng xảy ra ở Mỹ, Canada và Châu Âu vì vậy không nên dùng ở mấy tiệm lởm khởm.
    Nói chung, Việt nam là quê hương mình, dù nó có sao thì cũng vẫn phải về thôi. Nói chung cẩn thận và đừng trông mong nhiều quá mà thất vọng nhiều.
    u?c netwalker s?a vo 04:06 ngy 15/01/2005
  2. earth2005

    earth2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    nếu về từ 3 - 4 tuần , mang theo khoảng $ 1000 - 3000 USD ,
    nên gởi tiền ở dâu ? Chả nhẽ gởi ở ngân hàng à .... vấn đề này
    quan trọng đấy . Thí dụ như sẽ đi từ Sai Gon ra DaLat , Nha Trang , v..v.... ,, tiền bạc cứ mang theo trong người à .
    earth2005
    cám ơn tất cả các bạn
    đã cho thông tin
    tham da nhiệt tình
    cảm động wá
  3. yourbestguide

    yourbestguide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đọc những bài này của các bạn tôi thấy sao sao đấy!
    Ông Levietha là người như thế nào??? Miệng thì oan oan nói tôi là người yêu nước.. nhưng những lời lẽ của bạn thật chẳng ra làm sau. Tôi đề nghị liệt vào tội nói xấu VN ( chính trị) các mod xem xét.
    Bác Net a! theo cháu thế này, đúng là nơi đâu cũng có tệ nạn xã hội. MÀ ở Vn ngày nay theo cháu thì tuyệt vời lắm ạ! Dạo phố SG cũng đã an toàn hơn không còn cảnh móc túi nhiều như thằng LVH nói đâu, lực lượng an ninh, CA cũng thường xuyên tuần tra.... Du khách cũng đã bớt bị chèo kéo ăn xin hơn.... Nói chung khi còn nghèo quốc gia nào cũng có nhiều tệ nạn, ngày nay đã phát triển phần nào nên cũng giảm đáng kể. Vì LVH là người lạc hậu không cập nhật thông tin và quan điểm rất lệt lạc về Vn nên có những lời nói thế chứ bác an tâm ạ. Cháu xin đưa vài Vd: Đà Nẵng đã tuyên bố không còn ăn xin, cho người tù vay tiền đổi đời của Ô Nguyễn Bá Thanh rất đáng ca ngợi, TP. HCM cũng đang dần xoá ăn xin... các trẻ em cơ nhỡ đã được qui tụ về các nhà mở, giáo dục tốt lắm ạ, Bác vào Bếp Omin Htl của tập đoàn Marcopolo xem cậu bé mồ côi quậy phá ngày nào nay là bếp lạnh nổi tiếng đấy hay vào cụm KS Quê Huơng xem, các em mồ côi cũng được đào tạo và có công ăn việc làm...
    Chứ cháu thấy vào sân vận động ở Tân Ban Nha đã cận thận lắm túi tiền mà vào xem xong là trở ra sạch hết....
    Theo cháu VN ngày nay tuyệt vời và an toàn nhất thế giới đấy. Bác Net đừng dùng từ "" Phải về VN" cháu chưa gặp bác nhưng rất kính trọng bác, nên bác đừng dùng từ đấy, mà phải thấy cái đáng qúi và cái đẹp của Vn là quê hương của người máu đỏ da vàng bác ạ!
    To cậu earth2005 mình chả biết cậu bên ấy làm gì, nhưng thật tình những cái nghi ngại của cậu nơi đâu cũng có, tôi đi ra nưóc nào cũng lo và sợ giống cậu. Nhưng có lẽ cậu nghe lời đe dọa nhiều quá mà sợ!!! không tốt !!! phải có bản lĩnh của con người. Tôi thấy bạn tamlytriliêu nói rất đúng, giá trị con người ở chổ họ đối xữ lẫn nhau chứ không phải đồng tiền, có người nghĩ cầm vài ngàn đô là oách lắm nhưng nên xem lại công việc họ là gì, tay họ có vỡ ra vì những ngày rữa bát, hay hái nho không??? Còn trong Vn có nhiều nhiều lắm con người cần cù lao động nhưng vẫn tự hào là người Việt.
    Thông tin cho bác hay nhé! Cách đây 5 ngày đoàn hội Việt kiều ( toàn là các cô chú có công việc tốt, và có nhiều cty lớn bên Mỹ, úc.... kinh doanh nhiều lĩnh vực như IT, thương mại,...... đang làm chuyến xuyên việc để tìm kiếm cơ hội làm ăn ở Vn đấy. Vì họ thấy VN là nơi đầu tư lý tưởng vì con người cần cù, siêng năng.....
    Bác bảo cầm theo 3 hay 4 ngàn đô mà lo sợ như tài sản kết sù!!! Em thấy tội bác quá, bác giống các cụ dưới quê quá. 3 đến 4 ngàn mà tiêu 3 tuần ở Vn thì bác ạ!!! Kinh tế Vn ngày nay không như xưa rồi ạ! Ở TP. HCM dân mình đi Dl nước ngoài như đi chợ đấy! Tour Mã- Sing có 7 ngày mất hết gần 500 USD tiền vé, cầm theo cũng khoảng 1000 tiêu vặt thế là 1 tuần cũng tiêu mất 1500$ rồi bác ạ! Hay bác làm chuyến Hà Nội từ TP. HCM cũng tiêu hết gần 1000$ như chơi. Mấy đứa bạn chung phòng em nó đi Đà Lạt mấy ngày cũng mang theo 1,2 ngàn là chuyện nhỏ! Có cần phải giữ khư khư đâu mà bác sợ. Tụi sinh viên cũng mang kè kè theo mình vài ngàn có thấy lo lắng như bác đâu!!!
    Bác chỉ cầm vài ngàn mà em thấy bác làm to quá! Tội nghiệp thật. Bác vào Sài gòn cầm nhiêu đó, mà vào các bar.. theo tụi em chắc em nghĩ cũng tiêu được 4 ngày hi hì.. còn nữa, bác vào các công sở xem, giới trẻ Vn ngày nay lo làm ăn nên mua đất đai nhà cửa riêng vài chục ngàn tiền Mỹ chuyện nhỏ. Dước cái yên xe honda gởi ở các bãi giữ xe, khối cái có chứa số tiền gấp 10 lần của bác mà người ta vẫn vô tư, còn bác cần có 4 ngàn suy ra 40 tờ giấy, nó gọn trong cái ví thế mà .........
    Tóm lại Vn là nơi tuyệt vời, có nhiều cái hay, cái đẹp, và người dân hiếu khách thân thiện, Kinh tế Vn tăng trưởng, văn minh ngày một đổi mới, an toàn lý tưởng nhất Over the world (cho em sài 2 chữ tây nhé )
    À mà nói chuyện an toàn em kể cho bác vài VD: Tổng thống Pháp vừa rồi vào VN đi trên xe chống đạn... hộ tống... sau vài giờ chạy quanh Sài Gòn ông ta thấy an toàn thế là bảo xe stop ngay trên đường Lê Lợi (chổ mà LVH nói xấu đấy) đi bộ 1 đoạn đến trước chợ Bến Thành. Hay vừa năm 2004 thôi phu nhân ông đi dạo bộ ở Hà Nội mua sắm, chả có ai hộ tống, đến nởi tụi Tây phát hiện đứng rình chụp ảnh còn Vn thì vô tư!!!!
    Tổng thống Mỹ ( Bil) đấy vào thăm Vn đến SG thoải mái quá, đi bách bộ mua sắm trên đường Lê Công Kiều Q1 sau đó băng qua đường đến chợ Bến Thành vào quán phở 2000 làm 1 bát phở sau đó xin luôn 1 cái tô và 1 đôi đũa đấy ( mà quên trả tiền bát phở, đáng ra phải ngỏ lời trả tiền, chứ thật ra chủ quán không lấy) Còn nhiều Vd thật tế Vn an toàn và thân thiện, bác cần về VN em kể cho bác nghe, tất cả chuyện em nói ở trên 100% là sự thật bác không tin về ra chợ Bến Thành ăn bát phở 2000 thấy hình ảnh vui tươi và mãn nguyện của Cựu Tổng Thống Mỹ sau khi dùng bát phở còn trưng bày ở quán.....
    Nói chung người Việt ta thời khó còn nghèo còn lạc hậu... ngày nay ngày 1 đổi khác bác nên xoá bỏ cái định kiến ấy đi, kẻo không mình lạc lõng giữ người thân mình.
    Còn cậu LVH thì tôi không ý kiến, nếu cậu có những suy nghĩ nhưng thế thì tôi nghĩ nếu cậu làm Hải Quan chắc gấp 10 lần những người mà cậu đã chung chi
    "" Suy bụng ta ra bụng người"" "" Muốn ăn gấp bỏ cho người""
    Bác Net và cậu earth2005 an tâm thủ tục tại sân bay TSN khi nhập vào vừa cải tiến rồi không phải chờ HQ đóng mọc... mà bác cứ đi đến HQ để hành lý qua máy soi chiếu là đi thẳng vào, nếu không co hàng hóa nằm trong danh mục khai báo. Còn có hàng tạm nhập tái xuất thì khai vào và HQ đóng mọc nhanh thôi, chuyện nhũng nhiễu đâu cũng có, nhưng tôi dám chắc là hiện nay đã không còn.. Bác không phải kẹp tiền vào PP gì hết... trừ khi bác theo LVH buôn lậu, tôi mà thấy là tóm ngay.. Tôi thề đấy ( biết LVH mà đến sân bay TSN tôi nhất định yêu cầu kiểm tra kỷ hì hì, tôi in bài của LVH ra gởi cho Bác Lâm Toàn HQ SBTSN rồi)
    Các bác nếu thích thì về VN vô tư, đến cửa khẩu là thấy nụ cười của các em CA cửa khẩu xinh như hoa, vui vẻ rồi ( cái này đã có phong trào thi đua nụ cười chào khách của VN đấy) đến QH mà không hàng khai báo đi ra cái ào, có ai chặng lại đâu.
    À mà khi rời VN thì có vấn đề đấy là hàng hoá đôi khi bị bắt mở tung ra kiểm tra ( cái này không phải an ninh Vn hạch sách đâu) mà là an ninh của Mỹ kiểm đấy hì hì, Tóm lại thủ tục tại Sân bay Vn hiện nay cực kỳ nhanh và tạo mọi điều kiện cho mọi người.
    Chúng em chào đón các bác thăm lại Vn với tấm lòng và suy nghỉ cởi mở, yêu thiên nhiên, con người, không chào đón với thái độ phiếm diện.
    Thân ái và đoàn kết
    Người ghét kẻ nói xấu VN nhất là hình ảnh của LVH - Kính bác tamly 2005 vạ bia!!!
    Được yourbestguide sửa chữa / chuyển vào 10:41 ngày 15/01/2005
  4. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0

    Tôi là người VN, sinh ra ở VN và tôi yêu VN. Mặc dù ở VN vẫn có những bất cập nhưng fải chăng ở nước ngoài không có? Tôi chỉ là một cá thể nhỏ bé. Nhưnng tôi luôn mong muốn cho VN tốt đẹp hơn.
    Tôi cố gắng làm tốt công việc của minh, và nghĩ rằng làm tốt công việc của mình cũng là đóng góp cho đất nước.
    Bạn ra nước ngoài nhiều năm, học được nhiều điều. Vậy bạn đã làm gì và sẽ làm gì cho đất nước. Hay chỉ biết kêu ca, phàn nàn và so sánh (một cách khập khiễng)????
  5. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Các bạn VK chưa từng về VN,
    Ở đâu cũng vậy thôi, có luật và có lệ. Nhưng nhìn chung không như các bạn nghĩ đâu. Những lời khuyên trên của các bạn ở VN là hoàn toàn đúng. Những trích dẫn của những người đã về VN và có cảm giác không tốt là có thật, tuy nhiên, trích dẫn đó cũng không phải thể là thật điển hình so với hàng trăm nghìn trường hợp tốt khác. Tôi đã từng ở OC một thời gian nên cũng có thể so sánh cảm giác được. Thật ra, ở VN có cảm giác rất an toàn. Đi qua cửa khẩu cũng không căng như các bạn tưởng đâu. Tất nhiên là vì phương tiện kỹ thuật và nhân sự còn kém nên nếu mỗi nv cửa khẩu bị sức ép và không tươi như ở những sân bay nước ngoài khác là đương nhiên.
    Chuyện tiền nong, nếu bạn ngại mang tiền mặt thì có thể mở tài khoản / hoặc nhờ người nhà mở tk ở ngân hàng và lấy thẻ ATM để có thể rút tiền mặt ở rất nhiều máy ATM trên toàn quốc ( tất nhiên là ở các thành phố lớn , mà dĩ nhiên là bạn sẽ đi qua ).
    Ngoài ra, an ninh VN tương đối tốt so với mọi nơi. Nhiều dẫn chứng đã nói trên, tôi không nói lại, nhưng so sánh thêm, Thailand đang có vấn đề ở phía Nam cả năm nay.
    Tóm lại, cứ về sẽ thấy, và bạn sẽ hiểu tại sao, rất nhiều VK chọn VN là để là nơi đi nghỉ hàng năm ( ngoài chuyện về thăm quê hương ).
  6. pvnguyen

    pvnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Hi Pác LVH , 1 năm pá c đi NN được mấy lần , hăy chỉ săn tin trên báo thôi.
    Em đi xoành xoạch chả thấy ku HQ nào làm khó , chỉ thấy dễ thôi
    Pâc mang nhiều hàng thì tâm lý pác sợ : lúc nào cũng sẵn tiền cho nhanh nên chết là phải
    với lại tâm lý nói chung của một số psc VK cũng làn hư HQ : các pác e ngại, lo sợ, sốt ruột muốn ra nhanh nên thường kẹp sãn tiền vào PP thành ra khi đi về người này đồn người kia aïo thành thói qoen.
    Nói chung là nếu pác OK mọi thứ thì Vô tư nhé.
    Note : tất nhiên cũng có vài ku HQ xấu , he he he
  7. TONIenGUY

    TONIenGUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Em có vài ý kiến
    Nếu người có quốc tịch nước ngoài mang trên 3000 USD vào VN thì sẽ chỉ bị tạm lưu lại tại Hải Quan đến khi nào về nước sẽ được hoàn trả lại toàn bộ số tiền dư trên 3000 USD. Trường hợp tịch thu chỉ xảy ra đối với công dân Việt Nam quay lại Việt Nam mà không xuất ngoại tiếp ngay sau đấy. Giống như em đang sống ở Hà Lan đây này, nếu em cầm 30.000 USD về thăm thầy u ( cho em mơ ước hoành tráng 1 tí) thì em sẽ phải nộp lại tại Hải Quan 27.000, khi nào em quay lại Hà Lan thì sẽ nhận lại 27.000 đấy! Còn nếu em chơi sang, em ở lại VN bám váy u em luôn thì mất toi 27.000 Có thể là sẽ bị charge phí lưu kho khi lấy tiền lại but not that much! Trường hợp tịch thu chỉ khi các bác giấu trong quần lót thế nào mà bị phát hiện quả tang thôi nếu khai báo ngay từ đầu thì ko sao đâu
    Còn bác gì gì trả lời ở trang 1, nói về cái gọi là công dân Hạng 1 hay hạng 2 thối ko chịu được, vậy bác chắc là công dân hạng nhất nhỉ? cho em ngưỡng mộ bác 1 phát! sợ thật đấy, ko biết bây giờ mấy giờ rồi mà còn cái chuyện phân hạng như thế Số người ta sinh trong gia đình nghèo khó, có phải ai cũng có điều kiện đầy đủ (như bác ) để được học hành đàng hoàng đâu! Người ta cũng muốn được làm ông này bà nọ (như bác nhỉ ) nhưng hoàn cảnh không cho phép thôi. Nếu bác thấy tôi nói sai thì sửa giúp nhé
    Thật ra Hải Quan không làm khó dễ đối tượng là công dân Việt Nam, vì đối tượng này khó gây khó dễ, vì dân trong nước hay có máu nóng, hay ăn vạ lắm, lại thừa biết mánh của HQ rồi Đối tượng khai thác chính của HQ là VK, thật sự như vậy, vì thế mà có cái lệ $10 trong passport là vậy. Nếu thấy đầu đen nói tiếng Việt mà hộ chiếu không phải màu xanh lá cây thì HQ bao giờ cũng xem xét kĩ lắm xem đến khi nào lòi ra cái tờ dài dài in số 10 hay 20 gì đấy Nó thật sự thành cái lệ rồi. Tại sao lại chỉ xăm soi vào VK là chính? Vâng, vì VK khi về, thường mang theo 50-70kg hành lý, mọi người nghĩ sao nếu bị lục tung số hành lý đấy lên? Mà thường thường là VK về nước thì mang khá nhiều đồ, nếu mà bị bắt ngồi kê khai thì mất cả ngày chứ không ít! Nói chung là bế tắc Chỉ mong các bác VK chịu khó thuốc đắng dã tật, chịu khó khổ mình 1 tẹo (cho bọn HQ lục tung đồ lên) . Vậy thôi, vài lần chịu khó thôi các bác ạ. Lúc trước em từ Thái Lan về VN, gặp ông HQ hất hàm hỏi: mày có mang băng đĩa đồi trụy về không? Em cười cười trả lời luôn: em xem bên kia no rồi em mới về thế là đi qua, chẳng có gì sất! Thật sự là qua máy soi, ông ý vẫn có cớ để soát hành lý của em vì em gói ghém khá kỹ mấy cái CD ca nhạc mua ở bên đấy
  8. Le_Viet_Ha_new

    Le_Viet_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Yourbestguide đã thông tin về việc hành lý Việt Kiều bị an ninh Mỹ mở tung chứ không phải nhân viên VN mở . Nhân tiện gửi bạn bài báo viết trên VN EXpress và báo Thanh Niên ( chắc mấy tờ báo này " nói xấu " VN chăng ? ) , nhờ bạn chuyển giúp bác Lâm Toàn gì đó của bạn đọc và nghiên cứu luôn thể . Chúc bạn vui vẻ có nhiều sức đóng góp bài cho forum
    =============================================
    Phá băng trộm hành lý tại sân bay Nội Bài
    An ninh hàng không vừa bắt quả tang Vương Minh Toàn, nhân viên vệ sinh sân bay Nội Bài, đang moi đồ từ túi xách của hành khách được vận chuyển trên băng tải. Cơ quan chức năng thu 5 triệu đồng, 304 USD, 12 máy ảnh, 3 máy ghi âm... bị băng nhóm này móc trộm, nhưng chưa kịp mang ra khỏi khu vực sân bay.
    Từ lời khai của Toàn, Công an Sóc Sơn đã bắt giữ tiếp 3 người khác gồm: Nguyễn Văn Hùng (20 tuổi, thường trú Đại Từ, Thái Nguyên) và Nguyễn Văn Thành (19 tuổi, ở Sóc Sơn, Hà Nội) và Đỗ Ngọc Huân (28 tuổi, quê Thanh Hoá). Cả 4 đối tượng tham gia băng móc trộm đồ này đều là nhân viên Công ty Kỹ thuật dịch vụ du lịch và đào tạo (TRANSCO), đơn vị đảm nhận việc làm vệ sinh sân bay Nội Bài.
    Chúng khai đột nhập được vào khu vực băng chuyền hành lý là do tầng lửng, nơi băng chuyền đi qua, chưa được xây dựng hoàn thiện. Sau khi vào bên trong, chúng ung dung moi đồ rồi mở khoá từ đi ra ngoài...
    Hiện Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã khắc phục xong hướng đột nhập từ phía trên băng tải hành lý ở tầng lửng và khoá các cửa vào khu vực sân bay bằng khoá dây không dùng khoá từ. Đồng thời áp dụng mọi biện pháp cần thiết để chấm dứt hiện tượng móc trộm hành lý của khách đi máy bay.
    Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.
    (Theo Thanh Niên)
    ================================
    P/S : Nhắn các bạn Việt Kiều , bản tin này cho thấy những đồ quý giá như Camera , Camcoder ....các bạn không nên bỏ vào va li nhá các bạn . Cẩn tắc vô ưu .
    Chúc các bạn vui vẻ dịp Tết con Gà 2005 .
  9. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Ở quốc gia nào thì cũng có những lề thói xấu, cũng có những tệ nạn; với Việt Nam lại càng không tránh khỏi đối với một đất nước đang phát triển, đầu tư vào mọi lĩnh vực đều không đồng bộ.
    Chúng ta là những du khách, chỉ nên chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm khi xuất nhập cảnh ở Việt Nam và các nước khác, mà không nên có thái độ không tốt trong khi thảo luận như tỏ rõ ý dè bỉu, dèm pha.
    Topic này đã đưa ra một vấn đề rất sát thực với các du khách, không chỉ với du khách Việt kiều.
    Chúng tôi sẽ giữ lại những thông tin cần thiết và xác thực có ích cho các du khách tìm hiểu quá trình xuất nhập cảnh ở các san bay và cửa khẩu Việt Nam; các ý kiến không xác thực và không ích lợi với chủ đề tạo ra sẽ được xoá đi.
    Chúng tôi tạm thời khoá topic này.
    Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ.
    Ban Quản trị Box Du lịch
  10. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Các bạn vào link này để có được địa chỉ các điểm đặt máy ATM của Vietcombank:
    http://www.vietcombank.com.vn
    Nếu bạn là khách hàng của ANZ Bank thì có link này:
    http://www.anz.com/vietnam/vietnam.asp
    Bạn chỉ nên mang theo một ít tiền lẻ để tiêu vặt, và dùng cre*** card là tiện nhất. Các khách sạn, nhà hàng, siêu thị và cửa hàng lớn đều chấp nhận thanh toán bằng thẻ mà không tính phí. Các điểm đặt máy ATM có ở khắp nơi rất dễ dàng tìm thấy, bạn chỉ nên rút từng món nhỏ đủ tiêu trong ngày.
    Các điểm đặt máy ATM của Vietcombank đã có mặt tại nhiều tỉnh như Quảng Ninh, Thái Bình, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hải Dương, Vinh, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Gialai, Daklak.

Chia sẻ trang này