1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khúc mắc của người lâu lắm chưa về VN

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi earth2005, 12/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Thông tin cảnh báo của các bạn rất tốt và đáng hoan nghinh . Tuy báo chí đăng tin như vậy đó, nhưng mọi người trong cũng như ngoài nước đều biết, tệ nạn của xã hội không hề làm thay đôi đi tình quê hương cả . Bằng chứng, năm nay, con số moi người vê VN ăn tết tăng cao hơn so với năm ngoái .
    Một số bạn sống ở VN, có thể, các bạn sẽ tức lên và không hài lòng khi thấy nơi mình đang sống bị báo chí phê bình một cách phản cảm như vậy . Tâm lý này cũng bình thường thôi . Nếu mà nơi Thuyền đạng sống bị viết như vậy, Thuyền cũng bực mình lắm . Tuy nhiên, mình hay từ từ suy nghĩ lại, những thông tin chỉ giúp ta nên đề phòng và tránh rủi ro trong khi đi nghỉ hè , tránh mất vui thôi đó .
    Khi Thuyền qua Pháp, đi dưới phố đông người, thấy một cái bảng nhỏ đề "coi chừng móc túi", thì đã sao nào . Thà là chính quyền cảnh cáo như vậy, mà khách du lịch an tâm hơn . Vì họ tin tưởng là những tin tức đưa ra có lợi cho khách du lịch, không giấu diếm vì quyền lợi của người địa phương . Bảng đề là vậy đó, như du khách các nước vẫn nườm nượp chen chân nhau quanh các khu du lịch thôi ...
    Viết là vậy, Thuyền cũng thật tình không thích mấy các post của các bạn sống hải ngoại chê bai về VN . Bạn phải phân biệt 2 chuyện : sự kiện và cảm giác . Dù cảm giác có không thích mấy về các tệ nạn bên VN, nhưng tin Thuyền đi, nếu bạn đi sang các nước khác, có nhiều tệ nạn còn làm bạn ghét kinh khủng hơn nữa . Và có thế làm cho bạn ghét cái nước đó đê"n suốt đời .
    Lấy ví dụ nhé ...
    Thanh phố Paris, khu người ta gọi là "red light district" đó . Đó là con dường 2 bên có các quán vũ ***y , chăng đèn đỏ làm bảng hiểu . Đây là con đường nổi tiê"ng của Paris vì nó có lâu đời lắm rồi . Nổi tiếng về tệ nạn đĩ điếm . Có trong rất nhiều cảnh film đi vào lịch sử bao năm nay .
    Đa số khách du lịch đều mò đến coi cho biết . Nếu người nhà của bạn không cảnh báo bạn và đi ch ung với bạn, Thuyền bảo đảm, dù bạn nói tiếng Pháp trôi chảy, bạn sẽ bị lừa và cướp sạch hết tiền bạn mang theo . Một người bạn rất giỏI tiếng Phap, anh ta bị cướp sạch gần cả ngàn USD . Tối hôm đó, anh ta đi vô con đường đó t hì bị những người bảo vệ của các bar, họ bước ra chặn anh ta , lôi kéo nài nỉ anh ta vô coi vũ ***y với vé free ! Chúng lôi anh ta vào ngồi . Rồi một con đầm Tây nhào vào ngồi cạnh anh ta (kiểu bia ôm vây đó) và con đầm Tây này ngoắc tay kêu ngay một chai rượu . Anh ta hết hồn đứng dậy đòi ra khỏi quán thì lúc dó, một đám bảo vệ cùng với bartender xúm lại đòi anh ta phải trả bill cho chai rượu mà con đầm kêu ra . Con đầm tây lúc đó trốn mất tiêu . Chai rượu thì trống không . Bill đề 1000 USD ! Anh ta nhất định không trả . Tụi nó xúm lại giật mất mọi thứ anh ta mang theo kể cả giấy tờ . Rút cuộc , anh phải trả hết tiền cho chúng mới thoát ra được . Kêu cảnh sát thì cảnh sát hình như chắc có ăn chia với chúng nên họ báo anh ta là, đó là quy luật của các quán bar đó . Anh vô quán đó, anh phải biết là anh kêu rượu, anh uống và anh phải trả tiền . Chuyện con đầm nào đó, anh có bằng chứng là nó không phải người đi chung vơ"i anh không ?
    Vài ngày sau, Thuyền tò mò nên cũng lại đê"n con đường đó và cũng bị y chang như vậy . Nhưng Thuyền trả đồng nào cả mà đòi phone cho người bạn của Thuyền làm việc cho sở cảnh sát Paris . Thuyền chỉ nói tên của người bạn của Thuyền ra là chúng lật đật xin lỗi Thuyền và tha cho đi . Đồng thời cảnh cáo Thuyền đừng đi qua con đường red light district đó nữa .
    Ví dụ dài dòng . Nhưng muốn nói cho bạn biết là tệ nạn thì ở đâu cũng có cả . Thuyền muốn nghe thêm các info mà bạn LeVietHa đăng . Nghe để biết và tự cảnh giác nhưng không có ý chê bai quê huong mình đâu .
    Còn chuyện Hải Quan sân bay làm khó dễ nếu bạn không có họ tiền thì theo Thuyền nghĩ như vầy . Mình cũng nên xem đó là tiền tip, tiền buộc boa ... Mấy ông HQ làm lương thấp quá . Tết đê"n, ai cung phải ráng kiếm tí chút bổng lôc về cho gia đình cả . MÌnh sống bên Mỹ này, đi hớt tóc, hoặc đi vô khách sạn còn cho tiền tip cho người gác thang máy được mà ... Hoạ hoằn lắm mơ"i về một chuyến thì tip cho người ta để đổi lấy cái không khí vui vẻ cho xong . Nhất là nếu mang về quá nhiều đồ đạc hành lý, nhất định cũng nên tip họ chứ ! Còn nếu mang chỉ một cái sách tay về thì chắc chắn khỏi cần tip rồi ... Một ngày nào đó, nếu mức lương của các chú Hải Quan cao lên rồi thì chắc chắn họ sẽ không cần đâu .
    Gì chứ một khi đã có gan đi choi, đi vacation thì Thuyền thật tình không muốn so đo làm chi . Thà là mình ở khách sạn rẻ tiền 1 tí để hạn chế bớt chứ nhất định không hạn chế tiền tip á !
    Dân VN mình, nổi tiếng là xài hoang nhưng khi vô nhà hàng ăn thì cố tình quên tip . Phải biết, các cô waitress, có nhiều cô sống bằng tip chứ lương họ thì ít lă"m . Nhưng mà đó là nhà hàng Mỹ bên này thôi nha . Mấy nhà hàng tàu và VN bên này, bạn cho tip thì chủ bỏ túi á !
    Vậy đó bạn ... Xin mọi người tiếp tục bàn luận trong tinh thần hoà nhã hén !
    mến,
    Thuyền .
    ps. kỳ này tui về tới VN sẽ viết vài phóng sự khi còn ở bên đó . Nóng hổi vừa thổi vừa coi luôn nha ... Nhưng tui sẽ xin viết về các mặt positive cúa xã hội, của chuyến đi thôi ! Là con nguời lạc quan mà ...
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 07:55 ngày 21/01/2005
  2. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Oh ở Paris chỗ nào vậy bạn Thuyền? Tớ cũng muốn đến xem ạ Ở đây mấy năm rồi chưa nghe bao giờ Tớ đi qua mấy dẫy phố đó vẫn an toàn vì mình là con gái
    Mà các pác đi khắp năm châu bốn biển rồi mà về VN lại e sợ như vậy sao? Chẳng nơi nào hiền hoà bằng quê hương mình cả. Ở đâu cũng có phép vua, lệ làng cả, cũng có khi là may mắn và không may mắn nữa, chẳng thể nói trước điều gì. Mình về nhà mình mà, nói tiếng nói của mình...cứ về chơi và hãy nghĩ là mình về nhà mình, các bác cũng đi du lịch khắp nơi rồi, cái gì ở nước ngoài có thì VN cũng có...Tự bảo vệ mình, tôn trọng mọi người thì ở đâu cũng sống được.
    Được ladymeomuop sửa chữa / chuyển vào 08:57 ngày 21/01/2005
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Thuyền không nhớ mấy . Nhưng nếu hỏi cái phố nào mà 2 bên toàn là tiệm ***y & nude bars là đúng nó mà . (red light district, tiếng lóng nhắc dê"n con phố đó của Paris).
    Nè, chỉ rõ ra cho mèo rồi bị mấy ông Tây bắt cóc, lấy đâu ai để canh chừng box này đây ! hihih
    Mấy tên sừng sỏ ở con phố đó hay lắm, chúng nhìn thoáng là đánh hơi ngày, đâu là khách du lịch đâu là người sống ở đó ngay . Hình như ở cái dáng đi của mình hay sao đó ! Dân du côn ở Paris không phải là dân bản xư" mà là dân Nam Mỹ hoặc bên châu Phi đi sang đó em ... Người Pháp bản xứ rất là hiền và đàng hoàng .
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 09:45 ngày 21/01/2005
  4. Le_Viet_Ha_new

    Le_Viet_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Đoạn nhỏ mà bạn Thuyền viết ở trên thì LVH hoàn toàn không đồng ý , có thể bạn chưa phân biệt được văn cảnh ở cổng hải quan Việt Nam : Thế nào là Tip và thế nào là cố tình ép hối lộ .
    Tip : là một cử chỉ văn minh không bắt buộc , có qui luật và mức độ ( ở Mỹ có hẳn trang web về giá Tip từng tiểu bang , từng dịch vụ ) nhưng hoàn toàn độc lập và không ràng buộc hay làm điều kiện với luật pháp , điều đó có nghĩa là không phải anh trả Tip thì việc kiểm tra kiểm soát anh sẽ được nhẹ nhàng hơn hay bỏ qua ...
    Còn ép buộc hối lộ hay từ dùng trong nước hiện nay là " làm luật " là một dạng lợi dụng quyền của nhân viên công lực nhà nước (được trả lương bằng tiền đóng thuế của nhân dân) để gây phiền nhiễu nhằm thủ lợi . Nó không thể dùng từ gì khác hơn ngoài từ tham nhũng .
    Đó là hình ảnh rất kém văn minh và cực kỳ phản văn hoá của Việt Nam , trong quá khứ và ngay hiện tại . XIN NHẤN MẠNH LÀ NGAY HIỆN TẠI Ở THỜI ĐIỂM 1/2005 NÀY .
    Dĩ nhiên tệ nạn thì ở đâu cũng có nhưng tại sao các nước văn minh và dân chủ nó được kìm hãm đến mức tối thiểu còn ở nước ta thì chỉ dẹp theo phong trào , theo dịp " bắt cóc " bỏ điã ? Dĩ nhiên vì các nước văn minh kia họ theo cơ chế văn minh cạnh tranh chính phủ nên tiêu cực không thể tồn tại quá lâu thành bệnh ung thư như nước ta , mà lĩnh vực khách du lịch - hải quan là một sự tồn tại tiêu cực dai dẳng và nhức nhối .
    Bạn bước vào cổng sân bay Changi ( Singapore ) hay Frankfurt ( Germany ) ...hải quan nước họ đâu có xin tiền " tip " ( hiểu theo nghĩa bạn Thuyền ) như ở Việt Nam ta ?
    Chúng ta ( người trong cũng như ngoài nước ) thiết nghĩ ai cũng có lòng với dân tộc Việt Nam và đất nước Việt Nam ( cứ xem sự phẫn nộ ở các forum việc các ngư dân Việt Nam bị cảnh sát biển Trung Quốc giết hại ở vùng đánh cá chung và lại bị vu cáo là " cướp biển " thì biết )
    Việt Nam đang trên con đường trút bỏ những tư duy lạc hậu bảo thủ mà báo chí hay dùng từ " cởi trói " ( các công văn nhà nước hay dùng từ " đổi mới " nhưng LVH nghĩ chữ này mang nặng tính tuyên truyền và không chính xác , đi theo con đường mà các nước láng giềng đã làm hơn 30 năm qua thì chỉ là sự học tập muộn màng thôi chứ có gì là đổi mới ? Tư duy như Singapore tậu máy bay A 380 mới nhất to nhất để đón đầu những nhu cầu du lịch của thế kỷ 21 mới gọi là đổi mới thực sự , Thái Lan cũng xây sân bay mới để cuối năm có thể đón những chiếc jumbo này hạ cánh ...)
    Nhờ cởi trói nên các doanh nhân và các nhà tư bản Việt Nam có dịp phát huy năng lực tạo của cải và việc làm cho xã hội , thúc đẩy nền kinh tế ( ù lì một thời vì định hướng sai ) phát triển . Trong đó kinh tế du lịch cũng không nằm ngoài cuộc . Hiện tăng trưởng du lịch VN hàng năm ngày càng cao là vì chúng ta tăng trưởng ở mức thấp đi lên , so sánh phải so sánh tổng thể , do đó có con số rất cao nhưng lại thua các nước láng giềng về tổng thể ( họ đã bỏ xa chúng ta và có mức tăng trưởng hàng năm thấp hơn chúng ta do đã đạt đến con số bão hoà ) .
    Phần còn lại thì LVH đồng ý với bạn Thuyền
    Chúng ta là người Việt Nam , thiết nghĩ ai cũng có lòng với đất nước và con người Việt Nam ( LVH không muốn lên gân dùng chữ to tát như " yêu nước " chẳng hạn )
    Tuy nhiên cách " yêu nước " không hẳn đã giống nhau . Có người sợ phê bình , sợ sự thật ...vì vốn tri thức họ có chỉ đủ để họ suy diễn và đồng nghĩa điều đó với việc " nói xấu " đất nước . Nhưng số khác quan niệm ngược lại .
    Hai thái cực " nói xấu " và thế nào là " nêu đúng cái xấu " cần được các bạn lĩnh hội và phân biệt rạch ròi trước khi tranh luận một cách có văn hóa và thân ái .Tranh luận văn hóa là tranh luận vào ý kiến của nhau chứ không phải đả kích cá nhân nhau .
    Rõ ràng hai thái cực này khác hẳn nhau , người có văn hoá hạn chế thì thích nói xấu ( gọi người này người nọ là thằng này thằng nọ , đồ chó , đồ mèo , đồ Việt gian , đồ không có quê hương , đồ không phải người Việt ....mà chẳng có chút cơ sở lý luận nào cả )
    Ngược lại "nêu đúng cái xấu" là nêu đúng thực trạng đất nước để cùng suy nghĩ và tâm tư , cùng hướng đến cái tốt đẹp cho đất nước quê hương chứ không ngồi ù lì ba hoa mấy cái khẩu hiệu sáo rỗng vô vị đã được " định hướng " sẵn .
    Thực tế chứng minh cuộc sống là vận động , nếu không sẽ tụt lùi và bị hủy diệt . Không khí phê bình thảo luận tự do bao giờ cũng đem lại nhiều điều tốt hơn điều xấu .
    Bên China người ta có tác phẩm " Người Trung Quốc xấu xí " , nữ nhà văn Phan Thị Vàng Anh ( con gái rượu của cố thi sĩ Chế Lan Viên ) có một nhận xét đại ý :
    Họ nói xấu , viết xấu về Trung Quốc ư ? Họ không nói xấu mà là họ nêu đúng cái xấu ...và như vậy liệu họ có nói xấu họ không ? Họ đang làm điều xấu ?
    Không .
    Ngược lại .
    Để kết luận LVH xin trích câu nói bất hủ của đại thi hào Goethe ( Đức )
    "Dân tộc nào không biết tự cười mình thì sẽ mãi chẳng thể nào trở thành một dân tộc vĩ đại được "
  5. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Hải quan tại cửa khẩu Nội Bài không có thái độ vòi tiền trắng trợn như tại cửa khẩu TSN thời gian trước, nhưng rất hay hỏi những câu mang tính chất cá nhân, kiểu như anh/chị đi với ai, đi làm gì... Hoặc nếu không hỏi linh tinh thì mặt xị ra, cứ như là họ đang bị trĩ
    Đó là hình ảnh của nhân viên hải quan tại các cửa khẩu NB & TSN thời gian trước. Hiện nay, nhân viên đều được thay đổi, tuổi trẻ hơn, hình thức đẹp hơn, được đào tạo các khoá huấn luyện đặc biệt về ứng xử, nói chung là nụ cười thường trực trên môi và còn nói đùa hóm hỉnh với khách.
    Các bạn vào đây để xem các cải cách cụ thể:
    http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2004/12/3B9D980B/
    http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2005/01/3B9DAC67/
  6. Le_Viet_Ha_new

    Le_Viet_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Nếu được 99% như nhà báo viết thì tốt và là một tín hiệu KHỞI ĐẦU đáng mừng , tuy nhiên cần phải theo dõi xem sự việc tốt được bao lâu khi mà nền móng ( hay môi trường thật sự ) cho người tốt việc tốt vẫn chưa có .
    LVH đã có vài kinh nghiệm về " đánh trống bỏ dùi " như chuyện cảnh sát giao thông xin tiền mãi lộ trắng trợn và làm luật tài xế quốc lộ , khi nhà báo lên tiếng mọi chuyện tốt được vài tuần , chờ êm êm và dư luận lắng dịu rồi đâu lại hoàn đó .
    Theo kinh nghiệm thì thông thường dịp cuối năm và ĐẶC BIỆT CÁC NGÀY CẬN TẾT là dịp bà con kiều bào đổ xô về VN ăn Tết ( bắt đầu từ 30 /1 - 6/2 tức 22 đến 28 Tết ) , lúc này việc giám sát của cấp trên đã lỏng lẻo và các nhân viên hải quan bắt đầu thật sự đối đầu với dòng lũ giấy tờ , nụ cười sẽ tắt và việc dở chứng sẽ bắt đầu , nếu các bạn Việt Kiều có bất cứ bức xúc gì hãy liên lạc với số điện thoại nóng của báo Tuổi Trẻ 9351010 hoặc số điện thoại di động 0918.033133 để phản ảnh ( nhớ chụp ảnh hay ghi rõ số hiệu trên bảng tên của nhân viên hải quan , ngày giờ cụ thể )
    Thường thì các Việt Kiều rất ngại bị phỏng vấn ngay cổng ra sân bay , do đó làm một cái poll ở thời điểm này thường không chính xác bằng việc họ tự nguyện nêu ý kiến khi đã về đến nhà trong tâm trạng thoải mái hơn .
    Theo tổ chức du lịch thế giới WTO thì " sân bay chính là cánh cổng phản chiếu quốc gia " , hy vọng sự phản chiếu đầu năm sẽ sáng sủa mà không bị lu mờ như những năm tháng của quá khứ .
  7. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Chi tiết này bây giờ không đúng nữa rồi nếu bác về VN. Chỉ khi nào đi ăn ngoài hàng quán mất 15, 20k thì không có tip thôi, chứ vào nhà hàng đúng nghĩa thì em thấy toàn là cho tiền tip thôi bác ạ
  8. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Sân bay Tân Sơn Nhất đón 1.000 Việt kiều mỗi ngày
    Đó là con số mà sân bay quốc tế phía Nam này luôn đạt được trong mấy ngày qua. Ông Nguyễn Văn Phước, Phó đội trưởng tham mưu hải quan, cho biết, thủ tục hải quan đã được đơn giản đến mức không thể nhanh hơn được nữa.
    Kế hoạch chuẩn bị đón Việt kiều và khách du lịch nhân dịp Tết Nguyên đán đã được sân bay Tân Sơn Nhất khởi động cách đây gần 1 tháng, những cải cách trong đó đã thực sự mang lại hiệu quả. Ông Trương Hà, Việt kiều Mỹ, nhận xét, thủ tục giấy tờ thay đổi quá nhanh, nhất là thủ tục hải quan đã đơn giản nhiều. Khách không còn phải chờ đợi đăng ký khai báo hành lý như trước. Theo ông Hà, điều này đã tạo cho những người Việt xa quê cảm thấy gần gũi, ấm cúng hơn khi về nước đón Tết. "Về lần này gia đình không còn thấy bị phiền hà như các lần trước, mọi chuyện đều chủ động", ông Hà tâm sự.
    Sau một chuyến bay dài từ Paris, bất ngờ đầu tiên của chị Hoàng Ngân, Việt kiều Pháp, khi tới sân bay là thời gian làm thủ tục nhập cảnh rất ngắn. "Không còn cảnh chờ hết cửa này đến cửa khác với một nắm giấy tờ trên tay", chị nói. Trần Thành Viên, du học sinh ở Canada về, nhận xét: "Thời gian làm thủ tục ở đây đã nhanh bằng Canada, thậm chí thủ tục hải quan còn thoáng hơn".
    Chị Nguyễn Thị Yến, Việt kiều Đài Loan, quê ở Vĩnh Long, cho biết, khi qua đến Đài Bắc, chị phải mất hơn 3 giờ để làm thủ tục nhập cảnh. "Từ khi xuống sân bay Tân Sơn Nhất đến giờ mới vài chục phút, vậy mà mọi thủ tục đều hoàn tất", chị Yến không giấu nỗi ngỡ ngàng.
    Không riêng Việt kiều, lượng khách quốc tế đến Việt Nam du lịch nhân dịp Tết cổ truyền cũng tăng đột biến. Trong những ngày qua, trung bình có khoảng 6.000 khách nhập cảnh qua sân bay Tân Sơn Nhất mỗi ngày, trong đó gần 3.000 khách nước ngoài, 1.000 khách Việt kiều... Theo bà Nguyễn Thị Hồng Lan, Phó đội trưởng đội thủ tục hành lý nhập, hành khách không phải chờ đợi khi đến làm thủ tục tại khu vực hải quan. Tuy nhiên, tại bộ phận kiểm tra hộ chiếu nhập cảnh và bộ phận tiếp nhận hành lý thì hành khách vẫn phải xếp hàng chờ vì điều kiện nhà ga đón khách đang trong thời gian xây dựng, mặt bằng còn chật chội.
    Nguồn: http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2005/01/3B9DAC67/
  9. pvnguyen

    pvnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn rút 2Mil thì bạn vẫn sẽ nhận đc 2 mil, phí sẽ được trừ vào Acc của bạn sau
    Nêu tôi nhớ không lầm thì thẻ VISA và MC sẽ chịu phí 40K/ lần rút và phí chuyển đổi ngoại tệ ( VD USD->VNĐ) của ngân hàng phát hành thẻ
  10. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Hello anh Hà,
    Xin chú ý dòng chữ Thuyền đã highlight màu vàng trong original post của Thuyền bên trên ...
    Thuyền không tính định nghĩa và mang sự chính xác toán học vô đây . Hình như anh bạn của Thuyền đang tính xẻ đôi sợi tóc làm hai và đem đi so sánh . Cái đó cũng rất hay và hoàn toàn không sai . Tuy nhiên, nếu bạn đừng bị đè nặng bởi những cực đoạn, du dưa đi một tí, dễ dãi thoải mái thì bạn sẽ thấy ngay là Thuyền muốn bạn thấy mặt vui vẻ tích cực enjoy life của một chuyến vacation của bạn .
    Nơi đâu cũng có mặt tiêu cực cả . Nếu phải chọn thì Thuyền xin chọn cái tiêu cực nhỏ hơn . Sức lực của chúng ta, nếu bạn phê bình khó chịu về tiêu cực, xin bạn dành thêm sức cho những tiêu cực lớn hơn (như buon á phiện etc .. chẳng hạn) . Khi Thuyền đọc các tin tức về cảnh sát Hải Quan VN bắt được những Việt Kiều mang thuốc phiện, buôn lậu, mang tiền về rửa, Thuyền thấy mặt tích cực đó đáng để chúng ta thông cảm cho một phần tử nhỏ tiêu cực làm con sâu rầu đi nồi canh .
    Bản thân của Thuyền cũng là Việt Kiều . Những buổi đầu của những thập niên 90, quả là Thuyền cũng trong số những người chê bai vụ lấy tiền ở cửa khẩu . Nhưng những năm sau này, nhà nước cũng đã thấy điều đó và đã ráng phục thiện lắm rồi . Thuyền thường xuyên đọc báo VN nên thấy vậy .
    Thuyền chúc bạn có ánh mắt lạc quan và thái độ xuề xoà hơn cuộc sống ... (khong có ý mỉa mai, 100% sincerity đó) Take it easy, ok ?

Chia sẻ trang này