1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khúc tình ca ru Pi

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi deny_me, 22/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Khúc tình ca ru Pi

    À, hic. chưa có câu mở lời nên phải lập lại topic

    Pi là pinochio, một nhân vật búp bê gỗ rất dễ thương với cái mũi dài, nghịch ngợm, và bướng bỉnh ( kiểu như bác nsn đã có câu: có hòn đá nào ngược chiều gió thổi, lạnh như anh và bướng bỉnh như anh ấy mà he he ) nhưng được cái rất tốt, và chính vì phải trải qua nhiều thử thách, chịu bao khó khăn gian khổ nên Pi đã được trở thành một cậu bé thật đáng yêu . Cậu bé ấy đã trưởng thành nhưng lại phạm phải một sai lầm trầm trọng: cố tình gây thương nhớ cho một nạn nhân trong vô số các nạn nhân tội nghiệp hị hị cô bé mà cậu hay gọi Gãi râu, không những thế cậu còn hay xúi giục người khác làm những việc phi thường thế nên phải viết thơ trả thù Cho biết thế nào là sai lầm khi từ người gỗ thành người thật ( biết là Pi ghét thơ nhất trần đời mừ ) Dài dòng văn tự quá đi mất thôi

    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Niềm xao xuyến
    02/02/04
    Có cái gì như thực như mơ
    Vừa gần gũi vừa xa xôi quá đỗi
    Mây không trắng, trời không xanh vời vợi
    Sao nắng tơ vàng vẫn thả hương bay
    Mùa xuân về anh ơi có hay
    Em đang đi đang trở lại mình.
    Như thể lần đầu tuổi đôi mươi độ ấy
    Vòng tay ôm lóng ngóng đất trời
    Giờ một mình đi với em thôi
    Trong gió lạnh đến tự bao giờ
    Anh có thấy trời ngời lên sắc bạc
    Hạnh phúc đôi mình sinh nở mùa xuân
    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    anh không ngủ .. phải vì em đang nhớ
    ( thơ Vũ Quần Phương)

    như một nhà thơ đã nói: xa nhau thời gian ngày hoá tháng.. Yêu nhau là thương nhớ thế này sao? một mình thì làm gì cũng nhớ
    Một mình
    Khi con đường một mình
    Hai hàng cây nhớ gió
    Khi con trăng một mình
    Trăng soi hồn sáng tỏ
    Khi ngọn đèn một mình
    Đèn thắp hoài mắt đỏ
    ..
    Và khi em một mình
    Em âm thầm nhớ anh
    ..
    Khi sông về biển xanh
    Một mình sông nhớ bến
    Khi chiều mưa loanh quanh
    Mưa một mình nhớ nắng
    ..
    Và khi .. anh xa vắng
    Em một mình nhớ anh... .
    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    thấy Tây tóc đầu đinh nói là mắt hắn còn trong vắt như không gợn sự đời ( huhu học tập nhiễu sự soi gương đây ) jessica ơi, "Tell him that the sun and moon . Rise in his eyes " em sợ bị thiêu rụi lắm, ko nói đâu
    Làm bài thơ em rất yêu thích cho hoành tráng cho biết thế nào là nỗi lòng con gái
    Ấm nồng
    ( sưu tầm)
    Xin anh đừng là mây bay
    Suốt đời em không với tới
    Xin anh đừng là con suối
    Bởi nguồn sẽ đổ về sông
    Xin anh đừng là vừng đông
    Cho em chói lòa đôi mắt
    Xin anh đừng là khoảnh khắc
    Để rồi tan biến hư vô
    Anh đừng là ngôi nhà to
    Để em đi qua ngần ngại
    Anh đừng là bờ, là bãi
    Đổi thay dâu bể cuộc đời
    Anh cứ là anh, thế thôi
    ấm nồng vòng tay thân thiết
    Nơi em gục vào quên hết
    Khổ đau cơ cực đời thường
    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    tết về nhà, lại le te coi quán cho cô . Thông thường mọi năm,những ngày này chỉ cần ra khỏi nhà là em thấy không khí tết, nhưng năm nay thật lạ. Trời năm nay quá rét, buốt. 28 chạp mà thị trấn cứ như người đi xa chưa có ý định trở về nên chưa thấy sửa soạn hành trang gì. Lúc ấy lại nghĩ đến anh đến ánh mắt , nụ cười chỉ dám nhìn một tẹo hic, thế mà nó ám ảnh đến nỗi, em cố tìm cho mình bằng được một người có nụ cười như thế, ánh mắt như thế Cũng chẳng làm thế nào được vì đường quá ít người
    Hát thương
    12/02/04
    Có một ngày thu đến cùng em
    Có hương thơm của những bông hoa trắng
    Có một ngày thu bừng lên sắc nắng
    Trong mắt môi cười - ấm áp tình anh
    Đêm lắng nghe tiếng nhạc thêm trong
    Hương hoa bay vấn quyện trong tóc
    Nỗi nhớ anh, như ánh mắt chưa tắt
    Đêm mơ hồ, anh tựa như ở bên em
    Sao Hôm đang chuyển mình thành sao Mai
    Bầu trời lạnh giá những vòng quay thầm lặng
    Nơi em những mầm xanh khe khẽ hát
    Bức tranh đầu của hạnh phúc tình yêu.
    Hic, hôm ni chỉ viết được vậy thôi, thất hứa ( đánh là vi phạm phạm trù đạo đức đó hehe )
    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Buồn, thả mình trong nỗi nhớ anh - giờ này chắc rồi, làm việc nhiều mệt quá mà . Thôi ngủ ngon đi, rồi lạc vào một nơi có hoa có nắng, có tiếng suối róc rách chim ca hót thanh bình.. Anh cứ đi đi, ra đi đầu không ngoảnh lại, sau lưng có ánh mắt em dõi nhìn (phét lác tẹo ) .. nhưng đừng có đi giật lùi như thế chứ hihi ( ko được đòi bản quyền ) ui lại nói linh tinh rồi đấy ( cpr từ thư offline )
    Miền cổ tích của em
    4h00. 22/02/04
    Anh có về miền cổ tích của em
    Thẩn thơ trong rừng xanh hoang vắng
    Có con sóc chuyền cành, con nai say nắng
    Thương cô bé nhiều, khi mùa măng đã qua???
    Anh có về miền cổ tích của em
    Nghe chuyện kể của cây và gió
    Người thiếu nữ có đôi chân trần thơm mùi của cỏ
    Đôi chân đánh thức "cơn khát của thánh thần" (*)
    Hương hoa bay, hương hoa càng thêm nồng
    Mùa đông đang qua, gió cuộn về từ mọi ngả
    Cuộc đời còn rộng mà em bé nhỏ quá
    Anh có về miền cổ tích của đời em???

    (*) lấy ý từ " thánh thần cơn khát" của Anatole France
    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********
  7. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Thấy nàng Đất Mũi độc diễn một mình mãi với cái niềm hạnh phúc cần chia sẻ ấy... phải vào sửa lưng cho vài câu mí được.
    Thứ nhất: Câu thơ trên kia là câu của ông Chế Lan Viên, trong bài "Chùm nhỏ thơ yêu"
    Thứ hai, lại hòn đá lăn... ặc ặc. Lôi mấy cái vụ cũ rích ấy ra làm gì nữa, quên thica rồi
    Hôm nào đi chơi đi, muốn xem mặt mũi ấy trong tao đoạn này nó thế nào quá. Hì hì, xem qua Webcam không rõ. Đợi tớ thi xong nhé, đầu tháng 3
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    cô bạn hiền này, ai quên thi ca , hic hic,, có thi ca quên deny_me thì có . Hôm qua không được đi đại hội ttvn hu hu .. chẳng ai nhắn cho mình cả. hic.
    hè hè, mà biết tớ đang có tin vui mà ko chúc mừng nhá, lại còn vặn vẹo, hứ.. dỗi rồi ko ăn kẹo dỗ đâu hic.
    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********
  9. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    May mà ấy không đi, còn khóc gì nữa nào . Tớ bảo là Chiếc lá bay ngược chiều gió thổi quên thica rồi thì hòn đá cũng vào quá khứ ấy mà. Ai bảo ấy quên thica gì đâu.
    Dỗi rồi à, ăn kẹo mút không? Tớ đang còn một cái để dành ở nhà, hôm qua ôn thi ngồi vừa ngủ gật vừa mút kẹo, chẳng được chữ nào vào đầu. Thế mới tài
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    ui hic.. hồi nì tớ như đàng ấy nói ấy, mải mê chinh chiến và yêu đương túa lua nên hị hị đầu óc lơ mơ nên hay nhầm nhọt thành trồng trọt [​IMG] tưởng là đàng ấy bảo tớ
    kẹo nhé [​IMG] nói dối là mũi nó dài như Pi đó [​IMG]
    hôm qua Pi bảo với thám tử của tớ là : hồi này tớ lại làm thơ rồi lại còn cho Pi link để đọc hị hị .. phát biểu thêm câu " ui thơ thẩn" thế có buồn ko cơ chứ hihi . Nghĩ lại thấy mình thật phi thường , thật dã man haha
    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********

Chia sẻ trang này