1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khúc tình ca ru Pi

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi deny_me, 22/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nsn

    nsn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Khúc ca ru Pi, em hát cho vầng trăng mười sáu
    Cho buối sớm mai, Pi bỗng hoá thành người
    Trái tim ngập ngừng,
    Ánh mắt cháy thương yêu..
    Biển xa xưa, biển thổn thức, biển mong chờ
    Những con sóng ủ mình trong khao khát
    Và rồi một ngày, con sóng giật mình trước cánh hải âu lạ
    Nắng tuôn trào
    Em má hồng
    (Hị hị.. )
    Sóng hát
    Sóng tung tăng...
    Sóng đắm say, sóng reo vui, sóng hát khúc ru Pi
    Sóng yêu thương bằng bao đêm dài thầm hát
    Khúc hát nhớ thương (đôi khi cả những bão-giông-khát-khao - nức nở)
    Về một tình yêu..
    Vầng trăng mười sáu trinh nguyên diệu kỳ
    Đêm nay về đây (hầy, đấy là tớ đoán vậy )
    Cho sóng mê say
    Cho sóng reo ca
    Khúc hát ru Pi..
    (Ứ.. ứ.. ư.. ư.. )
    Hèm, xong đơn đặt hàng nhá, căn bản là hôm qua được khen đẹp trai, sướng quá nên mới cố viết đấy! Chắc không ai đoán được vầng trăng 16 là cái quái gì đâu nhỉ - chỉ có thuyền mới hiểu nổi, hihi...
    -----------Đường chỉ tay hằn in dấu tháng nămEm có cùng anh đi đến ngày sau cuối ?Xa xa lắm,Trời vẫn xanh vời vợi...
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hihi bác "nắn sờ nắn" đúng là mod có khác, chơi hẳn bài thơ dài mà em cũng không bao giờ ngờ tới , em là em thấy cái hị hị, ứ ừ ư và cái này tớ đoán thế của bác thú vị mới tài . Chứ còn trí nhớ hị hị tồi quá đi Ai bảo bác đẹp giai hơ hơ
    À, vầng trăng 16 thì về phần em nghĩ còn làm được cái quái gì nữa đâu mà mất công tìm hiểu làm gì .
    còn Pi á, năng lực cảm thụ thi ca của Pi chúi wá nên đọc đựơc mấy bài của em dành cho chắc là chóng cả mặt, té lăn đùng ngất, chít luôn vì cảm xúc dào dạt chẳng biết tạt vào đâu hihiiii Thế là đủ roài
    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Tóc tương tư
    24/02/04
    Thi thoảng khi nhớ anh, bằng lược chải
    Tóc đen rơi là sợi tóc khờ?
    Hay là sợi ham chơi, lêu lổng?
    À, phải rồi, sợi tóc tương tư!!!!
    hic hic.. kiểu này có mà thành sư
    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********
  4. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Yêu rồi có khác. Đến tóc cũng biết tương tư.
    Đến tóc cũng biết tương tư
    Yêu anh để chết đứ đừ con tim
    Mỗi con người là một quyển sách, người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên...
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ứ ừ...
    EM trở về đúng nghĩa trái tim em
    Là máu thịt đời thường ai chẳng có
    Cũng ngừng đập khi cuộc đời không còn nữa
    Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi.
    hihi ... nhưng chết giả vờ thui, chết phí lắm... còn phải sống và làm việc theo gương bác hồ vĩ đại, và để chia sẻ với Pi nhiều thứ nữa chứ hihi... nhưng trước nhất là thì cũng để làm thơ để hành hạ Pi..

    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    em thích quay lưng lại phía anh để anh biết rằng vẻ đẹp của anh không dễ làm cho em loá mắt ... nhưng vì em luôn cảm thấy an lòng, tin tưởng rằng ở phía sau em luôn có một ánh mắt dõi theo em, một bờ vai luôn vững chắc che chở cho em, một hình bóng yêu thương .. mãi mãi đó là anh ...
    Em nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau
    Và góp nhặt niềm vui từ mọi ngả
    Khi anh vắng bàn tay em biết nhớ
    Lấy thời gian đan thành áo mong chờ
    Lấy thời gian em viết những dòng thơ
    Để thấy được chúng mình không trắc trở...

    ( xuân quỳnh)
    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    em cũng không biết vì sao lại có cái gì đó rất đặc biệt ở anh
    lần đầu biết anh: anh là một người đàn ông lớn tuổi với nhiều suy nghĩ rất sâu.
    lần đầu gặp anh: Không ngờ anh là một chàng trai có khuôn mặt baby đáng yêu, nhưng đang cáu nên chỉ gườm gườm nhìn . Có điều, khuôn mặt ấy quen lắm, thân lắm nên cả buổi em chỉ cần cắm mặt vào cái máy tính, là có thể tưởng tượng ra được nó hoạt động thế nào ( về sau mới phát hiện ra, khuôn mặt ấy giống một nhân vật trên truyền hình thế mà mình cứ tưởng là đã gặp gỡ nhau từ kiếp trước ôi người ơi, rơi thật ) Chỉ chát chít và tủm tỉm cười là nhanh, bao nhiêu lời giảng của anh cứ lọt vào tai này lại nhảy ra tai kia hóng gió thế mà vẫn phải chịu phận làm trò
    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Một ngày của em cũng chẳng có gì đặc biệt lắm .
    Sáng thức giấc lúc bình minh đã chênh chếch bóng em tót lên thư viện, ngó nghiêng. Chiều đi học và tối bắt đầu ca kíp thế nên hỏi tại sao em lại hay lên net , mãi thì lại chui vào cái góc phố nhỏ bé thân thương HNC là cùng ấy gì ( đấy là ko muốn nói rằng chỉ nhăm nhe vào đó ) Một ngày em dành 5 tiếng để ngủ, thời gian còn lại em dành để nghĩ đến anh, mênh mang là nhớ nhưng "ít còn" vơ vẩn cùng mây gió, nhặt chiếc lá vàng vô tình rụng rồi ( hơ, thế mà vẫn có người nghĩ thế mới lạ con trai khác con gái ở chỗ đó, ấm quá đi mất ) Nhưng chí ít thì không giống như ai loanh quanh trong bốn bức tường, trước mặt là cái laptop và không còn thời gian để cho những giây phút yếu lòng đâu nhé Vận dụng cái ý tưởng của thiên hạ, à của 1bạn hôm qua gặp trên YM - người mà em chẳng rõ đầu cua tai nheo quen nhau khi nào : từ khi quen em, anh đã biết bối rối ( à không nhầm thì là nói dối cơ ) thì em cũng xin từ chối sự thật, mà tin vào lời nói dối ( ấm thật ). Đôi lúc em cảm thấy mình có thể bay, và cuộc sống dường như chỉ mới bắt đầu. Em sẽ làm tất cả... kể cả những điều ngu ngốc nhất mà em không giải thích nổi, sẵn sàng ném mặt trăng ra khỏi mặt trời Em nghĩ cả đến ý tưởng " sẽ hy sinh, cho tất cả những gì mình có và muốn cho nhiều hơn, gánh chịu tất cả cho dù điều gì có xảy ra" ( tỉ rụ như là bị nắng gió oánh trúng lăn quay không thương yêu nào thèm quan tâm cả )Thử úp mặt vô gối mà tự dằn vặt xem đã làm được như người ta chưa nhé
    Mừ câu ni cũng chẳng củ chuối hơn mấy đâu "Có những khoảnh khắc trong cuộc đời khiến cho bạn nhớ người ta thật nhiều, đến nỗi bạn chỉ muốn kéo người ta ra khỏi giấc mơ và ôm họ thật chặt."
    ( te tái bút: Trước đây thì thật sự, những câu nói này em thấy củ chuối, bi giờ vẫn củ chuối nhưng lại cứ lao vào tìm hiểu như điên , thấy có người muốn nghe mà mình không lắm chuyện thì vớ vỉn thật )
    Anh có cần chút hơi thở mong manh
    Chút ấm êm từ bờ vai bé nhỏ?
    Chút ấm êm từ trái tim hồng đỏ
    Đập nhịp nhàng tạo hơi ấm cho anh?
    Chút dịu dàng khi em vuốt tóc anh
    Ru anh ngủ trong yên bình, hạnh phúc?
    Chút dịu dàng trong lời ru thủa trước
    Lúc chào đời mẹ đã hát ru anh?
    kỷ niệm xa xôi...
    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********
  9. Anhchiendauviem

    Anhchiendauviem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0

    Rớt lại trong tôi một thời kỉ niệm người đi xa mãi về đâu .
    Ngày tháng qua mau , mối tiình đầu giờ chỉ cồn trong dĩ vãng .
    Em đa bước qua cuộc đời thiếu nữ ....
    .... có bao giờ ta chợt nhớ về nhau .......
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0


    ặc... không ngờ thầy cũng thơ thẩn gớm ạ. thầy viết thế thì tiu em .. hic.. trả lại xiền học dancing cho em đê huhu...
    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********

Chia sẻ trang này