1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khúc tình ca ru Pi

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi deny_me, 22/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hu hu tình yêu mù quáng ..
    Tình yêu là gì nhỉ????
    Em chẳng biết được đâu
    Có khi là đau khổ
    Là hạnh phúc mênh mông
    Tình là phút ngóng trông
    Là đớn đau vì nhớ
    Là nồng ấm hơi thở
    Khi mình gần bên nhau
    Xin đừng thoáng qua mau
    Suốt đời không tìm thấy
    Đừng như con nước lũ
    Phá tan hết .. còn đâu
    Xin mãi là anh - em ..
    10/03/04
    Có một "định nghĩa" về nhớ rất hay :
    Nỗi nhớ giống như một đám mây lớn chứa đựng đủ mọi sắc thái tình cảm khác nhau .., như một chiếc cốc lớn tràn ngập những yếu tố của đủ mọi loại ấn tượng của cảm xúc .. như một cánh chim câu mang thư của tình yêu .
    Trong nỗi nhớ có biết bao cảm tình cảm lặng thầm, ngọt ngào, biết bao niềm rạo rực không lời mà âu yếm, song bao giờ cũng có một chút bụi của nỗi trách móc, một thoáng đắng cay và một vởn than thầm. Khi người ta nhớ nhau, những ấn tượng trong lòng thật thiên hình vạn trạng, người ta không thể biết lòng mình đang thế nào, có thể đồng thời vừa vui lại vừa buồn, vừa dịu dàng âu yếm vừa nhám thô sắc nhọn và tất thẩy được gói gọn trong một chữ - nhớ nhau
    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    "mưa...
    ...là nước mắt của trời nhớ đất...
    ...vì yêu..."



    Một cơn mưa không nhớ...
    (13/03/04...có lẽ là hơn 2h, đêm khuya cũng tĩnh lặng lắm.. nghe cả tiếng mưa phùn cơ mà )
    Đôi khi trong chiều vắng
    Nghe câu thơ rơi ngoài cửa sổ..
    Anh có về không..
    Hoa đã ngả màu vàng vì nhớ..
    Vắng bóng anh thật lâu
    Buổi chiều qua dài một chút
    Có biết bao nhiêu ngơ ngác
    Cũng tắt nắng bên hiên nhà
    Em cứ tham lam mãi bóng núi
    Thử một lần trèo cao
    Dốc nghiêng cho tình dại
    Chờ đợi sương khói trong chiêm bao
    Anh giờ buồn hay vui !?
    Bài tình ca lâu lâu rồi không hát !?
    Mây trời không còn màu xanh ngát
    Hoá thành mưa nhoè đi!
    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********
  3. hainuatamhon

    hainuatamhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    BÚP BÊ
    Với con búp bê trên tay em trở nên thánh thiện
    Như người mẹ ôm con ru những giấc mơ hồng
    Tia nhìn từng lạnh lẽo mùa đông
    Giờ ấm áp xuân về lúc nào không biết nữa!
    Phải chăng cái bản năng làm mẹ
    Bản năng chia sẻ và cảm thông
    Đã đến với em nhuộm má thêm hồng
    mang lại cho em nét duyên người con gái!
    Mười năm sau nhìn lại
    Cô bé ngày xưa người thiếu phụ bây giờ
    Vẫn ôm trên tay con búp bê giờ biết nói
    Ánh nhìn bối rối
    Chạm vào tôi
    Và trên môi vẫn nở nụ cười
    Sao tôi bỗng thấy lòng buốt giá
    Có phải vì trong em
    Tôi thành khách lạ mất rồi!
    p/s Topic này hay quá, xin lỗi deny nhé cho mình chen ngang một bài...
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Một thời biết nhớ biết mong
    Một thời sóng ở trong lòng sóng ra
    Thời em trót của người ta
    Là thời anh đã biết đã qua.. một thời
    thơ của hai nửa tâm hồn có tâm sự quá ... Đáp thơ cảm ơn vậy .. à, mà nhìn nick, deny_me tự dưng nhớ đến 4 câu thơ, mong bác cũng sẽ thấy nửa kia của mình để thành đôi nhé :
    Kiếm tìm cũng chỉ hoài công
    Nửa kia bởi lẽ là không của mình..
    Thế rồi một cái liếc nhìn
    Nửa kia với lại nửa mình thành đôi
    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********
  5. johnsmithvn

    johnsmithvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Chà, đọc những vần thơ của Deny-me mới thấy tình yêu đẹp và mãnh liệt biết chừng nào. Tôi có cảm tưởng như trong trái tim của bạn luôn mang một ngọn lửa nhớ thương, da diết, hừng hực của một người con gái với bao nỗi nhớ day dứt đến khó tả. Những câu thơ đều mang đầy những nỗi hoài niệm, nhớ mong .
    Thôi, cũng chẳng biết bình luận gì thêm, ghi mấy câu thơ tặng bạn cũng như là câu hỏi đáp cho tình yêu rất đẹp của bạn ( một so sánh nho nhỏ giữa ngọn lửa và tình yêu) Khi yêu người ta thường hay so sánh, bởi có so sánh mới thấy được tình yêu thật đẹp, thật lạ kì đến khó hiểu,
    "Người xin được và người cho chẳng mất
    Lửa và tình sao thật giống nhau
    Than củi hết ngọn lửa kia sẽ tắt
    Nhiên liệu nào cho tình cháy bền lâu?"
    Mèo con Deny-me ơi, biết đến khi nào thì nhiên liệu của tình yêu cạn được nhỉ???
    Ngay do, ngay do se khong xa xoi, va chung ta la nguoi chien thang. Duong den nhung ngay vinh quang khong con xa, du kho khan van con.
  6. johnsmithvn

    johnsmithvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Deny-me hôm nay đi đâu rùi, chẳng thấy vào mục của mình gì cả.
    Ngay do, ngay do se khong xa xoi, va chung ta la nguoi chien thang. Duong den nhung ngay vinh quang khong con xa, du kho khan van con.
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hihi..tớ đây, ai bảo là tớ ko có chăm đến topic của mình, chăm cả đời ấy chứ
    cảm ơn bạn nhé, tớ đấm đầu hỏi mãi, bạn là ai . Nhưng nghe gọi mèo con ơi là biết rồi tớ thấy bạn nói rằng những câu thơ mang đầy những hoài niệm thì tớ lại hỏi lại bạn nhé: hoài niệm là thế nào nhỉ , có phải là những kỷ niệm mình đã có và bi giờ là không còn, đúng ko? ... nỗi nhớ ấy khác với nỗi nhớ của tớ bi giờ, như bạn nói ấy, nỗi nhớ mong "hừng hực" hihi ... trong thơ của tớ, nỗi nhớ này đang ở hiện tại, và nó còn theo tớ suốt cả cuộc đời .. vì " yêu nhau là thương nhớ thế này sao" mà.
    Để tình cháy bền lâu cần phải có hai người vun đắp nữa..Trả lời cho câu hỏi của bạn khó quá.. bản thân tớ nghĩ tớ yêu bằng trái tim mình, yêu như mình có thể .. yêu hộ người ta.. cả đời không đủ đâu..

    Nếu xa anh là khoảng không.
    Thì rồi em cũng thua không khí...
    Nhớ thì về...
    Thương thì tìm...
    Tơ tình đôi ba sợi vắn dài
    Chẳng dai hơn tơ nhện
    Nào buộc được ai...
    ừm.. viết xong mới thấy .. sao tớ lại cứ lửng lơ con cá vàng thế này.. tự dưng cứ thấy buồn buồn đúng là con gái... nhiều chuyện quá đi mất.. đôi khi nhạy cảm quá không tốt..
    Pi đọc được chả biết có hiểu ko nữa.
    ******** Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi*********
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Pi ấm, đời vẫn tươi phơi phới, nhá
    18/03/04
    Rét khóc...long lanh.. rét khóc..
    Giọt.. giọt... cổ tích trong ngần
    Ai biết trong lòng chiếc lá
    Rét mời mùa xuân xanh ra...
    ******** Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi*********
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Có nỗi nhớ nào ồn ào hơn biển nhớ con thuyền...
    Chiều nắng gắt online, ngột ngạt lắm không?
    19/03/04..
    Người xa để nhớ... ta vay..
    Để thương ta trả .. cạn ngày ta mong
    Người xa ta chết trong lòng
    Ánh mắt uống cạn cả dòng đam mê
    Dõi nhìn phía ấy sao khuê
    Chiều đem buồn nhuộm lối về phía ta
    Hoàng hôn đỏ gắt sân nhà
    Lời ai đốt giữa tim ta .. cồn cào..
    ******** Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi*********
  10. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Những tưởng Thi Ca sẽ vắng bóng Deny_me
    Vì Hanoicorner bắt cóc.
    Đùng một cái thấy Deny_me làm mod
    Và trở lại Thi Ca trong những khúc thơ tình.
    Khi cuộc sống đắng cay đang nhường chỗ cho ngọt mềm
    Thơ như một nhà ẩn sĩ.
    Lăn lóc dưới vầng trăng tròn lẻ
    Tung hứng sự đi tìm.
    Ôi, một bài thơ thấm đẫm bao tình!
    Deny_me ơi, có phải chăng đấy là sự thật(!)
    Sao chợt nghe có niềm gì phảng phất
    Như buồn, như vui, như tan tác trong hồn....
    Bút nghiên đao kiếm hai tay múa
    Văn võ toàn song vẫn đói dài!

Chia sẻ trang này