1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khủng bố bằng điện thoại - làm sao đây?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nguoi_ve_cuoi_pho, 23/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_ve_cuoi_pho

    nguoi_ve_cuoi_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Khủng bố bằng điện thoại - làm sao đây?

    Chào các bạn!
    Gần đây tôi bị rơi vào tình trạng dở khóc dở cười: bị khủng bố bằng điện thoại từ một người phụ nữ.
    Chuyện là như thế này: tôi đang theo học chương trình Tiến sĩ tại một Đại học quốc tế khu vực Nam Á, trong dịp Tết Nguyên Đán vừa rồi tôi có về Việt Nam ăn Tết. Một ngày ?oxấu trời? tình cờ gặp 1 người bạn học cũ tên Tr. trong 1 dịch vụ internet công cộng. Cô Tr. là người phục vụ cho quán net này, cô ta hỏi chuyện thì tôi cũng trả lời qua loa thế thôi (bạn bè mà). Vậy mà chẳng hiểu vì sao, Cô Tr. này cố tình gởi hàng chục email, hàng trăm tin nhắn offline vào account yahoo của tôi đề cập về vấn đề tình cảm. Dĩ nhiên là tôi trả lời thẳng thắn rằng tôi không có tình cảm gì với Cô ta với thái độ lịch sự nhất của một người đàn ông. Từ đó Cô ta chấm dứt gởi email.
    Kế tiếp Cô ta tìm đến gia đình tôi để hỏi số điện thoại, với lý do bạn thân lâu ngày muốn liên lạc. Gia đình tưởng thật đưa số điện thoại của tôi cho Cô ta. Thế là tôi lại lâm vào tình trạng bối rối vô cùng. Ngày nào Cô ta cũng gọi liên tục từ sáng đến tối, liên tục như vậy từ nhiều tháng nay. Phần lớn tôi đều im lặng, đôi khi tôi bắt máy và nói rằng hãy để cho tôi yên, tôi đang tập trung để hoàn thành giai đoạn cuối của Luận án Tiến sĩ, và tôi không có một tình cảm đặc biệt nào với Cô ta cả. Cũng có đôi khi tôi bực bội quá nhấc máy và đưa thẳng vào cái loa tivi cho Cô ta nói chuyện?. Sau đó Cô ta chuyển sang ?ochiến lược? khác là nhá máy liên tục. Bực bội nhất là những lúc tôi đang ở phòng họp của công ty (vì tôi cũng phải đi làm để kiếm thêm thu nhập) Cô ta gọi liên tục. Tôi làm việc khá nhiều, những lúc vừa nằm xuống thiêm thiếp lại bị Cô ta nhá máy phải thức giấc?
    Tôi cũng chẳng hiểu Cô ta là ai nữa? Càng ngày, tôi càng có cảm giác Cô ta là khủng bố, là ác quỷ hơn là một người phụ nữ đang yêu. Tôi hãi hùng vì những cuộc gọi của Cô ta quá! Nhưng điều tôi làm là IM LẶNG , vì tôi không muốn mích lòng bất kỳ 1 ai.
    Số điện thoại tôi không thể nào thay thế được, vì đó là số ĐT của công ty mà khách hàng liên lạc mỗi ngày. Kể cả bạn bè và người thân của tôi ở nhiều nơi đều liên lạc qua số ấy. Tôi gọi đến tổng đài yêu cầu họ khoá số ĐT Cô ta không cho gọi vào, thì họ nói luật pháp nơi này cấm làm những điều như vậy.
    Vậy theo các bạn tôi phải làm gì trước tình trạng khủng bố này?
    Tôi đang xài Nokia 6020, có cách nào khoá số mà tôi không muốn nhận không?
    Xin đa tạ!
  2. nguoi_ve_cuoi_pho

    nguoi_ve_cuoi_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Sau khi post những bức xúc trên, lại tình cờ đọc được bài báo này => http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2006/10/3B9EF943/
    Thôi việc 2 giáo viên dùng tin nhắn khủng bố đồng nghiệp
    Ngày 22/10, Hiệu trưởng Trung tâm ĐH tại chức Cần Thơ Trần Thị Thanh Bình cho biết, lãnh đạo trường vừa ký quyết định kỷ luật một số cán bộ giảng dạy do liên quan đến việc dùng tin nhắn khủng bố đồng nghiệp.
    Trường đã buộc thôi việc thạc sĩ Lê Văn Út, 29 tuổi, nguyên giáo viên bộ môn tự nhiên và Nguyễn Thanh Thẩn, 28 tuổi, nguyên giáo viên bộ môn toán; cảnh cáo Trần Thị Hồng Nga, 25 tuổi, giáo viên bộ môn tự nhiên.
    Các quyết định kỷ luật nêu trên sẽ được triển khai trong tuần tới và có hiệu lực kể từ đầu tháng 11.
    Tháng 5, Út cùng người yêu tên Nguyễn Thị Thanh Lan, giáo viên THPT Huỳnh Thị Hưởng, huyện Chợ Mới, An Giang, là sinh viên cao học toán ĐH Cần Thơ mua sim điện thoại di động liên tục gửi 50 tin nhắn, thực hiện 135 cuộc gọi trong các giờ nghỉ để khủng bố cô Võ Thị Mỹ Ngọc, Trưởng bộ môn tự nhiên Trung tâm ĐH tại chức Cần Thơ.
    Việc làm sai trái của Út, Lan có sự đồng thuận giúp sức của Thẩn, Nga.
    Và => http://vnexpress.net/Vietnam/Phap-luat/2006/06/3B9EB5C8/
    ''Khủng bố'' đồng nghiệp bằng tin nhắn điện thoại
    Cơ quan điều tra Công an TP Cần Thơ đang xác minh hành vi của Lê Văn Út dùng điện thoại di động nhắn tin có nội dung đe dọa bà Niên, trưởng bộ môn toán - tin Trường ĐH tại chức Cần Thơ.
    Từ đơn tố giác của bà Niên, cơ quan điều tra lần ra manh mối và xác định tác giả hơn 40 tin nhắn xúc phạm nhân phẩm, uy tín và dọa giết người gửi đến điện thoại của bà là thạc sĩ Lê Văn Út (sinh năm 1977, hiện giảng dạy tại bộ môn do bà Niên. quản lý).
    Cơ quan điều tra đã thu giữ chiếc điện thoại tang chứng. Út thừa nhận do mâu thuẫn với bà Niên trong công tác nên cùng bạn gái là Nguyễn Thị Thanh Lan, đang học cao học toán tại ĐH Cần Thơ, soạn các tin nhắn mang đậm chất "xã hội đen" trả thù bà Niên.
    Đại tá Lê Việt Hùng, Thủ trưởng Cơ quan điều tra Công an TP Cần Thơ chỉ đạo các đơn vị khẩn trương điều tra, nếu có dấu hiệu hình sự sẽ khởi tố vụ án.
    * Tên nạn nhân đã được thay đổi
    (Theo Tuổi Trẻ, Thanh Niên)
  3. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    ối dào, vấn đề rất là đơn giản [​IMG].  Vào phần cài đặt cuộc gọi, rồi cho khởi động cái chuyển hướng cuộc gọi khi ko nghe máy, để thời gian là 5 - 10 giây tùy mỗi ng, nhớ là cho chuyển vào mấy cái số vui vui như 113, 114 gì đó ( nhớ thêm mã tỉnh ở đằng trước ) vài lần như vậy thì có người thay mình hỏi han ngay ấy mà [​IMG] Nhưng chú ý 1 điều là khi sử dụng cách này nên chọn lúc nào ng ta hay nháy nhất thôi. Và đã sử dụng thì phải chú ý đến điện thoại để bắt những cuộc gọi của ng khác. Vì tất cả các cuộc gọi mình ko nhấc máy sẽ tự động được chuyển qua các số kia [​IMG]
    Được bong_co_may sửa chữa / chuyển vào 00:59 ngày 24/10/2006
  4. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Theo mình biết thì việc hạn chế số gọi đến chỉ có thể thực hiện được khi nhà cung cấp dịch vụ có dịch vụ đó thôi. Chia buồn với bạn, có một cách cũng không hiểu có hiệu quả không? Nhưng mình áp dụng mấy lần thấy cũng có hiệu quả, đó là bạn nhờ một người bạn gái của bạn đóng vai người yêu bạn, nhấc máy lên nói chuyện với cô ta, nhẹ nhàng thôi, nhưng nhấn mạnh rõ mối quan hệ giữa bạn và cô "người yêu" đó, để cô kia rút lui. Còn không thì làm động tác giả, nhờ người trả lời máy nói rằng bạn đã không xài số điện thoại này nữa ( nhớ dặn người nhà của bạn cho khớp nhé). Thế rồi nếu cô ta hỏi số mới thì cứ làm bộ cho một số bất kỳ nào đó, thế thì cô ta cũng chịu thua thôi. Mình đã từng phải nhờ người giả làm bạn trai mình mất mấy lần và hai lần làm bộ đổi số, nói chung lần nào kết quả cũng như mong muốn. Nhưng thừa nhận mấy người quấy rồi mình không đến mức cá biệt như trường hợp của bạn. Chúc bạn may mắn.
  5. nguoi_ve_cuoi_pho

    nguoi_ve_cuoi_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Ở xứ này tìm một cô gái VN khó lắm bạn à. Còn phụ nữ à? Không bao giờ họ nói chuyện với mình đâu.... Khó xử quá!
    Tuy nhiên xin cám ơn bạn!
  6. nguoi_ve_cuoi_pho

    nguoi_ve_cuoi_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    nhiêu khí mình muốn post số phone của cô ta vào những nơi công cộng như tìm bạn 4 phương, hay ... xa hơn nữa. Những nghĩ lại làm như vậy THẤT ĐỨC quá.
    Mình có 2 người em gái, nên luôn nghĩa rằng: Nếu em gái mình nằm trong tình huống như vậy, sẽ khổ biết chứng nào!!!
    Chán thật !!!
  7. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Kể ra ai ở trong tình trạng của bạn cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Cũng có nhiều topic than về chuyện bị khủng bố điện thoại giống bạn rồi. Chỉ khác là ở chỗ "kẻ khủng bố" của bạn lại đang quyết tâm theo đuổi bạn. Có lẽ cô nàng nhớ bạn quá không chịu nổi nên mới thế.
    Có 2 giải pháp thế này:
    1 là bạn đổi máy điện thoại, loại có chức năng tự chặn cuộc gọi đến đối với 1 black list do bạn tự cài.
    2 là dùng chiến thuật "mật ngọt chết ruồi". Bạn hãy nhận điện thoại của cô nàng với một thái độ hợp tác, nên mềm mỏng, nhẹ nhàng đối xử như anh trai đối với em gái, đủ để cô nàng nhận thấy rằng bạn quan tâm đấy (nhưng cô nàng đừng có hy vọng gì), và cũng đủ để lời nói của bạn có trọng lượng với cô nàng (nghĩa là bạn nói gì cô nàng cũng phải nghe theo răm rắp)
    Tĩnh tâm, có thể bạn sẽ tự nghĩ ra được giải pháp hay hơn chăng? Chúc sớm được bình yên và bảo vệ luận án thành công!
  8. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
  9. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Quả là một vấn nạn
    Bạn dùng máy Nokia 6020 thì theo tôi biết chưa có cách nào khắc phục hiện tượng này
    Nếu dùng các dòng máy cao hơn có hệ điều hành Symbian như Nokia 6600 6260 7610 3230 6670... cài thêm phần mềm chặn cuộc gọi lọc cuộc gọi (ví dụ black list, black baller, phone pilot, Call manager...) có rất nhiều lựa chọn
    hoặc các máy motôrola và Sony ericson đời mới cũng có chức năng này
    Chúc thành công
  10. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Bạn ở nước ngoài, gọi sang chỗ bạn rất tốn xiền, mà cô gái làm phiền bạn lại làm ở tiệm internet thì theo tôi thu nhập không cao. Thế thì có một giải pháp là bạn cứ nói chuyện với cô ta vài lần. Nói thật chậm, kể về người yêu của bạn đáng yêu thế nào, dịu dàng thế nào......mỗi lần cô ta gọi. Tôi nghĩ cô ta không chịu đuợc chi phí điện thoại quá 1 tuần lễ đâu. Nếu làm như vậy mà cô ta vẫn ko từ bỏ thì bạn nhờ một người bạn gái nào của bạn ở VN ý, cô ấy sẽ giúp bạn xử lý.
    Chúc bạn sớm trừng trị được cô ta.

Chia sẻ trang này