1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khủng bố bằng điện thoại - làm sao đây?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nguoi_ve_cuoi_pho, 23/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hidden_jade

    hidden_jade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Bác NVCP phải nói rõ là kẻ khủng bố (có thể là 1 mình cô ta hay một số kẻ nữa được nhờ vả) gọi điện và nháy vào máy bác là từ số nào: từ ĐT cố định hay ĐT di động chứ, thì mới có cách khắc phục.
  2. nguoi_ve_cuoi_pho

    nguoi_ve_cuoi_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy dùng số ĐTDĐ của chính Cô ấy gọi, bạn à!
    Chiều nay, Mẹ mình gọi sang cho hay tin: MÁ SẼ QUA NHÀ CON TR. NÓI CHUYỆN VỚI BA MẸ NÓ. Chẳng hiểu vì sao Bà Cụ mình biết tin này ????
  3. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng đã từng bị kiểu này, thật sự là rất rất rất khó chịu, ban đầu là vào ban đêm, cứ từ 10h tối đến 4h sáng, có hôm mình bực quá nhận máy và quát lên thì được nghe một câu lạnh gáy "anh đang gần đến nhà em", hôm sau mình tắt máy ban đêm thì "kẻ" đó là chuyển sang...mọi lúc, mọi nơi làm mình phát điên, và...trong một lần chen chúc lên xe bus đã có một thằng trộm táy máy lấy mất đt của mình, tiếc thì tiếc nhưng tự nhiên thấy... cũng may .
    Sau lần này mình dùng số khác, lại bị khủng hoảng tiếp, nháy rồi gọi mọi lúc mọi nơi, giá mà là người mình biết thì còn đỡ tức, đằng này là người ở đâu đâu, chẳng quen biết gì, bảo là thấy số fone của mình ở...ttvn , khổ nhất là đt này là anh chị mua tặng cả sim và máy và lại còn khách hàng, công việc, bạn bè...nên mình đành chịu chết. Mình cũng có nghe nói dịch vụ chuyển hướng cuộc gọi, nhưng chẳng lẽ lại chuyển hết các số ko lưu, đành ngậm ngùi...

    Sau thấy điên quá mình đổi sim, bây giờ thì tạm ổn rồi
    Còn chuyện của bạn thì nan giải thật đấy, đổi sim ko đổi được, hay là ta dùng cách "mỡ nó rán nó" (ấy là các cụ bảo thế ), hum nào chị ấy gọi, bạn cứ nghe, nói cho lâu vào, vài lần như thế thì chừa . Còn nếu người ta nháy thì bạn chịu khó để rung, riết rồi chắc cũng quen ấy mà
  4. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Xời ơi, thì em đã bảo bác roài, bác save tên của em ấy vào 1 group, roài set riêng kiểu chuông vớ vỉn vào, loại k kêu gì ý, rồi kệ em ý gọi thoai.
    Còn bác thấy gọi mà rung nhiều quá thì nhấc máy, chỉ nhấc thôi nhá, đừng cho lên tai "alô" hay "abc" gì cả, lần nào cũng thế cho em, nếu em kia còn gọi nữa thì em bó toàn thân ạ
    Cơ mà tớ thấy việc giề fải đổi số nhể, ku nào gọi cho tớ thì tớ chuối lại hơn ý chứ, xem thèng nào thắng .... Đấy là chuyện ngày xưa thoai, giờ tớ thi thoảng cũng bị gã nào đó nhá từ số private, cơ mà tớ chả thèm chấp, cứ silent là xong
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 30/10/2006
  5. hidden_jade

    hidden_jade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Thế thì đơn giản thôi:
    - Thứ 1: Bạn gọi điện tới tổng đài của nhà cung cấp dịch vụ mà cô ấy sài (vinaphone, mobifone, sfone....) và nói tình trạng số đó làm phiền bạn như thế nào, rùi yêu cầu nhà cung cấp đó có biện pháp với số máy đó để bảo vệ bạn. (trường hợp này có nhiều người làm rùi)
    - Thứ 2: cái này hơi ác hơn (tui cũng sài rùi) - ăn miếng trả miếng, người ta nháy máy bạn, thì bạn nháy khủng bố trả lại. Bạn kiếm 1 số ĐT cố định mà không dùng để nghe (chỉ dùng vào mạng thôi) dùng modem quay số và dùng chế độ quay số tự động tới máy ĐT của đối thủ. Hề hề, quả này chắc cô ta phải bỏ máy ĐT.
    - Thứ 3: Kiểu này cực ác. Dùng bom thư gửi tin nhắn vào ĐT , chắc chắn máy ĐT đối phương teo vì quá tải ----> kiểu này tui chưa dùng, nhưng sẽ tìm cách dùng với kẻ nào khủng bố tui.
    Mà chuyện của bạn, chuyện chưa đến nỗi nào, đừng để cho các cụ dính vào, chuyện trẻ con mất lòng người lớn. Hề hề, nhưng sau nay bí quá thì cũng có thể nhờ tới các cụ
    Chúc bạn có quyết định đúng đắn.
  6. notes

    notes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    0
    @ cô Song: cách của cô không ổn đâu.
    @ bác chủ topic: xin chia buồn với bác, em cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh này, bực vô cùng. . Cuối cùng em cũng đành phải ngậm ngùi chia tay với số điện thoại yêu quý của em và dùng số mới. Tuy rất bất tiện vì không thể báo số mới cho tất cả người quen, bạn bè, khách hàng... nhưng đó là giải pháp hay nhất trong mọi biện pháp em đã thử. Chỉ mong sao cho cái cô bé dở hơi kia nghĩ lại và chấm dứt cái trò khủng bố tinh thần này. Chúc bác sớm thoát khỏi cảnh dở khóc dở cười.
    Được notes sửa chữa / chuyển vào 12:19 ngày 29/10/2006
  7. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Nghe hình như bác chủ topic không muốn làm những chuyện quậy phá như anh em trong này khuyên đâu. Nói thật là dù mẹ của anh có đến nhà cô ta và nói chuyện với bố mẹ cô ấy thì chuyện cô ấy gọi điện thoại cũng chả ai kiểm soát được. Cô ta dùng di động của cô ta thì quá đơn giản, anh chấp nhận thương đau bỏ tiền mua một cái điện thoại khác có cái blacklist ấy, nhét cái số đó vào, vậy là mãn kiếp có gọi cũng như không. Đối với những đứa con gái như vậy mà anh còn cảm thấy thương xót, sợ làm tổn thương hay im lặng thì anh chấp nhận bị làm phiền đi, kêu làm gì, anh đọc nhiều sách quá nên tính nhân văn hơi cao đấy, nhưng lòng thương của anh đặt nhầm chỗ rồi. Với những cái rắc rối anh đang gặp phải thì ai là người chịu thay cho anh, mất thời gian, cảm thấy bị làm phiền mà còn ngồi đấy nghĩ cho người làm phiền mình nữa.
  8. nguoidixayhokego

    nguoidixayhokego Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
  9. don_than_tinh_ca

    don_than_tinh_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng từng bị "khủng bố". Nhưng may cho tui là tui có thể đổi số và thông báo với những ng có liên wan. Nhưng rùi vớ được cái điện thoại cũ của ông anh, lại lắp cái sim bị khủng bố vào, chọn chế độ trả lời tự động sau 3 giây, điện thoại thì để ko rung, cũng ko chuông. Kết quả là có một nắm các cuộc gọi, chỉ từ kẻ đó thôi. Hì, cũng thấy hay hay... Chưa biết chừng, mấy hôm kẻ khủng bố chán, ta lại thấy "nhớ" cũng nên...
  10. nguoi_ve_cuoi_pho

    nguoi_ve_cuoi_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Chân thành cám ơn các bạn đã góp ý!
    Tình hình đã đỡ hơn dần... sau khi Bà Cụ nhà mình có cuộc GẶP GỠ NGOẠI GIAO với gia đình đối phương.
    Kết quả =>
    mỗi ngày chỉ còn 1 vài lần nhá máy.
    Tin nhắn từ ĐTDĐ của cô ta ngày 31/10/2006: "Ông trời sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu, anh ác lắm! Tấm lòng tôi đối với anh có đèn trời chứng giám". (Tôi làm gì mà ác đây hả ông trời?)
    Tin nhắn từ ĐTDĐ của cô ta ngày 1/11/2006: "Anh ơi! Cho dù anh đối xử với anh như thế nào em cũng chỉ tin một mình anh. Vì đời này nhiều ma quỷ lắm". (chán chưa?)
    Và kèm thêm mỗi ngày gần cả chục email than vãn linh tinh...
    Nhưng dù sao thì mấy hôm nay cũng được tạm thời yên thân...
    Một lần nữa cám ơn các bạn thật nhiều!

Chia sẻ trang này