1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khủng bố điện thoại

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi BabyDragon85, 06/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Sáng sớm hôm nay có bao nhiêu người bị đánh thức dậy sớm ?
  2. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết có bao nhiêu anh chàng tối qua bị tớ khủng bố
  3. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    hẽm có nhóc nhá..để xem nào,1 cuộc gọi nhỡ vào lúc 6:47:17 từ ,sớm lắm nhỉ?giờ đó ngừ ta đi thi mất tiêu rùi
  4. I_am_not_me

    I_am_not_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ở phải roài, ai lại đi câu xiền cái đồng hồ đâu cơ chứ
  5. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Dạo này có ngừ ở tận HN mè hay phái chơi trò nhá'' máy dzới mình đây... nhắn tin chi, nhá máy thoai... hiện tại vẫn là dd chứ hẽm phải cái đồng hồ là lá la...
  6. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    nhưng cái dd gần thành cái đồng hồ
  7. I_am_not_me

    I_am_not_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp...
    Samhối.com ​
    Xin chúa hãy rủ lòng thương xá tội cho con:
    Ngày hôm nay, lúc 1h30p, khi mọi người đang háo hức xem đá bóng thì có một người à không, một con sâu đang ngủ (= sâu ngủ), Và cũng vào lúc đó, trong một cái hộp hình vuông không ra vuông, tròn chẳng ra tròn trong nhà con bỗng xuất hiện cái mà người ta gọi là Mỳ ăn liền, nó là con liên tưởng đến một cái đồng hồ, à mà không ... cái điện thoại. Không hiểu lúc đó các thiên thần đi đâu hết mà thằng devil trong con nó thức dậy, nó súi dục con cầm lấy cái điện thoại và .... và bấm.
    Nhưng cũng thật là may mắn cho con, xin cám ơn chúa, cái điện thoại lúc đó đã biến thành cái đồng hồ tự bao giờ, thế nên con mới được an lòng thưởng thức hết trận đá bóng với tô mỳ trên tay, một lần nữa xin cảm ơn chúa đã ban phước.
    Nhưng dù sao, con cũng mang tội lỗi nặng nề, dùng bao nhiêu nước cũng không gột rửa hết được (vì cái điện thoại của con mà gột rửa bằng nước thì đến thành phế liệu cũng không được chứ chưa nói gì đến thành đồng hồ), con đã làm cho một **** phải thức giấc, phải bật máy tính, phải nhắn ICQ, và rồi không biết làm gì tiếp đành phải ngồi sờ pam trên mang suốt cả đêm....
    Xin Chúa rủ lòng thương tha tội cho con. Nhân danh Cha, con và thánh thần... A..di đà phật
  8. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Chòi oi, cái ngừ kia, tại ngừ đoá... dám bom tin mình, mè nhằm lúc dd đồng nghĩa dzới đồng hồ... ấm ức nhìu tập... chẹp chẹp... box 80f HN khổ dzới cái tài SỜ của mình... hehehhe cũng may ở đó hẽm có MoO hẽm thoai tiêu roài
  9. I_am_not_me

    I_am_not_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chết zồi, đêm nay có một trận đá bóng nữa, mà cái điện thoại của mình vẫn dùng được...
  10. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Chết dzồi,tối nay mình mún ngủ ngon giấc mà hẽm biết các anh các chị có đồng ý kô nhỉ

Chia sẻ trang này