1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khung cảnh thế nào cho cảm giác lãng mạn ...

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Mjnicklove, 01/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hdv

    hdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Yeah ... du thuyền trên biển ...vào một đêm trăng sáng , sóng vỗ nhẹ nhàng vào mạn thuyền .. chỉ có em , anh , trăng thanh gió mát ....Oh my god !!!!
  2. dsdpn29

    dsdpn29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mơ mộng hão huyền rồi bác ơi, em thì thấy trong một phòng có cài giường lò xo cùng ga trải gường thơm tho , thắp mấy cây nến và xung quanh có gương thế là sướng lắm rồi hehhe <----I am hot
  3. lovely_kristy

    lovely_kristy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    thời buổi này còn thắp nến nữa hả?nến chảy xuống gạch hư gạch hết, dùng đèn neon đi,mà đèn neon thì màu vàng,lãng mạn lắm,tốt nhất là thiết kế căn phòng ngủ với những đèn neon âm vào tường trên trần nhà.
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Phòng đc trang trí toàn màu hồng , ánh sáng kiểu Á Đông <---------quá ổn đối với tớ
  5. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Đóng chặt cửa vào chắc.... hết thở luôn, hic hic ^_^
    Ở đâu cũng được miễn là hai người thấy thích là OK rùi.
    Thế các pác đã xxx trên khinh khí cầu chưa ?
    Ở đấy thoáng gió và chẳng ai nhòm, may ra có cái tàu bay nào mà qua thì chít ...các pác hành khách.
  6. Mjnicklove

    Mjnicklove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    đã lâu không vào topic này , xin cảm ơn các bác đã ủng hộ , sau này khi lấy vợ em sẽ xây phòng có giường êm và ánh sáng nhẹ kiểu á đông theo tiêu chí đa phần của các bác và thỉnh thoảng có tí nhạc cổ điển cho nó ....hehhe sống động , e nghĩ các bác cũng nên thế , khung cảnh hợp lý sẽ giúp các bác có những giây phút tuyệt vời khó quên , góp phần làm vợ chồng các bác hạnh phúc ,Hehe h thì chào các bác em đi ngủ. , nói tí nữa chắc em thao thức cả đêm wá....
  7. TryIt

    TryIt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    vừa xem "Thập diện mai phục" (House of flying daggers) xong, thấy cảnh hai "cao thủ võ lâm" tỷ thí trên cánh đồng đẹp phết, cô gái võ công thâm hậu nhưng toàn cố tình để bị... đè.
    không biết ngoài đời ******** ngoài đồng có hay không nhỉ, đã bác nào ở đây "làm" chưa cho anh em biết cảm giác với ?
  8. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Khung cảnh thế nào cho lãng mạn!
    Theo ý kiến của cá nhân tôi thì khung cảnhthực sự lãng mạn khi nó phải là niềm yêu thích của cả 2 người!
    Trước khi tạo khung cảnh lãng mạn thì hãy khéo léo mà thăm dò đối tác xem đối tác mình quan niệm ra sao về khung cảnh lãng mạn... (kẻo mình thì thích thoáng mát cánh đồng, nàng thì thích ấm cúng phòng tắm nước nóng trái ngược nhau quá, lúc đó thì khung cảnh tạo ra sẽ là cực hình với người kia..)

    Sau tìm hiểu sẽ tìm những điểm tương đối gần gũi giữa 2 người để tạo ra 1 khung cảnh chung cho cả 2...
    Bản thân tôi cũng tạo dựng khung cảnh với "1 nửa" (nói về quá khứ thôi.. chứ giờ thì chẳng có nửa nào...):
    - Mùa Đông (mùa của lứa đôi): nhà cửa sạch sẽ, dùng đèn sợi đốt với ánh sáng vàng ấm ấp (nhưng là loại đèn có chụp chiếu ánh bằng ánh sáng phản xạ vào tường hoặc trần nhà chứ không phải ánh sáng trực tiếp. Chăn, đệm, gối sạch sẽ... bàn ăn thì nên dùng nến cây to hoặc đèn chụp ánh sáng chiếu thẳng từ trên trần xuống...
    + Khi ăn uống thì mở nhạc GuiTar cổ điển hoặc Famenco trữ tình, mở ở mức độ thật vừa phải, nghe như thoảng đâu đây (phải set up bộ dàn ngon 1 tý) để không tạo không khí im lìm nặng nề, nhưng cũng không làm mất hứng thảo luận, món ăn thì chọn hạn chế những món sử dụng tay trực tiếp, hay khó khăn trong ăn uống (gặm, hay nhai kỹ quá...)...
    + Khi nằm bên nhau thì nghe nhạc Piano của Kenvin Kern (album: the Enchainter Garden hoặc Beyon the Sun dial) hoặc cũng có thể sài guitar cổ điển... hay có thể dùng nhạc đàn Harp, hay nhạc Bán cổ điển pha chút dân ca Bắc Âu (ví dụ như của nhóm Secret Garden của Na-uy), nói chung nên dùng nhạc không lời, bán cổ điển, vì nhạc cổ điển đôi khi có những trường đoạn mạnh mẽ, đột ngột làm gián đoạn hứng thú. Việc nghe nhạc thuận tiện cho việc ngủ hoặc XXX. Còn nếu chỉ muốn nằm bên nhau thì có thể cùng xem 1 DVD phim nhẹ nhàng trữ tình (như Love attually is all around hoặc the Chocolat của Julliet Binoche..) hoặc nghe đọc truyện ngắn... hay cùng nghe 1 bản nhạc mà cả 2 ưa thích...
    - Mùa Hè:Dùng đèn ne-on ánh xanh tím mát mẻ, dùng chiết áp cho ánh đèn vừa phải tạo khung cảnh mát mẻ trong nhà, thu dọn nhà cửa sạch sẽ, dùng nước hoa xịt phòng loại mùi nhẹ, quạt gió hây hẩy hoặc điều hoà (tuỳ thời tiết), nói túm lại là khung cảnh mát mẻ, sạch sẽ thoáng mát... giường gỗ mộc mạc, mát mẻ...chú ý đồ uống 2 người ưa thích trong tủ lạnh,có thể cả món kem nữa, mở nhạc trữ tình nho nhỏ vừa đủ, với âm thanh trong vắt và mát mẻ....
    - Nếu ra ngoài, có thể ra ngoại thành Hà Nội chơi để thay đổi không khí, tiện thể trời đẹp có thể qua Bát Tràng, ghé thăm Studio Vạn Vân, làm cốc nước mát hay ăn 1 bát mì úp và buổi sáng, ngắm nghía khung cảnh yên tĩnh dễ chịu của nó...hay đi chơi 1 làng cổ nào đó, vác máy ảnh, chụp những nơi 2 người thích, sau đó tìm chỗ nghỉ chân trong quán xá hoặc cánh đồng, bờ đê (nếu thời tiết đẹp và khung cảnh thuận tiện)
    ...
    Tất nhiên mỗi người có sở thích khác nhau, tôi thiết nghĩa khung cảnh lãng mạn mà tôi thực sự thích chính là khung cảnh đem lại sự hứng thú cho Đối tác, qua đó gửi gắm được tình cảm mình muốn dành cho Người ấy, phù hợp với khả năng kinh tế của cả 2..khung cảnh đó nếu do chính mình tạo ra được thì càng tốt và quan trọng hơn là dẫn dắt, chọn khung cảnh lãng mạn phù hợp với điều kiện, bối cảnh thực tế, đúng thời điểm là hay nhất (cũng như câu nịnh đúng hoàn cảnh thì là lời khen, không đúng hoàn cảnh thì thành lời chê khéo).
    Đây chỉ là quan niệm của cá nhân tôi, rất thú vị khi được tham khảo thêm của mọi người, vừa tích lũy kinh nghiệm cho bản thân vừa có thể tham khảo thêm sở thích của mọi người (nhất là chị-em hihiii)
    Được tung_mad_man sửa chữa / chuyển vào 19:29 ngày 20/12/2004

Chia sẻ trang này