1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khung cửa sổ màu xanh

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi aido_mizzuki, 25/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aido_mizzuki

    aido_mizzuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Carriage.
    Hy vọng chi? - cảm nhận chi?
    Cái vần con chữ khác gì nhau đâu...
    Bạn bè tôi bác với nhau
    Mà sao hỏi khó một câu quá kì
    Hy vọng chi? - cảm nhận chi?
  2. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Cánh cửa sổ chẳng bao giờ khép lại
    Đón cơn mưa bất chợt đi, về
    Đón gió mùa một chiều trở lạnh
    Đón niềm gì thao thức cơn mê

    Tôi vẫn nhớ Giọt thứ năm hạnh phúc. Khi tiết trời trở lạnh, nhưng cơn gió hoang hoải chạy vội vã trên lá cây, trên cỏ dần úa tàn, dường như để nói lời tạm biệt ?
    Tôi vẫn nhớ Giọt thứ năm hạnh phúc. Bảo rằng sẽ tìm được hạnh phúc khi trời đổ mưa, em giơ tay ra phía cửa sổ và hứng đủ 5 giọt hạnh phúc - một cách đều đặn, thì từ đâu đó, một cách tình cờ, hạnh phúc hiện hữu.....
    Cô gái ngồi lặng lẽ phía sau khung cửa sổ.... chỉ để chờ đợi một âm thanh quen thuộc mà yêu thương mà da diết. Đó là tiếng violon của anh.
    Một bức tranh hổ lốn những sắc màu được vẽ trong đêm. Những khát khao thầm lặng mà cháy bỏng. Những mơ ước nhỏ nhoi mà lớn dần trong tim. Một tình yêu bình dị. Một tình yêu đợi chờ. Một tình yêu thiết tha. Và Giọt thứ năm hạnh phúc có thực sự sáng trong và thanh bình ?!

    Tôi ngước nhìn trời. Mây âm u. Gió heo hắt. Trời mưa nhưng phòng mình nay không còn ban công....
    Chạnh lòng. Cảm thấy bất an. Cảm thấy mong manh. Cảm thấy mình có thể lại phá vỡ đi một điều - sắp - có - thể - hình - thành (!)

    Cánh cửa sổ chẳng bao giờ khép lại
    Em vẫn quen ngồi tết tóc từng mùa
    Nắng gió hanh hao thấy lòng xa vắng
    Chùng xuống chiều khi gió báo ngày mưa....

  3. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    to: Nguyen Duc Minh Chi (Aido_)
    Trả lời Chi? Xin lỗi Chi
    Dỗi hay sao lại bỏ đi mấy ngày
    Ô cửa sổ nằm lắt lay
    Hình như có mỗi em Hay Hát vào
    Nữ / Nam thì có làm sao
    Chỉ e hai giới trộn vào mới Gay
    Thôi thì nhận xét thế này
    Tớ thấy thơ cậu cũng hay thật mà
    Trong ô cửa sổ căn nhà
    Cứ xanh như thể đúng là của Chi
    Thôi thì dù X hay Y
    Tớ xin ngả mũ, không KỲ nữa đâu?
  4. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Nhắn anh Chi
    Anh Chi này, này anh Chi
    Chắc là không có hề gì đâu anh
    Em đọc khung cửa mầu xanh
    Cả vần lẫn ý của anh thật là
    Nhẹ nhàng mây trắng bay xa
    Thơm chùm hoa nhỏ, đậm đà nét tranh
    Thi ca quạnh vắng sao đành
    Nếp sơn cửa sổ nhạt xanh mấy ngày
    Anh Ca Ri đã khoát tay
    Cúi đầu ngả mũ từ nay không "Kỳ"
    Anh Chi trở lại, đừng đi
    Ca Ri từng ghẹo Yến Phi một lần
    Chắc là anh ấy vô tâm
    Thật ra Yến cũng giận lầm khi xưa
    Trời còn có lúc nắng mưa
    Người sao tránh khỏi không vừa lòng nhau
    Anh Chi về nhé ... MAU... MAU !!!!
    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 13/11/2005
  5. aido_mizzuki

    aido_mizzuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Càri và bé Én, không có gì giận dỗi cả, chả ai giận dỗi trong nhà của mình mỗi tội tớ không thích cách viết hoa trong thơ của hai bạn
    Còn về việc ngôi nhà của tớ .... thì tại bận tiếp khách đến chơi quá nên chưa tiếp tục bày biện trang trí được, hẹn gặp các bác sau nhé.
  6. aido_mizzuki

    aido_mizzuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em_hat_hay_lam, cảm ơn một món quà em tặng để trang trí cho ngôi nhà.
    Cảm thấy mình có thể lại phá vỡ đi một điều - sắp - có - thể - hình - thành...
    Tôi băn khoăn không biết vật tiếp theo trong ngôi nhà của mình sẽ là thứ gì... Tôi chờ đợi một đồ vật nào đó xuất hiện, ngôi nhà lặng lẽ và chờ đợi, nhìn qua cánh cửa sổ màu xanh, to và rộng... Những mảnh vỡ của chiếc lọ xanh màu phù thủy nằm vương vãi trên sàn, bước chân qua ứa máu. Giá vẽ và bảng màu với hình ảnh bầu trời đêm vẽ phủ lên trên bông cúc vàng ánh bạc đêm trăng... Mệt mỏi, muốn thả người ngã xuống một nơi nào đó để nghỉ ngơi... Đêm đã qua để trả người ta về ánh sáng của ban ngày - không có những ảo ảnh, chỉ có những thực tế, rằng có một chiếc bình đất nung khô khốc bên ô cửa sổ và một chiếc đàn cũ kỹ.
    Cảm thấy mình có thể lại phá vỡ đi một điều - sắp - có - thể - hình - thành...

    một điều - sắp - có - thể - hình - thành...
    Một vật gì đó sắp sửa xuất hiện
    Đã thấy trong linh cảm
    Sắp chạm được vào ảo ảnh của nó rồi
    Một vật gì đó - trái tim người.
    Một vật gì đó đang hình thành
    Màu sắc của mông lung
    Và dáng vẻ mỏng manh quá đỗi
    Đêm qua mất
    Ánh sáng mặt trời rọi chiếu vào ngập tràn căn phòng qua ô cửa sổ
    Chói
    Dụi tay và đôi mắt
    Nhìn ra bên ngoài lần đầu ảo ảnh xuất hiện ban ngày
    Ảo ảnh của một vật gì đó đang hình thành
    Ảo ảnh của đêm say
    Còn rơi rớt lại trong tiếng chim hót sớm
    Cảm thấy mình có thể lại phá vỡ đi một điều - sắp - có - thể - hình - thành...
    "Anh!
    Tiếng gọi - hay tiếng thét hãi hùng - hay tiếng khóc than - hay tiếng oà hạnh phúc - hay tiếng kêu vụng về bất lực
    Em!"
    Rồi cựa mình
    Đầu đang gối lên tay hạnh phúc
    Nắng vàng rải đều lên mái tóc
    Ấm
    Giật mình - một mình
    Tay mình - đầu mình
    Ánh nắng kia cũng là ảo ảnh
    Chỉ có khung cửa sổ màu xanh là có thật
    Khung cửa sổ ta đã gục đầu ngủ quên đi đêm qua
    Thứ gì đó đang hình thành
    Ta cảm nhận nó bằng linh cảm
    Bằng máu đang chảy trong cơ thể
    Ta sắp chạm vào được bóng của nó rồi
    Nắng ơi
    Chói sáng hơn để ta đuổi theo bóng nắng.
    "Anh!
    Tiếng gọi - hay tiếng thét hãi hùng - hay tiếng khóc than - hay tiếng oà hạnh phúc - hay tiếng kêu vụng về bất lực
    Em!"
    Cảm thấy mình có thể lại phá vỡ đi một điều - sắp - có - thể - hình - thành...
    Được aido_mizzuki sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 13/11/2005
  7. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Híc! Yêu nhau thắm thối gớm nhẩy!
  8. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Just a feeling ........
    Và vì ngôi nhà có cửa sổ màu xanh, cô ấy đã bị ám ảnh. Từng lúc một... từng mùa một.... & mùa đông thì thật kinh khủng....
    Được em_hat_hay_lam sửa chữa / chuyển vào 19:27 ngày 13/11/2005
  9. aido_mizzuki

    aido_mizzuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Khung cửa sổ, và ngôi nhà đã xây xong, người đến chơi, đi qua, trả lại khung cửa sổ sự yên tĩnh, và thói thường trong một ngày thu vô định, không biết làm gì, đang chờ đợi một thứ đang hình thành và có thể đã vỡ tan, thì người ta ngắm mọi thứ qua khung cửa sổ... Lần này thì chỉ qua một ô kính vỡ. Gần cửa sổ là nhà ga với những chuyến tàu đi...
    Chuyến tàu lúc ba giờ
    1.
    Khi cánh chim bay vụt qua ô cửa kính vỡ
    Gió thổi đung đưa những cành cây khô
    Tôi biết mình đã lỡ
    Chuyến tàu lúc ba giờ
    Tôi bước từng bước dọc theo đường ray xe lửa
    Lá rơi vì sắp đông
    Tôi đã ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ
    Và lúc này ga đợi đã trống không
    Người soát vé tàu nhìn tôi
    Tôi mỉm cười và đi ra khỏi cửa
    Bầu trời xanh phản chiếu qua ô kính vỡ
    Gió đung đưa cành cây khô
    Tôi đã không đi nữa
    Chuyến tàu lúc ba giờ
    2.
    Trên chuyến tàu ấy là tình yêu của tôi
    Trên chuyến tàu ấy là hy vọng của tôi
    Tôi không bỏ tình yêu
    Tôi không bỏ hy vọng
    Tôi chỉ lỡ... lỡ thôi!
    Và tôi bước dọc theo đường ray xe lửa
    Ngước nhìn mảnh trời xanh qua ô kính vỡ
    Gió vặn cành cây khô
    Tôi đã không đi nữa
    Chuyến tàu lúc ba giờ
    3.
    Anh nói với tôi chúng ta sẽ đến thiên đường
    Tôi nhìn thấy nắng vàng ấm áp
    Tôi nhìn thấy cuộc sống tràn đầy tình yêu thương
    Nhưng còi tàu kéo xa
    Tôi biết rằng anh một mình trên toa
    Với một ghế trống dành cho tôi - tôi biết
    Cho dù tôi yêu và sẽ nhớ anh da diết
    Tôi quay về!
    Ở nhà còn nhiều người đang đợi tôi
    Cả mọi người xung quanh nữa
    Ngoái nhìn đoàn tàu qua ô cửa kính vỡ
    Gió cuốn tung đám lá trên những cành cây khô
    Tôi không bao giờ đi nữa
    Những chuyến tàu lúc ba giờ
    IC - Thu Sep 18, 2003 2:20 am
  10. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Thưa chị, bọn tớ chỉ là bạn thôi. Nhưng sao chị lại rỗi việc
    và dùng văn chương nặng nề thế nhỉ? Nhẹ nhàng tí có phải là tư cách hơn không !!!??? Thay vì châm biếm, chị làm một
    bài thơ thì topic có mùi vị thơm hơn. Chúc chị vui....

Chia sẻ trang này