1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khủng hoảng khi ta 30

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi thehetruocgiaiphong, 12/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Thằng bạn thân của em nó bảo rẳng khi nào mày lấy chồng thì mày sẽ bị sốc .Em hỏi nó sao mà sốc thì chỉ biết là nó bảo khi đấy mày sẽ thấy hối hận khi đi lấy chồng vì khi đấy mày sẽ thấy mặt trái của hôn nhân.Ngoài ra nó còn thêm rằng khi đó quan hệ bạn bè cũng sẽ thay đổi.Nhiều khi nghĩ đến điều đó cũng sợ lém nhưng mà xét cho cùng cuộc đời ai mà chẳng trải qua lúc này lúc khác cơ chứ.Chị đã nghe câu chuyện"Tái ông thất mã chưa?Cuộc đời nhiều khi buồn cười thật đấy ,khi em ko làm được gì theo ý mình em toàn đổ tại số thôi!!!
    Nothing last forever!!!!
  2. thehetruocgiaiphong

    thehetruocgiaiphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

    Không biết trong cuộc đời này có số phận hay không, nhưng thực tế nhiều khi con người muốn "cải số" mà bất lực. Càng cố vùng vẫy, "số phận" càng siết chặt mình lại.
    Có nhiều "đức nhân thắng số" nhưng số đó quá ít, còn lại chúng ta đều phải "thuận theo số phận".
    Duy chỉ có một điều làm tôi tin tưởng, đó là con người có "duyên số" với nhau.Người này nợ người kia từ kiếp trước, kiếp này phải trả nợ. Tại sao họ lại gặp nhau, tại sao họ lại gắn bó cả đời với nhau, tại sao họ lại làm khổ nhau cả đời???
    Bạn có tin rằng có "duyên số" không?
  3. doihiuquanh

    doihiuquanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Riêng anh thì anh chả tin vào duyên với số,phù phiếm.
    Nếu em rảnh thì hôm nào có thể đi uống cafe với anh nói chuyện về chủ đề " khủng hoảng ở lứa tuổi 30".
  4. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Trước đây cũng sợ tuổi 30 lắm.Nhưng khi đã qua rồi thì cũng bình thường.Thấy già hơn.Người ta bẩu tam thập nhi lập thế mà hơn 30 roài vẫn chưa có cái gì.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  5. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Hẹn à?Em nào hả anh?U30 hay U 20???
    Nothing last forever!!!!
  6. thehetruocgiaiphong

    thehetruocgiaiphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

    U20 muốn bàn luận về U30 thì "hẹn" luôn, anh nhẩy!!!
  7. thehetruocgiaiphong

    thehetruocgiaiphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

    Khủng hoảng? Thực sự là nhiều lúc tôi thấy rất khủng hoảng. Nhưng khi bình tĩnh trở lại thì tôi thấy cũng bình thường. Chỉ thấy mình hơi AQ một chút. Có lẽ ở cái tuổi 30, cái tuổi mà tiếp tục thì thấy chán mà làm mới thì lại ngại.
    Cuộc sống gia đình thì chịu đựng nhiều hơn là mãn nguyện. Khi mà ta chưa đủ "cái gì đó" để thông cảm và chia sẻ với người bạn đời.
    Nói thì thật dễ, khi thực sự làm rồi mới thấy.
    Người ta cứ khuyên tôi rằng nếu không sống được thì chia tay nhau đi, đừng sống với nhau mà làm khổ nhau ra. Tôi cũng đã lấy hết can đảm và nghị lực để làm chuyện đó. Khi ấy tôi mới 27 28 tuổi thôi, tuổi vẫn còn nhiệt huyết để làm lại. Thế mà sau 1 năm kiên trì, nhẫn nại, chịu đựng điều tiếng thị phi, chịu đựng cảnh nhà không ra nhà, sống không ra sống, đối đầu với cả những người thân yêu nhất là bố mẹ mình. Vậy mà cuối cùng khi "trồng cây đế ngày ăn quả" thì tôi lại đầu hàng. Thật là thiếu nghị lực. Vậy mà 3 4 năm sau tôi vẫn không khỏi hối hận vì phút yếu lòng của mình để rồi nay lại ngồi than thở mọi người trên mạng như thế này.
  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Một thế hệ tuổi 30, người ta đã có khá nhiều và cũng đã mất khá nhiều, đánh đổi khá nhiều và mua bán cũng chẳng ít. Có ở đâu được cái hạnh phúc trọn vẹn như người ta vẫn ca ngợi về nó như trong các tác phẩm ?
    Tác phẩm thì vẫn là tác phẩm, cuộc sống thì vẫn là cuộc sống.
    Và chính vì nó không có được thực, hoặc có cũng chỉ trong một khoảng nào đó trong mỗi người, ngắn hay dài tuỳ thuộc ở người đó, nên người đời đến nay vẫn còn đọc, còn nghe, còn xem, còn coi những điều đó là hay, là mong ước, là đẹp đẽ.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  9. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Eo ôi, em thấy khủng hoảng cực, không phải là em, mà bạn em. Lão ấy 30 tuối. Nhưng già như một ông cụ. Ai đời chọn vợ thì tiêu chuẩn đầu tiên là cô gái đó phải được bố mẹ hay bạn bè dồng ý đã rồi mới đến lượt lão có thích hay không. Ôi, nghĩ đến đó đã phát ngán rồi. Y như người già ấy. Lại còn không bao giờ chịu đi đến những nơi đông người như đi xem phim, xem ca nhạc. Rủ đi đại hội TTVN nhất định không đi vì sợ nơi đông người. Đứt cả dây thần kinh lãng mạn. Chả có cây cỗi hoa hoét gì cả, muốn tặng cái quà gì thì cũng khó.Làm cái gì cũng cân nhắc quá kỹ,không tự tin là mình sẽ làm được,luôn sống không thật bằng cảm xúc của mình. Chao ôi, chả lẽ khi 30 tuối người ta sống tẻ nhạt, thiếu tính quyết liệt thế hay sao? Được mỗi cái hiền lành,tốt bụng và nhường nhịn người khác. 30 tuối -chán thật, như cụ già.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  10. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Em mới đầu 2 thôi nhưng mà côn gnhận thấy cái suy ngĩ lứa tuổi 30 ấy thật khác mình có letuổi ấy người ta phải nhìn mọi thứ nghiêm túc hơn cái tuổi của em nhưng em nghĩ cái gì cũng nên suy nghĩ thoáng một chút thì dễ dàng hơn nhỉ?
    Nothing lasts&nbsp; &nbsp;forever!!!

Chia sẻ trang này