1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khủng hoảng khi ta 30

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi thehetruocgiaiphong, 12/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Em là con gái có đường can là Quý .Người ta bảo "TRai ĐInh Nhâm Quý thì tài..."Nhièu khi nghĩ đến điều này cũng sợ lém.Sợ ko lấy được người mình yêu ,sợ phải lấy hai chồng(HE bạn em bảo thế là như thế vẫn chưa lấy được hết những người nó thích)Mẹ bảo em là tuổi em thì ko nên lấy chông sớm.Kể ra nghe mọi người nói cũng sợ phết nhưng mà sợ thì sợ mình vẫn phảo đối diện với nó cơ mà..
    Hôm nay đi uống cà phê sáng vói con bạn thân của em bảo nó rằng saio này phải gọi một người ko phải là mẹ mình là mẹ,hàng ngày phải nấu ăn cho những người được gọi là"gia đình"mới thật khổ,liệu mình có làm vừa lòng người ta hay ko?Liệu mình có nấu ăn vứa miệng người ta hay ko?Trời ơi em cứ nghĩ như thế thôi là đã thấy khủng hoảng rồi!Sợ lém cơ chắc chả dám lấy chồng nữa!!
    Nothing lasts   forever!!!
  2. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích bài viết của bạn . Cũng rất đúng với những gì tôi đã trải qua. Sự liều lĩnh của tuổi 20. Sống hết mình, sống vì sự thoải mái của cá nhân, đến khi nhìn lại, thấy một khoảng thời gian đã lãng phí vì không nhận ra con đường. Nhưng nếu bảo có hối hận không? Tôi sẽ nói tôi không hối hận, vì nó làm cho tôi thực sự là tôi
    Then youll rise right before my eyes On wings that fill the sky Like a phoenix rising
  3. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đồng ý như vậy đấy.Mỗi người có 1 cách sống khác nhau nhưg quan điểm của em là nếu là được sống the o ý mình thích thì con gì bằng.Ở giảng đường của em hội em chỉ có 3 đứa con gái trên tổng số 10 đứa.Cả hội em đi chơi thì phải nói là vô địch ở cái giảng đường ấy.Người khác nhìn vào thì chỉ nghĩ rằng bọ n này là lũ chơi bời thôi học hành gì...Nhiều người chắc cũng ko có ấn tượng tốt lắm với bọn em nhưng bọn em vẫn chơi và vẫn học hội bọn em có đứa cũng phải thi lại như tất cả những dân SV khac nhưng cũng có người được nhiều điểm tốt tự hào vì mình ko bao giờ bị đúp hay này nọ vẫn biết dừng lại khi chưa muộn ,cảm thấy mình vẫn là chính mình.
    Có rất nhiều người em đã gặp lúc nào cũng mong sống để làm đẹp lòng người khác còn em điều hạnh phúc nhất là được là chính mình .Dù bây giờ em chưa 30 nhưng nếu em có 30 đi chăng nữa em cũng sẽ chẳng bao giờ hối hận vì cách sống mamình đãlựa chọn!!!!
    Nothing lasts   forever!!!
  4. OngGiaXauXiNgheo

    OngGiaXauXiNgheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người tớ còn hơn 30 cơ, ai thích tâm sự chia sẻ cảm xúc gì thì add Yahoo ở chữ ký vào
    hy vọng giúp mọi người bớt căng thẳng
    - - - - - - - - - - - - - - -^_^Sinh năm 1969, người già nhất TTVNOLYahoo! ID: onggiaxauxingheoinhellThích nhất trên đời là xem phim!!! www.ChatterVN.com - Trang chủ lớn nhất về Chatterz và Internetterz Việt Namwww.Chatter-VN.com - Site yêu thích nhất^_^
  5. newmember2003

    newmember2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Vào đây mới biết mình vẫn chưa phải thuộc nhóm "dân tộc thiểu số". May quá, xung quanh vẫn còn nhiều đồng minh.
    Mình đây cũng đang "chập chững" bước vào tuổi 30, chắc còn khoảng độ 2- 3 bước nữa thì tới. Cũng như nhiều người, đôi khi mình cũng thấy tiếc cho những gì đã trải qua, nhưng quả thật không hề hối hận, bởi nếu có thể đi lại con đường đã đi qua, mình cũng sẽ bước những bước đi như vậy. Kết cục dù vui hay buồn, thì chúng ta đã được trải qua những khoảnh khắc thật vui và mình không muốn quên đi những khoảnh khắc đó. Đó không chỉ là để cho mình được là chính mình, mà còn để thấy mình không giống với người khác.
  6. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy nếu mà mình ko sống theo những gì mình có hay ko phải là chính mình thì mình sẽ lẫn vào những người khác mất!!!!
    Thế thì cuộc đời này thật vô vị quá!!!
    Nếu một ngày anh hết thương em
    Thì xin anh đừng im lặng nhé
    Dù sự thật có đau lòng hơn thế
    Cứ nói với em dù chỉ một lời!!!
  7. thehetruocgiaiphong

    thehetruocgiaiphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Khổ nõi, là chính mình nhiều khi lại không đuợc vì mình lúc đó không đuợc bình tĩnh sáng suôt cho lắm, ảnh huởng đến nhiều nguời. Túc là mình sai, hay mình đang chọn con đuờng chua đúng lắm.......
    Khỉ thật, font chũ error tá lả. Mai viết tiếp vậy.

Chia sẻ trang này