1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khủng hoảng tiền tệ thế giới và số phận của những Shakaijin người Việt trên đất Nhật

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi takeshikazuo, 24/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. takeshikazuo

    takeshikazuo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.745
    Đã được thích:
    0
    Khủng hoảng tiền tệ thế giới và số phận của những Shakaijin người Việt trên đất Nhật

    Cuộc khủng hoảng tài chính Mỹ năm 2008 ngày càng trở nên nghiêm trọng,
    với việc giá dầu mỏ tăng mạnh,
    với việc hàng loạt các công ty phá sản,
    những tập đoàn lớn như Citygroup, Lehman Brothers lâm vào cảnh nợ xấu không có khả năng trả nợ
    những đại gia trong ngành oto (Ford, General Motors, Chrysler.) liên tiếp đưa ra những báo cáo tài chính xấu...

    Trung Quốc, EU (Italia, Pháp, Anh...) các đại gia này lần lượt lâm vào khủng hoảng.
    Nền kinh tế đứng thứ 2 trên thế giới - MR NHỰT BỔN - cũng không tránh khỏi cơn xoáy này, đang lâm vào suy thoái đầu tiên trong gần 10 năm gần đây.

    Những ngày gần đây, Tivi, báo đài Nhật Bản liên tiếp đưa tin về hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính.
    Thị trường Bất động sản đóng băng, các bác Ngân hàng lận đận, các cô các chú làm về oto, chuyên về xuất khẩu cứ ngày ngày phải bấm bụng "sèn dẻ - dè sẻn"...
    Và, kết quả tất yếu của nó là "SA THẢI, SA THẢI, SA THẢI...."

    Những ngày gần đây, đi ngang qua Shinjyuku, Shibuya..., rồi ngay cả những ga nhỏ gần nhà... tôi thấy nhiều hơn những tấm thùng các tông được dán kín kẽ với nhau, xếp đầy trong những góc khuất...
    Cảnh tượng này vào hồi đầu tháng 7 khi tôi tới Nhật mới chỉ lác đác, lác đác. Nhưng ngày hôm nay, trong cái tiết trời đang vào đông này, nó càng nhiều hơn.

    NGƯỜI NHẬT CŨNG PHẢI NGỦ NGOÀI ĐƯỜNG

    Vậy, những Syakaijin người Việt số phận sẽ ra sao?
    - Tôi biết tin có cậu em đến cuối tháng 1 này hết hạn hợp đồng cũng đồng thời là hết hạn visa. Mặc dù công ty đồng ý ký hợp đồng tiếp nhưng tự kỷ cá nhân quá cao, nên KHÔNG THÈM KÝ tiếp

    - Tôi cũng biết có mấy người bạn vừa ra máy bay về VN hôm qua, hôm kia, cũng đã hẹn ngày trở lại Nhật nhưng chưa biết bao giờ. Cùng về với họ có khoảng 10 người gì đó cùng làm về IT. Chẳng phải công ty đuổi việc đâu, mà đơn giản đến hạn dự án nộp hàng, và không có dự án để làm tiếp nên phải về thôi. (Việc này mấy năm trước đâu có xảy ra cơ chứ???)

    - Tôi cũng biết một ông anh, bạn anh trai tôi, đi Kenshusei rồi bỏ trốn ra ngoài làm từ mấy năm trước. Mấy tháng gần đây không thể xin được bất cứ việc gì, tuần trước vừa mới ra đầu thú và chuẩn bị chờ giấy thông hành để về.

    - Tôi cũng được thông tin cho biết có khoảng 10 người Việt sang bên này làm engineer (CAD) ở Nagoya cũng chuẩn bị hết hạn hợp đồng, hết hạn visa và chuẩn bị...

    - Thằng em họ tôi công việc vẫn bình thường, nhưng hình như kế hoạch đầu tư vào Việt Nam của cty nó cũng đang được lùi lại thì phải

    - Cái thằng tôi muốn thúc đẩy cái gọi là "Đông Du" trên cả lĩnh vực việc làm, nhưng cũng lại đang phải nhìn cảnh thị trường đóng băng mà lòng ngao ngán. Làm sao để anh em bên này có thể tiếp tục duy trì được qua thời gian khủng hoảng đã khó, nói gì là đưa người mới sang.

    Có thằng em làm về IT, trình độ ngon lành, tiếng Nhật ngon lành... ngoan hay hư thì không biết , muốn đưa sang từ lâu lắm rồi mà chưa được

    Người Nhật còn chịu cảnh thất nghiệp, cảnh ngủ ngoài đường... lấy đâu việc cho ta?
    Vậy mà..... (ba chấm...)
  2. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Bài viết của Takeshi rất tâm huyết.
    Nhưng.....Có bao giờ Takeshi nghĩ tới xuất khẩu (lao động) tại chỗ
    Tại sao sang Nhật lại là con đường duy nhất để kiếm được nhiều tiền???!!! Tại sao không thể kiếm nhiều tiền ngay tại Việt nam???
  3. dangquybk

    dangquybk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Chà, tình cảnh căng nhỉ.
    Ngày nào NHK cũng Ác Hoá với thú hoá, hic.
    Toàn cầu hoá, nghĩa là lúc khó khăn cũng toàn cầu.
    Xuất khẩu tại chỗ cũng khó khăn các bác ạ.
    Với tình hình hiện nay, chưa nhìn thấy gì sáng sủa trong tương lai gần.
    Dưng mà em vẫn làm việc ở JP ạ, chắc độ mươi năm nữa :-). Em thì làm control engineer; lĩnh vực công nghiệp thì các dự án cũng "specs down" hơi nhiều :-)
    Vừa rồi, tham gia chạy thử nhà máy nhiệt điện Ô Môn, Cần Thơ. Xong cả rồi nhưng EVN bảo không có tiền mua dầu, hic. Vẫn nằm im. ODA thì đang dừng. Dự định tháng 1 tới đồng bộ và hoà lưới điện, dưng mà giờ thì chưa biết bao giờ, hic.
  4. duyht

    duyht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn anh takeshi đa viết 1 bài quá chân thực, ở Việt Nam các công ty xklđ cũng đang kêu trời kêu đất, vì khủng hoảng kinh tế các xí nghiệp Nhật Bản cân nguồn lao động giá rẻ để có lợi nhuận nhưng chính phủ Nhật lại chịu sức ép phải tạo công ăn việc làm cho người dân bản địa, kết cục là visa cho lao động Việt nam bị trì hoãn cấp vô thời hạn, những người giỏi giang vượt qua hàng trăm địch thủ để mong được đi Nhật nhưng lại bị từ chối, bị cancel kết quả, tình cảnh thật đáng thương...biết làm gì đây...các khu công nghiệp trong nước liên tục cắt giảm nhân lực, kỹ sư hay công nhân với họ không còn quan trọng như trước đây nữa.Thực tế đáng buồn là có những công ty săn sàng trả 1 đến 3 tháng lương nếu ai xin nghỉ việc trong gian đoạn này.
    Tình thế vô cùng bi thảm, nếu anh takeshi có thông tin thực tế gì mới, nóng hổi cũng mong anh cập nhật giúp bọn em nhé.
  5. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Mình đang dịch cho 1 công ty Nhật ở VN, chuyên gia công phần mềm, thiết kế Web, làm công việc số hoá.
    Công ty rất nhiều việc. Nhiều việc là do bao nhiêu hợp đồng nhận được, công ty mẹ đều chuyển sang VN hết.
    Họ chuyển việc sang các nước thứ 3 như VN, để giảm chi phí, hoàng thoát khỏi cơn khủng hoảng. Đó là lý do nhiều nhân viên ở Nhật bị sa thải đến vậy.
    Mình nghĩ khủng hoảng thì việc làm chỉ ít hơn chút thôi, chứ không giảm quá nhiều. Những việc làm có mức lương cao mới giảm nhiều.
    Cả chủ doanh nghiệp, cả nhân viên nếu chịu khó làm việc với thu nhập thấp hơn thì sẽ vượt qua được khủng hoảng.
  6. takeshikazuo

    takeshikazuo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.745
    Đã được thích:
    0
    Có những người sang Nhật không hoàn toàn là để kiếm tiền bác ạ.
    Và kể cả để kiếm tiền, cũng có nhiều cách, nhiều nơi để kiếm... vừa kiếm được tiền, vừa mở được cái mắt ếch của chính mình ra, có lẽ sẽ là lựa chọn tốt.
    Anh cũng biết thế mà?
    Cuộc khủng hoảng tài chính lần này, khởi nguồn và ảnh hưởng chính đến các giới đầu tư trực tiếp vào các ngành Bất động sản, ô tô, cơ khí, tài chính ngân hàng, thị trường chứng khoán...
    Và, cũng bởi khủng hoảng của các ông lớn, cho nên nó mới ăn dây chuyền đến các ông con./.
    Và, chỉ cần một ông lớn dãy chết, thì các ông con ăn theo cũng dãy dụa đờ đẫn theo mà thôi.
    Cái mà người ta hay gọi là "TOÀN CẦU HÓA" đó ạ (dĩ nhiên, đây chỉ là một trong nhiều biểu hiện rõ nét của ,ffffO- mà thôi)
    Riêng Nhật Bản, thì khủng hoảng nằm chính vào các ngành Bất động sản và Cơ khí chế tạo. Những người làm trong ngành này hoặc có liên quan mật thiết đến các ngành này sẽ cảm nhận được rõ hơn. (những cô chú nào làm về IT mà có dự án liên quan trực tiếp đến mấy bác này cũng bị ảnh hưởng rứa... các cậu các mợ khác ít liên quan thì còn thở được)
    Hãy thử tưởng tượng xem, một khi các ông lớn, các đại gia của Nhật Bản đơ hàng loạt, lúc đó, không cần tính đến mối quan hệ của NB với các nước khác thế nào, chỉ cần xét đến quan hệ đầu tư của NB với VN, thì VN sẽ dính cú "liên hoàn cước" đó như thế nào??? Chẳng nhẽ lại không?
  7. born2share

    born2share Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    2
    Đọc topic này mở rộng tầm mắt đấy ạ!!!
    Năm nay ai học ngành Nhật ra trường hơi bị chật vật lắm đây. Khổ thân anh của em. huhuhu...
  8. MapGis

    MapGis Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    1
    HIc, nghe cám cảnh thế à
    Thế sao ngành CNTT bọn tớ, tớ vẫn thấy các cty Nhật vào trường tuyển người ầm ầm.
    Công ty Brother ( về máy in) của Nhật, còn đặc biệt quan tâm đến người Việt Nam học ở Nhật, họ (Brother) nói với Trung tâm hỗ trợ việc làm của trường tớ là họ đang rất cần nhân lực , đặc biệt là người VN :D
  9. takeshikazuo

    takeshikazuo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.745
    Đã được thích:
    0
    Thế tớ mới nói:
    Riêng Nhật Bản, thì khủng hoảng nằm chính vào các ngành Bất động sản và Cơ khí chế tạo. Những người làm trong ngành này hoặc có liên quan mật thiết đến các ngành này sẽ cảm nhận được rõ hơn. (những cô chú nào làm về IT mà có dự án liên quan trực tiếp đến mấy bác này cũng bị ảnh hưởng rứa... các cậu các mợ khác ít liên quan thì còn thở được)
    Cậu (hay mợ) Brother nhà Mapgis chắc cũng nằm trong số "dễ thở",
    Đúng là phải nói Omedetou ngành IT... ngành này còn "hái ra xiền" chán
  10. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Mà này.......Mình thấy nhiều bạn thành viên JC gặp khó khăn, nhưng kỹ năng làm việc đâu có kém gì. Thời gian cũng rảnh mà (online post bài Spam liên tục).
    Hay ta tập hợp 1 số thành viên, rồi tổ chức 1 hoặc 1 vài công ty kinh doanh cái gì đó đi. Thiếu gì thứ có thể kiếm xèng.

Chia sẻ trang này