1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khủng hoảng tiền tệ thế giới và số phận của những Shakaijin người Việt trên đất Nhật

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi takeshikazuo, 24/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MapGis

    MapGis Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    1
    Bỏ xừ
    Đọc xong bài về "Cái Bang" của ông bạn Takeshi, chẳng nhẽ chọn sang Nhật là sai
  2. dangquybk

    dangquybk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Hihi hic hic
    Nhìn ảnh thực sự gợi tả, no need more comment...
  3. challenge_everything

    challenge_everything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    khủng hoảng thế chứ các cty nó cũng chỉ sa thải một số nhỏ thôi. Ko có việc thì cho ngồi chơi, vấn đề là các đồng chí có chịu đựng dược thế hay ko thôi. Ngồi chơi và lĩnh lương mà ko làm gì thì đúng là chán nhất quả đất. Chú nào xác định tiết kiệm từng đồng để VN làm cái nhà cái cửa thì ko nói, chứ chú nào máu làm giàu thì chịu ko nổi, rồi lại xin về thôi.
    Người Nhật thất nghiệp là những người có kĩ năng kém hoặc ko có nghề nghiệp chuyên môn. Còn dân ta đc đưa sang thì đều thuộc loại kĩ sư trở lên, tệ thì cũng ko đến nỗi như thằng ko nghề ngỗng gì.
  4. K43IHERE

    K43IHERE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    "Đau" quá, mình chưa kịp đi "J" thì đã khủng hoảng kinh tế rồi, làm về xây dựng bây giờ ở bển chắc chết nhể ê e e?!
  5. invitational

    invitational Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    de tai dang hay, nho chu topic pót them de anh em nam them 1 it thong tin di.
  6. takeshikazuo

    takeshikazuo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.745
    Đã được thích:
    0
    Khủng hoảng vẫn chưa qua hẳn...
    và những cái HẬU của khủng hoảng vẫn còn tiếp diễn và kéo dài.
    Những người nước ngoài tại Nhật vẫn là đối tượng chính bị KUBI trong những chiến lược cắt giảm nhân sự.
    Khoảng 2 tuần trước, Nhật đã thành lập các làng định cư tạm thời cho người thất nghiệp không nhà (Hakenmura)./.
    Tối thứ 6 vừa rồi lượn lờ mấy tầng hầm ở Shinjyuku trước chuyến du hành Kansai, vẫn thấy những đống bìa cactong, những khách sạn các tông, những căn phòng các tông đầy rẫy trong những căn hầm.
    Đâu đó vẫn là cảnh mấy ông bạn già run run cầm lon cà phê uống, tán chuyện đời với nhau, phảng phất quanh quanh là một cái mùi khai khai quen thuộc của những kẻ không nhà.
    Thứ 7 vừa rồi, lần đầu tiên bị cảnh sát chặn lại hỏi giấy tờ, và chủ đề chính là "Anh có bị quá hạn visa không".
    Cũng có khi 2 thằng Takeshi và Mapgis lúc đó trông giống bọn trộm rong hay sao, mà bị hỏi???
    Nhưng câu trả lời là: tình trạng người lao động nước ngoài hết hạn visa hoặc hết hạn hợp đồng bỏ trốn ra ngoài đang gia tăng, kèm theo đó là hàng loạt các tệ nạn và hành động vi phạm pháp luật.
    (Chốt: anh cảnh sát vẫn vui vẻ tâm sự: tớ được ăn phở của Việt Nam rồi, ngon lắm. Cũng có một người bạn Việt nam nữa, thằng đó tốt lắm... tao muốn đến Việt Nam! )
    Chẳng phải thứ nào, ngày nào cụ thể... mà hàng ngày đâu đó trên đất Nhật, những học sinh Việt Nam bỏ trốn ra ngoài kiếm tiền, những Tu nghiệp sinh bỏ trốn ra ngoài kiếm cơm... HỌ - những người bỏ trốn cư trú bất hợp pháp, đang trong tình trạng bẫn bách hơn bao giờ hết.
    Khi Nhật bản cần nhân lực, thì có vi phạm gì đó, vẫn có người thuê mướn HỌ để làm, nhằm tận dụng nguồn nhân công giá rẻ.
    Nhưng, khi cắt giảm nhân lực, các ông chủ doanh nghiệp sẽ chọn đối tượng kubi chính là những HỌ đó.
    Bởi sao: Không mất tiền trợ cấp thất nghiệp, không lo sợ kiện cáo, không lo sợ phiền hà... sau khi kubi HỌ
  7. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Đó là sự trả giá.......Bù lại, khi đồng nghiệp thực hiện đúng hợp đồng với mức lương rẻ mạt, thì họ đã có được thu nhập cao hơn. Đó là sự trả giá...Và tôi tin, họ hiểu và bằng lòng với sự trả giá đó.
    Cũng tối qua, ở Việt nam, tôi xem VTV, có đưa tin ở Tokyo hiện nay đang mở ra dịch vụ ném bát đĩa cho vỡ để xả Stress. Stress vì khủng hoảng kinh tế. Nhưng dù gặp khủng hoảng, những người Nhật ấy vẫn đủ tiền để trả cho dịch vụ đó. Họ chưa đến nỗi hết sạch tiền.
    Cũng tuần trước, tôi đọc báo Dantri thấy có đưa tin 1 người đàn ông chết gục vì lạnh giá trên đường phố Hà nội. Anh ta mặc 1 cái áo mỏng manh, viêm phổi, viêm não đã mấy ngày, mà vẫn ngủ trên hè phố giữa những ngày giá rét. Anh ta, nếu có mắc bệnh Stress, thì hẳn là không nặng bằng bệnh đói, bệnh rét, bệnh không tiền.........
    Nhiều người còn khổ hơn chúng ta, nhưng họ vẫn cố gắng đến phút cuối cùng với bản năng sinh tồn của chính mình. Không nhẽ bản năng sinh tồn của chúng ta đã chết
  8. ishiumi09

    ishiumi09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    ỗoYọắĂó,'ồ.ó,ó,OóƯó,<2009ồạóĐó-ó,?ó?
  9. MapGis

    MapGis Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    1
    Đi với Mod đen thế, bị chặn hỏi giấy tờ, chắc tại Mod nhìn giống wanted person nào đó chăng
  10. shimamura

    shimamura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Số phận của các bác syakaijin thì thê thảm còn anh em sinh viên thì cũng ác liệt không kém. Học bổng thì giảm sút, cơ hội tìm tiền tài trợ cũng khó khăn theo. Nói chung là phải cố gắng toàn diện thì mới mong tồn tại ở cái đất này được.
    Vừa gặp mấy anh em tu nghiệp sinh. Em phải công nhận với các bác là anh em tu nghiệp sinh bên này khổ quá, ăn đói mặc rét không thể tưởng tượng nổi. Đã thế còn bị thế này thế khác không còn gì để nói.
    Tự nhiên em nghĩ đã đành mình hơn người ta cái chữ, có lý gì để người ta phải khổ đến như thế???

Chia sẻ trang này