1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khủng long à cố lên nha ! Vợ luôn ở bên chồng : )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Twoheartonelove, 10/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Twoheartonelove

    Twoheartonelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Khủng long à cố lên nha ! Vợ luôn ở bên chồng : )

    Khủng long ngốc à ! Khủng long ngốc ơi !!!!
    Chồng yêu qúy ! Vợ biết bây giờ những câu an ủi , động viên của vợ đều trở thành vô nghĩa .... Tâm trạng của chồng bây giờ rất nặng nề nhưng cố lên chồng nhé ! Nếu lúc này vợ ở đó vợ sẽ tìm một nơi thật yên tĩnh để chồng có thể hét thật to , nói thật nhiều những cảm xúc và suy nghĩ của chồng ra cho nhẹ nhàng bớt đi ... nhưng tiếc là vợ đang ở đây Hà Nội xa quá chồng nhỉ Việc duy nhất vợ làm được lúc này chỉ là lắng nghe những tâm sự của chồng _ một việc làm nhỏ bé làm sao khi người bạn của mình buồn Nhưng .......chả biết làm sao cả híc
    Cách đây vài hôm vợ vui lắm khi thấy tâm trạng của chồng đã khá hơn thế mà hôm nay ... nhưng vợ tin là chồng sẽ vượt qua được và tiến lên nhỉ
    Vợ ghét chồng lắm nhé ! Tại sao khi nãy chồng lại làm ra vui vẻ thoải mái trong khi tâm trạng của chồng đâu có thế , hãy nói hết những gì đang buồn trong lòng chồng với vợ _ Vợ muốn chia sẻ nỗi buồn của chồng như chồng đã lắng nghe những nỗi buồn của vợ _ Vợ muốn được chia sẻ với chồng những gì khó chịu nhất như khi chồng phải ngồi nghe vợ " tụng " về người ta của vợ hihi _ Vợ cũng muốn híc ui trời ơi sao mà mình muốn nhiều thế này nhỉ ??? Tham quá , tham quá !! Hi hi Nhưng nói chung là , xét một cách toàn diện là ... Vợ muốn chia sẻ những vui buồn mà chồng có như một người bạn thân cũng như " đang bắt " chồng lắng nghe chia sẻ những niềm vui nỗi buồn , sự thất thường của vợ với người kia ý mà Nếu không vui , hoặc khó chịu thì hãy nói và hét tùm lum lên với vợ chứ đừng làm ra vẻ Ta đây vui lắm nghe chưa
    Cố lên khủng long ơi , tiến lên khủng long ngốc à ( không ngốc đâu _ nói dối giỏi chưa ?? ) Tèn tén ten boong Xét cho cùng mai là một ngày mới mà đúng không chồng ?? Chồng vẫn nói với vợ rằng hãy để thời gian trả lời và vợ cũng đang chờ đợi nè ..
    Yên tâm là sẽ có một ngày có thể không xa đâu sẽ có một người thực sự yêu thương chồng nhiều nhiều , quan tâm đến chồng cũng nhiều nhiều như những gì chồng dành cho người kia khi đó thể nào chồng cũng đánh " roành " một cái thui và khi đó hai người sẽ thế này nè vui chưa
    Đùa thế thui ! Cố lên chồng nha !!!!!!! Với vợ chồng là người quan trọng nhất ( đương nhiên là sau người ta rùi ) chồng là người bạn tốt nhất của vợ khi lắng nghe những điều đáng ghét cũng như những sự thất thường của vợ .... Một tổng đài 1080 dễ thương cũng nhất luôn của vợ hihi Ui nhiều cái nhất quá rùi thích chưa , nhẹ nhàng chút nào chưa .... Và quan trọng nhất nè Vợ sẽ luôn luôn ở bên chồng Cố lên nhá

Chia sẻ trang này