1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khung Trời Kỹ Niệm ( Thơ Truyện giao duyên )

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HanNgocTuyetBang, 16/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HanNgocTuyetBang

    HanNgocTuyetBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Khung Trời Kỹ Niệm ( Thơ Truyện giao duyên )

    _ Bé ui ... !

    _ Dạ

    -Bé hãy nhìn lên trời xem . Đêm nay trăng đẹp quá !

    _ Dạ ! Trăng đẹp nhưng buồn lắm .

    _ Sao buồn vậy bé ? Bé đang nhớ anh phải không nè ?

    _ Xí ................. Ai thèm nhớ người dưng ( @ _ ~ ) . Tại bé đang hồi tưởng lại KHUNG TRỜI KỸ NIỆM mà ...

    _ hummm . Bé làm anh vừa buồn vừa vui đó nhé

    _ Ủa ! Sao thế ?

    _ ....Anh buồn vì anh tưởng bé không nhớ đến anh và anh vui vì KHUNG TRỜI KỶ NIỆM là của anh với bé đó mà ...hiihihi ....

    _ Bé này !

    _ Dạ

    _ Đưa tay cho anh nắm nhé !

    _ Ứ ! Xa quá làm sao nắm ! ?

    _ Thì bé hãy nhìn về nữa phần Trăng Quê đi . Có bàn tay anh đang chờ tay bé đó . Anh cũng đang ngắm NỮA VẦNG TRĂNG bên xứ người nơi mà có bé đang ở đấy bé ạ .

    _ Anh nắm tay bé chi vậy ?

    _ Để anh cùng bé :


    Trở lại KHUNG TRỜI KỶ NIỆM xưa
    Chiều thu xuống phố dưới cơn mưa
    Dòng sông phẳng lặng êm đềm chảy
    Ngọn núi lượn lờ cánh nhạn thưa
    Những hạt mưa thu ướt tóc mây
    Một trái hạnh phúc đang chín vừa
    Sắc son lời yêu anh sẽ nhớ
    Nơi này mãi mãi đợi sớm trưa .



    _ Bé uiiii ! ....

    _Dạ .....

    _ NỮA VẦNG TRĂNG QUÊ muốn có một nụ hôn từ biệt của bé kìa , bé ui ... ! Trên đất khách , bé có vừa thấy nụ hàm tiếu goodnite từ NỮA VẦNG TRĂNG XỨ NGƯỜI không hở bé ?

    -Không ... hihihiihihih......

    _ Bé ui ! Bé ác lắm !

    _ Xí'''''''''''''''''''''''''''' ..... nhưng mà bé rất hiền đó nha ..............

    Viết xong lúc nữa đêm NGUYÊN TIÊU





    HNTB

    Được sửa chữa bởi - HanNgocTuyetBang vào 16/03/2002 14:19

    Được sửa chữa bởi - HanNgocTuyetBang vào 16/03/2002 14:55
  2. HanNgocTuyetBang

    HanNgocTuyetBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    [font][Times New Roman]
    _ A lô ! Dạ thưa cho em đước nói chuyện với anh B
    _ B đi vắng rồi . Có chuyện gì cần nhắn không em ?
    _ Dạ thưa em gọi hỏi thăm ảnh thôi . Có gì em gọi ảnh sau nha . Bye anh .
    _ Ý ... ý ... Bé ui ... Đừng cúp máy . Anh nè .
    _ Dạ thưa anh là ai vậy ?
    _Anh là B nè . Anh phá bé đó mà .
    _ Ủa ? ! Anh là ai bé đâu có biết . Thôi chào anh nha .
    _ Bé uiiiiiiiiiiii ............cho anh năn nỉ mà . Tại ai biểu hôm trươ'c bé phá anh . Bây giờ anh phá bé lại . Ta huề nha bé .
    _ Xi''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ... ai thèm huề . Bé giận rồi , anh đừng năn nỉ cho mắc công .
    _ Vậy thì bé muốn gì cho hết giận nè ?
    _ Ùa , anh làm thơ đi . Bé đọc thấy hay thì tha cho anh .
    _ Vậy thì bé nhắm mắt mở miệng đi ....Ý ...ý ...Quên ...
    _ Hả !! ? Anh nói gì ?
    _ Xin lổi bé . Ý anh nói là bé nhắm mắt và mở KHUNG TRỜI KỸ NIỆM ra đi để anh theo bé đọc ngu ngơ bài thơ vẫn vơ ...................
    -Bé còn nhớ ngày :
    Tình cờ trên phố nhỏ anh gặp cô bé
    Anh hỏi nè ! Sao bé chẳng thèm nghe ?
    Lối bé về nắng hanh vàng trong gió nhẹ
    Tóc ngang vai . Bé làm khổ anh đấy nhé ! :)
    _ Hồi nào ? Ai mà tội lỗi .......... Ý quên tội nghiệp quá vậy ? hihihihi..
    _ Thì anh chớ ai . Anh gọi bé hoài mà bé cứ GẶP NHAU LÀM NGƠ anh chi vậy ?
    _ Ơ .... Tại ...tại ...bé đang ướp hồn thu say mộng đó mà . hihih...Ai biết có người đang theo đằng sau đâu chứ nên mặc cho anh gọi :
    Này cô bé ! Bé cho anh hỏi nhỏ
    Áo thiên thần trắng trong tuổi mộng mơ
    Đôi mắt nai long lanh nét ngây thơ
    Đôi môi cười . Bé làm khổ anh đấy nhé !
    _ Ùa, anh gọi mãi sao bé chẳng thèm trả lời anh cơ chứ ?
    _ Tại ..ai biểu người gì đâu mà thấy ghéttttttttttttttttt .
    _ Hahhaha ..Con gái nói ghét là thương đấy bé uiii.
    _ Xi'''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ... Ai đâu mà thèm thương người dưng .

    [/font][/Times New Roman]
    HNTB
    Được sửa chữa bởi - HanNgocTuyetBang vào 16/03/2002 14:57
  3. HanNgocTuyetBang

    HanNgocTuyetBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Khung Trời Kỹ Niệm thuở hôm nào
    Biển vắng mưa thu gió thét gào
    Ngút tỏa trời Nam mây sắc trắng
    Ôm ghì đất Bắc biển xanh màu
    Hai đầu nổi nhớ hoàng hôn tím
    Một gánh yêu thương bình minh vàng
    Anh hỡi bây giờ anh có biết ?
    Tình anh diễm tuyệt , đẹp làm sao :)

    HNTB

Chia sẻ trang này