1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khung trời riêng cho anh (My Classic)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhung86ftu, 31/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhung86ftu

    nhung86ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em lại có hứng ngồi viết về anh. Đi làm ở đây tủi thâm lắm ý anh ạ, em cứ như người đứng ngoài, chả liên quan gì đến mấy công việc trọng đại của bộ phận em cả, híc. Chả biết bao giờ mới thực sự hòa nhập được với công việc?
    Dạo này bọn mình đang trong giai đoạn hòa bình và hạnh phúc, anh nhỉ? Bây giờ ngồi gõ mấy dòng này cũng thấy nhớ anh vô cùng? Mấy đứa bạn em vẫn bảo, yêu thì yêu nhưng vẫn phải làm chủ được tâm trạng của mình, không được lệ thuộc vào người khác. Nói thì dễ làm sao! Híc, em đang nguy lắm rùi ý, chỉ cần 1 tin nhắn đến trễ, 1 lời nói không vừa ý là em đã thấy buồn, thấy bực, thấy chán, thấy chả tha thiết việc gì nữa?
    Ngày mai là tròn 4 tháng mình gặp nhau, quen nhau rùi đó anh. Nhanh hay chậm hả anh? Đây là câu mà hôm trước em hỏi anh nhỉ? Khổ thân anh, chắc bây giờ nghe câu ?oEm có 1 câu muốn hỏi anh? là mặt anh đã tái xanh rùi nhỉ? Hì, em không cố tình làm khó anh đâu, chỉ là muốn nghe suy nghĩ của anh, muốn hiểu về anh hơn thôi mà. Em không nhớ chính xác câu trả lời của anh nữa, nhưng nghe anh nói về những ưu khuyết điểm của em, nghe anh nói về tương lai? em cảm giác mình không đặt tình cảm nhầm chỗ. Uh, chẳng biết em có cả tin quá không nhưng em không đánh đồng anh với bất kỳ một ai mà em gặp trước đây cả. Cũng đã có người nói với em về giấc mơ ?ongôi nhà và những đứa trẻ? nhưng người đó không giống anh. Có thể 4 tháng là quá sớm để nói một điều gì đó, còn bao nhiêu chông gai trên con đường dài mà 2 đứa mình phải bước đi? nhưng trái tim em mách bảo, anh là người thực sự mong muốn về tương lai màu hồng đó. Có con đường nào trải đầy hoa hồng dành cho mình đâu, phải không anh. Cùng cố gắng anh nhé!
    Em muốn xin lỗi vì chữ ?opause? mà em đã dùng. Lúc nhắn tin đó, tâm trạng em không tốt lắm nhưng em chắc chắn, em đã có cảm giác đau nhói, đã cảm thấy hối hận kinh khủng về việc có ý nghĩ đó. Tất nhiên, như tối hôm qua anh nói, em dùng ?opause? chứ không phải là ?ostop?. Em đau lòng lắm khi ý nghĩ về một ngày ?ostop? thoáng qua tâm trí. Vẫn biết là chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhất là khi bọn mình chỉ vừa quen biết được 4 tháng, mối quan hệ còn thật mong manh phải không anh?
    Dù chẳng muốn kể chuyện quá khứ của mình cho anh nghe, nhưng hôm qua ở ?oCuối ngõ?, em cũng đã bật mí cho anh chuyện tình cảm trẻ con tuổi 17. Đó có lẽ là những kỷ niệm đẹp nhất trước khi em gặp anh. Em vẫn nghĩ ?oTai không nghe thấy, mắt không nhìn thấy thì tim không đau? (như cái kiểu em ngốc nghếch ghen với quá khứ của anh ấy mà). Nhưng rõ ràng, anh và em đã biết về nhau nhiều hơn, đã hiểu nhau thêm một chút sau những câu chuyện thủa học trò, anh nhỉ?
    Mai là ngày kỷ niệm 4 tháng quen nhau. Thật sự, một đứa thích mấy trò lãng mạn như em thích có 1 điều già đó đặc biệt vào ngày này. Như việc 2 đứa đi ngắm sen ở Hồ Tây cách đây 1 tháng ý anh ạ. Nhưng chắc anh chẳng hiểu được mấy ước mơ ngốc ngốc ấy của em đâu, hì hì. Em sẽ phải làm quen thôi, 23 tuổi rồi mà, lớn rồi mà anh nhỉ? Em sẽ không hờn trách gì anh đâu, em hứa đấy!
    Được nhung86ftu sửa chữa / chuyển vào 16:37 ngày 24/08/2009
  2. nhung86ftu

    nhung86ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    " Ngủ ngon em nhé! Anh nhớ em nhiều " (12:07:10 24-Aug) - Cả ngày hôm nay hạnh phúc chỉ vì mấy chữ này. Bệnh của em nặng lắm rùi ý!
    Được nhung86ftu sửa chữa / chuyển vào 16:41 ngày 24/08/2009
  3. nhung86ftu

    nhung86ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0

    Đánh dấu ngày 09/09/09, em giận anh được 4 ngày. Câu chuyện của mình vừa bắt đầu mà đã kết thúc? Nhanh chóng quá, dễ dàng quá... Nhưng em chấp nhận. Em buồn nhiều lắm.
    Tạm biệt anh! Chính em cũng không ngờ mọi chuyện lại như thế này. Chúc anh luôn hạnh phúc?
  4. nhung86ftu

    nhung86ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Anh, đây là lần thứ bao nhiêu em không thể liên lạc được với anh nhỉ? Anh có biết là em lo lắm không? Sao anh lại như thế cơ chứ??? Em ghét anh. Em ghét anh vì anh làm em khóc. Em ghét anh vì anh làm em buồn. Em ghét anh vì anh làm em lo lắng. Em ghét anh vì dẫu em biết tất cả những điều đó nhưng em chưa xa anh được.
  5. nhung86ftu

    nhung86ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Thôi Anh Hãy Về
    (Nhạc và lời: Nguyễn Ngọc Thiện)
    Thôi anh hãy về mối duyên mình nhạt nhòa như khói mây
    Thôi anh cứ đi để em lại một mình trong xót xa
    Chiều buồn qua mau bóng tối vây quanh mù khơi
    Ngồi ôm thương nhớ nghe con tim em lạnh giá
    Em đâu có ngờ mối duyên đầu tựa như chiếc lá thu
    Xoay trong bão dông ngỡ duyên mình được đời chắp cánh bay
    Tình sao chua xót nhức nhối trong em từng đêm
    Ừ thôi anh nhé ta chia tay nhau từ đây
    Nghe đêm đang thở dài tình trót trao nay xa thật rồi
    Biết không người dòng lệ trào trên mắt ai
    Xưa qua bao phố quen từng nhịp chân vui khi có nhau
    Để bây giờ còn bước em cô đơn lạc loài
    Thôi anh hãy về cứ yên lòng rồi giông tố sẽ qua
    Em mong tháng năm sẽ chôn vùi tình đầu tiên khó quên
    Chờ cơn mưa đến xóa hết nỗi đau triền miên
    Ừ thôi anh nhé ta chia tay nhau từ đây
    20h15 ngày 30 tháng 10 năm 2009: Em viết vào nhật ký của mình rằng: N quyết định chia tay K. Em còn chẳng muốn xưng anh nữa cơ. Lúc đấy, em giận lắm, buồn lắm...
    Thế nên em làm được một việc mà chưa bao giờ em làm được (tính từ khi quen anh đến nay): không liên lạc với anh. Bây giờ là ngày thứ 5 rồi. Có 1 tin nhắn và 1 mail ngắn từ anh. Em cũng kiềm chế để không vào hòm mail hay Facebook của anh nữa.
    Chẳng biết bây giờ em có ổn hay không??? Nhưng em vẫn nghĩ, chia tay anh là tốt cho em. Vì em dành cho anh quá nhiều tình cảm, nhiều hơn mức em tự đặt ra cho mình, nhiều đến mức em có thể bỏ qua những nỗi đau mà anh gây ra cho em. Mà như thế nghĩa là, không yêu thương bản thân mình... Em là ai? Em xứng đáng được hưởng hạnh phúc không?
    Lòng tin của em về anh, trước kia là tuyệt đối, như một chiếc bình pha lê lung linh. Lần thứ nhất, anh làm nó rạn vỡ. Em vẫn cố nâng niu, nhưng cái bình đã rạn nứt kia lại thêm 1 lần làm em đứt tay. Em thấy ít đau đớn hơn, ít nước mắt hơn... Có lẽ là chai sạn, mà em thì không muốn trái tim mình chai sạn với nỗi đau.
    Thì thôi anh nhé, ta chia tay nhau từ đây...
  6. nhung86ftu

    nhung86ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Em xấu tính bỏ rơi kí topic này hơn 1 tháng rồi. Tại dạo này em cũng chủ động về cảm xúc của mình hơn rùi...
  7. lost

    lost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2001
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Chuyện mối tình trước của tớ cũng có nhiều điểm chung với câu chuyện của bạn.
    Chia sẻ :).
  8. nhung86ftu

    nhung86ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    ?oChỉ có một tháng Mười Hai duy nhất của tuổi hai ba??
    Có lẽ tuổi nào cũng có vẻ đẹp riêng, dù tuổi hai ba không có được vẻ đẹp sáng trong, mới mẻ, tươi non như tuổi mười tám. Nhưng mình cũng chỉ có duy nhất một tuổi hai ba thôi, và nó sắp đi qua rồi. Tháng Mười Hai, tháng của mình, tháng cuối cùng của tuổi hai ba.
    Anh biết không, tử vi tuổi Dần nói rằng: từ 21 - 23 tuổi, bạn sẽ tìm ra người bạn đời lý tưởng. Hihi, anh không phải là người bạn đời lý tưởng đâu nhỉ? Anh chỉ là người yêu lý tưởng thôi anh ngốc ạ, à, cũng chẳng lý tưởng đâu. (Lý tưởng gì mà lại làm em buồn, em khóc, nhỉ?). Hai mươi ba tuổi, em gặp anh là sớm hay muộn? Em có ước mình gặp anh sớm hơn không? Có lẽ là không anh ạ. Cuộc đời đã sắp xếp để em và anh gặp nhau ở đó, vào thời điểm đó và biết đến sự tồn tại của nhau từ đó, để không bao giờ có thể hờ hững về sự tồn tại của nhau được nữa, phải không anh? Có thể, mình sẽ phải rời xa nhau (khả năng hơi bị cao ^^) nhưng trong dòng đời bất tận và hối hả, sẽ vẫn có những phút giây anh và em nghĩ về nhau, về quãng thời gian mình đã trải qua cùng nhau, phải không anh? Đừng nhé, đừng dùng từ ?ohối hận? anh nhé dù rằng vẫn tự hỏi ?oVì sao lại chia tay, vì sao chẳng trở về, vì sao ngừng say mê, vì sao chẳng mãi mài??
    Em đã luôn đặt tên cho mỗi tháng em có anh bên cạnh nhưng nghĩ mãi vẫn chưa có tên cho tháng Mười Hai. Là gì nhỉ? Tháng Mười Hai của mệt mỏi công việc, của chán nản đồng nghiệp, của vẩn vơ ý nghĩ, của nước mắt cô đơn? Nhưng em chẳng muốn lưu giữ ký ức ấy cho tháng Mười Hai. Luôn phải là tháng Mười Hai của những ngày đông giá rét có anh sưởi ấm em, của những ngày đi dưới ánh nắng mùa đông rạng rỡ và mỉm cười như nắng?
  9. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Gái ơi 86 năm nay 24t rùi mờ. Chả ai tính tuổi tây cả
  10. nhung86ftu

    nhung86ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Chia tay - Oánh dấu phát để cố gắng!

Chia sẻ trang này