1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khunglongcoi< bôc phét có hạng....nhào zô nhào zô

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi girl_buidoi, 02/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết đồng ý với ai...đành tự đồng ý với chính mình .....
  2. daizabao

    daizabao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thế cũng ko có j là bịa lắm , con bạn em trước cũng yêu phải thằng người yêu thích ăn chơi , 1 tháng tuy ko đến 10t nhưng cũng khoảng 5 6t,lại còn sắm từng thứ cho thằng kia từ xe máy , điện thoại , TV ,máy tính.....nói chung nhà họ giàu thì ai cấm,đấy cũng là phí tình yêu thôi mà.Nhưng con gái bây giờ thích yêu những chàng ng yêu như thế thì phải ,chứ tuy chân chất nhưng xấu trai nhà nghèo như mình thì chó nó yêu
  3. Sadeyes

    Sadeyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Kinh nhỉ, một ngày tiêu từ 200-300 nghìn = 1 tháng lương công nhân. Thế này thì phải xếp vào loại dân chơi rồi. 1 tháng 10 triệu bằng ,480, mua được 1 jeans Diesel + 1 áo khoác mỏng Replay. Hê hê, nếu đây là sự thật thì mình cũng muốn làm thằng đào mỏ. Mình sẽ bao ăn uống, chơi bời... trong tầm kiếm soát (Không quá 1 lít 1 ngày đâu nhé, ngày nào thích 3 lít thì nghỉ 2 ngày đầu. Mà chắc 1 ngày 3 lít ở đây không kéo dài quá 1 tháng đâu, vì tiền thuê nhà nghỉ ít cũng mất 1 lít 4 1 ngày rồi. Còn lại 1 lít 6 chắc lại Karaoke vớ vẩn, cùng lắm thì nhịn 10 ngày làm quả chai rượu trên sàn, nhưng nhà nghỉ... hí hí... là ấm rồi) còn thì cô bé kia sẽ mỗi tháng mua cho mình 1 con quần hiệu ấy, 1 con áo hiệu ấy hoặc tháng sau đó sẽ mua 1 con D&G giá bằng 2 con kia gộp lại. Tớ là có tiền thì tiêu không có thì nhịn, tớ chả thích vay mượn. Nhưng mà ấy gì đăng bài thì căm phẫn là một chuyện, có tý khoe mẽ lại là một chuyện, có tý ảo tưởng thì lại là một chuyện nữa. Tại sao lại ghi nhớ chuyện nó kể nó đi gì, bố nó mua cho bố nó xe gì, mẹ nó đi xe gì của mẹ nó? Hãm quá. Thế bố nó hay mẹ nó đi gì là mình có phần trong đó à? Nó hay lừa phải mấy người hiền lành thôi. Có dạo mình định bán sim tý bán cho nó, hê hê, giá mà hồi đấy nó tính chuyện lừa mình nhỉ, thằng ôn xong đời ngay. Sao các ấy không tìm nó mà tỉn bỏ mother nó đi, thằng cu đấy nhìn mặt cũng hiền lành, nhỏ con... thế mà... Thôi. Các món nợ khó đòi thì tính sao? Ra công an báo? Bằng chứng gì nó nợ các ấy từng đấy? Hồi gì còn thấy bạn Lê Anh rất là anh em xương máu cả nó cơ mà, hôm nay sao không thấy vào bênh?
  4. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị mọi người đọc ky` Nội Quy trước khi post bài. Tớ khoá chủ đề này lại.Nếu tiếp tục có 1 chủ đề tương tự như thế này tớ sẽ xoá chủ đề và treo nick tác giả
    Lần sau nếu ai muốn đả kick cá nhân hay.... thì PM or mail or YM với nhau nhé.
    Cám ơn

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này