1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khunglongcoi đứt dây thần kinh xấu hổ rùi - See the last Page (11)

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Kimi-o-ai-Shiteru, 26/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Em biết là Mel bị lôi kéo à, hay là tự Mel vào? Mà không fải cái gì cũng tự dưng nói ra được, ở đây không có chuyện nhân tiện đâu em ạ. Em cũng không nên đi sâu vào những chi tiết râu ria như thế. Em ở địa vị người khác em có bốp bốp chát chát không hay là em sẽ dịu dàng nhẹ nhàng như con mèo con?

    Don't give up on your faith.Success comes to those who believe it ! That the way it is...
    A friend in need is a friend indeed
  2. zimu273

    zimu273 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Hmmm, hôm Jemi kể mình mới biết, đọc hết 9 trang cũng mệt phết . Nói chung bây giờ cũng chả biết nói thế nào với thằng Còi nữa rồi. Bản chất câu chuyện ra sao thì cả nhà hầu hết cũng đã hiểu rồi, vấn đề bây giờ là chuyện thằng Còi vay tiền và nợ tiền , theo tôi được biết thì số người hơi bị nhiều đấy, ( dĩ nhiên là ngoài những người trên ) .
    Mọi người nói cũng vã hết nước bọt rồi, bây giờ chỉ là thằng Còi nó nghĩ gì thôi, chứ mọi người có nói nữa thì cũng thế nếu như nó không chịu thay đổi , mà nói thật là nó từ chuyện hồi xưa không nhận thức được mình vay mà không có khả năng trả , dần dần tạo thành thói rồi quen mui đi mà không biết.
    Cũng chẳng rõ là đã bao giờ KLC nhìn lại những gì mình đã làm chưa , tôi cũng đã có lần phát khùng lên với cái thái độ của nó khi tôi khuyên nó đừng cá độ nữa, bây giờ có lẽ là bất lực rồi, ngấm vào máu mất rồi........
    Mọi người nói thẳng ra là đã hết nước hết cái, cạn tình cạn nghĩa đến mức ấy rồi mà KLC không có thái độ thực tâm hơn thì cũng không còn gì để nói nữa , còn Mel bênh nó thì không đáng trách vì dù sao cũng là bạn bè thân thiết, nếu như tôi là bạn thân thằng Còi tôi cũng sẽ sẵn sàng bênh nó bởi bạn thân thì ai chả muốn giữ thể diện cho nhau ?!?!?!
    Trong chuyện này, lẽ ra Mel không nên ra mặt thì hơn, nói thật với cậu nhé, cậu có thể bao bọc cho nó cả đời được không ?? Nó cũng đã lớn, phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm, tôi không muốn nhấn mạnh đến vấn đề tiền nong, nhưng thử hỏi , nếu nó vẫn giữ nếp nghĩ thói sống ấy thì bao giờ nó mới khá lên được??? Đấy là mới chỉ nói đến bản thân nó thôi đấy, nó là con trai trong nhà, nó còn có trách nhiệm phải lo cho gia đình nữa chứ .
    Bây giờ Còi chủ động gặp mặt những người mình đã vay tiền là điều cần thiết , kể cả không có tiền vẫn phải gặp để cho người ta thấy cậu vẫn còn biết nghĩ, có gan làm thì cũng phải có gan chịu, tôi biết gặp họ cậu xấu hổ, nhưng mà nên gạt cái xấu hổ qua một bên để chính bản thân mình tốt lên Giang ạ !
    Còn Mel cũng không cần phải nói nhiều, cậu giúp nó , ok , nhưng nhớ bảo nó thống kê đầy đủ để giải quyết dứt điểm, chứ nếu không về sau lại thêm một chủ đề như thế này nữa thì khổ
    Câu chuyện này , tốt nhất là không nên bàn tán ra vào làm gì nữa, MOD lock cái chủ đề này đi, tôi nghĩ là sau khi có chủ đề này, thanh danh thằng Còi cũng lan khá xa rồi đấy, đủ để người ta biết nó thế nào, nên giữ lại mối hoà khí cho cả Box, mặc dù tôi cũng không phải là thành viên :)
    Mọi chuyện như thế coi như giải quyết ổn thoả, thằng Mel cũng về rồi, chuyện chúng nó giải quyết riêng tư , năm mới năm me không nên bàn mãi chuyện cũ làm gì, thôi thì có gì cứ bỏ qua, thằng Còi với Mel sẽ tự lo giải quyết , các bác cũng chỉ nên biết thế thôi, còn ai có nhu cầu tìm hiểu sâu hơn thì cứ liên hệ với khổ chủ , topic cũng dài rồi, nên cho nó đi Tây Thiên thôi.
  3. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngày bao nhiêu rồi đấy nhỉ ? Hẹn mùng 6 tết ???
    Chắc là hông thể tin được cả mel và klc rồi . Mel và klc đã biệt tích ư???
  4. haveuever

    haveuever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    klc mất tích thì là chuyện đương nhiên rồi, nhưng mel mà cũng biệt tăm thì cũng thật đáng thất vọng đấy bạn à! tôi tự hỏi ko hiểu danh dự của con người đặt ở đâu?
  5. hoasimtim

    hoasimtim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới lên mạng, mà chính xác ra lavì biết chuyện này nên mới lên mạng..... Đúng là thất vọng tràn trề về 2 thanh niên HÀ NỘI chính cống này....
    Đọc 10 trang trời nghe giọng Mel cay khủng khiếp, chẳng biết Mel nhiều tiền hơn mọi người ở đây quá hay sao mà kiêu căng khủng khiếp.Đã kiêu thế mà khi về đến VN lại mất hút .... như ông bán lươn ý.
    Cả Còi nữa, tưởng sẽ giải quyết cho yên cơ mà, sao mất đâu rồi ???
    Đợt trước gặp Còi ở hàng phở cuốn, lúc đầu tự dưng thấy Còi ngại ngại, mình đã thấy nghi nghi rồi, sau chắc Còi thấy tớ không hỏi gì nên đoán được là tớ không biết gì nên xởi lởi nói chuyện lắm cơ.... Sau đấy gặp lại nữa vẫn vui vẻ thế...... Thế mà sau hôm gọi cho Mel nói chuyện về T thì lên mạng hoanggiang85 cũng ko thèm chào mình nữa, chán thật.
    Chẳng nhẽ không có cách nào giúp 2 người thanh niên ưu tú này nhận ra 1 điều là " LỪA DỐI BẠN BÈ SẼ HỐI HẬN SUỐT ĐỜI " à ???? Kể cả những người đó là người quen trên mạng.
    Mà lạ nhỉ, sao có lắm người đã không hiểu chuyện lại cứ luyên thuyên vào để vừa dài vừa ngứa tai thế không biết. Sao lại thấy trẻ con thì không nên chấp chứ ??? Thế chẳng nhẽ cứ trẻ con thì muốn nói gì thì nói à ???? Con em họ tớ cũng hay thích nói luyên thuyên nhưng lần nào cũng bị tát mới thương chứ đâm ra nó cũng ngoan hơn bao nhiêu. "Nhân bất tỉn bất thành nhân" mà
                      ĐAU ĐỚN THAY LÀ PHẬN CON GÁI
    SỐNG TRÊN ĐỜI LẮM LẮM LÚC MUỐN LÀM TRAI
     
  6. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    hic, bạn Trang lại muốn tham gia vào rồi. Tớ có câu này hay phết : "Họa hổ, hoạ da, nan hoạ cốt . Tri nhân, tri diện, bất tri tâm"... Send to all, who had been deceived

    Don't give up on your faith.Success comes to those who believe it ! That the way it is...
    A friend in need is a friend indeed
  7. Tokage85

    Tokage85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    2 gã to mồm đấy lủi đi đâu mất rồi nhể , hê hê
    Nói mà ko giữ lấy lời thì ko xứng đáng là con trai đâu
  8. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết qua việc này ma Mel hiểu được mình sai ở đâu,chấm dứt tình bạn với người đó,mọi người có bỏ qua cho Mel k?Mel không gặp mọi người chỉ vì sợ mọi người không tha thứ cho Mel,không mặt mũi nào gắp mọi người.mọi người nghĩ sao?
  9. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Trong câu chuyện này người bị tổn thương nhiều nhất la MEl.Để chấm dứt 1 tình bạn 12 năm đâu phải dễ.Mel còn khổ hơn ai hết khi biết mình còn là người bị hại trong suốt 12 năm.mel thật sự cảm thấy hụt hẫn,cảm thấy xấu hổ với mọi người.Việc tôi nghĩ quan trọng bây giờ không chỉ cho KLC 1 bài học,mà còn phải nối lại tình bạn,sự tin tưởng của mọi người với Mel.Hơn aihết,suốt 2 năm,mọi người biết Mel là người thế nào mà.
  10. Dullahan

    Dullahan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.650
    Đã được thích:
    0
    lovejunhan có fải là Mel kô đấy. Nếu đấy thật sự là những suy nghĩ của Mel thì hãy tự nói ra, chắc chắn mọi người sẽ chấp nhận dễ dàng. Đàn ông con trai chẳng có lý do gì phải lẩn đi để giải quyết mọi chuyện bởi nó sẽ chẳng giải quyết được cái gì. Hãy đứng ra nhận lỗi và sửa lỗi. Thế là ổn
    Welcome to Final Fantasy Fans Club
    Click our Logo
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này