1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khunglongcoi đứt dây thần kinh xấu hổ rùi - See the last Page (11)

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Kimi-o-ai-Shiteru, 26/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    coi như là mất tiền ngu đi,chứ ai chả ức khi bị thế
    nhưng nói năng cũng fải biết suy nghĩ,19 tuổi đầu rồi,kô fải trẻ con nữa mà nói người khác như thế được,tôi kô thích là ở điểm đấy,nhất là lại còn đụng đến quan hệ của tôi và KLC,và lại còn cạnh khoé tôi nữa,chậc,vớ vẩn thật,ông aki vẫn nợ tôi 1 lời xin lỗi về việc này đấy nhé


     what wil be will be...
  2. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Ông Mel bị làm sao đấy, tôi cạnh khoé gì ông với KLC , nhớ nhầm à.Đừng đặt ra cái "thuế ngu" cho mọi người chứ.Đấy không phải là thư tiền hiển nhiên phải mất, và cái sự ức chẳng ai giống ai cả, giả như KLC không phải bạn thân của ông, có khi ông đã xử lí nặng nề hơn Jemi nhiều ấy chứ.
    Nếu dang dở
    Đêm và ngày lo sợ
    Chấp chới lòng
    Thôi thì bỏ cho xong

  3. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    đi ngủ đi,muộn rồi , tôi thấy ông buồn ngủ rồi đấy
    chấm dứt!


     what wil be will be...
  4. Mad_Man

    Mad_Man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    4.476
    Đã được thích:
    0
    Chậc, tớ ko biết là chuyện nghiêm trọng vậy nhưng tôi thấy Mel nói cũng đúng. Người ngoài như tớ ko biết đúng sai như thế nào nhưng nếu đây chỉ là chuyện giữa 3 người thì để họ tự giải quyết; ko gặp KLC thì gọi điện, đến nhà, send PM, mail seo fải lên đây cãi nhau cho thành cái chợ mỗi người một phe gây lủng củng.
    Day after day, I'm a man with foolish grin want to see someone around.
  5. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi.. em ủng hộ anh Madman đấy... Thiếu jì cách đâu... sao lại fải làm cái trò trẻ con này.... topic này dù sao cũng bị lock roài.. sao lại unlock làm jì nữa... mod kô làm việc àh... jải tán con ján đê...
    U'r da person who r luved 'n h8d !!! ^_^ a BeAuTiFuL LiFe :) _- van_babie -_
  6. trang_cva

    trang_cva Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Mọi người hơi căng thẳng rồi đấy. Những người không biết chuyện như Mad_man hay Baby_net thì đừng khẳng định một điều gì cả. Tại sao Jemi phải post hẳn 1 topic lên đây, ắt hẳn là chuyện không phải là nhỏ? Bởi vì mọi cách như Mad_man hay baby_net nói đều đã được thực hiện rồi, nhưng chẳng thu được kết quả...
    Một khi đã lủng củng trong đời thực rồi, thì tất yếu sẽ dẫn đến lủng củng trên diễn đàn thôi, điều khó tránh khỏi ý mà... Mà các bác có thấy không, riêng chuyện này đã thấy rằng chuyện chia phe chia cánh nó rõ mồn một đây này...
    Em Baby_net cho như thế nào mới là trò không trẻ con, em góp ý phát cho Hội trưởng và Jemi biết đường mà học tập !!!
    Mod sẽ làm việc khi mod thấy cần thiết, không fải nhắc nhở
    Tớ không có ý khích bác gì mà cũng không phải "đổ dầu vào lửa" để "chuyện bé xé ra to", nhưng ít nhất thì mọi người ở đây nên đứng ở vị trí khách quan hơn. Chứ cái chuyện mà ngồi soi mói từng câu từng chữ trong bài post của nhau cũng chẳng khó gì (việc đấy em đây cũng có đầy kinh nghiệm)... Chúc mọi vấn đề sớm được giải quyết, và theo chiều hướng tích cực !!!
    A friend in need is a friend indeed
    My name is trangcva
    Được trang_cva sửa chữa / chuyển vào 15:23 ngày 10/01/2004
  7. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    bi h mới biết các bác thích cãi nhau
    có cần tôi gọi thêm người vào xem rồi bình fẩm cho các bác nhà mình vừa lòng kô đây,chứ có vẻ như các bác chưa hết cay cú thì fải,nếu thế thì các bác có ức,có cú cả đời
    tôi hết kiên nhẫn với cái topic này rồi.chậc


     what wil be will be...
  8. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Thôi, thằng Còi nó đã lên tiếng rồi , nếu có giải quyết đc chuyện thì cũng xong rồi... Bây h lại còn cả Mel với Aki nữa Các ông nói thêm nhau nữa làm gì? Mỗi người bỏ qua 1 chút có sao đâu ...
    Mà thôi, người ngoài cuộc, tôi stop... (nhưng nói thật, hình như 85 càng ngày càng phức tạp )
    Même si les distances nous séparent, Je saurai continuer notre histoire, Je t'attendrai malgré tout, Je t'attends plus que tout.
    Je t'attends ... Je t'attends... tout le temps...
    Je voulais te dire que je t'attends..........
  9. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Hờ, Mel ạ, kéo thêm người vào đây thì để làm cái gì? Lại thêm mấy đứa lâu nhâu không biết gì cứ nói lung tung. Thằng Aki nó không thích cãi nhau, cũng chả ai lôi kéo nó cả, nhưng mà nó thấy khó chịu thôi, và đó là đúng. Ông bênh bạn ông cũng đúng thôi, chả ai trách, nhưng mà bênh cũng phải có mức độ. Ông Mel có dám đảm bảo những gì ông nói ở trên đều xuất phát từ cái nhìn khách quan không, hay bị những chuyện bên lề ảnh hưởng? ( Tôi bảo ông suy nghĩ đi đã nhé, đừng có đọc đến đây rồi reply luôn )
    Nói chung 3 người ( Mel, Jemi, KLC ) cũng giận quá mất khôn mà nói những lời không nên nói rồi đấy. Nói ra thì dễ, nhưng rút lại thì không được đâu!
    When you're weary, feeling small ... when tears are in your eyes, I will dry them all. I'm on your side when times get rough and friends just can't be found.
    Like a bridge over troubled water ...
  10. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông con trai, đã không nói, không làm thì thôi, mà đã nói, đã làm thì phải chịu trách nhiệm với câu nói, việc làm của mình.
    Đã có chuyện mâu thuẫn thì phải giải quyết cho nó dứt điểm. Đừng có kiểu được mấy câu rồi lại thôi, giữ ấm ức trong lòng, như thế không chơi với nhau được nữa đâu.
    Then youll rise right before my eyes On wings that fill the sky Like a phoenix rising
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này