1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khunglongcoi đứt dây thần kinh xấu hổ rùi - See the last Page (11)

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Kimi-o-ai-Shiteru, 26/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Như Kmi nói thì Aki kô có dính dáng gì trong chuyện này cả,vậy thì Aki khó chịu vì chuyện gì? Bất bình thay cho J và HT à? Hay là lại nghĩ tôi bênh KLC vì tôi muốn trả đũa lại việc ai đó đổi title của tôi?
    Lần đầu tiên tôi đọc topic này,tôi khó chịu bởi vì sao,có nhiều cách để giải quyết vấn đề,kô nhất thiết fải mang lên đây hô hào cho thiên hạ biết, thằng KLC ở Hà Nội và nó cũng chỉ ở tại 1 địa chỉ thôi,kô gọi được,kô pm được thì đến nhà mà gặp,chưa làm fải kô? Việc mang chuyện cá nhân lên diễn đàn là rất rất kô fải,thứ 1,nó làm hỏng bộ mặt của diễn đàn box85,đấy là nói chung,và ảnh hưởng đến cả cá nhân nữa. Bảo tôi bênh KLC? Tôi kô bênh bởi tôi biết nó sai hiển nhiên : Tôi fản đối việc mang việc xính mích cá nhân lên diễn đàn.
    Tôi đã nhắc nhở KLC mau giải quyết vấn đề sớm,nhưng KLC có thêm lỗi khác là đã chậm chạm trong việc thanh toán với J vàh HT,kô thể trách J đã có fản ứng,nhưng những fản ứng đó quá thiếu suy nghĩ, và hơn nữa lại cạnh khoé đến cả tôi,vấn đề từ đó đã chuyển sang 1 hướng khác,chứ kô đơn giản là chuyện của riêng 3 người KLC,J và HT nữa. Tôi thấy J nói quá thiếu suy nghĩ nên có ý kiến bảo mod tạm thời khoá topic lại kô sẽ dễ xảy đến cãi nhau. Khi đấy Aki bắt đầu lên tiếng,có vẻ như là bác này thích cãi nhau,và cũng có vẻ như rất bất binhf thời thế mà chuyển sang nói cả tôi, dẫn chứng lời J rất là chính xác mà thực chất qua đó là để chứng minh là tôi đã nghi ngờ nhầm người đổi title của tôi mà theo lời Aki là "đâm sau lưng",đọc xong,cho dù tức mà tôi cũng fải fì cười. Tôi kô rành về mấy cái ISP đấy lắm,bác giải thích hộ tôi cái, tôi kô hiểu check ISP thê nào mà biết được ai làm,ai kô nhỉ? Chứ tôi chỉ biết là nik mod mà đổi title của tôi là TRangcva. Tôi nhắc lại là tôi đã hoàn toàn bỏ qua chuyện đó,và cũng chính Aki đã cũng bảo tôi bỏ qua,kô hiểu sao h bác đấy lại lôi ra làm gì nữa ?
    Tôi nhận là đã có lúc tôi có sai lầm,nhưng, tôi đã xin lỗi, và mong muốn chấm dứt cái topic này lại để mọi chuyện kô đi xa thêm nưa,và tôi cũng chẳng muốn cãi nhau với Aki làm gì cả.
    Kmi đọc xong chắc kô nói là tôi bênh KLC vì lí do cá nhân nữa chứ? Và thật sự thì tôi có bênh KLC chỗ nào kô nhỉ ?
    Nói thêm với TRangcva là em nó kém bà 3 tuổi,đâu cần chấp nhặt,và em nó nói cũng kô fải là kô đúng đâu, bởi cho dù J có post bài lên tất cả các diễn đànKLC tham gia mà KLC kô muốn trả,thì cũng bằng âm,đâm ra trò post bài lên diễn đàn này kô muốn nói là trẻ con thì cũng là con nít trả đũa vớ vẩn thôi.



     what wil be will be...
  2. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Thôi tốt nhất là KLC nhanh nhanh chóng chóng tìm cách mà giải quyết đi, nói mà không thực hiện được thì nhục lắm, đáng mặt nam nhi tí đi, bạn làm chúng mình thất vọng quá đấy. Xin lỗi nhưng mấy hôm nay theo dõi cái topic này thấy chướng tai gai mắt quá, ko nói ko được. Việc này KLC sai rõ mồn một rồi mọi người còn định bênh gì nữa đây, nói thật là jemi nói thế chả có gì quá cả, mọi người cứ thử hỏi xem hội trưởng vất vả thế nào trong vụ này và KLC đã hứa hẹn bao nhiêu lần rồi thì sẽ hiểu nỗi bức xúc của jemi thôi. Mà một khi đã phải post lên thì nó ko còn là chuyện trẻ con nữa rồi, nếu như post lên mà ko giải quýêt được nữ thì ko hiểu mặt KLC làm bằng gì nữa. Ông mel việc nào đi việc ấy đi, sao tự nhiên lôi cả aki vào đây, aki chả có lỗi gì cả, bất bình thì nói, thế là sai à, khách quan tí đi, nếu ko muốn động đến bạn thân mình thì tốt nhất là ông đừng lên tiếng nữa. Hiện tại thì việc này vẫn chưa được giải quyết, ko hiểu từ khi có cái topic này là bao lâu rồi nhỉ, bạn còi đừng để vì chuyện của bạn mà anh em trong box mất lòng nhau như thế này.
    When you're weary, feeling small. When tears are in your eyes, I'll dry them all. I'm on your side when times get rough. And friends just can't be found. Like a bridge over troubled water. I will lay me down
  3. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất nói luôn là tôi bênh Jemi, vì nhìn cái cảnh mấy nguời "bắt nạt" Jemi tôi thấy khó chịu lắm.Thứ hai, tất cả những biện pháp mà mọi bảo "có thể làm đuợc theo cách khác" đã làm rồi, và gần như không thể, cho đến bây giờ vẫn không thể.Thứ ba, tôi đã nghe Jemi, nguời trung gian và đã thấy cách KLC "giải quyết vấn đề" rồi, nên tôi tin Jemi không hề sai trong việc này.Và nếu hỏi một người bất kì, tất cả mọi nguời đều thừa nhận KLC sai.Thứ tư, Jemi không đem danh dự hay nhân phẩm của nguời khác ra "bêu riếu" nếu nguời đấy không lấy điều thất hứa để đáp lại lòng tin.Thứ năm, tôi không bảo ông Mel bênh còi vì nghĩ Jemi đổi title của ông, vì nếu tôi nghĩ thế, từ xưa tôi đã không đánh giá cao ông.Tôi biết Mel sống trọng tình bạn, nhưng ông cần xem xét kĩ đúng sai, nhất là khi không còn ở Việt Nam.Thứ sáu, cái cách mà Mel đối xử với Jemi làm tôi khó chịu, cái cách mọt người chỉ trích cái topic này làm tôi khó chịu, ngay cả những người như Madman hay Babynet chưa biết nhiều về 85 cũng góp lời.Mọi người quen Jemi bao lâu rồi, chẳng lẽ không hiểu nổi 1 nguời như Jemi không bao giờ lập topic như thế này chỉ vì tiền hay một chút ấm ứ hay sao?Tôi hơi thất vọng với hội trưởng vì bạn không dám lên tiếng trong topic này vì sợ sứt mẻ tình cảm đấy, tôi biết bạn đã mất công tìm KLC như thế nào.
    Tất cả chỉ cần một lời hẹn của KLC trước khi có cái Topic này, nhưng bây giờ box 85 đã thành 2 phe rồi đấy.Tôi không có ác cảm với ai, nhưng sẽ còn khó chịu nếu chuyện chưa chấm dứt.Và nhớ là TÔI KHÔNG THÍCH CÃI NHAU VỚI 85"MEMBERS.
    Nếu dang dở
    Đêm và ngày lo sợ
    Chấp chới lòng
    Thôi thì bỏ cho xong

  4. khunglongcoi

    khunglongcoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Thật tình tôi chả hiểu mọi người sao nữa...tôi có lỗi tôi lên nhận lỗi rồi...chả hiểu tại sao vẫn cãi vã
    Như bài trước tôi có nói tôi nhờ J với Ht liên hệ với tôi khi đọc xong bài này...đáng lẽ tôi phải là người liên hệ nhưng tôi đang gặp 1 số chuyện phải nói là rất bận nên kô làm được mong mọi người hiểu.
    Xin lỗi 1 lần nữa
    (trùng tu )
    Được khunglongcoi sửa chữa / chuyển vào 03:37 ngày 11/01/2004
  5. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Hỏng bét. Bạn bè thì phải giúp đỡ nhau chứ, ai lại "chuyện ai người nấy lo" bao giờ.
    Then youll rise right before my eyes On wings that fill the sky Like a phoenix rising
  6. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    To Mel:
    Có bênh đấy chứ , nhưng mà đó là điều tất nhiên và không quan trọng. Tôi chỉ muốn nhắc nhở ông nên có một cái nhìn khách quan mà thôi. Một ví dụ đơn giản nhé:
    " Tôi nợ ông 1 khoản. Đến lúc ông rất cần tiền để trang trải ( chú ý là rất cần đấy nhé ). Ông đòi tôi, còn tôi thì hứa hẹn nhưng nhất định không gặp ông, nói một cách nào đó là lẩn trốn. Ông không thể liên lạc được với tôi dưới mọi hình thức"
    Làm thế nào bây h hả Mel?
    Đến nhà tìm thì biết nói như thế nào với phụ huynh?
    Chỉ còn cách đưa lên public để gây sức ép thôi!
    Nói thật, kể cả cái việc post lên public như thế này cũng là hạ sách, tôi cũng không thích. Nhưng biết làm thế nào nữa đây? Bản thân tôi thì nghĩ một đứa con gái không thể làm khác được.
    To KLC:
    Mày lại không chịu suy nghĩ trước khi post bài rồi. Những gì mày vừa viết như thể hét lên "85 chả là cái dek gì". Còn nữa, nhận lỗi thì hành động đi, nhận lỗi xong ở đó à? Bận chuyện trời biển gì thì cũng có vài phút gọi một cú điên thoại chứ? Mày có thấy rằng ở đây, mày là người có lỗi lớn nhất không? Mày cũng đang phải gánh chịu hậu quả của nó rồi nên tao cũng không muốn trách móc gì mày, càng không muốn cãi nhau với mày. Tao chỉ mong mày làm được những gì mày nói với tao thôi. Tao không hi vọng gì nhiều, chỉ hi vọng không mất hẳn một thằng bạn. Hiểu tao chứ?
    Chuyên bên lề:
    Nghi ngờ, cạnh khoé, lôi chuyện quá khứ ra, tất cả là để cho thoả cái tức nhất thời. Kể cả đến giờ Aki và Mel vẫn tranh luận thực chất để bảo vệ cho cái tôi quá lớn của mỗi người mà thôi. 2 đứa đang tranh luận một vấn đề lệch lạc với cái cần nói ở trong cái topic này, và quan trọng hơn cả cái cần giải quyết thì vẫn chưa đi vào đâu cả.
    Tuy nhiên, từ sau bài này liệu có thể chấm dứt cái cuộc tranh luận vô bổ này không? Hoà vi quý, nhẫn vi cao mà, hehe!
    When you're weary, feeling small ... when tears are in your eyes, I will dry them all. I'm on your side when times get rough and friends just can't be found.
    Like a bridge over troubled water ...
  7. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Thằng Giang thật sự có lý do chính đáng nên chưa thể thanh toán ngay cho J va HT được,mặc dù đã có, tôi xin đảm bảo với mọi người là chậm nhất 1 tuần sau TẾT Giang sẽ gặp tận mặt J và HT để giải quyết sòng fẳng.
    Thế nhé,hy vọng 85 vẫn đoàn kết như xưa.
    Có lẽ sau chuyện này có thể hiểu nhau hơn.
    Lâu lâu rồi 85 mới có 1 topic sôi nổi thế này.


     what wil be will be...
  8. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Rồi, thế là coi như xong nhé. Hứa với thằng Kmi, 1 tuần sau Tết tao cũng thực thi nghĩa vụ.Xử phạt những thằng liên quan đến topic nay phải đền box 1 bữa tính từ lúc đồng bảng Anh về nước.
    Nếu dang dở
    Đêm và ngày lo sợ
    Chấp chới lòng
    Thôi thì bỏ cho xong

  9. trang_cva

    trang_cva Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, coi như mọi việc xong ở đây nhé... Chúc mọi người vui vẻ... Trận bóng 4H (tứ hùng) đang diễn ra, chúc chiến thắng
    A friend in need is a friend indeed
    My name is trangcva
  10. Kimi-o-ai-Shiteru

    Kimi-o-ai-Shiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đều nói là xong rồi,nhưng thực tế đối với tôi,là người tạo ra cai topic này thì vẫn chưa có gì là xong cả.Mọi người,trong cuộc và ngoài cuộc đều đã nói,đều đã chỉ trích hay bênh vực tôi.Tôi cám ơn tất cả các ý kiến đó.
    Thực chất,khi tôi mở ra cái topic này,mục đích ko phải vì tiền như mel nói,mà tôi muốn sửa chữa 1 tật xấu của 1 người ngày xưa là bạn bè với tôi,là thành viên của 85,đã một thời gắn bó.Tôi ko chấp nhận cách cư xử với bạn bè như vậy,nhất là khi tôi là con gái và Còi là con trai,và tôi ko phải là nạn nhân duy nhất,nhiều người khác âm thầm chịu đựng và gặp bao điều khốn khổ chỉ vì 1 lần tốt với bạn bè.Chỉ có điều tôi nói ra và tôi chấp nhận tất cả,có thể tôi sẽ mất bạn,có thể 85 sẽ rạn nứt,nhưng còn hơn là cứ để những điều xấu xí đó tồn tại,tồn tại trong một tập thể sống với nhau rất tình nghĩaĐã một thời gian dài tôi ko thể liên lạc với Còi,PM ko trả lời,mess ko trả lời,buồn cười hơn là khi nào tôi ol mà thấy Còi cũng ol thì ngay lập tức sau đó Còi out luôn,dù tôi gọi sao cũng ko động tĩnh gì hết.Trong khi đó,Còi vẫn chat với người khác(việc này mel biết mà,thậm chí mel còn khuyên tôi chân tình rằng"thôi bỏ đi,ngu 1 lần cho biết,nó đã làm gì với tôi còn chưa sợ mà tránh xa nó ra hay sao",nhờ lời khuyên này mà tôi đã định bỏ qua việc này thật).Còn gọi điện ư?Nếu là số đt mà Còi đã biết là của tôi thì sẽ ko bao h nhắc máy,còn nếu dùng số lạ gọi thì"alo,alo...ai gọi đấy...alo...alo...cụp!" hoặc"Giang để quên máy ở nhà em chị ạ"...vv..vv...Thi thoảng tôi "may mắn" nói chuyện được với Còi thì:"tôi vừa đâm người ta,phải bồi thường 15tr,ông tôi lại mới ngã xe nữa..." hay là "tôi đang ở đây,bà đến đi tôi đưa tiền cho" đến đợi vêu mặt ra thì cũng ko được gặp bạn Còi"yêu quý"...thực sự thì tôi cũng mệt mỏi lắm chứ,và buồn nữa...Tôi đã gửi rất nhiều mess cho Còi,bảo Còi nếu khó khăn thì cứ nói thẳng thắn và cho 1 cái hẹn chính xác,bạn bè với nhau,cư xử đàng hoàng chứ...nhưng Còi cứ luôn hứa hẹn hão huyền"trong tuần này" và Còi cũng ko chịu liên lạc với tôi(điều hiển nhiên).Chuyện này đã kéo dài từ 20/10 rồi,lúc đầu tôi vẫn tin tưởng Còi lắm,mặc dù bất cứ ai biết chuyện đều bảo tôi là mất tiền ngu rồi(mel cũng nói thế) đấy.Nói đến đây có lẽ những người ngoài như pocket hay baby_net ,mad_man vẫn chưa hiểu rõ lắm căn nguyên,đã nói thì nói đến cùng vậy,ko có nói nữa chừng mel lại bảo tôi ăn nói thiếu suy nghĩ(chuyện khác thì có thế thật chứ vấn đề này thì ko).Đây là câu chuyện của tôi,có lẽ Còi cũng quên rồi,nên mới có thể post bài với giọng lạnh tanh như vậy.
    Hồi tháng 10,tôi có 1 cái sim cần bán,và tôi nhờ Còi,vì tôi nghĩ Còi buôn đt dđ nên có thể giúp được tôi.Còi lúc đó rất nhiệt tình,và kami đã giúp tôi chuyển cái sim đó cho Còi,rất nhanh!Sau đó Còi thông báo lại cho tôi là bán được xxxk,và hẹn tôi ngày h(mà tôi phải gọi điện cho Còi) để đưa cho tôi(nhưng đã ko thể thực hiện được vì những lí do vô cùng hợp lí của Còi).lúc đó tôi cũng đang làm dịch vụ hoa 20/10,và Còi đang cưa bạn T,nên để cám ơn Còi đã giúp tôi,tôi nhận chuyển ko công cho Còi 11 bông hồng Hà Lan đến tận nhà T.Vào ngày 20/10 thi hồng HL rất đắt,và tôi đã phải ứng trước tiền hoa cho Còi.Khi đó tôi còn cảm thấy rất vui nữa vì đã giúp Còi ghi điểm trong mắt T.Nhưng...sau đó thì các bạn cũng biết rồi đấy...cái sim đó còn là của mẹ tôi và tôi đã rất khó ăn khó nói với mẹ...chỉ vì 1 khoản này mà tôi trở thành 1 con nợ,tôi đã phải đi vay rất nhiều người khác để ko thất hứa với hội làm ăn và với mẹ tôi.Rất may mắn là tôi có những người bạn tốt bụng đã thông cảm và giúp đỡ tôi những lúc khốn khó đấy.Cái tôi mong mỏi ở Còi là 1 sự cư xử đàng hoàng và đúng như là KLC như tôi đã gặp trong những buổi offline của 85.Tình bạn giữa Còi và mel rất đẹp,tôi hiểu mel là người sống nặng tình anh em,nhưng vì thế mà dung túng cho những tính xấu của bạn mình,để bạn mình lại làm những điều ko phải với người khác nữa thì ko phải tình bạn chân chính.Thà một lần đau mel ạ...Tôi mang chuyện"riêng tư" này lên diễn đàn vì tôi mong sức mạnh tập thể sẽ giúp Còi nhìn rõ sai lầm của mình,chứ ko phải vì muốn đòi nợ,cho dù có thể Còi sẽ trả tôi(tôi ko hi vọng lắm đâu).Trước đây khi thấy Còi phải trốn tránh tôi như vậy,tôi đã cảm thấy thương hại vì cách cư xử hèn quá,ko đáng là con trai.Giờ đây,gặp lại Còi qua những tâm sự trên diễn đàn thì tôi đã thấy rằng Còi ko một chút xấu hổ với những hành động của mình.Ngày xưa có người cảnh báo,tôi ko tin vì tôi tin "bộ mặt ngây thơ" kia hơn....Tại sao tôi bảo đạo đức giả?Vì Còi vẫn "vô tư" ăn chơi thoải mái,vẫn yêu đương(yêu thì phải có tình phí),vẫn có tiền để chải chuốt bản thân,vẫn post bài trên diễn đàn có tôi tham gia(dĩ nhiên là những điều này Còi có quyền hết) nhưng điều đáng nói là Còi ko hề "áy náy"chút gì về việc của tôi hết,ko nói một lời nào với tôi để chứng tỏ mình còn là người đàng hoàng....chính vì thế tôi mới nói,tôi mới post bài,chứ thời gian gần đây,vì lí do cá nhân,tôi đã ko còn post bài trong 85 nữa.Tôi ko chấp nhận cách Còi đối xử với tôi,với bạn bè tôi(BS)...với 85!!!Những ai thật sự gắn bó với 85,thật sự tôn trọng 85 chắc sẽ hiểu tôi.Giữ vẻ bề ngoài đẹp đẽ làm gì khi bên trong đang có mối mọt???
    Tôi khẳng định lại rằng chuyện này ko phải mang tính cá nhân và tôi cũng ko bôi bác ai cả.Tôi rất ít khi chỉ trích người khác nhưng tôi là người thẳng tính,cái gì nó cũng có giới hạn của nó thôi.Nếu tôi có xiên xẹo chạy sang người khác thì cũng là vì bất đắc dĩ thôi.Mel là người hiểu rõ chuyện này nhất mà mel lại nói tôi như thế thì tôi cũng buồn thật,nhưng biết làm sao khi mèo vốn mù màu(này,tôi bảo cậu mù quáng trong tình bạn chứ ko có ý xỏ xiên đâu nhé,phải nói rõ ra ko có lại hiểu lầm)
    Thực tế qua những ý kiến của các bạn,tôi cảm thấy topic này ko chỉ là vấn đề KLC nữa,mà đã chuyển sang vấn đề cao hơn là "đấu tranh hay ko đấu tranh với những tính xấu tồn tại trong bạn bè mình và chính bản thân mình?".Tôi ko có ý mở rộng topic,nhưng tôi nghĩ mỗi chúng ta nên một lần nhìn nhận lại bản thân và những mối quan hệ của mình.19 tuổi rồi,sống phải biết suy nghĩ,phải biết đấu tranh và chấp nhận để có thể tốt đẹp hơn chứ?Vấn đề này nếu các bạn ko muốn nói trên này thì có thể gửi PM trao đổi với tôi,tôi rất vui lòng bạn ạ.Còn một khi mel đã đứng ra bảo đảm(ko chắc chắn lắm) cho Còi,và tôi cũng mong Còi qua chuyện này se cư xử tốt hơn,thì vấn đề KLC stop nha.Nhưng nếu nó vẫn còn tồn đọng thì tôi sẽ tiếp tục nói trong 1 ngày ko xa...Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ!!!
    To mel:tôi ko nghĩ là cậu lại ám chỉ tôi đổi title của cậu,đọc bài giữa cậu và Aki tôi mới hiểu....chậc,tôi cũng ko cảm thấy buồn quá nhiều đâu,chỉ hơi thất vọng thôi...đúng là "giang sơn dễ đổi,bản tính khó dời"...cậu biết ko?Ko phải chỉ có ADN mới di truyền đâu...
    Why do you love her?
    Why do you love him?
    Why do you love me?
    Why...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này