1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khunglongcoi đứt dây thần kinh xấu hổ rùi - See the last Page (11)

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Kimi-o-ai-Shiteru, 26/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    tôi rất rất muốn giải quyết chuyện này 1 cách ổn thoả bởi vì tôi thấy nó rất vô nghĩa và ảnh hưởng đến uy tín và quan hệ của tôi với mọi người trong box 85
    tôi tự thấy là tôi chưa có lời nào quá đáng xúc fạm đến ai cả, và tôi đã xin lỗi khi tôi làm sai, nên mong các bác cũng giữ lời với tôi, nhất là bạn Nguyễn Thị Mỹ Ngọc,nik cũ là Jemi,nik hiện tại là Kimioai ****eru, được chứ ạ?


     what wil be will be...
  2. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Hờ, anh thấy chú càng ngày càng quá. Những gì anh post, anh có thể viết lại ngay lập tức ở đây, không sai chữ nào. Nhưng nể lời thằng KK, anh đã đồng ý để nó xoá, rồi lại tiếp tục tự xoá 2 bài nữa, một bài chửi thằng KK láo toét , và một bài nói về tình bạn.
    Được chưa nào. Hiện tại, nghe lời thằng KK, anh không paste lại cái bài đấy (vì nó bảo không muốn hội 85 rắc rối thêm). nhưng nếu Jemi muốn đọc lại, anh sẽ viết lại ngay lập tức.
    Then youll rise right before my eyes On wings that fill the sky Like a phoenix rising
  3. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    vâng,tôi nhận là tôi sai trong chuyện này khi mà đã có lời kô fải với anh Toos và J
    rất xin lỗi anh Toos và J,mong 2 người bỏ qua cho tôi chuyện này

    Ai có thắc mắc hoặc khó chịu gì nữa kô,nói hết luôn đi, đừng để bụng , tôi nói thật lòng đấy


     what wil be will be...
  4. khunglongcoi

    khunglongcoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Thật tình là cứ tưởng Mel nói vậy cho mọi người hiểu là xong chuyện thế mà mọi người vẫn cãi vã...
    Có nói gì vào lúc này đi chăng nửa thì cũng kô được vì tôi là người có lỗi mà...
    Nếu 2 người muốn giải quyết...ok thui...call me nhé( gọi vào máy nhé vì bây h tôi đang kô ở nhà)...mọi chuyện sẽ ra đâu vào đấy ...
    Đấy là chuyện tiền nong...còn mấy cái chuyện cãi vã đang diễn ra có thể dừng được chứ
    To mel:Stop here okie?
    To Jemi:Dù gì cũng là tình xưa nghĩa cũ...
    Được trang_cva sửa chữa / chuyển vào 09:35 ngày 13/01/2004
  5. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Còi ạ, thứ nhất là ông nên liên lạc với jemi và hội trưởng thì hơn, người có lỗi thì nên chủ động. Thứ hai là nên xoá cái câu cuối cùng đi, đừng bao giờ nghĩ vậy. Tôi cũng chỉ định nói thế thôi, xin lỗi nếu mà bị cho là thừa hơi. Mọi người cố gắng stop topic này trước Tết để bà con 85 ăn Tết vui vẻ với nhau nhé
    <EM>[purple]When you''re weary, feeling small. When tears are in your eyes, I''ll dry them all. I''m on your side when times get rough. And friends just can''t be found. Like a bridge over troubled water. I will lay me down</FONT></EM>
    Được zhaowei85 sửa chữa / chuyển vào 08:41 ngày 13/01/2004
  6. Kimi-o-ai-Shiteru

    Kimi-o-ai-Shiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Vâng bạn chưa có lời nào xúc phạm quá đáng đến ai,và bạn cũng đã xin lỗi khi bạn sai,nhưng bạn vẫn chưa nhìn ra vấn đề bạn Trần Kỳ Lê Anh thân mến ạ.Tôi đã nói rồi,vấn đề là thái độ của Còi thôi!Nhưng bạn lại cứ đặt vấn đề tiền nong lên trên hết(dù nó là lí do chính đấy) và nói với bạn bè bằng cái giọng "có tiền là xong".Tôi nói thẳng,chẳng có lí do gì để mà thằng Còi ko thể nói được với tôi và BS 1 lời tử tế.Bạn cứ bảo đảm hế này thế nọ,rằng Còi đã biết nhận lỗi nhưng thái độ của Còi thể hiện tất cả bạn à,từ đó tôi có thể suy ra uy tín của bạn ko đảm bảo lắm đâu.Chuyện này nó ko hề vô nghĩa chút nào,và tự chính bạn làm ảnh hưởng đến uy tín và quan hệ của bạn thôi,TKLA ạ.Sự sáng suốt của bạn Lê Anh sau một thời gian ở xứ sở sương mù có giảm sút ít nhiều thì phải.
    Còi thể hiện thế này nè:
    Thật tình là cứ tưởng Mel nói vậy cho mọi người hiểu là xong chuyện thế mà mọi người vẫn cãi vã...
    Có nói gì vào lúc này đi chăng nửa thì cũng kô được vì tôi là người có lỗi mà...
    Nếu 2 người muốn giải quyết...ok thui...call me nhé( gọi vào máy nhé vì bây h tôi đang kô ở nhà)...mọi chuyện sẽ ra đâu vào đấy ...
    Đấy là chuyện tiền nong...còn mấy cái chuyện cãi vã đang diễn ra có thể dừng được chứ
    To mel:Stop here okie?
    To Jemi:Dù gì cũng là tình xưa nghĩa cũ...
    Vậy đó,đây là bọn tôi muốn giải quyết chứ ko phải là Còi nên bọn tôi phải gọi cho bạn Còi.Thế thì CÁM ƠN bạn Còi nhé,tôi sẽ ko phí thêm tiền mà gọi cho bạn đâu,điều đó là quá vô lý.Nếu bạn Còi đã nhắc đến "tình xưa nghĩa cũ" thì bạn Còi nên chủ động liên lạc với tôi chứ.Cái topic này sẽ chẳng thể dừng lại được khi mà Còi chưa có một hành động cụ thể nào thể hiện cái sự "biết sai" của mình.Nói nhiều làm gì nếu ko làm,vì thế tất cả mọi lời bảo đảm của mel đều vô nghĩa đối với tôi và BS.
    Anh Toos à,anh có thể gửi PM cho em cũng được,chứ một khi KK đã làm vậy thì cũng ko cần viết lại ở đây một lần nữa để lại phải xoá một lần nữa.
    Why do you love her?
    Why do you love him?
    Why do you love me?
    Why...
  7. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    vâng,tôi đã kô hiểu hết vấn đề,và thái độ và hành vi của KLC là kkô fải

     what wil be will be...
  8. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Thôi, vấn đề thế là xong đi được rồi đấy.
    Mong bọn em sẽ vui vẻ lại với nhau trước Tết này nhé.
    Box 83 bọn anh hồi trước cũng cãi nhau nảy lửa một lần, nhưng sau đó, mọi người hiểu nhau hơn, và lại vui vẻ còn hơn trước ý chứ.
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI MỌI NGƯỜI NHÉ.
    Then youll rise right before my eyes On wings that fill the sky Like a phoenix rising
  9. haveuever

    haveuever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Sự thật về một con người!
    Sự việc này xảy ra, chắc hẳn nếu bạn là một thành viên 85 thực sự, bạn sẽ muốn mọi chuyện sớm được giải quyết một cách êm đẹp để 85 trở lại vui vẻ, đầm ấm như xưa!... nhưng tôi e là khó mà có thể như vậy được! bởi vì tôi ko thể khoanh tay đứng ngoài nhìn hành vi sai trái, nhìn cái xấu xa vẫn còn tồn tại ở đây.
    Tôi đã làm khách ở 85 được một thời gian và cũng biết chút ít về cái box này, và cũng đã định chỉ đứng ngoài cuộc chơi nhưng hôm nay tôi buộc lòng phải lên tiếng để các bạn có thể hiểu rõ hơn về một con người đã từng được coi là một thành viên của box 85 !
    To khunglongcoi: mày có thể không biết tao là ai nhưng tao lại biết mày đấy và mày chắc còn nhớ cái nick debonairgirl ở box AFFC chứ hả!!!!!!!

    1 năm trước đây....

    Ko biết là klc có cần tiền thật ko, nhưng hắn ta đi vay tiền. Và deb - một thành viên ở AFFC cũng như hắn - đã tốt bụng cầm đồ của mình (cái dây chuyền hay cái đồng hồ gì đó) đi đặt để lấy tiền cho klc vay. Nhưng mãi mà hắn chẳng trả, kêu ca ko có tiền, rồi hứa hẹn hết lần này lần khác. Lúc đầu thì deb cũng nể, nhưng sau thì mẹ deb phát hiện ra deb ko còn đồ của mình nữa, nên đã hỏi thăm. Deb rất lo và buộc lòng tìm cách này cách khác để đòi hắn. Nhưng hắn bắt đầu biệt tăm, YM gọi thì ko trả lời, điện hầu như ko gặp được, những lần ít ỏi gặp được thì còi toàn hứa hẹn nhưng chẳng bao giờ thực hiện được cả. Lúc đó, tôi và một số người bạn nữa phải nhảy vào cuộc đòi lại công bằng cho deb. Đầu tiên chúng tôi góp rồi đi vay cho bằng đủ để lấy lại đồ đã đem cầm của deb. Sau đó, chúng tôi đã đến nhà tìm hắn nhưng cũng chẳng gặp được. Đắn đo mãi cuối cùng chúng tôi đến nhà nói chuyện với bố mẹ hắn nhưng bố mẹ hắn cũng ko nhận một trách nhiệm gì cả. Doạ với hắn ra công an cũng chẳng ăn thua vì hắn cũng thừa hiểu rằng chúng tôi chẳng có giấy tờ, chứng cớ gì cả. Deb lúc đó đã đành thôi thì phải chịu chi phí ngu vậy!
    Tôi và deb ko phải là bạn thân, nhưng đứng trước cảnh ngộ đó của deb tôi cũng đã cố gắng giúp đỡ, tuy chẳng được gì nhiều. Sau này, tôi và deb ko gặp nhau nữa, nên cũng chẳng biết rằng liệu hắn có hồi tâm chuyển ý trả lại số tiền cho deb ko! (tôi nghĩ là ko).
    Giờ đây hắn lại dám tiếp tục dở trò ở box 85, một bài chắc cũng chẳng khác gì mấy. Vậy mà mọi người lại định tin những lời hứa hẹn của hắn ư??? Mọi người nói tiền nong ko là vấn đề chính, nhưng tôi ko cho như vậy là đúng. Tiền chính là động cơ chính của hắn, và nếu như ko đòi lại được, ko trừng trị hắn thẳng tay thì hắn sẽ lại đi nơi khác thực hiện tiếp cái bài này và lại có thêm những nạn nhân của hắn Và không biết rằng trong 1 năm vừa qua, hắn đã đi những đâu, đã làm tổn hại những ai rồi! điều đó có lẽ chỉ có hắn mới biết được thôi. Cũng thật đáng tiếc là tôi đã ko biết để mà cảnh báo với Jemi, kaka...
    Tuy vậy trong ai cũng có cái tốt cái xấu. Do đó, chẳng ai có thể phản đối với việc hắn chơi thần với Mel, với việc hắn có người yêu. Nhưng Mel à, bạn có là một người bạn tốt, tin tưởng bạn bè, nhưng tôi nghĩ bạn ko nên đem uy tín của mình ra đảm bảo cho thằng bạn klc. Bạn có bao giờ mảy may suy nghĩ rằng có một ngày hắn ta sẽ đâm một nhát dao vào lưng bạn, khi đó bạn vừa mất bạn, vừa mất uy tín, còn bạn bè bạn thì lại khó xử, cái box này thì tan nát ko? Tôi cũng ko khuyên bạn quay lưng lại với klc, vì cũng chỉ có những người bạn như bạn thì mới có thể giúp nó, khuyên nó trở thành người tốt hơn mà thôi. Có điều bạn cũng nên cẩn trọng với những điều bạn nói, bạn làm.
    Chuyện của tôi, deb với klc đã qua đi 1 năm, nhưng hôm nay bất đắc dĩ phải lôi lại vì tôi ko thể đứng ngoài làm ngơ được nữa. Có những người ko muốn làm to chuyện này vì nó ảnh hưởng đến box 85, nhưng tôi ko nghĩ vậy, một con người đâu có thể đại diện cho box, làm xấu hình ảnh của box được. Các bạn vẫn có thể tự hào vì một 85, nơi có những người tốt như trangcva, blackstar, kmikze, anhcva, Melfice, Jemi, Aki....
    Được haveuever sửa chữa / chuyển vào 00:33 ngày 15/01/2004
  10. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn Haveuever nhé,nếu tôi có nói gì kô fải
    KLC la` bạn tôi nên dù gì tôi sẽ vẫn đứng về fía KLC chừng nào tôi còn có thể
    tôi đã đảm bảo với tất cả mộ người là KLC sẽ trả đầy đủ cho HT và J,dưới sự chứng kiến của tôi,nếu kô, tôi nhận đấy là lỗi của tôi và sẽ trả cho HT và J đúng số tiền mà KLC đã vay,nhưng tôi tin vào lời hứa lần này của KLC, chắc chắn chuyện đó sẽ kô xảy ra.
    Còn việc như bạn nói, dù sao cũng đã lâu rồi bạn kô gặp DEB,nên kô biết mọi chuyện về sau ntn,vậy thì có chắc chắn là đến h KLC vẫn chưa trả cho DEB kô?
    Ngay sau khi đọc xong bài của bạn,tôi đã hỏi lại KLC,và được biết là KLC đã trả cho DEB rồi, vậy thì bạn có thể hỏi DEB và nhờ DEB lên xác minh hộ được kô?
    Tôi mong bạn hiểu cho, việc này ảnh hưởng rất lớn đến danh dự và uy tín của 1 con người,kô thể mập mờ được.,đáng lẽ bạn nên nói chuyện với DEB trước khi post bài này
    Cám ơn bạn đã có những lời khuyên và góp ý cho riêng tôi và 85 nói chung
    Hy vọng sớm có thể gặp được bạn trong 1 buổi offline 85 sắp tới


     what wil be will be...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này