1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khunglongcoi đứt dây thần kinh xấu hổ rùi - See the last Page (11)

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Kimi-o-ai-Shiteru, 26/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kimi-o-ai-Shiteru

    Kimi-o-ai-Shiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất tôi chẳng có lí do gì để nhận tiền của mel nếu KLC ko trả cho tôi,vì thế mong mel đừng đóng vai anh hùng rơm làm gì,trẻ con lắm.
    Thứ hai,chuyện của Deb,tôi cũng biết vì cả AFFC đều biết nhưng hồi đó tôi ko tin,có lẽ vì thế mà bây h mới có topic này.Nhưng tôi ko muốn kể lại chuyện cũ,vì chuyện của tôi cũng là một minh chứng hùng hồn cho "danh dự và uy tín của 1 con người" rồi.Theo lời mel thì dường như KLC có thể nói dối tất cả mọi người trừ mel thì phải.Nhưng thực tế đã chứng minh điều đó là ko đúng phải ko mel?Vì thế mong mel đừng mù quáng bảo vệ bạn mình như vậy,cho dù là tình chiến hữu cũng ko hay chút nào.Liệu mel có thể đi đảm bảo và trả nợ cả đời hộ KLC được ko?
    Vài lời nói nốt với nhau,tôi thực sự cũng quá mệt mỏi với chuyện này rồi,nhất là thái độ của mel khiến tôi thất vọng hơn cả đối với KLC.Năm hết Tết đến,cố gắng nói với nhau những lời tốt đẹp hơn vậy.Chúc mọi người năm mới vui vẻ,trẻ khoẻ!!!!
    Why do you love her?
    Why do you love him?
    Why do you love me?
    Why...
  2. cobengheokho

    cobengheokho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.263
    Đã được thích:
    0
    Tớ là người mới vô box 85 nên cũng chẳng hiểu mô tê chi hết.Rút cục là chuyện gì thì PM cho nhau mà giải quyết.Chứ đọc trang nào cũng thấy nặng nề thế này thì............mà kể cũng lại.Nó kéo dài lên tới 8 trang rồi cơ đấy.Năm cũ sắp của năm mới sắp đến,các bạn bỏ qua những điều ko hay đi
    Click ~~~~> Hội Học Sinh TTVN <~~~~ Click​
  3. debonairgirl

    debonairgirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng tiếc cho Mel,tôi,Deb đây...sau khi nhận được tin nhắn của 1 người bạn qua offline,tôi đọc cái topic này và ko lấy gì làm lạ khi bây giờ mọi người mới fát hiện ra con người thực của Hoàng Giang,tức người bạn Khủng Long Còi mà mọi người bên box 85 này thừa biết là kẻ như thế nào qua bao nhiêu chuyện xảy ra.
    Tôi và câu chuyện của tôi như thế nào thì Giang là người biết rõ nhất.Từ trước tới nay tôi chưa gặp 1 ai có ý định lợi dụng bạn bè trắng trợn như KLC và quả thật khi viết lại câu chuyện này tôi cảm thấy có fần nào ấm ức.
    Chuyện KLC vay tiền tôi là có thật,chuyện đó cả box AFFC đều biết,ko tin các bạn có thể hỏi chị Cleg,anh Kiên,A-b...tất cả thành viên chẳng ai ko biết cả...chẳng qua vì nể nang nhau mà cư xử bt với nhau mà thôi.Tôi cũng vậy,nếu tôi thích tôi đã ko để cho thằng Giang sống đến giờ fút này,trên đời này mà có loại người ghẻ mọt như nó,sống chui lủi như nó,lúc nào cũng lo nơm nớp sợ bị người khác lừa vì mình đã lừa người ta quá nhiều rồi.
    Tôi đã fải rất cố gắng bình tĩnh để viết tiếp như thế này,nếu ko tôi đã chửi thật thậm tệ vào cái mặt nó rồi,vì sao chứ?
    Sao bạn ngây thơ thế hả Mel,anh haveuever đã nói đúng rồi đấy,sẽ đến 1 ngày bạn nhận ra người bạn của mình là như thế nào thôi,tôi ko nói trước điều gì nữa cả.Nếu bạn là người nhân đạo,bạn sẽ nghĩ thế nào nếu tôi nói rằng cái hôm tổ chức quyên góp cho bạn Hoàng Minh Tú lớp tôi bị tạt axit,mọi người hẹn gặp nhau ở Cung hữu nghị Việt Xô để quyên góp cho Tú,tôi ko có xe nên Giang đã chở tôi đi...nó đến đấy để lấy tiền quyên góp cho bản thân nó đấy.Tôi thật là ngu xuẩn vì tôi đã quá tin tưởng nó.Chính vì ngu nên tôi ko dám làm to chuyện lên mà chỉ dám nhắc nó trả tiền.Mà cái thằng này đâu có lương tâm chứ?Tôi đã khuyên bảo nó nhiều lần,tôi cứ chờ đợi nó hẹn ở hết chỗ này đến chỗ khác nhưng nó ko chịu trả...
    Lần cuối cùng tôi nói chuyện với nó là nó thẳng thừng,trắng trợn bảo tôi đến nhà mà đòi.Tôi về hỏi ý kiến mọi người và tìm đến nhà nó.Nhưng khốn nạn thay,bà già nó cũng chỉ là kẻ ở nhà,móc đâu ra tiền để mà trả,bà ta lại còn dám mở mồm nói với tôi 1 câu là:"Nó lấy của bạn nó,thằng Lê Anh bao nhiêu tiền chứ số tiền của cháu đáng là gì..".Tôi ko thể tưởng tượng được,1 cái gia đình gì mà biết con chơi với nhau chỉ để lợi dụng lại ko hề tỏ thái độ gì với con cái cả.Bà ta nói là nó đã đủ 18 tuổi rồi,tự fải chi trả lấy mọi thứ.Tôi ko thể tin được là lại có 1 cái gia đình ngu dốt đến mức thế,bố nó làm nhà nước mà ko biết cách đối nhân xử thế,nuôi dạy con cái như thế đấy...
    Chính xác là KLC đã lấy cái dây chuyền vàng mà mẹ tôi tặng để cắm 1,5 triệu,sau đó nó còn giả vờ là thiếu tiền lấy đôi giầy cắm ngoài hàng nên lấy tiếp 1 cái vòng vàng nga chỉ khoảng5,600 nữa thôi.Nó nói là nó lấy được giày thì mới có tiền trả tôi.Nhưng tôi đợi,đợi mãi,rồi sau đó nó lại bảo tôi còn gì đưa nó để nó có tiền rút mấy thứ kia ra nữa mới đủ.Tôi ko thể cho nó thêm 1 cái gì nữa vì tôi đã mắc nợ với anh haveuever.Tôi đã vay anh ấy 1,5tr để đi lấy cái vòng kia.Cuối cùng nó hẹn hôm đó ở trường tôi mang cho nó cái modem ở nhà rồi tôi đi với nó.Nhưng sáng hôm đó nó đến muộn,lúc đó tôi tan học tầm quá 12h trưa rồi mà tôi ko thể đi được vì sợ mẹ tôi mắng.Và nó lại hứa ngon hứa ngọt là chiều nay sẽ trả tôi.
    Rồi cứ thế tiếp diễn...ko biết bao nhiêu lần tôi gọi điện cho nó chỉ nghe những lời nói vô tâm của ông bà già nó.Rồi nhiều lần nó hẹn tôi tôi cũng cố gắng đến đầy đủ,bỏ cả học để đến....nhưng rồi vẫn biệt tăm vô tích...
    Nhiều lần tôi tính bảo ông già tống thằng ******** đó vào trại giam cho nó biết hậu quả là như thế nào...nhưng chính vì thương người nên tôi lại im lặng.Tôi doạ nó,nhưng nó vẫn nhâng nháo chễm chệ online,đến hôm tôi có được sđt di động của nó,tôi gọi điện cho nó,nhắn tin cho nó nhưng đều rất khó khăn.Nó bốc fét và nói dối 1 cách trắng trợn đến nỗi tôi thừa biết nhưng ko thể làm gì được.Hôm trước nó kêu là bận đi tiễn đứa bạn sang Anh,buồn quá,hôm sau tôi hẹn nó cũng lại bận đưa bạn sang Anhhaha...lắm bạn tốt ghê!
    Khoảng tháng 9 or tháng 10 vừa rồi,Giang hẹn tôi ở 1 quán chat trên Đội Cấn để trả 1 triệu trước vì lúc đó 2 người bạn của tôi ở Hà Giang lên đây học bị tai nạn,thiệt hại cả về xe và người thì nhiều nhưng vì chúng nó cũng hoàn cảnh nên mấy đứa trong nhóm bọn tôi,đứa thì góp 500,đứa có nhiều góp nhiều,có ít góp ít.Bạn ko thể hiểu hết được câu chuyện nó thương tâm đến mức nào nhưng đợt vừa rồi bọn tôi cũng fải mỗi đứa góp 1 vài trăm để cho chúng nó ko fải thi lại vì đợt nằm viện dài ngày ko tiếp thu hết được bài học trên lớp.
    Giang nhờ 1 người bạn đưa tôi 800,tôi bù thêm 200 nữa để giúp bạn.Lúc đó tôi bỗng nghĩ ko biết Giang lại vay tiền của ai nữa đây để trả cho tôi.Tôi cảm thấy buồn vì lại có thêm 1 nạn nhân nào nữa...Giang làm gì có tiền,tiền nó chỉ nướng vào cá độ thôi các bạn ạ.
    Sau hôm nhận được 800 đó,1 lần trên mạng tôi cung nói với anh haveuever là em sắp có tiền trả anh rồi.Lúc đó tôi nghĩ chắc Giang sẽ trả tôi nốt số tiền còn lại để tôi mang trả anh haveuever.Còn lại nó nợ tôi khoảng hơn 1 triệu nữa thì tôi sẽ xin mẹ tiền trả bù cho anh haveuever.Nhưng cứ đợi mãi đợi mãi,nó đổi số sim và tôi 1 lần nữa lại cảm thấy vô cùng xấu hổ.Rất nhiều lần tôi muốn nói chuyện với anh haveuever nhưng rồi lại ko đủ can đảm.KLC đã buộc tôi vào 1 tình cảnh mà tôi cảm thấy vô cùng ân hận,day dứt trong lòng.
    Từ trước đến nay tôi chưa nợ nần ai mà lại lớn quá như thế cả.Mà tôi cũng ko quen đi vay người khác,hầu như là người ta mượn mình cả.Chỉ có chuyện này làm tôi nhiều khi fải suy nghĩ.Tôi tính đến chuyện đi làm để kiếm tiền trả nợ.Nhưng 1 sinh viên năm thứ 1 như tôi liệu làm được gì ra số tiền lớn như vậy chứ?
    Tôi cảm thấy ân hận rất nhiều và buồn vì mình quá nể nang bạn bè.Bạn thấy đấy,1 kẻ đẩy người khác là kẻ lừa đảo giống mình,hỏi làm sao ko suy nghĩ được.
    Tôi đã nghĩ là Giang vẫn còn lương tâm vì nếu nó đổi thay tôi vẫn yêu quý và coi nó như bạn bè.Nhưng nó vẫn chứng nào tật ấy.Câu chuyện này đã xảy ra cách đây hơn 1 năm rồi,nhưng ngay từ lúc đó,tôi biết rồi sẽ đến ngày mọi người vạch trần ra bản chất của con người KLC thôi.Tôi rất tiếc cho mọi người,rất tiếc cho bạn Lê Anh,và tiếc cho tất cả những ai bị KLC lợi dụng.
    Bạn Mel này,bạn dám đứng ra bảo lãnh cho KLC à?Vậy thì bạn hãy trả hết số nợ mà KLC nợ chúng tôi đi,tôi đại diện cho những người bị hại,những nạn nhân của KLC đó.Bạn sẽ trả lời sao đây?
    Nếu ai muốn liên lạc với tôi hay muốn biết nhà KLC để đến đập fá hay đòi nợ thì gọi hoặc nhắn tin:0912488998.
    Tôi viết bài này ko fải vì mục đích đòi tiền vì qua tết này tôi cũng có tiền để trả anh haveuever rôi,tôi viết là để viết cho công lý,công bằng và thay cho sự bất công mà các bạn,những nạn nhân của vụ lừa đảo này bất bình ko nói lên hết được.
    Rồi sẽ còn bao nhiêu nạn nhân nữa đây?
    Cái thiện rồi sẽ thắng cái ác thôi.....rồi mọi người sẽ thấy.
    Được trang_cva sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 16/01/2004
  4. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết vài hôm nữa bác về , cái mà tôi và j cần không phải là tiền mà là lời nói từ phía klc qua hành động và thái độ trước đây ,để mọi người có thể tin tưởng về nhau như trước đây mà thôi.
  5. Kimi-o-ai-Shiteru

    Kimi-o-ai-Shiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Bạn mel đâu nhỉ?Deb đã lên tiếng rồi đó,tôi thấy đúng thật là pó tay với KLC thôi.Tôi nghĩ nó chỉ tệ hại vừa vừa thôi chứ ai ngờ...Kiểu này chắc phải cho KLC vào TTCải tạo nhân cách chứ chả ai giúp được gì nó đâu.
    Why do you love her?
    Why do you love him?
    Why do you love me?
    Why...
  6. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    chúng ta đang bàn luận 1 cách nghiêm túc,nên cần có ự tôn trọng nhau đối với tất cả mọi người, tránh để những cáu giận làm mờ lí trí mà có những lời lẽ kô fải

    các bạn có thể fê fán tôi thế này, thế nọ, nhưng các bạn kô hiểu rằng tôi đang cố gắng tìm cách để cứu lấy 1 tình bạn 12 năm và 1 con người bởi 12 năm đó
    thằng Giang mới chỉ 19 tuổi như tôi và các bạn,còn cả 1 cuộc sống ở fía trước, tôi tin nó còn có thể sửa được

    tôi kô cần ai tin nó, cũng kô cần ai ủng hộ tôi cả, cho dù các bạn có thể cười vào tôi mà bảo tôi là 1 thằng ngu đi nữa, tôi kô từ bỏ điều tôi khẳng định là đúng
    kô chỉ thằng Giang,với bất cứ người bạn nào,tôi luôn hết lòng giúp đỡ khi ai đó cần,nhưng thằng Giang đặc biệt hơn , có lẽ là bởi những ấn tượng từ thời thơ ấu của nó với tôi, những điều thật nhỏ bé,thật xa vời,nhưng nó đã làm nên 1 tình bạn,thế thôi



     what wil be will be...
  7. haveuever

    haveuever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Mel đúng là một người bạn tốt. Nhưng như thế có lẽ là chưa đủ và chưa đúng!!! Cái bọn tôi cần đâu phải là tiền của mel, thử hỏi xem nếu như sau này thằng klc thì mel trả thay, chả nhẽ bọn tôi lại nhận số tiền đó của mel, và hơn nữa lúc đó thì làm cho mọi người thêm ái ngại nhau, cái box này thêm tan nát mà thôi.
    Mel bảo đảm, cam đoan... đủ kiểu nhưng chúng tôi ở đây có thấy thằng klc lên tiếng gì đâu, nếu có thì cùng lắm cũng chỉ là bảo ra ngoài giải quyết riêng (nó mà ra ngoài giải quyết cái nỗi gì, chỉ tìm cách ỉm đi, trốn tránh là giỏi). Tôi chẳng thấy có một chút biểu hiện gì của nó là nó sẽ ăn năn hối cải cả.
  8. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nên bàn luận một cách nghiêm túc . Nhưng vấn đề này không phải dễ giải quyết , cách giúp klc không phải như mel vẫn làm là đưa tiền cho klc trả nợ mà là cần phải chỉnh đốn lại klc . Có nhiều điều không tiện nói ra ở đây thôi bạn mel cứ về đi cái đã rồi nói trực tiếp dễ hơn.
    To klc : bạn bảo j và bs liên hệ trực tiếp với bạn vậy mà .... Tớ gọi điện cho bạn nhưng bạn cũng đâu thèm nghe , đứng ở một nơi ồn ào vậy sao nghe nổi đt để rồi chỉ cần vài ba câu nói ai đấy rồi dập máy >?>>>???? KHông hiểu đuợc klc nữa rồi ???? Tớ đây không đủ kiên nhẫn nữa đâu , tớ mong rằng bạn thanh toán tất cả cho j và bs trước ngày 29 âm lịch không thì ...... bọn tớ không còn chịu đựng nổi thái độ của bạn đâu và lúc đó bọn tớ có làm gì thì đừng trách bọn tớ vô tình bởi bạn là người vô tình trước mà .
  9. Kimi-o-ai-Shiteru

    Kimi-o-ai-Shiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Những điều mel nói ai cũng hiểu mà,mel cứ cố gắng làm những gì mel cho là đúng đi,có thể là vô ích nhưng còn hơn là nhận mình sai hả?Chẳng lẽ mel ko thấy rằng mel là người bị KLC lợi dụng nhiều nhất,lừa dối nhiều nhất?Mel bảo rằng cứu vớt tình bạn 12 năm ư?Liệu nó còn là tình bạn ko khi chỉ có 1 chiều như vậy?KLC đối xử với mel vậy mà gọi là tình bạn được à?Điều này thì mel rõ hơn ai cả mà.Có những điều thật đẹp,thật thiêng liêng nhưng khi đã xa xưa rồi thì chỉ còn quá khứ,mà mel thì có phải là người hoài cổ lắm đâu?Tôi ko nói để chia rẽ tình cảm của 2 người nhưng mel hãy nhìn nhận sự việc sáng suốt và khách quan hơn đi.Cho dù là đau lòng...nhưng đừng như con đà điểu rúc đầu vào cát!!!
    Why do you love her?
    Why do you love him?
    Why do you love me?
    Why...
  10. debonairgirl

    debonairgirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    tôi hiểu ý của melfice
    1 con người mới 19 tuổi và vẫn có thể làm lại cuộc đời mình fải ko?Đúng đấy,nó có thể là 19,29,39 hay tận đến lúc chết đi chăng nữa thì dù hắn ta có làm lại cuộc đời cũng muộn rồi.Chẳng lẽ hắn ta ko fải trả giá cho những gì mà hắn ta đã gây ra trước đây và ung dung nói rằng mình đã thay đổi là thay đổi sao?
    Bạn chỉ làm điều tốt mà ko hiểu rằng tốt với ai và tốt như thế nào là đúng.Tôi biết tuổi thơ 2 người có những kỷ niệm đẹp và khó quên với nhau.Nhưng tôi nói thật nhé đó chỉ là bạn coi trọng tình bạn cua bạn với KLC thôi,liệu KLC có coi bạn như 1 người bạn thật sự ko hay chỉ lợi dụng bạn thôi.Gia đình nó biết thế mà vẫn làm ngơ bỏ qua...bạn suy nghĩ nông cạn quá đấy.
    1 người bạn tốt là 1 người bạn như thế nào chứ?Bạn nhận là bạn sẽ cố gắng giúp KLC sửa đổi nhưng 1 năm trôi qua tôi vẫn thấy hắn ta như vậy.Nó học hành chểnh mảng,chỉ cá độ với ăn quỵt tiền là giỏi,tương lai chẳng biết thế nào mà cậu dám đứng ra bảo đảm,tôi fục cậu đấy.
    sao ko thấy KLC lên tiếng nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này