1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khunglongcoi đứt dây thần kinh xấu hổ rùi - See the last Page (11)

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Kimi-o-ai-Shiteru, 26/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dullahan

    Dullahan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.650
    Đã được thích:
    0
    Đọc qua những trang của topic này tôi thấy buồn, là một thành viên khá lâu của box 85 thật không tránh khỏi những cảm giác này.
    Tôi cũng suy nghĩ một chút về những gì mọi người post ở đây ( chỉ về những gì mọi người post ở đây bởi tôi không biết gì về nội tình. Tôi đã đọc rất nghiêm túc hơn 8 trang topic này chứ không phải như nhiều kẻ vô tâm vào buông mấy câu vớ vẩn ) và post bài này cũng kô fải muốn tranh cãi với bất kỳ ai.
    Nói về Mel, đọc những bài của Mel tôi thấy thật đáng buồn, tôi có cảm giác, chỉ là cảm giác thôi chứ chẳng khẳng định KLC lấy nick của ông để post những bài như thế để như có thêm một người ủng hộ nó, để nó có thế níu kéo thêm một chút thời gian để trốn tránh hay tệ hại hơn là một trò tung hứng giữa ông và KLC ( tôi xin lỗi luôn ) mà động cơ của ông là ông muốn bênh vực nó hay hy vọng vào một thằng bạn 12 năm vốn có tính tốt. Tôi biết tình bạn 12 năm của Mel với KLC là rất đáng quý, đáng trân trọng bởi nó cũng khá lâu đấy chứ ( cũng chỉ là khá lâu thôi bởi 12 năm đó cũng chỉ là 12 năm thời trẻ con và cũng là những năm để hình thành tính cách hay "bản chất" của một con người ). Đã là bạn tốt thì phải biết giúp đỡ nhau chứ kô phải là dung túng cho hành động của nhau ( đấy là tôi nói chung thế thôi ). Nếu ông là bạn KLC thì hãy cố gắng giúp đỡ nó sửa đổi, nhận ra rằng một con người sống tử tế sẽ kô bao giờ làm những chuyện như thế ( những chuyện Deb hay J kể ). Có lẽ việc này khi về nước ông sẽ làm dễ dàng hơn khi tiếp xúc và nhận thức mọi việc rõ ràng hơn. Nhưng hiện nay khi ở nước ngoài, ông cũng không nên nói những câu kiểu như trong những bài vừa rồi : ông đảm bảo KLC sẽ trả tiền cho BSJ sớm nhất có thể hay rồi lấy uy tín của ông ra mà đảm bảo KLC sẽ trả tiền. Những câu nói đấy của như ông dội một xô nước lạnh vào mặt hai người đang rất ấm ức là BSJ. Ông nên đặt mình vào vị trí họ và biết rằng họ tức vì cách đối xử của KLC với họ chứ không phải vì số tiền.
    Theo cá nhân tôi, nếu KLC xử sự như một người tử tế và giả dụ hoàn cảnh gia đình khó khăn thì có thể BSJ ( hay những "người bị vay" nói chung ) sẽ có thể dễ dàng cho KLC khất đến khi lấy vợ đẻ con hay thậm chí không đòi cũng được ( nhưng mà hoàn cảnh khó khăn sao được khi mà vẫn còn tiền để trang trải tình phí, theo kinh nghiệm tôi biết thì tình phí cũng không nhỏ đâu ạ ) .
    Và tất nhiên, khi mà KLC đã xử sự như thế, thì vấn đề tiền sẽ được đặt lên trên bởi vì họ tiếc số tiền hơn là tiếc một người bạn như thế, họ tiếc số tiền của họ đã vào tay một kẻ như thế.
    Nói về KLC, đúng là tôi thật sự thất vọng. Nếu đúng như mọi người nói chỉ chả có gì để bàn cãi nữa. Đối loại người này thì không có giải pháp gì nữa rồi ngoài dùng vũ lực bắt phải trả nợ. Loại người này không được một bài học nhớ đời thì sẽ mãi mãi không sửa đổi được đâu. Mọi người hãy thử nghĩ, post lên forum gây sức ép làm gì, sức ép từ đâu, chúng ta - những người từng coi nó là bạn - đứng ở đâu trong cuộc sống của nó mà đòi gây sức ép từ phía chúng ta. Đến bố mẹ của nó - người mà nó tiếp xúc hàng ngày, nuôi nó từ bé, trịu trách nhiệm những việc nó làm - còn là những loại người như thế thì nó còn gì để mà sợ nữa, chằng ai động đến một cọng tóc của nó. Sao biết được nó sẽ lừa những ai để mà cảnh báo, khi biết được rồi mà kô giải quyết triệt để thì cũng quá muộn. Chẳng lẽ thuê thám tử tư theo dõi nó 24/24 - 7/7 <= rõ ràng là không khả thi. Có lẽ phải tạm gác câu " nhân chi sơ tinh bổn thiện" sang bên mà làm cái gì khác hơn là chờ nó tự sửa đổi. Không được câm lặng như deb từng làm như một câu chuyện tôi biết : Khi bị vấp vào một hòn đá bên đường, hãy nhặt nó lên và vứt ra khỏi đường đi chứ đừng chỉ chửi rủa nó rồi lại đi tiếp
    Thôi nói nhiều mà không thoát ý, tôi cũng xin dừng bài viết ở đây.
    Những điều tôi nói chỉ là những suy nghĩ khi tôi đọc topic này thôi, nếu sự việc chỉ là hiểu lầm hay nhầm lẫn thì tôi sẽ xoá bài nãy và gửi lời xin lỗi chân thành đến những người liên quan
    Welcome to Final Fantasy Fans Club
    Click our Logo
  2. Artist

    Artist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.454
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, 1 tháng rồi không vào box, cái topic này tởm thế này rồi cơ á?
    Mọi người nói nhiều thế này rồi, tôi có nói nữa cũng chả ích gì. Những lời Dullahan nói tôi không thấy có gì sai, và tôi thấy với những chi tiết mà mọi người đã nói, một con người như thế có lẽ phải nhận những lời thậm chí tồi tệ hơn.
    Vả lại các bạn nói "loạn cả box", tôi thấy không ghê gớm đến thế, nó có thể mang tính chất rất to lớn đối với 1 vài cá nhân, nhưng box 85 là cả 1 tập thể, không chỉ vì 1 cá nhân mà quy đổi cho cả tập thể được.
    Năm hết Tết đến, biết là không thể tránh khỏi, nhưng tôi mong những chuyện thế này không bao giờ xảy ra nữa.
    PS to Dullahan: a, giờ mới nhớ thằng này nhá, mày vẫn cầm của tao hơn triệu đúng không, xem tình hình thế nào chứ không tao lại làm topic "Dullahan đứt dây... rồi" bây giờ! lol just kidding dude!

    Dou****e kimi ha chiisana te de
    Kizu woseou*****runo darou
    <FONT face="Comic Sa
  3. Mad_Man

    Mad_Man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    4.476
    Đã được thích:
    0
    Một người ko biết đầu cua tai nheo như tôi mà nói xen vào đây có hơi vô duyên nhưng có lẽ tôi nên nói. Tôi có một người bạn,có lần cậu ấy kể tôi nghe chuyện về bạn của cậu ấy. Người bạn ấy chỉ hơn chúng ta một tuổi nhưng gia đình coi như ko có, bạn bè bỏ gần hết còn lại chẳng giúp được gì, mới đôi mươi mà chẳng thiết sống, chẳng mong mỏi ở tương lai cái gì. Cậu ấy cũng chẳng phải nghiện ma tuý hay côn đồ gì mà số là cậu ấy cá độ, thành ra nợ nần bây giờ khoảng hơn .....500 triệu, tớ ko đánh nhầm đâu, số tiền ấy bạn cứ hình dung là bình thường bố mẹ chúng ta chỉ kiếm được hơn 1,2 triệu một tháng hoặc hình dung mạng ttvn có hơn chục nghìn thành viên cũng ko đóng góp nổi từng ấy. Nó vượt quá tất cả sự giúp đỡ có thể của bạn bè và bạn bè cũng chẳng còn mấy người tin tưởng cậu ấy chỉ có bạn tôi là người cuối cùng giúp cậu ấy vài trăm, chỉ giúp thôi vì bạn tôi cũng biết là cậu ấy chẳng trả được số tiền ấy. Bạn tôi cũng chẳng có nhiều tiền nên bây giờ cũng chẳng giúp gì được. Gia đình cậu ấy thì cũng chẳng khá giả gì mà cũng vài lần phải đi trả cho cậu ấy, tớ nghĩ số tiền cậu ấy nợ đã lên đến tiền tỷ. Bởi vậy gia đình cậu ấy cũng đành thôi coi như ko có đứa con ấy, đồng thời cũng quay ra ko ưa cả bạn tôi. Mà cậu ấy cũng biết vậy nên cũng cắt đứt mọi liên lạc với bạn tôi. Mọi người thử hình dung ra hoàn cảnh cậu kia, sống ko sống được ( chủ nợ ko để yên với số tiền như vậy đâu nhé ) mà chết cũng ko chết được vì chủ nợ cần tiền chẳng cần mạng có muốn vào tù cũng ko được vì chẳng có giấy tờ gì mà chủ nợ chỉ cần tiền thôi.May ra chỉ còn một nước là bỏ đi biệt xứ (nhưng chủ nợ cũng ko tha cho gia đình đâu mà cũng khó lắm ) hoặc nói dại thì ....cho xong luôn.Một người chỉ hơn tôi, Mel, KLC, J, BS...chỉ 1 năm tuổi đời mà rơi vào hoàn cảnh như vậy, ai cũng đành bó tay. Thực sự cũng chỉ là từ cá độ, nghiện trắng còn cai được chứ nợ tiền ko xoá nổi đâu.
    Tớ kể chuyện này chẳng phải chuyện cổ tính hay truyện cổ An-đéc-xen hay cà phê chiều thứ 7 gì gì đó, tớ chỉ kể chuyện mong người trong cuộc nhất là Mel và KLC nhìn rõ vấn đề và hậu quả, đừng tự lừa dối mình nếu có. Còn nếu tất cả còn hy vọng như Mel nói thì coi như những lời tớ nói là lời thừa của hì hì, xem nik khắc biết, còn nếu ko được vậy tớ chắc bài của tớ cũng chỉ như nước đổ lá khoai thôi (cậu bạn kia cũng thử cố đôi lần nhưng vẫn chẳng thoát ra nổi ). Mong các cậu nhớ rằng cậu kia chỉ hơn chúng ta một tuổi và mới đôi mươi.
    Day after day, I'm a man with foolish grin want to see someone around.
  4. lovely17

    lovely17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rùi em không vào đây.
    Hôm nay vào đây cũng vì tò mò muốn xem mọi người lên án KLC ra làm sao và cũng muốn biết thêm thực sự anh CÒi đã làm những trò gì.
    EM không muốn nói nhiều vì thực chất em cũng chỉ là những người ngoài cuộc như bao nhiêu người # &lt;trừ chị J , chị BS , Deb , KLC và anh Mel.&gt;
    Nhưng em thấy rõ ràng mọi người định lấy cái topic này , lấy cái box 85 này thành nơi để lên án , để trút mọi bực tức đấy à.
    Anh KLC sai thì đã rõ rành rành rồi . Những việc làm của anh ý chẳng có ai có thể chấp nhận được nhưng không phải vì vậy mọi người lại alô xô tất cả quay mặt lại với anh ý.
    Rõ ràng lúc trước em thấy KLC đã từng chơi rất thân với 1 vài thành viên trong box này, thế mà bây giờ thì chửi KLC không ngớt lời. Tình bạn kể ra cũng đơn giản quá nhỉ??? Nó dễ dàng cắt đứt như vậy sao??
    Ai cũng nói rằng làm những điều này với 1 mục đích là để anh Còi tốt lên , cốt để giải quyêt vấn đề rồi mọi chuyện lại trở lại BT , " chúng ta vẫn là bạn bè. "
    Mọi người thử nghĩ xem , 1 người bị lên án , kết tội , bị lôi đủ mọi tật xấu xa phơi bầy cho bàn dân thiên hạ trố mắt đọc thì làm sao người ta có thể tiếp tục cùng lại đi chơi với box , cùng lại trở thành 1 thành viên tích cực của box vô tư và thoải mái như xưa được nữa. Rõ ràng mọi người chỉ biết vào đây chỉ chích thôi à , không làm được vì gì tích cực hơn à.
    Rồi nữa , việc anh Mel lên tiếng bảo vệ cho anh Còi chẳng có gì là sai cả , người ta là bạn bè thân của nhau , người ta có quuyền làm những việc để giúp đỡ bạn mình , và thực tế anh Mel đang làm 1 việc đó là cứu DANH DỰ cá nhân cho anh Còi. Giúp anh còi trả nốt những khoản nợ nần là 1 điều cần thiết vì thực tế anh còi không thể đi ăn cắp mà trả nợ được.
    Thế mà mọi người lại nói đó là 1 tình bạn mù quáng , 1 người n....g.....u.
    Cực chẳng đã mọi người đã xúc phạm chính mel . Đây chính là lí do vì sao anh mel đã có những bài viết thừa ở cái topic này , những bài viết bị coi là Cãi Cố , Cãi Ngang phè phè .......
    Những người trong cuộc đừng vì quá tức giận với anh Còi mà lại muốn lên đây lôi kéo thêm cả những người ngòai cuộc vào phe của mình . Đây có thể coi là 1 chuyện riêng tư được không??
    To anh Còi : hi vọng đây là lần cuối anh Còi làm chuyện này , nó cũng chẳng hay ho gì cả bởi người ta cho anh VAY chứ người ta không CHO anh , anh nên suy nghĩ kì giữa việc VAY có hoàn lại và VAY Không Hoàn lại của anh . Với lại anh là 1 thằng con trai cơ mà , đã hứa thì phải làm chứ đừng để nguời # mất lòng tin với anh như vậy . ...
    Cái quan trọng là lúc anh cần tiền , người ta sẵn sàng tìm cách cho anh vay tiền . Nhưng đến lúc người ta cần thì không ai # , chính anh phải là người hoàn trả hay giúp đỡ lại người ta chứ.
    Tình bạn không thể tồn tại từ 1 phía được , không thể nào 1 người cứ xây còn người kia cứ đập đổ ..... sẽ thất vọng lắm đó.
    Bạn đã thắc mắc cuộc suống là như thế nào chưa ???
    Bạn có thể tìm cả thế giới và không bao giờ hiểu đươc..
    Bạn không cần đi qua những đại dương
    Hạnh phúc đâu có gì bí mật
    Đó là nơi đây , lúc nay....
    Đó là anh và em
    Đó chính là những giấc mơ
    Em đã có một nơi của riêng em , đã có một người để yêu thượng Đấy chính là những giấc mơ . Hãy mở mắt ra . Hãy kêu lên đến tận trời&nbsp; cao . Em đã thấy anh cười . Tim em đạp rộn rã
    Hôm qua đời thật tẻ nhat. Hôm nay đời em muôn màu
    &nbsp;
  5. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Không biết gì thì đừng thêm lời vào em ạ. Buồn cười lắm... Hãy đặt địa vị của mình vào địa vị của người khác, đừng đứng ngoài mà muốn nói gì thì nói !

    Don't give up on your faith.Success comes to those who believe it ! That the way it is...
    A friend in need is a friend indeed
  6. Dullahan

    Dullahan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.650
    Đã được thích:
    0
    To lovely : lovely đọc hết các trang của topic chưa đấy, biết là em chỉ muốn có ý tốt thôi nhưng bái trên làm những người trong cuộc chỉ thêm bực mình
    Welcome to Final Fantasy Fans Club
    Click our Logo
  7. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Ly à, em biết anh KLC vay tiền của bao nhiêu người rồi không?Nếu không nói ra, thì mãi mãi người ta cứ lầm tưởng chuyện đấy là của riêng mình.
    Nếu dang dở
    Đêm và ngày lo sợ
    Chấp chới lòng
    Thôi thì bỏ cho xong

  8. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Đến hôm nay tớ mới biết chuyện này , và cũng ko ngờ là nó nghiêm trọng đến như vậy . Tớ có vài lời :
    to còi : nếu ko tính hôm qua thì lâu rồi tao ko gặp mày , trên mạng thì vẫn gặp mày thường xuyên nhưng ko biết là mày gây ra nhiều chuyện thế này . Tao với mày với Mel học cùng cấp 2 và thân nhau cho đến bây h , tao biết mày vẫn là đứa bạn nhiều lúc gây ra nhiều chuyện ko hay ho với mọi người nhưng vì trước đây nó ở mức độ nhỏ nên tao cũng chẳng nghĩ gì vì lúc đấy tao với mày đều trẻ con thôi , cả Mel cũng vậy đúng ko . Còn bây h , trước sự việc như thế này thì tao cũng ko trách mày nhưng giờ tao với mày đều đã lớn , đều đã biết suy nghĩ nên tao khuyên mày hãy giải quyết một cách " người lớn " với những việc nghiêm trọng mà mày gây ra đi , đừng làm nó nghiêm trọng thêm rồi sau tốt nhất là đừng gây nên việc gì nghiêm trọng như thế này nữa . Vậy nhé .
    to mel : tôi hiểu vì sao ông bênh thằng còi , ông thế nào , thằng còi thế nào , tôi thế nào còn lạ gì nhau đúng ko . Nhưng có lẽ ông hơi chủ quan trong việc này , với tôi thì ko sao , nhưng với mọi người ở trong này chắc sẽ có nhiều người thất vọng . Thôi thì cố gắng nhìn nhận một cách thực tế sự việc của thằng còi rồi khuyên nó chứ đừng bênh nó .
    Trong cuộc sống mỗi người mỗi cảnh nhưng cái quan trọng là đừng đánh mất tình bạn . Mọi người ăn tết vui vẻ nhé .

    But do you think we can fly?
    Do you think we can fly?
    Do you... think we can fly?
    .
  9. lovely17

    lovely17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    Em đã ngồi mất gần 1 tiếng để đọc đầy đủ 9 trang này nên không thể nói là em ko biết gì cả . Nhiều người người ta cũng chỉ qua những bài viết của mọi người trong topic này rồi phát biểu ý kiến , em cũng thế đấy. Cùng là thành viên trong box cả , em cũng muốn nói đôi dòng suy nghĩ của em thôi mà . Mỗi tội là hơi # mọi người 1 tí nên bị coi là ngớ ngẩn , là buồn cười , là làm người # bực mình lây à?????????????
    Đâu có thể nói là " đứng ngoài không biết gì thì đừng nói , buồn cười lắm .. " Em với chị thì cũng như nhau cả thôi , chẳng # nhau là mấy . Người ngoài như em bao giờ cũng KHÁCH QUAN hơn chị ạ.&lt; có thể là
    Với lại em có bênh vực anh Còi đâu , em chỉ muốn nói đến cái cách mà mọi người làm um lên mà thôi .
    Bạn đã thắc mắc cuộc suống là như thế nào chưa ???
    Bạn có thể tìm cả thế giới và không bao giờ hiểu đươc..
    Bạn không cần đi qua những đại dương
    Hạnh phúc đâu có gì bí mật
    Đó là nơi đây , lúc nay....
    Đó là anh và em
    Đó chính là những giấc mơ
    Em đã có một nơi của riêng em , đã có một người để yêu thượng Đấy chính là những giấc mơ . Hãy mở mắt ra . Hãy kêu lên đến tận trời&nbsp; cao . Em đã thấy anh cười . Tim em đạp rộn rã
    Hôm qua đời thật tẻ nhat. Hôm nay đời em muôn màu
    &nbsp;
  10. lovely17

    lovely17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    Vâng , em biết điều đó. Em biết cái sai thì cần được lên án . Anh Còi đã dẫn đến tình trạng giọt nước làm tràn li. , mọi người tức giận cũng là phải , nhưng liệu trong cách nói của nhiều người có cái gì đó HƠI QUÁ lên chăng , sao ai cũng bốp bốp chát chát thế?/? Lại còn lôi thêm cả anh Mel vào chuyện này , để rồi nhân tiện bảo rằng tình bạn của 2 người đó là mù quáng , là lợi dụng.........??
    Bạn đã thắc mắc cuộc suống là như thế nào chưa ???
    Bạn có thể tìm cả thế giới và không bao giờ hiểu đươc..
    Bạn không cần đi qua những đại dương
    Hạnh phúc đâu có gì bí mật
    Đó là nơi đây , lúc nay....
    Đó là anh và em
    Đó chính là những giấc mơ
    Em đã có một nơi của riêng em , đã có một người để yêu thượng Đấy chính là những giấc mơ . Hãy mở mắt ra . Hãy kêu lên đến tận trời&nbsp; cao . Em đã thấy anh cười . Tim em đạp rộn rã
    Hôm qua đời thật tẻ nhat. Hôm nay đời em muôn màu
    &nbsp;
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này