1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khuya...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xml_q84, 25/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    ức chế, 3 năm rồi, kô đc ăn mùng 5/5 ở nhà, 3 năm rồi, ngày nào cũng như ngày nào, chả lấy j là đặc biệt .. nhớ chè kê, nhớ bánh ú tro ... huhuhu .. cái bọn miền Nam ở đây làm bánh ú tro dở ẹt .. ăn vô thiếu điều muốn ói
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Khuya rồi đấy,dậy uống thuốc ngủ rồi ngủ tiếp đi con !!!
  3. xuzhou

    xuzhou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    đêm yên tĩnh quá.Hôm nay thi rồi nên dành thức khuya học bài rồi sáng đi thi luôn.Thi xong là tụi bạn được về nhà rồi thích thật.Còn mình thì.......Buồn quá
    tự nhiên hôm này online gặp con bạn thân lại kể chuyện cũ ngày còn đi học,làm mình lại nhớ tụi bạn quá,chắc giờ này tụi mày đang ngon giấc rồi,nên chẳng thấy đứa nào online cả.Nhớ tụi mày quá,hy vọng sớm có cơ hội gặp lại tụi mày.............
  4. xuzhou

    xuzhou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  5. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Lâu rùi nó mới có 1 đêm có cảm giác yên bình như thế này. Trời HN super nóng, vậy mà lòng nó hiện tại lại rất thanh thản, cool làm sao
    Cũng lâu rùi nó mới đi uống cafe, ra quán cafe mà lại gọi luôn 1 cốc chanh muối mới kì Buôn dưa lê, cười vui thoải mái, măm măm nem chua rán,....Thoải mái quá
    Đêm nay ngủ ngon rùi
    Chúc cả nhà ngon giấc
  6. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    chiều ngủ dữ wá --> túi ni hông ngủ nổi nữa +_+ nhắn tin tầm bậy hết người này tới người khác... mà ai cũng ngủ sạch hết trơn!! chẳng ai nhắn lại hết!! bùn wá (bùn ngủ --> ặk)
    có người còn ghê hơn!! chừ mà đi café hả chị (hay cô nhỉ, hix có chồng con rùi gọi = chị được ko "cô" ??!)
    mò xuống tủ lạnh thấy trống ngắt!! còn mấy hũ sữa chua với mấy trái bơ! thui thế cũng được! mà ăn xong mắc công đánh răng lại nữa! mệt dễ sợ! thui ko ăn nữa
    bít làm chi chừ hè!! chẳng có ai cho mình phá hết!! 1:09 a.m rùi!! lần sau rút kinh nghiệm!! Ko có ngủ trưa nữa hixhixxxxxxxx
  7. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Hì, chỗ vàng đã trả lời mì cua rùi nhé.
    Lại 1 tối vô ích, học ko vào gì hết. Có lẽ do thứ 7 đã lên lịch đi chùa thầy, 2 người một, xếp hàng vào từng người, 10''/ 1 lần vào. Lịch đã cụ thể như thế thì học làm gì cho phí hả giời?? Ôi cái trường danh giá với những thầy cô danh giá và học sinh danh giá
    Đi ngủ nào. Nóng quá mercury ạ. HN ban đêm mà loanh quanh 33 độ Em thi ĐH xong rùi nhanh chóng kiếm cái học bổng nanô or điện nguyên tử gì đó mà go abroad cho đỡ phí tài năng , học xong về xây tiếp cái nhà máy điện hạt nhân trên Đà Lạt
    Bức bối quá. Nóng quá ko ngủ được chắc vẫn phải học. Mâu thuẫn quá. Hì hì
    9mare cả nhà trước nha
  8. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Khó có thể mà nói ra lời được cảm giác của mình lúc này. Vui sướng ư ? có lẽ chưa phải... , buồn bực ? không thể nào ! Nó là một cảm giác khá hỗn độn, khó có thể hình dung cụ thể...
    Mình đã làm, đã nói cái gì ấy nhỉ ? Men vừa phải đôi lúc cũng có nhiều cái lợi. Mình dũng cảm hơn, tự tin hơn, có lẽ cũng nhờ nó.... Mà nghĩ đi nghĩ lại, chẳng phải là một con người tự ti, hèn kém. Nhưng trong vấn đề đó, thật sự là quá tệ.
    Tương lai hay hậu quả, điều đó thật khó nói và cũng không thể nói trước được !
  9. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    nhưng mà con vẫn thích gọi bằng "cô" hơn "chị" ạh! cho dúng người lễ phép leo lên sân thượng ngủ nè cô!! nhìn sao sáng wá mà hông ngủ được nghe nó chanh chảnh ý nhỉ <hìhì> mà thiệt áh chớ!! mà sao cô bít mấy cái đồ ba nhe của con zạ!! theo dõi kỹ gứm
    Được _mercury_tanana_ sửa chữa / chuyển vào 00:33 ngày 09/06/2006
  10. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Okie, cô ego chính thức nhận mercury là con (or cháu) kể từ ngày hôm nay. Ngoan lắm, lịch sự mì cua àh
    Cái đoạn "vòng vèo và chùng chình" con viết hay vậy sao tự nhiên lại del đi? Ko tranh luận thêm những gì con nói nữa, vì ego hiểu con thừa sức trả lời được những câu hỏi từa tựa như trên Câu hỏi tu từ ko cần câu trả lời thì phải? Mà ego cũng ko khá hơn con là mấy đâu, cũng đã (và đang) bỏ phí nhiều thứ, đôi lúc cũng thấy mình là đồ "hèn kém", "đáng vứt" lắm Nhưng ego ko thấy mình thất bại, vì hiện tại cô vẫn đang follow cái aim của mình. Vòng vèo or chùng chình, điều đó chứng tỏ con đã có đích hướng tới, có điều con dùng phương pháp đi đường vòng nhiều cam go nguy hiểm hơn thui Dùng đường vòng reach aim mới làm cho mình thấy đáng nhớ, đáng quý và đáng tự hào Đường nào mà chẳng dẫn tới Rome, mercury nhỉ?
    Ego ko lên sân thượng được, trên đó trồng toàn rau, nhiều muỗi lắm, cô ko muốn bị tụi nó khiêng Muh ego hông thích nhìn sao, chỉ thích trăng thui Bầu trời HN đang chi chít sao, còn ông moon thì méo mó con àh
    Bi h thì tiến tới thành Rome trong dream nhé. Ngủ ngoan, và ngày mai trời lại PHẢI sáng.
    Cả nhà cũng ngủ ngon

Chia sẻ trang này