1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khuya...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xml_q84, 25/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc...
    trên sân thượng mà trồng toàn rau thì coi bộ tối tối pác phải lội xuống âm phủ ngũ quá! hơ hơ.... ai đời có chuyện trồng rau trên sân thượng nhể???
    Con mà nghe nói, con lăn ra đường con chết thê thảm luôn má ơi!
  2. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc...
    trên sân thượng mà trồng toàn rau thì coi bộ tối tối pác phải lội xuống âm phủ ngũ quá! hơ hơ.... ai đời có chuyện trồng rau trên sân thượng nhể???
    Con mà nghe nói, con lăn ra đường con chết thê thảm luôn má ơi!
    [/quote]
    Bắt đầu từ đêm nay con dọn mền chiếu xuống âm phủ mà ngủ đi nhá, hôm nào cô up mấy vườn rau trên sân thượng nhà cô cho con xem, lúc ấy con lăn ra đường die cũng được, cô cho phép
  3. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    he he...
    nhớ đó....
    ặc ặc....
    vui ghê!!!!
  4. areca_maa

    areca_maa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Đói wá....!
  5. kien_dalat

    kien_dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Buồn, xem bóng và buồn ngủ
  6. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Đêm wa_tớ nằm trên giường,ngắm những vì sao sáng lấp lánh trong bầu trời đêm với đường chân trời trải dài bất tận... và tớ chợt nghĩ ra... cái mái nhà chết tiệt của tớ đâu rồi !!!
  7. xuzhou

    xuzhou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    thế là thi xong rồi, thích thật.
  8. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Đêm ! Lại một đêm nữa như mọi đêm, không có giấc mơ, không có một cảm giác nào trọn vẹn...
    Có quá nhiều áp lực, nhiều suy nghĩ, nhiều mối lo. Cuộc sống cốt yếu chỉ là như vậy. Anh muốn thoát ra khỏi nó không phải dễ
    , mà cũng không bao giờ làm được. Trừ khi anh biến mất hoàn toàn ra khỏi dòng đời này. Ngừng trôi, yên lặng nhìn nó.
    Ta có những người bạn tốt, những người tri âm. Nhưng ta chưa có một ai có thể là một nửa của mình. Ta chưa tìm thấy, ta chưa muốn tìm thấy. Và chuỗi đời cứ như vậy trôi qua. Cảm giác cô đơn nhiều khi biến ta thành trầm lặng. Ta thèm muốn, thật sự phải nói là thèm muốn, một người con gái có thể ở bên cạnh ta, chia sẻ với ta những nỗi buồn. Còn niềm vui, xin lỗi, nếu có thể chia sẻ với ta những nỗi buồn ấy thì niềm vui luôn là kỷ niệm giữa hai ta.
    Có thể được không ? Ta chưa chắc và có lẽ còn hoài nghi lắm. Tìm kiếm xa xôi nhưng ai ngờ lại ngay trước mắt. Nghĩ là ngay trước mắt mà lại chẳng phải là của mình.
    Cuộc sống là như vậy, nếu tất cả đều thuận theo lòng người thì nó chẳng phải là cuộc sống... Lại say quá rồi !
  9. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Thói quen khó bỏ, nó ko thể khò khò trước 12h được rồi. Bác Lan đang la om sòm: "Sao con gái mà thức khuya thế này??" Hì, bác sao biết nó thức xuyên đêm là chuyện cơm bữa Con chẳng bao h nghe lời mẹ cả, hì, nếu xin lỗi mẹ thì đến bao h mới xin hết đây. Hì, nhưng ở đời, có những chuyện nên nói dối, nên ko nghe theo lời, vì như thế sẽ tốt hơn cho cả hai bên, mẹ nhỉ? Hì, sao nó lại có cảm giác bất an khi ở bên mẹ thế này??? Ko hiểu nổi...
    Thôi có lẽ hôm nay nó nên nghe lời bác Khò khò nào
    Chúc cả nhà ngủ ngon và cuối tuần dzui dzẻ
  10. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày chui vô cái box ĐN này, càng ngày càng thức khuya. Lạ ghê!
    Thức khuya, tật xấu, chịu ko bỏ được.

Chia sẻ trang này