1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khuya...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xml_q84, 25/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xuzhou

    xuzhou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    đúng là thức khuya mới biết đêm dài.còn nữa tiếng mới có bóng đá
    đói quá.............
  2. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Vẫn thế thôi. Những âm thanh, những nỗi niềm đã cũ. Có nhắc đi nhắc lại nó cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Vô vị thật, sống để làm gì chứ, thời gian trôi quá chậm để ta có thể biết được mục đích sống của đời mình. Chỉ sinh ra, nếm trải, thử nghiệm rồi lụi tàn như một ngọn cỏ vô danh trong cánh đồng mênh mông lộng gió.
    Ta có lẽ đã đánh mất phương hướng cho cuộc đời mình. Trong khi còn quá trẻ, tồn tại với những lý tưởng vỡ nát đến mức chẳng còn hình thù. Ta đập nát nó, chẳng mảy may tin tưởng vào nó. Ta căm ghét môi trường này, hoàn cảnh này, căm ghét cả chính mình, nó làm ta không như ước mơ của ta khi trước nữa. Cố gắng để sửa mình rồi nhận ra đó là điều xuẩn ngốc, ấu trĩ đến mức chán nản.
    Những suy nghĩ lăng nhăng, lung tung đến cầu toàn với một con người như ta quả là khốn khổ. Ta chỉ là một con người bình thường, chẳng phải vĩ nhân, nếu đóng vai AQ thì có lẽ đã tốt hơn rất nhiều. Thời gian cứ diễu qua trước mặt mang theo những sự việc chưa bao giờ nghĩ đến. Phó mặc tất cả, đến đâu hay đến đấy. Cái lý lẽ chỉ sống cho ngày hôm nay chứ đừng lo nghĩ cho ngày mai đôi lúc cũng xua đi được trăn trở của mình.
    Hoài nghi, suy tính, căng thẳng... Nó làm ta mệt mỏi lắm !
  3. mua_dong_co_don

    mua_dong_co_don Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nó thích đêm , chỉ khi màn đêm buông xuống thật sâu , nó mới ngả mình và suy nghĩ những diều vẩn vơ rồi chìm vào trong giấc ngủ .
    Càng đương dầu với thử thách và khó khăn , nó càng cảm thấy nó mạnh mẽ hơn nó tưởng , nó kô còn sợ bóng đêm , nó kô còn sợ những đêm mất ngủ và nước mắt thì đẫm gối nằm . Kô được chối bỏ hay chán ghét cuộc sống , nó phải vươn lên và chinh phục ...
    Mọi khi sau khi dọn hàng về ,ăn uống tắm rửa rồi ngủ , nó kô biết rằng ...đêm thật đẹp . Đêm nay với những vì sao , với ngàn gió và trăng ...lung linh như những giấc mơ , giấc mơ có nó và ...một người nữa , một người mà nó chưa biết mặt nhưng sẽ chờ đợi . Đơn giản , tình yêu là sự chờ đợi mà,phải chờ đợi mới gặp tình yêu thật sự của mình . Đôi khi nó hoang mang ,tình yêu là gì trong một cuộc sống đầy tính toan và vụ lợi ...??? Bóng đêm hiền hoà ve vuốt những ngọn lửa và thất vọng về mối tình đầu của nó .
    Ngày mai ...Trời sẽ trong bởi đêm nay trăng rất sáng và sao rất nhiều ....
    Chờ .....
  4. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu và nhức mắt quá đi mất. Mà sắp tới 12.30 rồi nè, h giới nghiêm đó, thế mà vẫn có người ko follow theo, hư thật. Xin lỗi ai đó nhé, vì từ hồi quen nhau, đã làm ai đó ko thể thực hiện đc thói quen ngủ 7h/ngày
    Out rồi cố nhắm mắt xem nào
  5. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    4h sáng, vẫn gọi là đêm. Con bé bị đánh thức bởi một tin nhắn gửi từ lúc 00h31''''. Mạng củ chuối thật. Làm nó tỉnh ngủ hẳn. Lại mò mẫm online lúc này xem có ai bị đánh thức giống mình không. None! Giờ này mọi người đang ngủ và mơ. Chả hiểu có ai bị nó ám ảnh mà mơ đến nó???
    Được sutubienbong sửa chữa / chuyển vào 08:26 ngày 12/07/2006
  6. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    dạo này chẳng có khái niệm j về Khuya .. 11h đã khò khò .. thỉnh thoảng vẫn bị những cuộc đt lôi dậy .. rồi cũng ngủ lại đó .. Chẳng cho phép mình nghĩ wá nhìu, mà cũng chẳng có lấy đâu ra thời gian để nghĩ .. mọi thứ cứ cuốn trôi mình đi .. Ngẫm thấy lại hay
  7. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0

    Try to close my eyes. Waiting for smt. So confusing!!!
    Calm down n think over n over...
  8. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Nóng quá ko làm sao sleep đc 2 nhóc tì kia ngáy o o roài, nó cũng mệt mà sao ko ngủ đc mới kì chứ. Chẹp, chắc do bội thực đây mà
    Cố ngủ tí nào
  9. emsapyeu

    emsapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    10h hơn...box đn vẫn hoạt động tấp nập, toàn sv sống về đêm, hẹ hẹ...
  10. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Cũng khuya rồi...Lúc nãy nhận được tin nhắn là ko online khuya ...Thật ra là ko định nhưng rồi lại lò mò lên...Cũng lâu lắm rồi mới có 1 buổi tối được đi ăn bún thịt nướng, cái món mà để dành mãi từ ngày về...rồi lại được đi dạo những con đường thân quen + những con đường mới lạ!Cảm giác nghe được gió biển thổi , nhìn thấy được sóng về đêm thích thật.Chắc chắn 1 điều khi qua lại bên đó sẽ nhớ lắm cảm giác hôm nay.Lao thao kể chuyện đến nổi khan cả giọng, mà nếu bị viêm họng thì sẽ có người bị phạt ngay.
    Khuya rồi nhỉ, mai lại bắt đầu 1 ngày mới ...Chúc mọi người ngủ ngon....

Chia sẻ trang này