1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khuya...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xml_q84, 25/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    chuẩn bị có cái cảm giác online khuya òi .. khà khà .. cái thân mập *** của tui, dạo này ăn uống ngủ nghỉ đúng h thế này kô biết về nhà có lên đc chút nào kô nữa .. hehhe
    Đêm .. Nhớ mông lung
  2. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    HN mưa, ĐN cũng mưa, thời tiết mát mẻ, nên lòng người cũng thoải mái dễ chịu thì phải
    Hôm nay làm việc hiệu quả, sung sướng, ngủ sớm thoai
    Hotel California cho dễ ngủ nào:
    http://nghenhac.info/rock_pm.asp?iFile=9956&iType=24
  3. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Thanks tất cả vì 1 buổi sinh nhật đáng nhớ đến thế.Đã lâu lắm rồi mấy đứa mới có 1 cuộc vui thả cửa như vậy đúng ko ???H nhớ cứ mỗi lần H về là nhóm lại có vài bữa quậy tưng bừng vào SN của T, của C.Ấn tượng lắm.Ngồi nghe kể về kỉ niệm về thời xưa thấy ngây ngô nhỉ?H ngạc nhiên vì V, C vẫn còn nhớ kỉ niệm " Phố xa" mà H hát trước lớp , trong khi thực sự H chẳng nhớ 1 chút gì cả ...
    Chúc mọi người ngủ ngon nhé.Cảm ơn rất nhìu về buổi tối nay !
  4. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Box dạo ni vắng như chùa bà đanh thế nhỉ? Chán quá
    Đi chơi về vui muốn kể chuyện cũng ko có ai nghe Ghét thật
    2 tiếng ngủ chắc vẫn cầm cự đc. Thôi, nhắm mắt nào. Saccharine dreams
  5. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Đêm mai nữa là về nhà .. ngồi tì tạch gõ.. Cảm giác trì trệ hẳn, chẳng dám nhìn thấy mình trong đêm, mơ hồ sợ, mơ hồ nhận ra .. và mơ hồ bỏ chạy .. Ưh! cứ lặng lẽ như thế này mà hay ..
    Khuya, chạnh lòng nhớ ai!
  6. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Chưa đủ khuya nhỉ ? Chắc bây giờ đường phố vẫn còn đông lắm... Mà cũng chẳng đáng để cho ta quan tâm. Mặc kệ nó. Người vẫn đi, thời gian vẫn trôi và ta vẫn hòa mình một cách vô thức vào nó. Có lẽ chỉ những suy nghĩ lung tung như thế này mới kéo ta tách biệt ra được với nó trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
    Buổi chiều có mưa. Dù không to lắm nhưng cũng đủ xoa dịu bớt cái không khí hầp hập đến bức bối của mấy tuần qua. Hàng loạt những căng thẳng, suy tính đã làm ta quá mệt mỏi, ta muốn nghỉ ngơi. Cuộc sống như một bản nhạc, vui hay buồn, thâm trầm hay réo rắt thì có lẽ đến những giai điệu cuối cùng ta mới đánh giá chính xác được. Dù vậy, những nốt thăng, trầm ta có thể nhận ra ngay.
    Đối với người khác, ta không biết được, nhưng với ta, nó quá khắt khe rồi... Thử thách và vấp ngã giống như nguồn nước tưới cho cây cỏ, trưởng thành hơn, kiên định hơn, sắt đá hơn và thực dụng hơn. Ta không muốn vậy, điều đó hình như quá sức với ta. Nó lấy dần những niềm tin, những hoài bão, lẽ sống mà ta luôn tin nó sẽ cùng ta đi hết trong kiếp sống này. Quá thất vọng về mình, chán ghét bản thân mà ở đó một chút gì nghị lực đều không có. Dằn vặt, rên rỉ có ích gì ? Phải chăng chỉ là ngụy biện với chính mình về sự bất lực của bản thân ? Nói với ta là ta biết, nói với ta là ta không thể làm khác được, hỏi chính ta là ta phải làm gì... Ngu ngốc quá !
  7. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Cái ngáp vội vã cho 1 ngày mới chưa kịp đến.Vậy là Khuya!
    Có bao h trong giấc ngủ vội vã sau 1 ngày mệt mỏi,anh nhớ đến em??? chắc kô. Em đã tự hứa cũng sẽ như vậy, nhưng em đã kô làm đc, trong mỗi giấc mơ em đều thấy anh, 1 khuôn mặt vừa wen thuộc vừa xa lạ .. Khuya, em giật mình tỉnh giấc .. rồi chếnh choáng trong cơn mê ..
    Khuya,em cho phép mình trở là mình của riêng em .. Ai đó bảo rằng em ích kỉ, họ có cái lí của họ .. em kô cản đc những suy nghĩ ấy, làm sao đc chứ, khi mà em kô là họ .. em chỉ vẫn là em .. nhìn mạnh mẽ nhưng chẳng mạnh mẽ chút nào ..Đâu ai thấy đc những giọt nước mắt chảy dài trên gối em,ngay cả trong giấc ngủ .. Đâu ai hay em đã và đang chịu đựng tất cả mọi thứ 1 mình .. Em vẫn tự hỏi,tự hỏi và chưa bao h trả lời đc .. em day dứt!
    Khuya, vẫn sẽ có người đang nghĩ về em, và chắc là kô phải anh..
    Ngủ thôi,Khuya lắm rồi ...
  8. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Exhausted rùi. Vừa đói, vừa mệt, vừa đau đầu Chẹp, muôn đời ko thực hiện đc câu "việc hôm nay chớ để ngày mai". Mà việc hôm nay là việc hôm kia, hôm kìa hay hôm nào rùi chứ nhỉ?
    Đói bụng quá Ôm gối khò qua cơn đói nào
  9. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    23h05'', giờ này khuya chưa ko biết nữa? Lên kế hoạch speaking hết trơn rồi mà cũng chưa thực hiện được. Tiếp tục ngồi chờ cô giáo
  10. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    2h10'', quá khuya rồi. Cuối cùng cũng thực hiện được kế hoạch tối ni. Nhưg kết quả thì hơi tệ. Chán thật. Lại phải cài tiếp thêm 1 thứ nữa.

Chia sẻ trang này