1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khuya...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xml_q84, 25/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    khuya nay chợt thức dậy, đi vào toalét, đêk biết làm cái gì trong đó, sáng ra mới nhớ......
  2. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    1h01''am, chủ đề này duờng như vắng bóng.
    Kế hoạch đã bắt đầu khởi động. Có 1 tín hiệu tốt vừa mới phát ra từ phía bên kia. Bắt đầu tập ngủ sớm để giữ gìn sức khoẻ chiến đấu tiếp trong 6 tháng tới.
  3. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Hic, mấy đêm rồi bị mất ngủ...Muốn ngủ quá trời ơi mà bác sỹ không cho dùng thuốc ngủ mới tiêu đời mình chứ!!!
  4. remembermuadong

    remembermuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Cái ý nghĩ này cứ hay lặp lại
    Đêm. .
    Không còn ai gặm nhấm với ta sự im lặng tột cùng
    Bầy chuột tung tăng trong thế giới mịt mùng những điều không thể thấy
    Người ngủ mê ú ớ - nghiến răng kèn kẹt
    Chẳng có lý do gì
    Ta nhẩn nha gặm nhấm những gì đã qua của khoảnh khắc gọi là ngày
    Khiếp sợ với ý nghĩ mình như loài nhai lại !
  5. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Ta, bóng tối và một niềm vui... Đó là khuya của hôm nay.
  6. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống vốn cứ xô bồ, hối hả, bụi bặm, lừa gạt ..... chán quá phải không các bạn ? Người ta thường nói : Thức đêm mới biết đêm dài đúng thật. Cái cảm giác im lặng của không gian, lúc ta đối diện với chính ta, để cảm nhận, để suy nghĩ ngày qua ta đã làm việc zì ? Nhưng cũng chính lúc này đây ta lại nghĩ lại một cái quá khứ đã xa và chưa xa luôn còn tồn tại trong ta. Nếu thì đã muộn, nhưng xin một lần được nếu để cuộc sống thi vị hơn chú nhé : Nếu cho Tôi trỡ lại 5 năm trước Tôi cũng sẽ chọn cách đi đến tương lại như vậy, xin lổi ?
    Khuya lắm rùi phải không ? Kể từ dạo ấy tôi lại có thói quen thức khuya dù chẵn để làm zì. Thôi cố ngủ đi ngày mai phải còn bươn chải với cuộc sống.

    NGHĨ LẠI PHẬN MÌNH CŨNG KHÔNG BẠC. NỢ CƠM ÁO GẠO TIỀN CŨNG KHÔNG LÀM MÌNH LƠ ĐI NHỮNG BÔNG HOA ĐẸP
  7. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Khuya.........Đêm sao dài không chịu nổi. Chắc chỉ đối với mỗi mình mình. Dạo này sao khó ngủ và giấc ngủ chẳng an lành tí nào. Không phải muốn thoát ra bóng đêm của khuya...mà là bóng đêm của .....chính mình. Đêm sẽ qua....và bình minh sẽ đến...........!!!!!!!!!!!!!!!Phải không?????????Đêm nay sẽ là một đêm dài với ai đó...........Cô'' lên nha....Có đêm và có ngày, có ra đi và có trở về.................!!!!!!!!!
    ______________________________**********__________________________
    Look into my eyes, you''ll see what you mean to me!
  8. andie248

    andie248 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    đêm nay chat với người dn lại nhớ dn quá,lâu rồi mình ko còn nhớ đến dn nữa.
    nhớ lại cái ngày đầu mình mới qua đây,đêm nào cũng khóc vì nhớ mẹ,nhớ bạn bè,nhớ con đường,món ăn ......
    rồi cuối cùng sau 6tháng nó cũng được đoàn tụ gia đình,lúc xuống sân bay,cảm giác mới sung sướng làm sao,hạnh phúc dã man,nhưng nó dấu ko cho mọi người biết là nó về,nó mún tạo cho mọi người sự bất ngờ,về nhà mẹ đang rửa chén,nó ôm chầm lấy mẹ mà khóc tức tửi,mẹ nó trong già hơn lúc trước,tóc bạc nhiều,nó thấy bùn quá..
    về được bao nhiêu ngày là nó đi thưởng thức tất cả các món ăn,nó ham ăn thấy sợ nhưng về dn mà ko đi ăn hàng là uổng nửa cuộc đời..
    6tháng sau nó lại về dn lần nửa,lần này về nó lại ko mún đi chơi với bạn bè,khùng thật,lúc nào cũng mún đi 1mình,đi dạo 1 mình ở đường thuận phước,lúc đó cũng đã trễ rồi,nó mún đi cho đến hết đường thì thôi nhưng đi 1mình sợ wá,lúc trước tối nào anh cũng chở nó đi dạo hết,trời lạnh lại có người để ôm nữa,thật hạnh phúc,bây h có mình nó đi trên con đường đó,con đường mà nó thích nhất,nó thấy cô đơn quá,thôi thì quay về,ko suy nghĩ nhiều nữa,
    đường phố khuya ở dn lúc đó ra ngoài đường thì chỉ là những dân chơi rú ga cười nói,thỉnh thoảng có tiếng hủ tiếu gõ,tiếng của chiếc xe đạp lạch cạch,tiếng của người quét rác,nhìn những người đó mà thấy tội nghiệp họ quá vi the ma mình sẽ ko bao h xả rác ngoài đương,
    con khuya o day thi nghe tieng go lach cach cua nho ban choi game or chat voi bf cua no,phong ben thi tieng tinh nhan dua gion voi nhau,phong ben canh thi dang coi phim kinh di,lam minh hu hon nay h,
    nho qua,nho con duong ve khuya cua dn quaaaa
  9. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Khuya dài ...Mất ngủ ....!!!!
  10. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    ... bởi vì ... ANH =>> tội nghiệp EM tui
    Bít nói nho nhỏ thôi anh , người khác nghe bít hết ....hehe....
    CLTY
    u?c chieclatinhyeu s?a vo 17:38 ngy 07/08/2006

Chia sẻ trang này