1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khuya...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xml_q84, 25/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Lại dông rồi, sấm chớp ầm ầm. Mấy ngày nay toàn dông khuya thôi, cứ tầm giờ này. Sao bây giờ không còn sợ tiếng sấm như lúc nhỏ nữa nhỉ ? Ngớ ngẩn quá !
    Đến mùa mưa rồi mà công việc tự nhiên lại nhiều hơn mùa nắng, nghịch lý thế không biết. Nhưng dù sao thời gian này quan hệ công việc cũng đã đỡ căng thẳng hơn rồi, tâm lý không còn ức chế nữa, làm việc cũng dễ dàng hơn. "Tái ông mất ngựa" chẳng biết ra sao nữa...
    [nick]
    u?c xml_q84 s?a vo 00:14 ngy 29/08/2006
  2. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào cũng nằm nt đến hơn 12h mới ngủ, cũng muốn online đọc linh tinh 1 thứ j đó, rồi lại thôi. Sợ có 1 thói quen không tốt .. Thứ khuya có hại cho sức khoẻ mà.
    Chẳng lẽ cuộc sống bi h của mình là như thế này sao? những vụn vặt và sợ hãi cứ vây lấy mình.
  3. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Lo lắng và bồn chồn ko yên!! Hạnh phúc đâu chỉ bắt nguồn từ sự sẻ chia niềm vui??
    Tóc vẫn còn ướt, nên sấy tóc đi ngủ hay để tóc khô tự nhiên nhỉ?
  4. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Vẫn như khuya qua, vẫn lọ mọ nằm nt đến khuya lắc khuya lơ, lại muốn hư nữa rồi.
    Được be_con_xi_xon sửa chữa / chuyển vào 20:27 ngày 30/08/2006
  5. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Sao chẳng buồn ngủ chút nào thế này ??? Buồn ngủ đi nào
  6. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    2 đêm liên tục, cứ thức khuya thế này thì làm sao mà giảm b được Lại thất hứa rồi em ơi.
  7. Vit_Jocelyn

    Vit_Jocelyn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Thức khuya hoài đâm ra wen mắt.....muốn đi ngủ sớm lắm mà ko đc.....cứ nằm xuống là lại suy nghĩ ko bit bao nhiêu chuyện....chuyện gia đình...chuyện học hành....chuyện tương lai sau này....và chuyện về những đứa con trai.....con người chung tình wá đâm ra chịu khổ....chung tình với 1 mối tình đơn phương như mình lại càng khổ hơn...
  8. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    đúng thế đấy bạn hiền vứt đi! kiếm đứa khác - hoặc để đứa khác kiếm mình!!! thế gian này đâu phải mình nó là con trai!! đầy ra đấy!! tận đến 1/2 thế giới!!!! thế nhá!!!
  9. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    tối online... tự nhiên gặp nó... +_+ khách sáo ghê luôn!! nói chuyện với nó mà cứ như 2 người xa lạ!! nói thêm tí nữa ưa lấy cái dép xán vào mặt nó dễ ghét!!!
    mà tại mình khách sáo với nó trước cơ.... mà chẳng hiểu vì sao mình lại thấy ngượng đến thế mỗi lần giáp mặt... hoặc thấy nick nó sáng.... tối nay lại cả gan đến tận mò vào nick nó mà chat cơ đấy....
    hic.... buồn khiếp.....
  10. mylifeisskidrow

    mylifeisskidrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Đêm HN buồn như chó .
    Cái xác ngồi vắt vẻo trên ban công . Nhớ ai ? Nhớ em ? Đứa nào ? Quên rồi ...
    Sao không được trôi vô ưu như mây trên kia
    Sao không được thanh thản như những vì sao kia
    Sao không được lặng lẽ như khoảng không không có anh sáng ở trên kia
    Sao không chết quách đi cho đỡ phải là chính mình .

Chia sẻ trang này