1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khuya...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xml_q84, 25/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Nay lại làm cho vợ giận dỗi!Hic..vợ iu ơi...
    anh sẽ chừa....
    u?c chieclatinhyeu s?a vo 10:52 ngy 12/09/2006
  2. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Cái đèn trên bàn tự nhiên đổ ập xuống. Giật mình tỉnh giấc! Nhìn đồng hồ đã 5h sáng! Hix, khò quên đc gần 1 giấc rồi! Vậy mà đòi thức đêm học bài! Chuối! Vừa thấy chuối vừa thấy lo! Lại lôi mobile ra sms theo thói quen, rồi lại thôi. Chắc ko nên làm ai đó giật mình tỉnh giấc lúc này.
    Hà nội đỏng đảnh quá, trưa chiều nắng gay gắt, giờ lại lạnh lùng như đã chạm ngõ mùa đông. HN có khác gì tâm trạng con người ko vậy??
    Học bài thôi. Ta có 3h để nhét bài giảng của nửa kì vào đầu
  3. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng...năm 2006
    Giật mình tỉnh giấc...mấy giờ rồi mà tự nhiên tỉnh thế này? mới có hơn 2 giờ. Vậy là ngủ mới có 4 tiếng, vẫn phải ngủ 4 tiếng nữa mới đủ. Nhắm mắt lại cố ngủ tiếp nhưng tinh thần vẫn cứ tỉnh. Chuyện j thế nhỉ? Hiếm khi nào mà tỉnh nửa chừng như thế này. Bình thường cứ ngủ thẳng đến sáng, ăn được ngủ được hèn chi trọng lượng cứ tăng đều đều . Nằm không thì phải suy nghĩ cái gì đó. Vẫn vấn đề đó. Yếu đuối quá đi mất. Suy nghĩ cho đã rồi thì lại tự an ủi mình. Khổ ghê, lúc nào cũng vậy. Mày thật là hư!
  4. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Khuya nay ta lại một mình
  5. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Nay không ngủ được roài! Chán quá, mấy ngày liền không yên giấc tẹo nào cả! Cứ nằm rồi xoay và rồi lại lọ mọ đi vào net.
    Chán chẳng buồn chết, mà phải sống để mà thực hiện cái hợp đồng!
    Giờ này em iu đang ngủ ngon lắm đây, nhìn thích quá! Chỉ muốn được ôm em mà ngủ thôi, ôi bé bự! :)
  6. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    11h đã gọi là khuya chưa nhỉ?Lần đầu tiên ngồi ở phòng mới lộp cộp .Cảm giác cũng ko lạ lẫm lắm , vì ở trong 1 không gian không xa phòng mình .Lưu luyến chút rồi lại thôi.Mấy ngày rùi chẳng ngủ được.Chuyển đồ đạc đến 3h sáng.Mệt phờ.7h lồm cồm đi học .Đầu óc trống rỗng chẳng nhét được chữ nào vào đầu.Về nhà lại dọn.Khiếp.Đến giờ mà vẫn chưa xong....
    Khuya ơi là khuya.....Tối nay 2 đứa chính thức ăn chung với nhau.Cũng vui, nhưng nó đang ăn kiêng ...khì khì ...chắc cũng phải thế theo nó quá .Thứ 2 lên lịch bắt đầu nói tiếng Anh với nhau mặc dù cái tiếng E quên sạch sẽ .....hê hê...tội lỗi !!! Phí gần chục năm trời học ....
    Hứa sẽ reply vào tối nay.Không biết giờ này nơi xa kia ..làm gì nhỉ ?!?! ....thật là buồn !!!E xin lỗi về tất cả .....
  7. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Em iu ơi, không phải là anh cố tình nói về nó đâu, tại trong lòng anh vẫn sợ, mà nỗi sợ thì hiện hữu ở mọi nơi, và không có từ chối bất kỳ một ai cả mà. Anh biết, em cũng không muốn nhắc tới điều đó nữa, những chuyện đã qua, nhưng em iu à, cần phải đối mặt với nó, để mà nhìn nhận lại nó chứ, đúng không nào? Và rồi sẽ thấy mọi việc sẽ trôi qua thật nhẹ nhàng. Anh lúc nào cũng giúp em.
    Hôm nay có ai đi ăn đêm không? Dạo này chẳng thấy có con cú nào cả, chán chết đi được!
  8. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Ầy dà, khuya quá rồi, buồn ngủ rồi, đi ngủ thôi... Cám cảnh quá Được cái gì chứ ? Ra như thế này đây ? Hay ho quá nhể ?
  9. trangparkan

    trangparkan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Khi mà ta yêu nhau ,em toàn làm anh sầu, em toàn làm anh đau .Hay những lúc anh mệt, anh chỉ muốn 1 điều giản dị , có em ,chia sẻ cùng anh những nỗi buồn sâu lắng .Ngồi cùng thì cũng toàn ngậm đắng . .. . . quên đỉnh âu sầu xin em đừng buồn dầu nơi đây ... anh thậm cầu cho em gặp nhiều may mắn và sẽ là chắc chắn , em sẽ tìm đc 1 người khác hơn anh ...khi mà ko yêu nhau thì đừng có liều em nhé ...
    >>>Ðời dân chơi đã chơi rồi là không cay cú / đã đú rồi là không biết ngày mai / 1 đời trai vùi mình cùng thuốc lắc / cho quên hết thắc mắc về tương lai / là dân chơi không cần sai hay đúng / chỉ cần biết dùng súng là ok ^^ / tay không ghê khi cầm tông hay phớ / người không cóng khi nhìn thấy đầu rơi /chốn ngục tù là nơi nương náu / nhìn thấy máu là lòng ko rơi lệ / đời dân chơi thật là vãi *** / có đúng sai có ngọt đắng trắng đen

    >>> sẽ chuyển bài của bạn vào topic khác
    CLTY

    Được chieclatinhyeu sửa chữa / chuyển vào 00:37 ngày 28/09/2006
  10. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    =>> vớ vẩn mới đầu ngày mới mà khuya gì hả làm cốc cafe cho tinh táo đã

Chia sẻ trang này