1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khuya...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xml_q84, 25/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Tỉnh táo đâu không thấy , giờ thấy đã đi ngủ roài ....xạo dã man :-D
  2. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Khửa khửa, xong !!! Ông đi ngủ đã, đau đầu quá rồi... Viết với chả lách, dẹp, mai viết, đi ngủ, mưa to rồi, bão đang đến
  3. The_Khong_Cui_Dau

    The_Khong_Cui_Dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Spam nãy giờ vẫn chưa hết đói chán thật . Thôi ngủ cho khỏe. Mai mà có bài nào bị xóa sì pam gấp đôi
  4. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    11 giờ 44 phút (PM)
    X: Trễ rồi hở ?
    Y: Ừ, chắc cũng gần đến giờ giới nghiêm rồi... Đói quá, để uống tí nước cho đỡ cào ruột...
    X: Ủa, chứ chưa ăn cơm sao ?
    Y: Ăn từ 6 giờ chiều, tính ra cũng gần 6 tiếng... Đói lại rồi.
    X: Không có gì ăn hay sao mà phải uống nước ?
    Y: Cũng có, mì tôm, mấy thứ lung tung ở dưới tủ lạnh, nhưng lười xuống quá, có chai nước với tay là tới...
    X: Uống nước cũng có lợi cho sức khỏe, có gì mai dậy ăn một thể.
    Y: Nước cũng vừa hết...
    X: Ời, uống thế được rồi, uống nhiều tối lại mất ngủ, đi lên đi xuống.
    Y: Chí lý, nhưng mà hút thuốc xong khan cổ, có tí nước cho nó thông...
    X: Nuốt nước dãi cũng được mà, có sao ?
    ............
    Y: Đêm nay yên tĩnh quá... Gió cũng chẳng có một tí nào.
    X: Bão mà, trời càng yên thì bão càng to, sao không trễ chút nữa nhỉ, thứ 2 thứ 3 nghỉ khỏe...
    Y: Có cái thứ 7, CN nghỉ mà bão, đen quá !
    X: Đừng lớn quá là được, ở nhà đắp chăn ngủ cũng sướng... Lạy trời cho nó đừng cắt điện giống Philippine, hết Net...
    Y: Cắt cũng tốt, thắp nến tưởng nhớ đến ông cha ta ngày trước...
    X: Giời, lại ăn nói lung tung, hoài cổ quá...
    Y: Hình như qua ngày mới rồi...
    X: Ừ, đi ngủ vậy !
  5. mylifeisskidrow

    mylifeisskidrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    ?oTrái tim em có ước mơ.
    Em vẫn nghĩ rằng lấy chồng phải lấy người như anh.
    Đêm đêm ngước nhìn trăng, mơ có anh bên cạnh
    Hoa trên mặt đất nở vì ai, uyên ương dưới nước thành đôi vì ai.
    Thả chiếc khăn tay theo gió bay đến bên anh.?
    ( trích "Phải Lấy Người Như Anh"-Thuỳ Trang )
    4h17 AM ... một đêm trắng . Rượu ... Trăng ... Hận .
    Những ngày tháng qua đi trong anh vẫn còn một giọt đắng đọng lại . Cái ngọt ngào tràn trề ấy để rong ruổi qua hết quãng đường yêu là chốn hoang của hận thù . Sao anh không giũ bỏ được em và tại sao trái tim anh còn hướng về ánh sáng cái cửa sổ ấy . Quá khứ đọng lại , dồn ứ nơi đây ... trong những hớp rượu cay xè ... và như những đêm như thế anh vẫn nhớ đến em .
    Ánh trăng dải lên con ngõ vắng ... Chúng ta lớn lên cùng nhau , qua hết những tháng ngày trẻ con là tuổi trẻ khát khao . Yêu say đắm , cái tình đầu nghe như truyện cổ tích , vớt vát lên trong lòng hai đứa một tương lai nghe như bọn trẻ con vẫn thủ thỉ với nhau khi chơi đồ hàng . Ngày xưa "anh có từng nói thế với em không ?" - Phải lấy người như anh !
    Sắp hết thu rồi ... đêm cũng chớm lạnh . Tháng sau là tháng 11 rồi ... và những cơn mưa tháng 11 lại đến . Những cơn mưa bất tật . Ngọn nến không bao h cháy mãi trong mưa . Tình yêu không bao giờ bất diệt ... Như cơn mưa ấy đến và đi ... Cause Nothing''s Last Forever .
    Cái lạnh và sự cô đơn ... anh sợ điều đó nhất . Những đêm dài mang em đến cùng những kỉ niệm ... rồi lại vô tình mang em đi . Lay lắt như tâm hồn anh vẫn yêu một quá khứ . Lặng lẽ như trái tim anh vẫn uất hận . Lạnh lùng như cái tối ấy anh đã lăng mạ em . Anh không biết cách tha thứ . Anh không chịu nổi cái cảm giác ấy nơi anh ... níu kéo làm gì nữa nhưng sao vẫn đau khổ thế .
    Chán chả buồn viết nữa .
  6. quangcao1982

    quangcao1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay lại một đêm thức khuya là việc rồi. 5 tháng nữa là được về nước rồi, lâu không tham gia vào box khi vào lại thấy toàn những kẻ rác rưởi trong box là ô oế box ĐN thân yêu này!! Chào tất cả bà con trong box!!! mong có ngày được gặp lại pakon quá!!!
    Nhớ những trận đi nhậu RTC ghê, những lần đi Karaoke Dân Ca, những lần đi bida và những trận đá banh trên sân QK5. Híc khi nào mới được tham gia lại đc đây!!!
    Bạn nói hơi mâu thuẩn đấy -nguoidungthoi sửa
    u?c nguoidungthoi s?a vo 00:41 ngy 10/10/2006
  7. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, hết một ngày, bình thường như mọi ngày, một đống việc đem về nhà làm mà cũng ko sờ được một tí vào... Toàn viết lung tung, đọc lung tung... Ước gì trước giờ không biết in tẹc nét là cái gì nhỉ... Lại hóa hay
  8. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Phù xong , sắp trẻ đi ngủ cả rồi già còn lọ mọ ở đây. Đi ngủ thôi
  9. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay cứ giờ này là đau đầu... Nhưng nhức, giật giật, chắc từ giờ trở đi phải đi ngủ sớm. Khéo lại ung thư não
  10. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Quá exhausted! Nhưng rất vui và đầu óc cực kì thoải mái À mà thực ra ko thực sự thoải mái lắm vì chưa thực hiện 1 duty quen thuộc
    Mai là thứ 6, ngày 13 Ko bít sớm mai lọ mọ rời nhà có hề hấn chi ko?
    Chúc cả nhà ngủ ngon

Chia sẻ trang này