1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khuya...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xml_q84, 25/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Hồi khuya ấy Tớ thức đến 1h hơn đấy chờ ăn cơm thế mà Có người nấu cơm điện mà hay phết trên sống dưới khê tứ bề nhão nhặt . Tớ bằng theo một lời khuyên nghe lỏm từ đâu đấy hoà nước đường uống đỡ đói đi ngủ.
  2. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Chắc lại mua phải cái đồ của Tàu roài ......
  3. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Khuya qua k hiểu sao có nhìu người nt chúc ngủ ngon...hì hì... mà toàn nhắn lúc nó ngủ rùi,, Nó thấy mình được quan tâm mỗi sáng thức dậy,,,
    Mà tại tối qua nó bùn quá, vừa nghe nhạc, vừa đọc truyện, quyết tâm về DN làm lại càng cao lên... Thế là ngủ để mơ lúc nào k biết..hình như 10h là đã ngủ rùi...
    Trước khi ngủ hình như có ám ảnh 1 tí. Lại toàn chuyện thằng nhóc em nó. Đòi nhảy lầu chứ quyết tâm k chịu đi khám bệnh nữa. Chuẩn bị có phái đoàn Mỹ tới DN, Ba Má nó nhờ quen biết đã dky duoc 1 chỗ khám..Vậy mà k đi...Vậy là khỏi có đi Sing hay gì gì chữa bệnh lun. Ba Má đẻ con ra khổ 1, nuôi con khổ 2, cho con đi học khổ 3, con bị bệnh khổ 4, con bị bệnh cả thể chất lẫn tâm lý còn khổ gấp mấy lần nữa.... Thương Ba Má nó quá...aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Mún hét lên cái ngủ cho suớng...
    Tự nhiên nghĩ tới bản thân. 1 con nhóc, vừa ra trường, được làm việc cho 1 tập đoàn lớn...Nói chung là ok. Người iu, có 1. Cũng Ok. Nhưng có người iu cũng bùn, k có cũng bùn...
    Chắc ngta baỏ nó sướng quá hóa điên,, có nhìu người giờ nhà k có mà ở, đến người iu còn k có, nó có vậy còn mún gì nữa.... Thực ra nó tri túc but tinh thần thì ko. Tri túc với những cái vốn có, nhưng nó cũng ghét ông Trời đâm ra ghét lun cái mặt nó lúc sáng ngủ dậy, soi gương, trang điểm để đi làm. Ghét vì k công bằng. Thà cho nó bị đui mắt, cho em nó sáng mắt còn hơn. Hay cho nó bị què, bị câm, bị điên hay cả die đi để cho e nó có 1 csống bình thường như mọi người. Nó nghĩ tới cái tin nhắn mà e nó nhắn cho bạn của nó. Em nó bảo em nó là 1 thằng ngu, 1 thằng vô tích sự, thông minh của em nó bị nó lấy hết rùi,.. Em nó ghét nó.. chắc vậy..Mà nó lại thương em nó, thương nhiều lắm. Giờ em nó bảo nó đi giết người chắc nó cũng làm quá. Miễn là làm cho em nó vui, em nó phấn khởi, em nó cảm thấy cuộc sống của em nó có ý nghĩa...Nó bị khùng mất rùi...
    Nó ngủ,,, Ngủ lúc nào k biết
    Sáng dậy nó nhận dc nhìu tn từ tối hwa..1 ngày mới...nó lại đi làm, 1 cviệc mơ ước của đám bạn cùng lứa với nó...Nó lại cày bừa...
    Nó thấy nó hnay nó lại khùng và thiếu sinh lực để làm việc hơn hôm qua... Nó phải làm gì??
    Giải phẫu dây thần kinh cảm giác thôi. Hay suicide,,, k Được.. Nó còn Ba Má nó, Nó còn em nó, còn người iu của nó... Nó phải sống, k phải cho nó,,,mà cho những người nó iu thương trước... Nó lại tiếp tục làm việc đây. Tuần sau sẽ nói chuyện với sếp về 1 số vđề rùi tính tiếp...
    Nó đang khùng, đúng k???
  4. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Đói quá, qua cái ngày của quỉ này rồi May là vẫn chưa thấy có dấu hiệu gì đáng lo ngại Ầy, quên mất, nói trước bước ko qua Đi ngủ đã, mai còn dậy sớm đi... vtv
  5. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay mệt gần chết, rứa mà đến giờ vẫn chưa ngủ được Lúc chiều mới đi thực tế ở xã Hoà Bắc, chụp một số ảnh... Mai post lên. Thôi, ráng nhắm mắt ngủ, mai dậy đi ọp
  6. truelove01

    truelove01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Khuya ....... bình thường. KHông phải em phải làm việc khuya nhưng không tài nào ngủ sớm được. Có phải tuổi già không? Không phải em mới 22 tuổi nhưng em lại ngủ không được không phải vì em lo lắng cho ngày mai nhưng vẫn khôn ngủ được. Vì sao ư? Em chiu......Sao thế nhỉ ngày còn nhỏ chỉ cần nằm là có thể ngủ được ngay nhưng bây giờ sao mà khó ngủ thế. Nhưng không ngủ được cũng có nhiều cái ta suy ngẩm lắm nha không tin hả? Thử rồi biết. Ta có thể suy ngẩm lại ngày hôm nay những ngày tháng đã qua và hơn thế nữa. nhưng thiệt hại thì vô cùng nhiều. Nhưng không sao không ngủ được thì ngày mai ngủ nướng. MI MI

    Được truelove01 sửa chữa / chuyển vào 21:43 ngày 15/10/2006
  7. cafe_bien

    cafe_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Anh lang thang nơi đâu ?
    Anh có nhớ đã hứa với em ?
    Khuya nay thật buồn!
  8. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    "Khi bạn hát một bản tình ca là bạn đang muốn hát về cuộc tình của mình. Hãy hát đi, đừng e ngại, dù hạnh phúc hay dở dang thì cuộc tình ấy cũng là một phần máu thịt của bạn rồi." (Cố NS Trịnh Công Sơn)
    Khi bạn hát một bản tình ca, không phải hát vu vơ mà với đầy một bầu tâm sự. Bạn hát, bạn mang tâm trạng của mình đưa vào bài hát..., hay dở không nói đến thì chắc chắn bạn đang hát cho cuộc tình của chính mình. Những bản tình ca ấy, bạn đã nghe từ lâu hoặc chỉ mới vừa biết tới, nhưng trong lúc này, nó là cảm xúc của bạn, là nỗi lòng của bạn. Gần giống, đơn giản chỉ như vậy thôi, lắm lúc bạn không còn để tâm đến lời ca, chỉ giai điệu hay âm điệu da diết đó mới làm bạn giải tỏa được nỗi buồn.
    Đêm, bạn hãy thử lắng nghe một vài bài hát, nhẹ nhàng thôi, Secret Garden chẳng hạn... Không lời, dìu dặt, não lòng...
    Tình yêu về phương diện khoa học, nó chỉ là sự xử lý của các nơ-ron thần kinh não bộ của con người. Nó được chi phối bởi sự khác nhau về hormon giữa hai người khác giới, hấp dẫn lẫn nhau. Nói cho cùng, ở nhiều mặt nào đó, tình yêu là sự tính toán lừa dối lẫn nhau. Người phụ nữ cố gắng làm đẹp và ngưòi đàn ông tìm những lời lẽ dịu dàng, hoa mỹ hoặc bất kỳ một biện pháp nào đó có chủ ý để gây chú ý cho nhau.
    Nhưng có lẽ cái tình cảm ấy của con người chưa thể dùng khoa học để định nghĩa hay lý giải rõ ràng được. Mọi thứ, mọi việc đều có tính tương đối. Chỉ có một điều chắc chắn là không có gì chắc chắn. Chân thành ư ? ở một khía cạnh nào đó hoặc một hoàn cảnh nào đó thôi. Chuyện tương lai, ai dám nói ???
    Khuya, tĩch mịch...
  9. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
  10. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Bùn ngủ quá .Khò thôi !!!

Chia sẻ trang này