1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khuya...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xml_q84, 25/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Định ngủ mà mãi vẫn chưa ngủ được. Mưa rồi, dông, khá lớn. Từng điệu nhạc vẫn nghe loáng thoáng, hòa với tiếng mưa, đặc biệt hay bình thường ? Có lẽ vẫn như mọi khi...
    "Thành phố đã đi ngủ chưa?..."
    Bỏ ta đứng bên đời kia...
  2. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Lại mưa, lại dông... Không biết thằng cha trời dạo này hay thức khuya hay sao mà cứ cho mưa vào đúng cái giờ này. Cũng may, giờ này mấy chỗ bán áo mưa tiện lợi nghỉ hết nên người ta cũng ít ra đường Còn thằng bạn khốn nạn, mình điện thoại cho nó, về rồi thì nói về rồi, ai dè nó bấm nghe xong rồi tắt, làm tốn đến 2 cuộc... Điên thế Vài bữa mày điện ông ông cũng làm thế cho mày biết thế nào là... Hê hê
    Mưa càng lúc càng to, người càng lúc càng buồn ngủ, vậy nên bây giờ phải đi ngủ
  3. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Chào chuyên gia thức khuya
    Thức khuya vì không ngủ được...thì sẽ không bị chứng cay mắt còn nếu thức khuya vì bận học, thức khuya để làm cho xong việc...thì sẽ bị cay mắt, phổi khó thở, mỏi lưng,...mà như thế thì làm sao có thể linh tinh được ?
    Nhiều lần thức khuya vì ngủ không được nhưng mắt vẫn cứ cay, ngực cũng thấy khó chịu (do khó thở) và lúc đó mình chỉ cầu mong mình có thể ngủ cho rồi - ngủ để ngày mai còn thức dậy - đi học không bị muộn, ngủ để có sức khoẻ, ngủ để tiết kiệm thời gian (vì mình thừa biết rằng: tối không ngủ được trưa sẽ ngủ bù - mà ngủ trong giờ người ta làm việc hoá ra mình là kẻ vô công rỗi việc - hư lắm)
    Có lần thức khuya - không để làm gì, chỉ vì thấy nhớ ai đó nên nghĩ vẫn vơ mãi - nghĩ đến mức thời gian cứ trôi về khuya mà không biết - không để ý. Đến lúc biết là đã khuya mong muốn được ngủ thì mặc dù bụng bảo dạ: "ngủ đi, nhắm mắt lại cho rồi !" bảo mấy mắt nó cũng hôn có chịu nhắm, hai mắt cứ trau tráu giữa khuya - ghét vô cùng ghét - hihihi! Chèn ơi! ta đang viết lung tung cái gì đây?
    Khuya qua có mưa dông à, thế sao mình chả hay biết gì thế ta? ham ngủ quá mà, có biết trời trăng gì đâu...keke

    Được ghet_ghet sửa chữa / chuyển vào 15:06 ngày 20/10/2006
  4. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Lạy giời sáng đừng mưa ! Lạy giời... Còn bây giờ ông đi ngủ
  5. cavinton

    cavinton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Khuya...........người ngủ.........ta lại thức..........!
    Khuya...........ta cứ thức...........người cứ ngủ.......!
    Khuya...........ta .........................người...............!
    Thoi, đi ngủ
  6. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Nhớ là hôm nay đâu có ngủ nhìu đâu ta, mà sao h 2 con mắt kô chịu nhắm lại vậy trời? .. giận wá.. lại thấy đói bụng
  7. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Gần hết ngày .hehe 15'' nữa ....Sáng 5h đã dậy mà giờ vẫn chưa mún ngủ.
    Khuya...
    Trông nhà ban đêm...
    Mai ...
    Cầu mong mọi việc thành công !
    Đoàn kết & thân ái !
  8. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    =>> mị_a 5 rưỡi fải dzậy vác Gạo chết cha mà giờ tụi nó vẫn còn đang ngồi cạch cạch đỏ đen bực mình... Mà hình như ku Vịt đang thua hay sao mà Ụ ỊA suốt tề
  9. cafe_bien

    cafe_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Ô
    Thế là khuya hửm?
    Quái thía nhỉ , ăn nhầm phải củ tỏi nên lò mò lên Cây Xanh , hứng vài quả muỗi đốt và 2 con mắt trợn ngược đến giờ .
    Cái bọn ăn nhằm củ tỏi cả lũ .
    Đi ra quán miệng đứa nào đứa nấy chu một đống .Khìn chưa bây?
    j nữa đây ? Léo nhéo ....
    u?c chieclatinhyeu s?a vo 01:49 ngy 22/10/2006
  10. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Đồng hoang
    Rạ úa
    Lúa đã gặt xong
    Ai mong một buổi chiều
    Đìu hiu rơm bay thoảng...
    Đám bụi
    Con đường
    Mờ hiện hơi sương
    Ở phương nào tim tím
    Tim đã nhớ về nhau...
    Ta lấy tấm lòng làm món nhậu
    Nâng chén qua tay cởi nỗi sầu
    Chưa khuya, dứt khoát phải đi ngủ...

Chia sẻ trang này