1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khuya...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xml_q84, 25/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nothingeasy

    nothingeasy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Hai mấy tuổi đầu, có lần ta đã tập yêu... Ta cứ nghĩ đó là yêu, vậy mà đến lúc chợt giật mình: chưa phải! Hối hận và mệt mỏi. Thế là thôi, một tình bạn cũng khó có thể còn tồn tại. Đành chấp nhận lấy nó, không còn lựa chọn nào khác, bởi đó là quyết định của chính mình. Ta đã dần tập quên nó đi, quên một lầm lẫn lớn tính đến giờ phút này trong cuộc đời. Có lẽ đây là lần cuối cùng ta nhắc lại đến nó, cũng như một tình cảm nông nổi...
    Ngày vẫn trôi, mây vẫn bay, ta như kẻ khất thực ôm lấy hành trang rách rưới mò mẫm trong đêm để đi tìm ánh sáng. Một tia le lói thôi, thì đã là điểm đích cho ta rồi. Gió thốc qua, tê tái, khô héo tấm lòng có lẽ vốn ít khi nào mở cửa... Ngọn lửa nào cho ta ?
    Khuya và một dấu chấm hỏi...
  2. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi mới có cảm giác thoải mái đến vậy. Được sống lại cái thời của ngày xưa với cú cú
    Khuya rồi, ai đó ơi, đi ăn đêm không?....
  3. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện nàng muỗi:
    Chàng sinh viên đang cặm cụi ôn thi, bỗng đâu một con muỗi xông tới đốt chàng..Chàng giơ tay lên định đập thì bỗng nhiên con muỗi cất tiếng nói: -Xin chàng hãy cưu mang, em đã trót mang trong mình giọt máu của chàng...
  4. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Ấy chà, buồn ngủ chưa nhỉ ? Hình như hơi hơi rồi... Chẳng biết nên làm gì, viết gì, đọc gì nữa. Mai có việc gì làm không ta, hay lại lăng nhăng cho hết ngày ? Cảm giác của thời gian này sao thấy hụt hẫng quá, công việc, con người... Khuya lần nào cũng như lần nấy, chẳng đâu vào đâu, thêm mệt người!
  5. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Mộng chưa thành hình, vẫn là những mảnh nhỏ sơ sài, rời rạc. Con đường mờ sương phủ, từng đợt gió cắt thịt cứ ào ạt đi qua dường như muốn xé tan cái mịt mù, hư ảo. Bi tráng cho một ước muốn lớn lao, mà có lẽ đã dần chết từ trong suy nghĩ. Lẻ loi từ trong lý trí. Vội vã bước đi trong bóng đen đặc quánh, ta thoát ra bằng cách bấu víu vào từng giọt sáng hiếm hoi, cứ khẽ lóe lên rồi vụt tắt. Vô định, vô hình, rồi càng lúc càng chìm sâu vào nó...
  6. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Say rồi, ông phải đi ngủ... Khéo thức thêm ít nữa thì có 2 tên chẳng yên với ông, khét khèn khẹt Khi say người ta thường hay nói thật... Mà bí mật của anh em, tốt nhất không nên nói ra, chơi như vậy thì không quân tử
  7. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Lại thức đến sáng ....Đến chán và khổ cho cái đống bài tập !
    Khuya và tờ mờ sáng !!!
  8. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    =>> tính xì pam trọn trang nhìn cho đẹp @@ chơi nhưng oải wé rồi thăng vậy !
  9. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Khuya là sáng , sáng là trưa , trưa là chiều , chiều là khuya ...
    Im ắng đến lạ ....
    Tiếng nhạc tha thiết ...
    Cảm giác lòng thật nhẹ nhõm ...Mọi chuyện giờ đã qua rồi .Chẳng thấy vướng bận chi hết .
    Có thể tập trung vào những gì gọi là "cái đẹp" của cuộc sống !
    Cảm ơn ... rất nhiều đã an ủi , động viên ...trong thời gian qua .
    Hãy cứ như là bây giờ đi , sẽ tốt và thoải mái hơn rất nhiều đấy !
    .... đôi khi vẫn chưa bỏ được thói quen cũ , nhưng ...sẽ cố gắng hơn !
    G9
  10. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Đọc nghiền ngẫm, 2 đêm đã xong cuốn Mối Thù Tơ Lụa của Victoria Holt....Truyện hấp dẫn, cuốn hút..Đọc miệt mài. Cuối truyện lại xuất hiện thêm 1 nhân vật Ba Tước cực kì hay...Tính cách mạnh mẽ, cuồng nhiệt....Thấy có vóc dáng của 1 người bạn của mình...Haha...Nhìn đồng hồ là hơn 12h..Lật đật đi ngủ để được mơ thấy Bá Tước...Hay quá..Sáng dậy trong đầu vẫn còn lởn vởn hình ảnh của Bá Tước...Yêu quá..Hôm nay học xong sẽ ra Xuân Thu tậu 1 cuốn mới mới được...
    CN sẽ đi xuống miền Tây chơi..hihi haha. Cuộc đời chỉ có vậy thôi. Đi thử 1 mình xem mình có làm duoc k. :) Lâu nay toàn cái gì cũng muốn anh đi cùng, dần dần tự nhiên làm cho anh thấy mình ỉ lại. Ok, duoc rui. u''ll see...
    Working now...Hnay là thứ 6, mnai là thứ 7. Duoc off rui...

Chia sẻ trang này