1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khuya...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xml_q84, 25/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Nhanh thật..thời gian nhanh như chớp mắt...Con người cũng vậy..Thay đổi còn nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng nữa.
    Lúc này mình muốn gì nhỉ???
    Chẳng gì cả. Chỉ là đơn giản như những cái gì đơn giản nhất, yên bình nhất... Mà có cái gì muốn là được đâu. Giờ mình ngồi đây, khóc cũng k khóc đuợc, cười thì càng ko. Nghe Tô Chấn Phong...ước 1 khoảnh khắc được đi trên biển, thả minh vào thiên nhiên và hét thật to... Hét cho những bực tức, bưồn bã bay đi hết... Được ôm ngừơi yêu và nói về những cái gì 2 đứa tâm đắc nhất. xa vời, đúng k? Cái tôi của a TO quá...Nếu mình có cái gì đó k = lòng thì a phản ứng lại liền. Cái cách phản ứng ích kỉ mà mình thuộc nằm lòng. Chán thật ah.
    Học xong lang thang rồi cũng hết ngày..cứ đi bộ như 1 con điên..mà mình có bao giờ tỉnh đâu chứ..
    Say rồi lại tỉnh..tỉnh rồi lại say... Sự đời, sự người cứ chồng chéo lên nhau... Cuộc sống con người là 1 cái vòng luẩn quẩn.. Người người gặp nhau, yêu nhau rồi lại xa nhau... Xa vì phải xa, xa vì 1 người đi trước, 1 người đi sau...Xa vì cứ mãi đuổi nhau, nhưng 1 người chạy nhanh hơn, người kia chạy theo hoài mà k được..Rồi lại có kẻ phải xa cuộc sống trước..Tất cả theo quy luật Sanh-Lão-Bệnh-Tử. Ai rồi cũng chết, chỉ là sớm hay muôn và chất ntn thôi...Sao lại phải làm khổ nhau vậy nhỉ??
    hihi Lảm nhảm rồi. làm việc tiếp thôi...jojo ^_^
  2. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Nghe Tô Chấn Phong chưa phê lắm đâu. Tìm mấy bài của Serect Garden, thử nghe xem...
  3. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Có lúc nào đó bỗng nhận ra rằng, bóng tối, yên bình không chỉ là đêm.
    Một đôi mắt, một ánh nhìn nâu đen, thăm thẳm và ngơ ngác. Ta nhắm mắt, để cảm nhận ngọn gió lướt qua, khe khẽ, mát lạnh. Hít một hơi thật sâu đến có thể, rồi nhè nhẹ thở ra, để chợt thấy sự tồn tại của mình giữa thế gian có phần nào vô vị. Ta là ai, sinh ra trên cõi đời này để làm gì nhỉ? Điên khùng với dăm câu hỏi, ta quay cuồng trong suy nghĩ vẩn vơ. Có thể ta quá đề cao bản thân để rồi hoang tưởng trong những nỗi niềm cuồng nhiệt. Ước nguyện quá viễn vông? Bất lực với bản thân, vài lời tự hứa không đủ kéo ý chí lên đến điểm cần thiết. Cuối cùng, dù gì đi nữa, đến giờ phút này, ta vẫn thua ta.
    Là ai, sinh ra trên cõi đời này để làm gì nhỉ? Đến bao giờ mới có câu trả lời ? Mông lung quá...
  4. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Thật tình cờ và bất ngờ thôi. ..
    Giờ thì k mún nghe gì..mún ngủ vì tối qua thức khuya quá. :) Tối nay lại có độ đi chơi, mai cũng vậy...Ta balô khám thính miền Tây..k về DN thời gian này được..Mông lung...
    thiêu thân.. ??
  5. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Khuya rồi, gần 1h. Dạy học khó ghê ri hả trời. Gặp trúng học trò vừa cứng đầu vừa bướng như ri là chết thầy rồi.
  6. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Lại say... sơ sơ thôi, nhưng vẫn phải gọi nó là say. Tuần nào cũng như tuần nấy, tháng nào cũng như tháng nấy, đủ mọi lý do để uống, để say. Cứ thế này thì đâm ra thành thằng nghiện mất, nghiện thuốc, nghiện net, nghiện ăn nói lung tung, đến giờ mà nghiện cả bia rượu nữa thì ôi thôi... hết hy vọng
  7. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    @ B: Hôm ni nhận được tin vui lắm .Chao ui là vui á , bít không ? hehe ....Mi bít ta đang ngồi làm gì ko? Làm cái công việc cả năm ni chưa làm rùi .Sorry B iu , nhưng hi vọng khi nhận nó trên tay mi sẽ vui lắm ....
    Nhớ ĐN lắm mi ạ ! Mong được trở về .Hì hì , mới đi có hơn 2 tháng chứ mấy ...Lâu ghê ...Bít răng chừ .....Nếu có người bít share thời gian cho bớt thì cũng đỡ hơn ....
    Hôm qua vui .
    Hôm nay hơi buồn buồn , nhưng giờ thì vui !
    Mai và tuần tới hi vọng sẽ vui.
    Điên toàn tập .he he he
    Còn ai đó mà xía vào chuyện của người khác í thì làm ơn ...Rõ khổ ...Rãnh ghê !!!
  8. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    =>> e có nhớ mẹt nó không - hôm nào chỉ cho a để a biết tay với nó một bữa - yên tâm đi e,cỡ nó bằng chục a chứ mấy mà vậy nhé
    =>> mà này thấy e hay gửi cho B ... vậy B là Béo àh


    [nick]
    Được CaMap_4950 sửa chữa / chuyển vào 04:20 ngày 06/11/2006
  9. 132989

    132989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi ngủ muộn. Trời lại se se lạnh rồi thì phải. Tối qua ra ban công ngồi ngắm trăng. Sương xuống thấy lạnh.Lâu lắm rồi mới thức khuya và ngồi một mình như thế....Thấy lạnh. Và giật mnìh thảng thốt...
    Thời gian trôi nhanh quá rồi, thấm thoắt đã sắp hết thu rồi. Thế là lời hứa cùng Ấy nắm tay nhau đi trên đường Hoàng Diệu ngắm mùa thu Hà Nội rồi.Mùa thu HNội vẫn đẹp, nhưng thiếu mất 2 kẻ hay lang thang mọi khi rồi....
    Lạnh quá.không chịu được nên đi vào vậy. Trăng vẫn tròn vành vạnh trên cao.
    Tắt đèn đi ngủ .2h thì fải.Thấy sợ bóng đêm.Thôi lại bật đèn ngủ lên vậy. Cái cảm giác sợ bóng đêm lại về ư?
    3h sáng.Điện thoại rung.
    "Cô à, em đang đứng ngoài ban công, trăng sáng lắm Cô à..."
    Thế là lại ngồi dậy, rủ rỉ buôn điện thoại với cậu trò nhỏ...Cũng chỉ là những thắc mắc vụn vặt.Nhưng thấy lại mình qua những lời rủ rỉ của học trò....
    Hơn 4h, học trò chúc cô ngủ ngon và tắt máy...Ngoài đường đã nghe tiếng người đi chợ sớm...Sáng rồi thì phải....
    Cố dìm mình trong giấc ngủ muộn...
    Ngủ ngoan nào,tự dưng lại gọi .."Ngày xưa ơi!!!".....
  10. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Học trò thời này kinh thật, 3 giờ sáng mà dám điện thoại cho cô giáo, quả là... Chẳng bằng tui lúc xưa, đứng đối diện cô cũng mà không thốt ra tiếng nào cho nó phải phép...
    Nhưng mà tui khẳng định là cậu học trò này có vấn đề... khị khị, hị hị, hé hé hé !!!

Chia sẻ trang này