1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khuya...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xml_q84, 25/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 132989

    132989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ chẳng qua Cha Già ni đầu óc đen tối nên nhìn đâu cũng thấy đen tối thôi à. Tui có 2 đứa học trò thường xuyên buôn với tui như rứa- 1 trai và 1 gái rất dễ thương Cha Già ạ...
    Đi tu rồi mà còn hay nghĩ bậy cho con người ta quá nhẩy? hé hé
    Không biết đêm nay có dài và đầy mộng mị như đếm vừa rồi không?
    Giá mà mặt trời đừng tắt...
    mà thôi.
    Đêm đồng loã với nỗi nhớ.
    Đêm bao che....

  2. nothingeasy

    nothingeasy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Khi một mình đối diện với chính mình, trong vô thức, chẳng hiểu vì sao anh lại nghĩ đến em... Lâu quá rồi em nhỉ, cũng đã được đến hơn 3 năm, thời gian qua nhanh thật. Đến nỗi bây giờ anh đã phải trách mình, hầu như không nhớ rõ để có thể tự mô tả cho mình ánh mắt, nụ cười và dáng điệu của em ngày trước. Em, chỉ như là một cơn mơ lạ, một trận mưa bay, nhè nhẹ, loáng thoáng qua cuộc đời anh. Nhưng anh hiểu, cho dù từ trước đến giờ, anh luôn phủ nhận nó, nhưng hình như anh đã lấy em làm hình mẫu cho những cô gái anh gặp gỡ sau này...
    Số điện thoại của em, anh không lưu, những tin nhắn vu vơ thỉnh thoảng em gửi đến, tận bây giờ, anh đọc xong lập tức xóa ngay, không trả lời... Bạn bè anh, kể cả thằng thân nhất, có lẽ chưa bao giờ anh kể về em. Anh cũng chẳng biết vì sao mình phải làm như vậy. Một cảm giác khó hiểu với chính bản thân mình. Anh có lỗi, anh biết, tận bây giờ vẫn luôn luôn là người gây ra lỗi lầm. Nhưng hiện tại, thâm tâm anh vẫn chưa xác định được là mình làm vậy, với em, là đúng hay sai ?
    Ba năm trước, thời điểm anh chẳng là gì, chẳng có gì trong tay, anh không có đủ tự tin để yêu một người con gái như em, không đủ tự tin... Cơ hội chỉ đến một lần trong đời, anh hiểu! Khuya, mưa và lần đầu tiên anh viết cho em, viết cho...
  3. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    =>> ngồi canh để đăng nhập ngày mới kiếm thêm 5 gold nữa cho đẹp hỉ
  4. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    =>> khuya đếch gì giờ này nữa,bà con chạy thể dục đầy đường kia kìa. dzậy không thì bảo này... còn ông cũng gần say rồi,thăng thôi
  5. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0

    Anh muốn tìm thấy đêm trong mắt em
    Trong veo và sâu thăm thẳm
    Màu của bình yên, dịu dàng đằm thắm
    Lặng lẽ cười, ánh sao sáng long lanh
    Anh muốn tìm thấy anh trong mắt em
    Nhưng chưa đủ can đảm nhìn hướng thẳng
    Bởi anh sợ hồn mình sẽ chết lặng
    Vào ngây thơ,vào đôi mắt to tròn...
    Anh muốn tìm thấy em
    Nhưng anh sợ
    Lỡ lòng thành si dại
    Yêu ai rằng chỉ để tự mình yêu...!
    Khà, kỷ lục cho mình thật, chưa đến mười phút... Khuya rồi, phải đi ngủ
  6. areca_maa

    areca_maa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Chà, bây giờ đích thị là Khuya.......Ngủ thoai, hihi........
  7. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là Khuya nhưng phải dậy thôi. Nằm li bì cả ngày rùi .
    Thèm ăn cháo gà và bánh canh kinh khủng !
  8. comchiendon_2121dn

    comchiendon_2121dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    12h, gọi cho e chỉ để nghe giọng e. Nhưng làm e giật mình thức giấc luôn. Nhưng ko giận được. Quan tâm, cảm thông, chia sẻ. Những gì có thể e sẽ làm. A cùng nên try nhé. Phát hiện ra bên trong cái vỏ bọc vui vẻ, mặc nhiên ấy là cả một tâm hồn trống vắng đến quạnh quẽ, cô đơn. Thế nhưng cũng đừng vì thế mà share tình cảm đi lung tung, chẳng hay đâu a à. Chắc giờ a đã cảm rõ hơn rùi phải ko? Mong a nhanh chóng vượt qua. God bless you!!! Muốn đợi a nhưng phải vô học rùi. e sẽ luôn nhớ "Tomorrow will be brigher"!!!
  9. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Hình như mình chỉ viết vào trong topic này khi nào cảm thấy buồn ngủ. Do vậy toàn viết lung tung, chẳng có chút gọi là sáng suốt
    Ai có gì ăn không cho tui với, đói quá
  10. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Ăn mì gói ko? he he
    Giờ này mà khuya gì. Quá khuya chớ.

Chia sẻ trang này