1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khuya...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xml_q84, 25/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi ko thức muộn đến tầm này, cũng lâu rồi ko enjoy bất kì thú vui tao nhã nào trước đây. Cảm giác đang sống mòn với những daily routine lặp đi lặp lại như 1 cái máy, no enthusism, no feeling, no brainstorming! Đáng sợ là đang dần quay trở về 1 cảm giác...
    Ngửa mặt nhìn lên trời, trăng sáng và đẹp quá, giật mình ngó lại cái calendar. Vậy là đã qua trung thu đc 1 tháng 2 ngày. Time trôi thật phũ phàng đối với những người như...nó
    Tình hình là mai phải đi chụp vài tấm pic hoành tráng, nếu ko muốn cái mụn mi nhon trở nên sưng tấy thì nên đi ngủ ngay lập tức. Hí, tự nhắc mình như vậy để rời khỏi cái PC sớm. Mà nhắc mấy lần trong đêm nay rồi chứ bộ
    Thôi khò nào, kệ xác đời, mai ta cứ cười tươi chụp pic cái đã
  2. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    =>> bó tay hoàn toàn - bó bột toàn thây bởi mấy ký vàng vàng nớ nhìn dzô cứ nghĩ tới Thịt Ba Chỉ không àh nói thiệt chớ tớ mà bị đàng ấy chửi kiểu nớ thì chắc tớ cũng nhăn răng ra cười thôi có biết đếch j` đâu có nờ hix hix ... 7học khổ hỉ
  3. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Khuya ...Nhận được tin của CV . Lo lắng ghê, ko bít cơn đau có hành hạ nhiều không ? Cố gắng lên ...rồi mọi việc sẽ qua . Nếu cái ông kia mà còn cứng đầu thì đừng tập cho nữa ...Hic....cứ bày đặt ra vẻ sĩ diện hão .Chẳng làm được gì !
    Hôm nay lại thức khuya đến sáng !
    Không hỉu nổi.Lịch sinh hoạt cứ lộn tùng phèo cả lên. huhu...không mún vậy đâu ( mà ko làm khác được )
    Khuya ơi là khuya , sao cứ sống với mi hoài thế ?!?!
  4. comchiendon_2121dn

    comchiendon_2121dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một đêm thức khuya nữa rồi. Giờ như đã là thói quen. Sáng tự dưng bật dậy như đã hẹn giờ trước, lâu rồi mới tự dậy mà ko cần báo thức. . Đã nói với a là hãy nên dừng lại, lắng lòng mà cảm nhận, vì nếu yêu như vậy là vô tình a đã đối xử tệ với tình cảm của a, giết chết cảm xúc của trái tim. Trải qua những đau khổ vậy a nên hiểu là vội vàng ko bao giờ tốt cả. E chỉ muốn share với a khi a đang cần, nhưng hơn thế nữa e ko làm được đâu. A đừng tìm mọi cách níu giữ gió, vì khi gió đi gió sẽ cuốn sạch tất cả, chỉ còn lại hoang tàn và đổ nát. Đừng làm e thấy khó xử. E ko hối hận vì những gì đã làm, những điều đó giúp e hiểu rõ hơn về thế giới mà e đang sống. A đã biết cái tương tự tình yêu thì nhiều nhưng tình yêu đích thực thì chỉ một. Vì vậy đừng vội vàng nhé. Cầu chúc a sẽ vui vẻ và hạnh phúc.
  5. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Ô la la!!
    Biết là chẳng gọi là khuya so với những sư phụ thức khuya của box mình...
    Nhưng má ơi lần đầu tiên giờ này mà con còn ngồi Net.
    Thiện tai và thiên tai!!
    Phia lém roài!!
    Ngủ thoai!!!
    Chúc cả nhà ngon giấc ha....
    *********************************************************************
  6. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Don''t Let Go (Bryan Adams ft. Sarah McLachlan)

    I can''t believe this moment''s come
    It''s so incredible that we''re alone
    There''s so much to be said and done
    It''s impossible not to be overcome
    Will you forgive me if I feel this way
    Cuz we''ve just met - tell me that''s OK
    So take this feeling''n make it grow
    Never let it - never let it go
    (Don''t let go of the things you believe in)
    You give me something that I can believe in
    (Don''t let go of this moment in time)
    Go of this moment in time
    (Don''t let go of things that you''re feeling)
    I can''t explain the things that I''m feeling
    (Don''t let go )
    No, I won''t let go
    Now would you mind if I bared my soul
    If I came right out and said you''re beautiful
    Cuz there''s something here I can''t explain
    I feel I''m diving into driving rain
    You get my senses running wild
    I can ''t resist your sweet, sweet smile
    So take this feeling ''n make it grow
    Never let it - never let it go
    Chorus
    I''ve been waiting all my life
    To make this moment feel so right
    The feel of you just fills the night
    So c''mon -just hold on tight
    Lại lang thang... Chợt kiếm được lại bài Dont let Go cua Bryan Adams.. Nhớ lại lúc nhóc Bia chưa bị bệnh, 2 chị em ngồi xem clip bài này và film Spirit... Nhớ quá! Lúc đó nhớ mình đã giải thích nhóc nghe ntn...
    Còn mình giờ thì sao?? Thấy nó hợp với tâm trạng mình lúc này.... Muốn tiếp thêm sức mạnh và vượt qua giai đọan sóng gió này,,, Người ta nói, sau cơn mưa, trời lại sáng.. Nhưng sao khó quá...muốn bỏ cuộc rồi..suy nghĩ..Thôi, đang not in good mood, giai quyet sau. Viết xong cái mail cho Neil rùi đi ngủ... Vất vả..


  7. areca_maa

    areca_maa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Khuya roài, sao mình vẫn chưa đi ngủ?......Hôm nay mình đã làm được gì? ........ đã phải suy nghĩ những gì?............lâu nay cố không suy nghĩ nhiều........nhưng thực ra cái gì đang xảy ra đây..........? đúng là mình không quen viết như thế này............! hihi........cười hay sao giờ nhỉ?..... thoai fải luôn tươi cười vậy...............Mọi người ngủ ngon...!
  8. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Lại một đêm thức đến sáng .Quái thế , đã bảo là không được như thế này nữa mà....huhu.....Không muốn thế này đâu....Nhắm con mắt lại nào....
    Ặc ặc....vẫn thế ko xoay chuyển được gì .Hic.....Không thèm ngủ nữa.Chán .
  9. comchiendon_2121dn

    comchiendon_2121dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    2h, bị đánh thức vì con bo cứ kêu ầm cả lên.Ra là cu cậu buồn đi. Oh! My god, sáng nay thi hết môn mà tối ko ngủ được. Hix, trằn trọc suốt đêm, sáng nay mắt bụp trông ghê thiệt. Điên tiết.
  10. areca_maa

    areca_maa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Quá khuya chớ không fải khuya nữa....
    Đã ngủ từ sớm rồi mà chỉ ngủ được một chút rồi lại tỉnh dậy, nằm hoài vẫn không thiếp đi được........sao vậy ta.???????? mất ngủ à?????????
    Khuya.......mọi thứ tĩnh lặng quá........lòng ta có lặng thế không nhỉ......
    Mọi ngày ngủ thấy uổng lắm, sao giờ muốn ngủ lại không ngủ được hè.......khuya .............vô cảm .............

Chia sẻ trang này