1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khuya...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xml_q84, 25/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xuzhou

    xuzhou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    thế là chuẩn bị đến cuối tuần rồi. không biết cuối tuần này bạn bè mình lam gì nhỉ. Còn mình chắc ở nhà ngủ thôi ,lạnh quá chẳng đi đâu được.nhớ ĐN quá,không biết khi nào minh mới được về đay.chán quá..............................................................blue][/blue]
  2. meocon1983

    meocon1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    LạI sắp đến cuốI tuần, mình đang ở Huế, thờI tiết cũng lạnh, không hiểu ở ĐN thờI tiết thế nào nhỉ ? Và ngườI ấy sẽ làm gì vào ngày cuốI tuần, có lúc nào ngườI ấy nhớ đến mình không nhỉ ? Hy vọng cuốI tuần này ngườI ấy sẽ về Huế và muốn gặp mình chứ không phảI ở lạI ĐN và đi chơi vớI 1 ngườI con gái ĐN nào đó!!!
  3. xuzhou

    xuzhou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    chắc cuối tuần này lại nằm nhà thôi.Chỉ có 1 mình thì biết đi đâu chừ.Không nhưng ở ĐN cuối tuần buồn thì cung có bạn bè đi chơi.Nhưng ở bên naychì có 1 mình đi lang thang.Nhiều hôm nhớ bạn bè quá, chỉ muốn mua vé bay về ĐN thôi.Lại 1 cuối tuân buồn nữa..........................
  4. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Ối , thế này phải cho bít tay mới được, ai từng đời ép sinh viên đến thế kia? củ chuối nhất , ko thể tưởng tượng nổi.Chỉ có ở UA mới xuất hiện cái loại cuchuoi.com thế kia thôi.Chán thật.
    Gửi tiền , chán , làm ăn lâu quá .Ai từng đời gửi có bao nhiêu đâu mà làm gần cả 45''.tốn thời gian , tác phong chậm chạp.hèn gì mà nền kinh tế vẫn rùa bò ....ko thể phát triển được....
    Có cái SN , trong lòng chẳng muốn đi lắm, lạnh , tuyết, sợ về 1 mình khuya ....nhưng ko lẽ hoc với nhau 3-4 năm rùi lại ko đi , với cả mối quan hệ bạn bè cũng tốt.Chậc....bít làm sao nhỉ ?hhehe, định kiếm mấy tấm ảnh nữa ..chà...làm sao nhỉ ?!?!
    Được chieclatinhyeu sửa chữa / chuyển vào 20:13 ngày 03/03/2006
    Được chieclatinhyeu sửa chữa / chuyển vào 20:14 ngày 03/03/2006
  5. xuzhou

    xuzhou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Chán quá, tối hôm qua nằm mãi nhưng vẫn không ngủ được,dậy thì sợ mọi người trong phòng mất ngủ,thế là nằm cả đêm trằn trọc.Đây là lần đầu tiên minh cảm thấy chán nản, muốn buông xuôi tất cả.Nếu như ngày trước mình không chọn sang đây học, nếu như giờ này đang được ở ĐN, nếu như mình.........Nhưng điều đó khó xảy ra lắm, bởi vì nếu như....Mình chỉ muốn như thời còn đi học ở nhà thôi, lúc đó không cần phải nghĩ gì cả, chỉ có học vá chơi thôi. Nhưng thời gian đâu có ngứng lại hoặc xoay chuyển lại được chứ.
    Lại thêm 1 cuối tuần buồn..........................................................
    Nhớ ĐN quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  6. xuzhou

    xuzhou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    chán quá chẳng găp ai trên mạng cả, chắc giời này mọi người ngủ cả rồi.Không biết bằy giờ ĐN chắc thay đổi lắm.Nhớ ĐN quá. Nếu như..........,phải chỉ cần đươc nếu như thôi thì mình đã khác không giống như ngày hôm nay, không phải xa ĐN đẻ đi đến một nơi xa xôi như thế này, và còn nhiều điều khác nữa.Sao mình lại chán quá như thế này, đây là lần đầu tiên mình căm thấy chán nản và muốn buông xuôi tất cả,nhưng biết làm sao được, thời gian có quay lại được đâu chứ và nó cũng chẳng đợi ai cả.CHÁN QUÁ...........................................
    [​IMG]
  7. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Gần sáng rồi, lâu nay ít khi nào thức đến sáng. Để hôm nay thử lại xem sao. Nhìn ngọn đèn đường mờ dần trả không gian lại cho ánh sáng tự nhiên làm cho ta ít nhiều thấy nhẹ nhõm, thoải mái...
    Lắm lúc tự hỏi xem đầu óc mình có vấn đề không, hành động chẳng giống ai, suy nghĩ là một mớ hỗn độn, mâu thuẫn. Thêm vào đó cái chán, nản, môi trường khắc nghiệt, khó có thể tự tin vào bản thân. Những thứ đó nó dẫn ta đến một cách làm việc qua loa, chiếu lệ, làm cho có làm...
    Cũng được thôi, số đông là vậy, mình cũng thế... Nhưng chắc chắn ko bao giờ muốn như thế, phấn đấu, nỗ lực, tương lai. Chỉ sử dụng chưa đến 1/1000 những gì đã được học... chỉ là lý thuyết !
    Phần lớn thứ ta cần, sao xưa chưa được học..., học bằng kinh nghiệm, học phí đắt quá... !
  8. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    HÌ, ko ngờ ngày nghỉ mà ở ĐN vẫn có người thức khuya đến thế.Nếu giờ mà ở ĐN thì chắc khò rùi .HIếm khi ở ĐN mà thức đến sáng ....Giờ đây thức khuya đến sáng là chuyện thường thui, bởi chẳng biết phải làm cái gì ngoài việc lang thang trên net.
    Tuyết rơi ghê quá, đi ngoài đường vẫn cảm thấy thời tiết ấm.Vừa đi vừa nghĩ hè này về ĐN sẽ làm gì, những lúc đó tinh thần thật thoải mái ...Muốn được hoà mình với biển như khi xưa.Sao mà trước kia yêu cái cảm giác đón bình minh trên biển thế....
    Nay chat chít , cảm thấy chẳng ra làm sao cả.bản thân mình cũng vậy...lại thấy chán....Nhưng chẳng sao , vì giờ đây chẳng có gì để nuối tiếc , mọi chuyện trôi vào dĩ vãng quá lâu .....chỉ là còn chút kỉ niệm...nhưng đôi khi lại đau vì chính nó .Cười buồn.Phải rồi, mọi chuyện đã chấm dứt .Ko còn ai muốn níu kéo nữa.Cảm giác của chính bản thân chỉ là được sum họp bên ba mẹ và em gái ....Cái cảm giác đó , chao ôi , sao mà trước kia cái đứa ngang ngạnh như mình ko biết thế cơ chứ, để rùi đến giờ lại thấy nó quý giá biết bao....Đã bao lần khóc vì những phút yếu lòng như thế.Đi xa rùi , từng ấy thời gian cũng để người ta bản lĩnh hơn vậy mà mình cảm giác trong tâm hồn vẫn yếu đuối đến lạ....
    Nhớ quá đi thôi , ĐN ơi.................
  9. angel_love_devil

    angel_love_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    chị bé mecon1983 ui,chị là người Đn đang ở Huế ah,em cũng vậy nè,ra ở cái nơi "mộng mơ" này nhiều khi thấy người ta khác mình wá,thấy người Đn là như bắt được vàng vậy ^_^
  10. xuzhou

    xuzhou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    thế là hết cuối tuần rồi, ngày mai lại bắt đầu một ngày mới không biết có gì chờ đợi mình khong nữa.Mới đầu tuần còn rơi tuyết ma bây giờ trời đã bắt đầu ấm lên rồi.Không biết khi nào mình mới được về ĐN nhỉ. Nhớ ĐN , nhờ ba má, bạn bè, mọi người quá.....

Chia sẻ trang này