1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khuya...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xml_q84, 25/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay phải ngoan ngoãn !!!
    Phải ngủ sớm , dậy muộn một chút và nấu ăn nữa !
    Khuya, tối nay hông thức khuya nữa , đến 12h30'' thôi :D
  2. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Có tiếc nuối cũng chẳng được gì... Hình như đó là một qui luật của tự nhiên. Thời gian luôn luôn là tác nhân gây ra chuyện. Ở một khía cạnh này đấy, nó tốt, nhưng vào lúc này, nó làm ta mỗi khi nghĩ đến bụng lại nhói lên một cảm giác khá quen thuộc. Ta không thể xua cái suy nghĩ về nó ra khỏi đầu óc và cái nhoi nhói ấy cũng bám theo, dai dẳng.
    Ta tự hỏi mình có tiếc hay không? Thực sự thì cũng mâu thuẫn quá... Nếu là có, thì nó cũng là có, mà nếu không thì chắc cũng chẳng phải sai. Mặt trời có bao giờ mọc cả ngày và trăng cũng đâu thể chiếu ánh dìu dịu của nó cả ngày. Ta hiểu điều đó. Nhưng thật sự trong lòng ta không cam tâm. Ta ước gì...
    Ôi, tô phở gà với cái trứng, sao mày đi đâu hết rồi, đói quá, khó chịu bụng quá... Tô phở ơi, mới ăn lúc chiều mà...
  3. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Hehehe ! Cả nhà dậy tập thể dục nào
    Lại một đêm nữa không ngủ . Chủng bị đi thi thôi ôi học với chả thi mệt muốn đứt hơi.
  4. comchiendon_2121dn

    comchiendon_2121dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    "Xin thông báo : bây giờ là 0h. e ngủ chưa? chưa ngủ chúc ngủ ngon, he he he." Nhắn vào cái giờ đó là muốn phá giấc ngủ của người ta thì đúng hơn. Mà sao ngủ trễ vậy nhỉ? Thói quen rồi à? Nhưng được dậy trễ thì vẫn sướng hơn e rùi. Dạo này ko thể đi ngủ trước 10h, hixxx Dòm mặt ghê ko chịu nỗi.
  5. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Khuya rồi mà nhỉ? Chìm vào trong giấc ngủ ....miên man....sau 1 ngày cật lực làm việc.Chủ nhật mà , có được nghỉ ngơi đâu ...vẫn phải làm mà lại còn gặp chuyện không vui nữa chứ .Nhưng vậy là đã cố gắng thật nhiều roài....Khâm phục ....rất rất khâm phục !!!
    Tuần tới sẽ vất vả hơn nhưng dù sao 1 khi có niềm tin phía trước thì sẽ thực hiện được .Nhất định thế mà
    Chiaki - cố lên !!!
  6. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    phù phù...xong rồi. Đúng deadline... Là lá la... nà ná na.. Đi ngủ thôi. Mai là 1 ngày mới. Có thêm mấy cai deadline khác...Chuẩn bị off có 3 ngày mà công với việc.hix hix Ngủ thôi, G9 dearies
  7. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Cũng vẫn là làn khói thuốc... Nhiều lúc muốn uống thật say, để có thể dắt xe vào nhà và lăn ra ngủ. Chỉ thế, bộ não mới được nghỉ ngơi và những suy nghĩ không còn dằn vặt bản thân vốn đã quá nhiều mệt mỏi. Cười, chắc gì đã vui, nói lăng nhăng, chắc gì thâm tâm là thoải mái ?
    Nhưng có thế, qua biểu hiện của từng cá nhân, phần nào nhận xét được bản tính của từng người... Hời hợt hay sâu sắc, cũng mất nhiều thời gian, nhưng không biết từ bao giờ, ta nhiễm cái tính hay chú ý nhận xét, đánh giá tính cách và cả nội tâm của một con người. Qua tiếp xúc, qua những câu nói tưởng chừng chỉ đùa vui, vô thưởng vô phạt, ta dò xét biểu hiện qua từng khuôn mặt, từng câu nói... Tất nhiên, tính hời hợt luôn làm ta chán ghét... Và cũng đã thấy khá nhiều !
    Ước gì khuya hôm nay là khuya của hôm qua... Tiếc quá, đã bắt đầu ngày hôm nay rồi.
  8. 132989

    132989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua Nó là thèm cảm giác được say mèm cùng lũ bạn thân. Thế là nhấc điện thoại lên và gọi. Đợi 15'' cũng lôi đc 3 đứa. 3 đứa con gái lôi nhau vào gào karaoke, đứa nào cũng gào hết sức. "Hay làm vài ly bia nhỉ?" - "Uh, thì bia". Thế là 3 đứa tự sụng với nhau. Mới một ly sao Nó chếnh choáng thế nhỉ?
    "A, bài tủ của mày kìa". Uh nhỉ, quên mất.Nó cầm mic lên và gào...
    "...bao đêm tôi đã một mình nhớ anh, đêm nay tôi lại một mình....Nhớ anh vội vàng trong nắng trưa.....".Tự dưng nó thấy sóng mũi cay cay, nóng mặt quá. hay tại bia nhỉ? Có lẽ là thế.
    Nó lôi điện thoại ra, định bấm số và gọi. Nhưng Nó chợt tỉnh. Tỉnh như sáo.Nó có là gì đâu. Với Hắn, Nó chỉ là một con Nhóc bình thường như bao con nhóc khác.
    Lại cầm mic và gào. Nhưng k đọng lại tí nào cả.
    10h30. 3 đứa lếch thếch kéo nhau về. Nó chui ngay vào phòng. Can phòng quen thuộc luôn là chổ trốn tuyệt vời của Nó. Nó úp mặt xuống gối. Tự dưng thấy nước mắt chảy dài. Ơ kìa, sao lại khóc. Cấm không được khóc vì Hắn rồi mà....
    Mê man và mộng mị, Nó chìm vào giấc ngủ.
    Khuya.....
    Hình như ngày mới lại đến rồi....
  9. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Khổ nhỉ Cho nó thăng đi em, đời thiếu gì giai
    Bố khỉ, lại nhiễm cái tật sờ pham của lão cá mập rồi
  10. Hoai_River

    Hoai_River Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Khuya lam roi noi nho con gai va nguoi yeu dang ngut ngan trong anh. Anh nho em. Anh nho con.

Chia sẻ trang này