1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khuya...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xml_q84, 25/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    GG có câu đố, không biết có trùng đâu đó không? Do khi đọc thấy thú vị nên ...đố mọi người.
    Năm con mèo trong năm phút bắt Năm con chuột. Theo tỉ lệ này, muốn bắt 100 con chuột trong 100 phút cần bao nhiêu con mèo ?
  2. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Chà, quá dễ, nhưng để đến khuya trả lời
  3. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0

    ^: đáp án đâu? Chắc lăn ra khò rồi
    >: đau đầu quá. Chắc phải lên thủ đô sơm sớm thoai
    v: đừng ai viết ngay sau nữa nhá, kẻo bị gọi là hâm đấy. Lọ mọ đêm khuya đến là vớ vẩn
    (Ngày mai trời lại sáng, sure đấy )
  4. cafe_bien

    cafe_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Thêm kẻ hâm nữa đây .Đêm khuya lọ mọ mới vui chứ hả?
  5. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu quá. Học or khò đây nhỉ? Khò ko ngon giấc, mà học thì ko tỉnh táo. Thế thôi, khò!!
    u?c ego1210 s?a vo 09:56 ngy 21/11/2006
  6. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Khuya rồi, sao ko thấy thằng ăn trộm nào mò ra nhẩy???? 5'' nữa đi ngủ.
  7. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Tôi lặng lẽ đắm chìm trong đêm tối
    Mênh mông buồn trong nỗi nhớ bơ vơ
    Tim đau đớn tôi muốn biến thành mây trắng
    Bay về đâu trong khúc nhạc u sầu?

    Và đêm nay với một mảnh tình đau
    Sao lại khóc khi biển đời dài rộng
    Khắc tên người trên cát trắng mồ côi
    Ôi tình yêu thức giấc giữa chiêm bao
    Đêm trăn trở tôi nghiêng mình bên gối chiếc
    Thao thức vì ai tôi bỗng tiếng thở dài
    Lòng cay đắng khi nghĩ đời nghiệt ngã
    Mở mắt nhìn tôi muốn vĩnh biệt tình yêu.

    Và đêm nay trong một phút lặng yên.
    Tôi ngồi chết để biến thành mây trắng.
    Bay về đâu để mãi thuộc về nhau?
    Bay về đâu trong khúc nhạc u sầu?
    Được XacUopVietNam sửa chữa / chuyển vào 18:35 ngày 21/11/2006
  8. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    sáng đọc mấy bài viết về đêm thấy mắc cười lắm
    hồi cũng ko bít răng mà mình uỷ mị + sến được tới mức rứa!
    thiệt tình...!!
    may mà chừ là trời sáng!
    với lại khuya ko có máy tính để gõ bậy...
    ko thì...!!
    thiệt tình!
  9. Hoai_River

    Hoai_River Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Khuya lai den nua, lai de noi nho tran ngap tam tri. Nho em ghe em a. Thoi em ngu nhe....
  10. cafe_bien

    cafe_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Khuya rồi. Thứ 6 buồn.

Chia sẻ trang này