1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khuya...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xml_q84, 25/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. comchiendon_2121dn

    comchiendon_2121dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Lại một đêm thức khuya, nhưng vui cực kỳ. Hehehe. Cơ mà quậy vậy vẫn chưa đủ, còn hiền quá nhỉ? Lần sau sẽ có nhiều màn độc hơn nữa, hiiiiiiii!!!! Chuẩn bị nhận đòn phản công của e đi A2 nhá. Hừm, bảo e đi ngủ còn A2 ngồi xem tivi, được nhỡ? Lại còn lôi đầu dậy xem nữa chứ. Hixxx, làm tan mất giấc mộng đẹp.
  2. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Quãng thời gian chỉ bia và rượu... Nói gở chứ lỡ có mà "thăng" trong giai đoạn này thì chắc xuống dưới đó Diêm vương có hỏi gì thì cũng "Bẩm ngài con không nhớ...". Từ đầu tuần đến hôm nay, mỗi thứ 2 là không uống. Còn đâu là liên tu bất tận, khốn khổ, bạn với chả bè, anh với chả em, toàn là... Nhiều khi tức lên định chửi, nhưng mà nghĩ lại thấy cũng chẳng hay, thôi vậy. Đã biết là cái tính mình ai rủ đi bia rượu là khó mà từ chối được, thế mà cứ hở ra là "Làm chút hè... Làm chút hè...". Mỗi lần nghe câu đó lại sợ, sợ là mình không cản được mình đi ! Đau đớn.
    Tiên trách kỷ hậu trách nhân, ý là mình phải trách mình trước 1 câu xong rồi mới chửi người ta 1 bài được. Nhưng bây giờ thì chưa nghĩ ra mấy bài chửi nào hay ho, khi khác vậy
  3. The_Khong_Cui_Dau

    The_Khong_Cui_Dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    mịa trúng gió méo cả mồm ra mà vẫn không chừa được cái tật nói nhiều hả mày
  4. The_Khong_Cui_Dau

    The_Khong_Cui_Dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    không ngủ được mịa cha nó bực mình ghê... nhưng khuya hôm qua chứ không phải bây giờ àh
  5. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Từ mai quyết tâm cai rượu bia... đến khi nào thèm lại
  6. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Khuya,
    Em nhớ anh đến cồn cào.Một tin nhắn, một cuộc gọi, em có thể nhắn, có thể gọi .. nhưng .. đểm làm j? Phải để chúng ngủ yên thôi anh ạ, Phải để anh là của ai đó 1 cách trọn vẹn.Phải kô anh ?
    Em Nhớ anh ngay lúc anh vừa về đến nhà.Mở cửa phòng, đâu đó như có anh, hơi thở đó như đang kề bên em.Bỏ đồ xuống, nhìn góc bàn, li nước hôm nào anh ghé như vẫn còn để đó,anh ngồi và ôm khư khư ếch xanh nói chuyện trên trời cùng em.Nhiều ,nhiều và thật nhiều thứ làm em nhớ anh.. Sao vậy anh? Em chẳng thể chế ngự tình cảm của mình đc sao?
    HN,ngồi nghe kể về Hn và những dự tính sắp tới về chuyến đi HN sắp tới của T làm em quặn lòng .. EM lại nhớ .. nhớ điên lên đc..Những ký ức về Hn làm em muốn ngừng thở.Giá mà lúc đó em ngừng thở đc,có lẽ em sẽ mãi với những khoàng khắc đẹp của riêng mình .. Ngốc phải kô?Giá thôi mà.
    Đến bây h em biết, em đã yêu anh nhiều đến mức nào ...
    Khuya, em lặng lẽ một mình với nỗi đau về anh ..
    Ngủ ngoan, M của em!
  7. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là đừng bao giờ để ai đó hiểu lầm, đôi khi phải hứng chịu những cảm xúc, buồn bực vô lý !
  8. Hoai_River

    Hoai_River Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Lai Khuya lam roi. Anh khong muon hieu lam nhung hinh nhu em dang lua doi anh...
  9. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    he''. Tối làm viên Decolgen, ngủ tốt. Sáng 6h 2 phút dậy. Dậy vì tiếng đóng của cái rầm của chi G phòng bên cạnh. Thiu thiu ngủ lại. rầm phát nữa.. mệt cả tim. Mò dậy tắt bớt cái quạt. Cuộn chăn nướng tiếp. 7h10, dậy vì có động lực là họp sớm. Ước gì có thể đeo phone đi ngủ, phone tự động bật lúc 6h để ngủ ngon, ko bị tiếng đóng của làm giật mình... con người ta vô ý thiệt chớ. ..
    bùn bùn
    bực bực.
    Nhưng thầy bói nói năm sau mới nên chuyển đổi.. ráng cố gắng thêm 1 tí nha :o)
  10. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    ------------Lâu lâu lại được lang thang 1 mình--------------

Chia sẻ trang này