1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khuya...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xml_q84, 25/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Ờ đúng rồi, sắp có chồng rồi ko được lang thang nữa
  2. cafe_bien

    cafe_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Có chồng hay chưa thì khuya vẫn phải đi ngủ .Đi ngủ đây.
    Thấy bạn sắp có chồng ..... hay ghê ! Chúc hạnh phúc .
    Đi ngủ thôi.Khuya lắm rồi.
  3. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ quá rồi!!! Nhanh nhanh lên chút cho tui đi ngủ!!! Thức hoài thế này, chết chớ sống sao nổi
  4. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Vắng teo!!!!
    Đi ngủ tiếp, ngày mai là một công việc mới.
  5. areca_maa

    areca_maa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Khuya hay sáng sớm? Ngồi nghe mỗi một bài Now and Forever, hít mạnh,thở sâu,hhahhah...sao lại thích nghe mỗi một bài này, mình chẳng biết, sigh..........!
  6. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    @dentai: cái nì anh sai á.Có chồng, lang thang cùng chồng, càng thích hơn chứ hè...
  7. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Khuya
    Một ly cà phê làm đêm thao thức mãi
    Nghe tiếng chân lạc lõng dưới đường khuya
    Biển thăm thẳm chỉ thấy đèn trống trải
    Có gì mơ hồ, ngơ ngác chẳng thành tên.
    Nghe lòng xáo động như sóng...
    Em say mất... cứ mãi loay hoay...
    Trăng đêm nay không đủ sáng
    Gió đêm nay như lạnh thêm...
    ~~~~~~~~~~~\_L_O_V_E_/~~~~~~~~~~~~~~~~
  8. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Khuya...Tỉnh vì đau. Lo lắng tưởng sắp chít. Hết đau lại ngủ tiếp.
  9. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Ngủ thôi! G9!
  10. Hoai_River

    Hoai_River Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Lại một khuya không thể nào ngủ được. chợt nghe ngoài kia có tiếng xào xạc hình như có tiếng ai đó đang quét rác chẳng lẽ người lao công vẫn còn làm việc. Nếu mình không được may mắn để được ở trong nhà nằm nghỉ vẩn vơ mà là đang cặm cuội ngoài kia thì sao nhỉ. Thôi đi ngủ để mai bắt đầu một tuần mới....

Chia sẻ trang này