1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khuya...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xml_q84, 25/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hoai_River

    Hoai_River Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Khuya lắm rồi tự dưng thèm mấy món ăn khuya như là bánh mì nóng dòn vừa thổi vừa ăn. Món phở gõ lóc cóc, món tín mà phù , lục tàu xá của ông già hoa kiều hay máy gánh bún thịt nướng thơm lừng o hoàng diẹu....Nói chung là đang đói nên món nào cũng ngon tuyệt vời cả....Thôi làm cho xong cái project này để mai còn present nữa....
  2. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Hơn 2 giờ. Có lẽ khuya rồi.
    Cái cảm giác tưng tức nơi ***g ngực, bao quanh vùng tim. Chắc tại do hút nhiều thuốc quá. Tối nay uống không nhiều, nhưng lại dầm dề đến hơn một rưỡi. Lâu lắm anh em mới tụ tập đông đủ như thế này, bất chợt lại nhớ đến ngày xưa...
    Đêm sao lại tối như thế. Bầu không khí nóng nực, bức bối càng làm cho con người ta cảm thấy bực bội, khó chịu làm sao. Những mối quan hệ, những câu chuyện, những tình huống mà ta phải suy nghĩ, buộc phải suy nghĩ để tìm ra hướng giải quyết tối ưu nhất. Nhưng giải quyết để làm gì chứ?
    Không thích chút nào, tậhm chí là ghét, những con người tự tạo ra cho mình những vỏ bọc, đeo mặt nạ, thể hiện với những người xung quanh rằng họ là chuẩn mực, là tốt đẹp trong khi chỉ là tấm da bọc lấy cái rỗng tuếch, ngu muội và tự lừa dối...
    Chậc, ta rỗi hơi quá, thiên hạ làm gì, nghĩ gì kệ chúng, việc gì ta phải quan tâm nhỉ? Mặc kệ chúng nó đi, đúng sai thì làm gì, ta cứ sống như đang sống và nghĩ như đang nghĩ. Đúng là...
    Có cơn gió lùa vào phòng, mát mẻ hơn chút ít.
    [nick]
    Được xo_mo_lo sửa chữa / chuyển vào 02:18 ngày 22/04/2007
  3. Hoai_River

    Hoai_River Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Mới thức dậy nhìn đồng hồ mới có gần 2:30 AM. trưa nay thế là mất dịp để tạo sự tình cờ gặp cô bé kia. Mấy người bạn mới quen gọi phone lên đong tây nhậu. Thế la đến tận tối mới trở về. say chút đỉnh nên chẳng làm gì cả. định ngủ đến sáng nhưng khát nước qúa nên thức dậy. Lâu rồi mới được nhậu như hôm qua. cũnng thú vị nhỉ. Mình có nên mời db7 an Số bò không nhỉ. Thôi đfng nên mang phiền cho mọi người nữa. Bây giờ sẽ làm nốt cái file kia nhé. chúc tất cả vui ve.
  4. trihandsome

    trihandsome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    khuya !! hà nội
    trong cái tiết trời se lạnh cùng màn đêm buông xuống
    bỗng ..
    có tiếng chó sủa văng vẳng đâu đấy
    tiếng mèo gọi ******** nghe mới da diết làm sao
    kèm theo đó là tiếng đập bàn và "đ c m chúng mày có câm mõm không? ông ra ông vả chết cha chúng mày bi h"
    sau 1 hồi im lặng
    những chú mèo gần như ko thể cưỡng lại đuowjc cái sự sung sướng ấy
    thi nhau hò hết gọi ********
    ,,,
    cảnh khuya hà nội sao mà ầm ỹ như cái cuộc sống ở đây
  5. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    ủa, vậy là sao??? viết gì đọc ko hiểu?? Nếu đang ở DN thì sẵn sàng mời H món số bò... ke ke... gần sát chỗ công trường V làm. tiện lém à/
  6. Hoai_River

    Hoai_River Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    @KV: Vi không hiểu cái gì nhỉ??? mình đang ở DN mà nhưng chỉ còn vài ngày nữa mà thôi. hồi chiều nay ngồi ở Wonder hình nhu Vi đi ngang qua thì phải. Nhưng có lẽ mình có ấn tượng với Vi nhiều nên bị ảo giác chăng....Ok dược rồi hôm nào sẽ quyết định đi ăn Sáo Bò và Bê thui với Vi. trước khi đi Vi có thể cho mình biết để đến được đó mình cần mang theo những gì nhé.
  7. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    @Hoai: VỪa mới hỏi daddy. thì chính xác là "xáo bò" đó. ^^ ko phải Số bò đâu.. Trước khi đi lên chỗ này chỉ cần mang 1 cái bụng trống & thiệt là đói là OK. Ăn xong V sẽ dắt đi tham quan chỗ V làm. àh, ko nói đúng hơn là 1 property bên V. OK?
  8. Hoai_River

    Hoai_River Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    heehee thế là khiếu nghe accent của mình cũng không tệ lắm. "xáo" nghĩa là xáo trộn đủ thứ hầm bà lằn vào trong một cái nồi rồi nấu lên. nghe hấp dẫn qúa đi mất. nhưng như V nói ăn rồi mới tham quan thì có lẽ không ổn cho lắm. mình ăn xong thì phải nghỉ ngơi vì bị bệnh bao tử. Cái này do thời sinh viên ăn mì gói hay la toàn canh đại dương.... đã lâu lắm rồi một buổi sáng đầu tuần mà mình thấy vui như vậy. Vi lucky ghê có daddy để mà tư vấn. đọc lại bài viết hạnh phúc là gì của Vi thấy đúng thật sự. hạnh phúc là khi ta có những người thân yêu ở bên ta. Mình đang ghen với Vi rồi...chúc Vi thật vui như mình đã vui trong sáng hôm nay.
  9. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    hì hì..uh, càng hạnh phúc càng lo sợ..sợ 1 ngày ko được như vậy nữa.. Nói chung là cũng như 1 câu nói mà V hay nghe, khi ngta quá yêu 1 cái gì đó thì ngta thường sợ mất nó. hì hì..
    Đang nhức đầu thì chui vô đây, thấy zui zui, cũng hay. Vậy khi nào V mời H đi ăn thôi. Còn lại đi tham quan khu resort với golf bên V thì để bữa khác, hehe
  10. Hoai_River

    Hoai_River Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc đang có thì hãy tận hưởng lấy nó. Đừng bao giờ để dành hạnh phúc để mai sau dùng đến cả. Đừng sợ mất cái mà mình qúa đổi yêu thưong. Khi mình mất nó thì có nghĩa là mình đã hết yêu thương "Nó" rồi. Nhưng sẽ có những thứ mình bắt buộc phải mất thì cũng đành chấp nhận. có lẻ Vi đang yêu nên không thấy cái gì là mịt mờ của tương lai phía trước cả. Hãy tận hưởng hết cái may mắn mình đang có đi Vi nhé. Cám ơn lời mời của Vi. để mình xem thử khi nào dứt ra được công việc sẽ SMS cho Vi ngay.

Chia sẻ trang này