1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khuya...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xml_q84, 25/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Sốc thật sự.Chưa bao giờ chứng kiến 1 vụ giết người....máu me...ghê quá.Vẫn còn bị ám ảnh ....tội lỗi.Cái ktx như cái chợ ...công an ...cảnh sát tùm lum........... Chán quá đi mất ^o^
  2. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    00.01 am: Tắt máy đi ngủ. Vẫn còn nhiều đứa thức khuya ghê. Bình thường thì đã ngủ từ 2 tiếng trước rồi. Đợi điều j?
  3. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Đợi j? đợi đuổi chứ đợi j nữa?!!!
    Bữa ni lặn sâu ghê hỉ?
  4. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Khuya rùi.....Bài vẽ vẫn đang còn chờ....Huhu...chẳng có ai vẽ giùm cho hết.Ghét nhất là ngồi lọ mọ vẽ mấy cái chi tiết ,vẽ máy cái chi chi đâu ko Tưởng học cái này thoát nợ rùi chứ, ai ngờ dính tới bao nhiu thứ.Tốt nghiệp xong chắc mình thành họa sỹ quá
  5. Hoai_River

    Hoai_River Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Lá đang vẽ cái gì mà phải khóc vậy. chợt nhớ câu chuyện Tấm Cám. Co Tấm muốn làm xong việc để được đi dự lễ hội nhưng nhiều việc qúa làm không kịp nên ngồi khóc hu hu. Lá cũng đang "Hu Hu" như vậy làm mình liên tưỏng và nghỉ rằng có lẻ Lá cũng dễ thương như cô Tấm trong cổ tích kia.
    Thế giới ảo thật của ngày nay không còn ranh giới nữa. chỉ vài cái nhấp chuột ta vẫn có thể chạm tay nhau dù đang ở hai nơi rất là xa nhau. cũng như lúc này Lá cầu mong có người làm giùm Lá cái gì đó thì vẫn có người xuất hiện để mà làm cho Lá. Thế giới ảo ngày nay gióng với chuyện cổ tích ngày xưa nhưng ảo sẽ có ngày là hiện thưc nên Lá hãy cứ là người sống thưc vói cuộc sống thực của mình...
  6. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Ngồi khóc vậy mà hông thấy ông bụt bà tiên nào hiện ra hỏi hết trơn à.Chán ghê.Chắc hông fải cô Tấm nên chả ai giúp cả.Hihi...Cảm ơn Hoài.Sa''ng dậy nhận được tin nhắn thấy cũng bất ngờ.Ngày mới vui vẻ
  7. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Không là Tấm thì chắc là Cám rồi
  8. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Khó ngủ quá!
  9. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Khuya zì mà khuya bây h mới có 3:25 pm mừ
  10. Hoai_River

    Hoai_River Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Không phải la Tấm cũng chẳng phải là Cám vậy Lá vẫn là Lá để tạo ra chuyện cổ tích thời kỳ hiện đại nhé. Mình thích xem những cuốn phim thiếu nhi trong đó xen kẻ giữa đời sống thực và thế giới cổ tích có lẻ vì vậy mà mình thích thế giới ảo và thực được xen kẻ lẫn nhau. Bây giờ Lá cứ để mọi thứ bề bộn trong căn phòng của Lá biết đau sẽ có chàng hoàng tử Cóc xuất hiện. Nếu có thì cũng nên thử xem có phải chàng hàng xóm của mình không nhé. chúc Lá học giỏi.

Chia sẻ trang này